vancongngocanh
Member
Vừa sở hữu được con Velodyne EQMax của một anh dễ thương từ Hà nội, cảm nhận ban đầu của mình như sau :
- Về chất âm thì tuyệt, mình đang xài con Yamaha 515 thì phải nói là con Ya không có cửa, bass của Vel trầm ấm đến không ngờ, không bị hụt âm ở những tần số thấp như Ya, uy lực của Vel thật mãnh liệt, trầm nhưng không tức ngực, âm bass quyện vào main thật ngọt, không như Ya, volume từ 0 đến 80, nhưng mình mới vặn thử đến 50 thì đã rung rinh nhà rồi, nghe lâu không bị cảm giác nhức đầu, xem phim Transformer đến các đoạn hành động thì không chê vào đâu được. Còn phim Life Of Pi tại đoạn chiếc tàu bị bão đánh chìm thì quá hay luôn, tiếng trời mưa, sấm chớp, tiếng sóng đập vào tàu cứ y như thật
- Về kết nối: các cổng kết nối phía sau cũng giống như Ya515, tuy nhiên có thêm cổng line out cái này hình như cũng ít khi xài, chỉ khi nào muốn làm thêm sub nữa thì mới sử dụng đến cổng này. Phía trước thì có đèn LED hiển thị mức volume, sensor của Remote và ngõ Mic in để tự động set up. Con Vel EQMAx này hơn con Impact ở chỗ là có thể điều khiển bằng Remote rất tiện lợi, độ nhạy của Remote rất cao. Tuy nhiên tần số thì lại trùng với tầng số của con Imax 18D của mình, nên khi điều khiển em Suc thì em IMax cũng "ăn theo" luôn.
- Về thiết kế thì có thể nói là tạm được, nhưng không "bắt mắt" bằng con Ya515. Cùng kích thước loa bass (25cm) nhưng con Vel có kích thước to hơn con Ya515 nhiều, có thể nói là cồng kềnh (có thể do vóc dáng vạm vở nên em Vel cho cảm giác rung rinh nhà mạnh hơn con Ya515). Mình chưa cho cả 2 em này lên bàn cân thử, thấy thông số trên web ghi con Ya515 nặng 19kg, còn con Vel nặng 25kg (kể cả thùng và mút) nhưng khi vác 2 em này thì thấy con Vel hình như nhẹ hơn mặc dù em nó to hơn
Vài dòng cảm nhận về em Vel mới cưới chia sẻ cùng các bác
- Về chất âm thì tuyệt, mình đang xài con Yamaha 515 thì phải nói là con Ya không có cửa, bass của Vel trầm ấm đến không ngờ, không bị hụt âm ở những tần số thấp như Ya, uy lực của Vel thật mãnh liệt, trầm nhưng không tức ngực, âm bass quyện vào main thật ngọt, không như Ya, volume từ 0 đến 80, nhưng mình mới vặn thử đến 50 thì đã rung rinh nhà rồi, nghe lâu không bị cảm giác nhức đầu, xem phim Transformer đến các đoạn hành động thì không chê vào đâu được. Còn phim Life Of Pi tại đoạn chiếc tàu bị bão đánh chìm thì quá hay luôn, tiếng trời mưa, sấm chớp, tiếng sóng đập vào tàu cứ y như thật
- Về kết nối: các cổng kết nối phía sau cũng giống như Ya515, tuy nhiên có thêm cổng line out cái này hình như cũng ít khi xài, chỉ khi nào muốn làm thêm sub nữa thì mới sử dụng đến cổng này. Phía trước thì có đèn LED hiển thị mức volume, sensor của Remote và ngõ Mic in để tự động set up. Con Vel EQMAx này hơn con Impact ở chỗ là có thể điều khiển bằng Remote rất tiện lợi, độ nhạy của Remote rất cao. Tuy nhiên tần số thì lại trùng với tầng số của con Imax 18D của mình, nên khi điều khiển em Suc thì em IMax cũng "ăn theo" luôn.
- Về thiết kế thì có thể nói là tạm được, nhưng không "bắt mắt" bằng con Ya515. Cùng kích thước loa bass (25cm) nhưng con Vel có kích thước to hơn con Ya515 nhiều, có thể nói là cồng kềnh (có thể do vóc dáng vạm vở nên em Vel cho cảm giác rung rinh nhà mạnh hơn con Ya515). Mình chưa cho cả 2 em này lên bàn cân thử, thấy thông số trên web ghi con Ya515 nặng 19kg, còn con Vel nặng 25kg (kể cả thùng và mút) nhưng khi vác 2 em này thì thấy con Vel hình như nhẹ hơn mặc dù em nó to hơn
Vài dòng cảm nhận về em Vel mới cưới chia sẻ cùng các bác