Chuyến đi Tuy Hòa mạo hiểm của Nhok

Nhok

New Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Chuyến đi Tuy Hòa mạo hiểm của Nhok

TUY HÀO CÓ GÌ ĐẶC BIỆT NHỈ

Chuyến đi của Nhok thì bạn đọc từ trang 1 nhé, tuy nhiên là thời gian + sức khỏe có hạn nên là ko đi được hết những địa điểm nổi tiếng khác. Bạn cần thông tin về Tuy Hòa thì lên gg search hoặc mua 1 bản đồ du lịch như của Nhok, nếu cần thông tin chi tiết thì gg từng địa điểm, rất đơn giản và thuận tiện nhé.

Thân mến,

PS: Nhok cũng sống ở HN đó bạn ^^
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Mình cũng vừa đi Tuy Hòa cùng gia đình về. Cảm nhận cũng same same Nhok, Tuy Hòa rất đẹp và hoang sơ. Hơn nữa người Tuy Hòa chân chất dễ thương, chưa thấy mánh mung nhưng những khu vực có bề dày về du lịch khác. Thời gian ở Tuy Hòa không nhiều nên cũng chưa thể khám phá như mong muốn, có dịp nhất định sẽ quay trở lại.
 

hachiko_10

New Member
Re: Ðề: Chuyến đi Tuy Hòa mạo hiểm của Nhok

Nhìn những bức ảnh chị chụp thích quá, đúng là phải tới tận nơi mới thưởng thức hết cái đẹp. Biển Tuy Hòa nhìn hoang sơ và đẹp quá, ước gì em cũng được một lần tới đây:x Cảm ơn những bài viết của chị:x

---------- Post added 27-06-2013 at 02:11:42 PM ----------

ah chị ơi, nhưng sao tên topic là chuyến đi mạo hiểm mà chưa thấy mạo hiểm thế? hay chị để phần mạo hiểm về sau cho gay cấn?:D
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: Chuyến đi Tuy Hòa mạo hiểm của Nhok

Nhìn những bức ảnh chị chụp thích quá, đúng là phải tới tận nơi mới thưởng thức hết cái đẹp. Biển Tuy Hòa nhìn hoang sơ và đẹp quá, ước gì em cũng được một lần tới đây:x Cảm ơn những bài viết của chị:x

---------- Post added 27-06-2013 at 02:11:42 PM ----------

ah chị ơi, nhưng sao tên topic là chuyến đi mạo hiểm mà chưa thấy mạo hiểm thế? hay chị để phần mạo hiểm về sau cho gay cấn?:D

"định nghĩa" mạo hiểm tùy vào mỗi người. Nhok thân gái 1 mình dám khoác ba lô chu du những nơi hoang sơ như vậy quá đủ để gọi là mạo hiểm.
 
Mình cũng vừa đi Tuy Hòa cùng gia đình về. Cảm nhận cũng same same Nhok, Tuy Hòa rất đẹp và hoang sơ. Hơn nữa người Tuy Hòa chân chất dễ thương, chưa thấy mánh mung nhưng những khu vực có bề dày về du lịch khác. Thời gian ở Tuy Hòa không nhiều nên cũng chưa thể khám phá như mong muốn, có dịp nhất định sẽ quay trở lại.

Tuy hoà rất đẹp,còn hoang sơ đẹp tự nhiên.Còn về con người thì dân phú yên ko chân chất dẽ thương đâu,lầm to đấy.Lần đầu tiên ra tuy hoà,vào 1 quán cóc bán cafe,có hỏi chủ chủ quán trung niên(nhà có bán tạp hoá,mặt tiền rộng mênh mông,ngay trung tâm trần hưng đạo.
-hỏi sao chú ko bán hàng ăn hay quán nhậu để tận dụng cái mặt tiền như khách sạn này
-Trước nhà chú có bán quán ăn,quán nhậu nho nhỏ,giá rất bình dân.mà vcl,dân chúng vào ăn,vào nhậu cứ chê đắt,đồ ăn ko ngon(trước chú ấy là đầu bếp ở sài gòn),Nên chú dẹp.

tâm sự với các hàng khác thì ai cũng bảo dân phú yên gặp cái gì cũng chê,chỉ có của mình là ngon nhất. Sau đó đi công tác hết phú yên,có để ý cũng thấy vậy.1 tính rất xấu của người phú yên là gặp gì cũng chê,trong khi mình ko làm đc gì,cứ chê trước đã. Tuy k phải hầu hết như vậy,nhưng là đa số.
 
Mình cũng vừa đi Tuy Hòa cùng gia đình về. Cảm nhận cũng same same Nhok, Tuy Hòa rất đẹp và hoang sơ. Hơn nữa người Tuy Hòa chân chất dễ thương, chưa thấy mánh mung nhưng những khu vực có bề dày về du lịch khác. Thời gian ở Tuy Hòa không nhiều nên cũng chưa thể khám phá như mong muốn, có dịp nhất định sẽ quay trở lại.

Quay lại sớm đi bác kẻo để trễ quá người T.H e sẽ going người S.G thôi. :D
Minh đã đi Tuy Hòa vài lần, trước thì hay nghỉ KS Công Đoàn ngay bãi biển ( view đẹp nhưng chất lượng tệ quá), sau này thì nghỉ ở KS LD của SG tourist Phú Yên (4 sao nhưng giá tiền 1 sao, mình nhớ phòng rất xịn nhưng đặt trước chỉ có 500k/ngày đêm). Người dân miền biển ở đây rất dễ chịu và mến khách.
 

Nhok

New Member
Đâu cũng có người xấu kẻ tốt mọi người ạ, nên cũng phải tùy, ví dụ như bạn gặp phải người xấu còn mình gặp người tốt nên cách nhìn nó khác nhau. Không ai nói được vấn đề này.

Nhưng cá nhân mình, cuộc sống ở đó yên tĩnh, chưa bị pha trộn, bon chen nên vẫn giữ được những thứ mà có thể cách đây 10 năm mình đã từng gặp, mình trân trọng thời khắc đó hơn là cứ nghĩ à, sau này nó sẽ biến thành thế này thế kia, đừng nghĩ vậy. Tận hưởng từng khoảnh khắc bạn ạ :)

Thân mến,
 

luongkhohcm

New Member
Viết hay, hình ảnh đẹp. Cũng mơ được 1 lần đi phượt cho thấy trời đất bao la. Những bài viết kinh nghiệm này thật quý cho những người mới bắt đầu. Cảm ơn!
 
Ðề: Chuyến đi Tuy Hòa mạo hiểm của Nhok

Ra TH nếu thích nhậu ra mấy quán chổ bờ kè, hải sản rất ngon mà lại rẽ, có món mực trứng nướng với sò huyết đầm Ô Loan ko thể bỏ qua. Muốn thưởng thức các món từ vịt thì chịu khó chạy xe khoảng 9km vào Hòa Vinh, lần nào ra mình cũng ghé 2 chổ đó.
 
Bên trên