CLOUD ATLAS (2012) - Thiên Sử Thi Về Loài Người

magicknight94

New Member
Re: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Phim này xem xong phải nói là nhạc quá hay...
 

tkltmt

Well-Known Member
Re: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Một trong số ít phim để lại cảm xúc sau khi xem. Chỉ có một từ để miêu tả: Tuyệt vời. Từng nốt nhạc: tình tình tích tích tình tình tưởng chừng như rời rạc, xong lại kết nối với nhau làm thành một giai điệu tuyệt đẹp.
Xem xong mình phải down soundtrack về nghe vì nhạc phim này quá hay.

Phim này xem xong phải nói là nhạc quá hay...

:):)
Link tải phim
Mã:
[URL="http://www.hdvietnam.com/diendan/27-lossy-albums/483797-various-artists-cloud-atlas-itunes-version.html"]http://www.hdvietnam.com/diendan/27-lossy-albums/483797-various-artists-cloud-atlas-itunes-version.html[/URL]
 

evilsalive4ever

New Member
Re: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Lâu lâu mới lại có những bộ phim như thế này, còn mấy phim xem hình đoán chữ thì ngày nào cũng có hết.
 

fomasudoi

Member
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Phim này được tờ Time liệt vào danh sách những phim dở nhứt 2012 âu cũng có lí. Nội dung quá sáo, trong phim lâu lâu lại chêm vào những vài cụm từ ra vẻ "học thuật", chán chịu không nổi (như "eternal recurrence" (ám chỉ Nietzsche chăng), rồi thuyết tương đối, nguyên lí bất định bên vật lí, và vài triết lí kiểu đạo Phật).
Phim chỉ được mỗi cấu trúc có vẻ phức tạp, nhưng thiệt sự chẳng mấy phức tạp vì thể hiện quá rõ, chỉ có cắt cảnh đan cài nhau tạo chút rối rắm cho người xem.

Tác giả David Mitchell viết truyện này bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các triết gia như Wittgenstein, Nietzsche, Fraud hay thậm chí là đạo Phật
Người viết review không rõ chôm chi tiết này ở đâu trên mạng (mà còn viết tên người ta sai nữa chớ), vào phán một cái, làm mình tò mò kiếm phim coi. Coi xong đúng như suy nghĩ của bác gì bên vn-zoom (mà 1 bài post phía trên có nhắc): thiệt là uổng phí 3 tiếng của cuộc đời này.

Theo mình đánh giá thì phim đây 5/10.
 

GDae2811

Member
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Phim này được tờ Time liệt vào danh sách những phim dở nhứt 2012 âu cũng có lí. Nội dung quá sáo, trong phim lâu lâu lại chêm vào những vài cụm từ ra vẻ "học thuật", chán chịu không nổi (như "eternal recurrence" (ám chỉ Nietzsche chăng), rồi thuyết tương đối, nguyên lí bất định bên vật lí, và vài triết lí kiểu đạo Phật).
Phim chỉ được mỗi cấu trúc có vẻ phức tạp, nhưng thiệt sự chẳng mấy phức tạp vì thể hiện quá rõ, chỉ có cắt cảnh đan cài nhau tạo chút rối rắm cho người xem.


Người viết review không rõ chôm chi tiết này ở đâu trên mạng (mà còn viết tên người ta sai nữa chớ), vào phán một cái, làm mình tò mò kiếm phim coi. Coi xong đúng như suy nghĩ của bác gì bên vn-zoom (mà 1 bài post phía trên có nhắc): thiệt là uổng phí 3 tiếng của cuộc đời này.

Theo mình đánh giá thì phim đây 5/10.

Phim chuyển thể từ truyện. Mà theo như bác Dr House bên phudeviet.org - ng đọc truyện này từ bản tiếng Anh, cũng là ng dịch phụ đề và viết review ở trên thì phim này chuyển thể khá trung thành với tiểu thuyết Cloud Atlas của David Michell.

Nên nếu bác chê nội dung sáo, thì nghĩa là chê từ truyện trở đi :) . Em hiểu vậy. Một cuốn sách với nội dung sáo cũ, tư tưởng cũ mèm thì sao lại được đến mấy giải về văn học : "It won the British Book Awards Literary Fiction Award and the Richard & Judy Book of the Year award, and was short-listed for the 2004 Booker Prize, Nebula Award, Arthur C. Clarke Award, and other awards." (nguồn :Cloud Atlas (novel) - Wikipedia, the free encyclopedia) ???

Còn cấu trúc phim thì em thừa nhận nó không phức tạp lắm (so với Memento... là biết rồi). Nhưng nếu làm một bộ phim phức tạp hơn nữa, đủ thỏa mãn đầu óc của bác thì lại rất có thể làm rối trí nhiều ng khác =)). Nên nếu em là đạo diễn em cũng đành hy sinh bác để chiều ý nhiều người hơn thôi. Dễ dãi đến mức ấy mà vẫn có bác (vd bác bên vn-zoom đóa ;) ) - ko hiểu và cho rằng phim đã lấy mất 3 tiếng của đời bác ấy =)) . Cùng than tiếc thời gian mà một bác kêu chưa đủ độ cân não, một bác la đau đầu ;). Em thì ở giữa, chỉ là thấy bộ phim đáng để xem và suy ngẫm, vậy là đủ rồi.

Mà sao đọc cmt của bác em lại thấy cũng đậm chất ra vẻ "học thuật" nhỉ :)). Mấy sai sót nhỏ về tên ng bác nhắc ở trển h em mới để ý. Nhưng thôi chả sửa vì nếu ai biết tới Freud thì cũng thể tất với người viết một bài dài thật dài thế này thôi. Ăn cắp trên mạng thì chơi cả đoạn cả bài chớ ăn cắp vặt một câu thì ... :))
 

fomasudoi

Member
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Cái tui chê ở đây không phải chưa đủ độ cân não (quan trọng gì chuyện đó, thiếu gì phim nội dung đơn giản nhưng cách thể hiện tuyệt vời làm cho cả bộ phim tuyệt vời theo, ví dụ như năm 2012 có phim Moonrise Kingdom của Wes Anderson), mà ý tui nói nội dung lẫn cách thể hiện trong phim quá sáo, không tài nào lắng đọng được gì với những đoạn diễn ngôn triết lí sáo chen vào chỗ này chỗ kia trong phim. Còn tác phẩm văn học tui không quan tâm.
 

GDae2811

Member
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Cái tui chê ở đây không phải chưa đủ độ cân não (quan trọng gì chuyện đó, thiếu gì phim nội dung đơn giản nhưng cách thể hiện tuyệt vời làm cho cả bộ phim tuyệt vời theo, ví dụ như năm 2012 có phim Moonrise Kingdom của Wes Anderson), mà ý tui nói nội dung lẫn cách thể hiện trong phim quá sáo, không tài nào lắng đọng được gì với những đoạn diễn ngôn triết lí sáo chen vào chỗ này chỗ kia trong phim. Còn tác phẩm văn học tui không quan tâm.

Vậy thì đây là vẫn đề cảm nhận riêng của từng ng rồi :). Cá nhân em thì thấy khá ngấm cách thể hiện của bộ phim này :)
 

NodLe

New Member
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

^:)^ Các bác lại đi sâu vào tranh luận chi tiết rồi. Dù gì thì cũng chỉ là cảm nhận riêng của mỗi cá nhân. Cảm xúc của anh là của anh, cảm xúc của tôi là của tôi không nên áp đặt cảm xúc người khác như vậy.
Cá nhân tôi thì đánh giá cao review của tác giả, không phải ngẫu nhiên mà người ta có thể dành thời gian để ngồi viết một cách chi tiết, tường tận và đầy cảm xúc như thế với một bộ film, điều đó cũng chứng minh được mặt thành công của bộ film này, ít nhất là đối với người như bác Dr.House. Tuy nhiên với bản thân tôi thì đúng như bác Dr.House nói, tôi kết cái trailer hơn film :D, bác làm trailer phải nói là rất tuyệt, cắt cảnh, chỉnh nhạc và những đoạn thoại. Lần đầu tiên xem trailer tôi có ngay cảm giác gai gai toàn thân, có một cảm xúc gì đó rất khó tả không giống chuyện làm tình như bác Dr.House ví nhưng có lẽ giống lần đầu tiên làm tình thì đúng hơn :D. Ngay khi xem trailer xong đã mail hỏi LeNgocKhaNhi đã xem film này chưa để được coi review nhưng khi đó film chưa phát hành. Nhưng khi xem film thì không còn giữ được cảm xúc ban đầu đó, có thể vì tôi chưa đọc tác phẩm văn học, cũng có thể vì thời gian không cho phép bộ film chuyển tải được xuất sắc nội dung trên tác phẩm. Hiện giờ tôi vẫn lưu giữ bản trailer của film và vẫn mở ra nghe như một bản nhạc (không cần xem hình ảnh :)>- , mặc dù có một số cảnh quay đẹp và hoành tráng) với tôi ngay những đoạn hội thoại trong trailer cũng giống như một phần của đoạn nhạc vậy, nó vẫn giữ được phần nào cảm xúc khi lần đầu tôi xem trailer này, cảm giác gai gai người :-SS. Đây chỉ là một số cảm nhận của cá nhân tôi khi xem bộ film này, đặc biệt là trailer này, và cuối cùng là cám ơn tác giả Dr.House đã dành thời gian và công sức để viết bài review đầy đủ và hấp dẫn như vậy ;), nó giúp cho người xem có thêm thông tin và hiểu biết về những tình tiết trong bộ film. Tks
 

c0mmand0

Member
Re: Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Phim này được tờ Time liệt vào danh sách những phim dở nhứt 2012 âu cũng có lí. Nội dung quá sáo, trong phim lâu lâu lại chêm vào những vài cụm từ ra vẻ "học thuật", chán chịu không nổi (như "eternal recurrence" (ám chỉ Nietzsche chăng), rồi thuyết tương đối, nguyên lí bất định bên vật lí, và vài triết lí kiểu đạo Phật).
Phim chỉ được mỗi cấu trúc có vẻ phức tạp, nhưng thiệt sự chẳng mấy phức tạp vì thể hiện quá rõ, chỉ có cắt cảnh đan cài nhau tạo chút rối rắm cho người xem.
Mình gần như đồng ý với nhận xét của bác này. Cloud Atlas nghe có vẻ hàn lâm nhưng ko quá khó hiểu bài review nhấn mạnh.
Phim là nhiều câu chuyện đan xen nhau, nhưng nội dung của mỗi câu chuyện quá đơn giản & hơi... sến. Có thể là, vì nhiều lý do, đạo diễn ko thể chuyển tải hết tình tiết của mỗi câu chuyện vào trong phim.

Bài review của Dr.House có dẫn ra những lời thoại tiếng Việt hơi khác tiếng Anh gốc trong phim nên đương nhiên bác ấy có cách đánh giá cũng hơi khác, theo mình là hơi ủy mị.
Mình xem sub Việt (ko bik của ai dịch) ~5 phút thấy ko hợp lại chuyển qua xem sub tiếng Anh lun. Ngay cái tiêu đề review "Thiên sử thi về loài người" thật sự là trớt quớt.
Dù sao, Cloud Atlas vẫn là một bộ phim hay (tuy ko hợp gu mình:) ).
 
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Hi vọng nhiều người xem ở rạp thì sẽ giải đáp được cái thắc mắc của mình về 2 nhân vật Timothy và Luisa

có phải Luisa là tiền kiếp của Timothy ko :D, theo như bác Dr House thì là đúng ồi,nhưng xét timeline thì sai bét nhè
 

GDae2811

Member
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Hi vọng nhiều người xem ở rạp thì sẽ giải đáp được cái thắc mắc của mình về 2 nhân vật Timothy và Luisa

có phải Luisa là tiền kiếp của Timothy ko :D, theo như bác Dr House thì là đúng ồi,nhưng xét timeline thì sai bét nhè

chắc bác dựa vào vết bớt sao chổi. Em nghĩ vết bớt đó để đánh dấu nhân vật chính trong từng câu chuyện hơn là chi tiết thuộc về tiền kiếp hậu kiế của nhân vật :).


Timothy ở truyện 1 là ông thuyền trưởng, (robert frobitsher là thuyền viên) , sang truyện 2 là nhạc sĩ già thuê robert frobitsher làm trợ lý, sang truỵện 3, là vai Timothy - ngoại tình với vợ của anh trai (vợ ông anh là do dv đóng robert frobitsher đóng luôn ), đến truyện cuối là ông lão kéo đàn nhị ở chợ - khi hea joo chang dẫn soomi băng qa khu chợ.

Bác xem ảnh để biết nv nào do ai đóng :D
_1351547825.jpg


Phim này ra rạp dự là sẽ có rất nhiều ng ko hiểu. Em vừa xem vừa stop, phải xem đi xem lại mấy lần mới tạm nắm dc câu chuyện. Mà rạp dịch là Mây Atlas thì hài quá =)). Thà cứ để nguyên tựa hoặc dịch là Vân đồ thì hay biết bao nhiêu :D
 

GDae2811

Member
Ðề: Re: Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Mình gần như đồng ý với nhận xét của bác này. Cloud Atlas nghe có vẻ hàn lâm nhưng ko quá khó hiểu bài review nhấn mạnh.
Phim là nhiều câu chuyện đan xen nhau, nhưng nội dung của mỗi câu chuyện quá đơn giản & hơi... sến. Có thể là, vì nhiều lý do, đạo diễn ko thể chuyển tải hết tình tiết của mỗi câu chuyện vào trong phim.

Bài review của Dr.House có dẫn ra những lời thoại tiếng Việt hơi khác tiếng Anh gốc trong phim nên đương nhiên bác ấy có cách đánh giá cũng hơi khác, theo mình là hơi ủy mị.
Mình xem sub Việt (ko bik của ai dịch) ~5 phút thấy ko hợp lại chuyển qua xem sub tiếng Anh lun. Ngay cái tiêu đề review "Thiên sử thi về loài người" thật sự là trớt quớt.
Dù sao, Cloud Atlas vẫn là một bộ phim hay (tuy ko hợp gu mình:) ).

Bản trên subscene của 1 bạn gì đó dịch thì mình thấy sát nghĩa nhưng quá khó hiểu, càng khiến bộ phim rối rắm hơn. Mình xem bản dịch của chính bác Dr House bên phudeviet thì thấy dễ hiểu, dịch thoát hơn. :).

1589.html
 
Ðề: Re: Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Có 1 bản dịch mình xem, nó dịch "soup", cái mà cho mấy người nhân bản ăn, là "xà phòng" mới kinh chứ :-O
 

GDae2811

Member
Ðề: Re: Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Có 1 bản dịch mình xem, nó dịch "soup", cái mà cho mấy người nhân bản ăn, là "xà phòng" mới kinh chứ :-O

Hình như là soap thì đúng hơn :). - vừa là dung dịch cho ng nhân bản ăn- lại cũng có nghĩa là xà phòng luôn

Để ý kĩ hơn thì ở câu chuyện thứ 4 - truyện ông già làm xuất bản Timothy bị ông anh troll đưa vô nhà dưỡng lão, thì bà y tá Nook cũng dọa cho ổng ăn xà phòng (soap) nếu ko nghe lời. Và bà già nhân viên làm ở quầy tiếp tân hôm Timothy đăng kí vô khách sạn (mà thực ra là trại dưỡng lão) sau này sẽ đóng bà già ở khu nghỉ dưỡng dành cho người nhân bản - chuyên chế tạo soap cho chính ng nhân bản ăn. Vậy là kiếp trước là nhân viên trại dưỡng lão ác độc - kiếp sau lại là nhân viên khu nghỉ dưỡng, chuyên chế soap từ thịt ng :|
 

ihtw

New Member
Ðề: Re: Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Tình hình là thấy có phim này trên Megastar Pick. Mà suất chiếu có vẻ èo ọt quá. 2 suất (suất 10h và suất 4h) / ngày / Only Megastar Paragon / rạp M =)) Giống như là chiếu cho có lệ ấy, chứ kiểu vầy thì cũng khó người coi
 

GDae2811

Member
Ðề: Re: Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Tình hình là thấy có phim này trên Megastar Pick. Mà suất chiếu có vẻ èo ọt quá. 2 suất (suất 10h và suất 4h) / ngày / Only Megastar Paragon / rạp M =)) Giống như là chiếu cho có lệ ấy, chứ kiểu vầy thì cũng khó người coi

Em chưa ra rạp nhưng thấy bảo dịch chán lắm :)). Mà phim ntn xem rối lắm, vài lần mới hiểu. Nếu đi rạp chắc chỉ tận hưởng màn hình lớn và âm thanh ngon lành thôi. Bác cứ down sub bên phudeviet xem cho dễ hiểu. Sub trên subscene dịch khó nhằn lắm :)
 
Ðề: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Phim này k thấy các cao thủ trên HD vào "chém" nhỉ? Với em thì bộ phim có kịch bản quá rắc rối . Và sự rắc rối ấy giêt chết cảm xúc.
 

hang_gom

Well-Known Member
Re: CLOUD ATLAS (2012) - THIÊN SỬ THI VỀ LOÀI NGƯỜI - Writen by Dr. House

Cái phim này kịch tính luôn đẩy lên cao,rối mù rối tịt,buộc người xem phải theo dõi liên tục.Coi xong người coi sẽ vô cùng thất vọng khi mục đích duy nhất là muốn nói về kiếp trước kiếp sau.Một cái kết lãng xẹt
Cái phim này đúng là phim dụ :)) coi xong thất vọng não nề.Nói khó hiểu thi không đúng
 
Bên trên