Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Hải Đăng

New Member
df3a9c47014061648fc974ae4cf0b297.jpg

Viết cho 1 con người sáng tác vs hát bằng cả trái tim

Mỗi người có 1 sở thích âm nhạc riêng, đặc biệt ở cái thuở âm nhạc bị nhiễu loạn bởi hàng đống những cái tên hot boy, hot girl như hiện nay, thật khó để tìm thấy những cái tên chất như ngày xưa. Còn trẻ, tôi cũng thích nghe nhạc trẻ nhưng đó là những lúc cà phê hay relax mang tính nghe xong thì thôi, ko bận tâm. Còn nếu nói đến nghe để cảm nhận, để giữ lại thì ít quá, tính ra những cái tên đó cũng chỉ đếm hết 2 bàn tay thôi.

[video=youtube;K1JHgNPnTps]http://www.youtube.com/watch?v=K1JHgNPnTps[/video]​

Từng gặp Tạ Quang Thắng cách đây nửa năm, rất ấn tượng với anh chàng có body phong độ này là một giọng nói ồm ồm đậm chất đàn ông rắn rỏi. Hồi đó mình từ SG bay ra Hà Nội tham dự một buổi truyền hình trực tiếp VTV, lần đầu nghe Thắng hát live "Ngôi sao trong đêm" mà thấy mê quá, cảm giác mắt cay cay, không ngờ voice vs tone tuyệt vời như vậy. Thế là sau buổi đó gặp bằng được và làm 1 đĩa nhạc của anh chàng về nghe cho sướng.

Album Country Rock 2012 có bác nào từng nghe chưa ạ, nó hay vs đi vào lòng người cực kỳ, cứ như được nghe những lời thì thầm của 1 người bạn, những lời ca mộc mạc, chân thành. Và như tôi nói hãy lắng nghe cách người ta viết nhạc, hát và thể hiện để cảm nhận, để ngẫm và thấm sâu cái tinh túy của âm nhạc thuộc về trái tim.

[video=youtube;-xacd1quAjM]http://www.youtube.com/watch?v=-xacd1quAjM[/video]​

Có thể ai đó chưa từng biết anh, cũng chưa từng nghe anh hát nhưng đảm bảo sau 1 Album này người ta sẽ nghĩ khác đây. Hãy lắng nghe thử đi, biết đâu bạn sẽ giống tôi!
 

tusontay

Huyền Thoại
Cũng đã thử nghe album của bác này hát, nhưng không ngấm được. :)
Có lẽ mình... già mất rồi. :)
 

overkillx

Huyền Thoại
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Dòng nhạc chú này tương tự như Bức Tường 1 thời nhưng chưa được máu lửa, mới nghe thì cũng được nhưng nghe lâu thì chưa thấm
 

tranchau

Member
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Nhạc thì tùy sở thích của từng người, nhưng mà hát mà không nghe rỏ được lời hát là không cảm nhận được cái hay rồi.
Phát âm nghe nó gượng gạo, gò bó khó chịu làm sao, không cảm thấy thoải mái để diển tả lời của bài hát.
Có lẻ tại thể loại nhạc nó như vậy, đây chỉ là cảm nghỉ của riêng mình.

:-B
 

huisno1

Member
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Một trong những người có giọng hát giả nhất mình biết. Lúc đầu nghe thì thực tình thấy hơi lạ nhưng càng nghe càng không thích.
 

bemtigon

Active Member
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Anh này em nghiền lâu lắm rồi. thích nhất "LÁ CỜ"...rất là chất
 

newfashion2006

New Member
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Mình lấy thằng báo chỉ giỏi nói xàm, nhạc từ toàn phải hát gượng điệu, giọng run mà tôn như thánh
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Mình lấy thằng báo chỉ giỏi nói xàm, nhạc từ toàn phải hát gượng điệu, giọng run mà tôn như thánh
Tùy lỗ tai vs sở thích mỗi người
Mình thấy cậu này báo chí có pr gì đâu bác?
Chỉ mấy em hát mấy bài tình yêu nam nữ ủy mị mới thây scandal nói nhiều mà
 

0203

New Member
Re: Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Mình lấy thằng báo chỉ giỏi nói xàm, nhạc từ toàn phải hát gượng điệu, giọng run mà tôn như thánh
Em chưa nghe anh này hát, tối về nghe thử. Tùy cảm nhận từng người, bác chê hơn cực đoan quá.
 

delta_101086

New Member
Re: Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Đồng chí này hồi xưa hát mấy bài Đi học & Bèo dạt mây trôi cùng với Anh Khang đây mà.

Chuẩn đới bác, nghe giọng cũng có hồn phết. Mình thì cứ bài nào hay mình thích, chả cụ thể một ai cả. Cảm ơn bài viết của bác thớt thôi.
 

lavecoi

New Member
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

Lossless album này downlaod ở đâu vậy bạn, ai biết cho mình xin link với được không ? Cảm ơn nhiều.
 
Ðề: Tạ Quang Thắng với Country Rock: nghe - ngẫm - thấm!

ông này giọng cứ uốn éo kiểu gì ấy, em thì em không mê được
 
Bên trên