(13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

echip

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

phim hay như review đã nói, 1 phim VN đáng xem.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Chiều nay mới xem xong. Phim hay, đáng để xem.
Bình Minh diễn tếu quá, lời thoại hay, ĐND thì phải nói là không có gì để chê... xem phim mà cứ tiếc cho anh chàng Hiếu

phim hay như review đã nói, 1 phim VN đáng xem.

Trời ơi 2 ku này nó cặp kè đi xem với nhau :-o
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Trời ơi 2 ku này nó cặp kè đi xem với nhau :-o

em đi xem phim này với Đoan, xem xong cứ sờ sợ thế nào ấy, bị nội dung phim ám ảnh...:-s
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

phim hay wá, muốn đi xem thêm lần nữa :D
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

ờ hay đó, nhưng mà chủ nhật đi, tuần này chỉ có CN là đi dc :D
 

lupin3d

New Member
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

mới vừa xem phim này xong, tuyệt vời, em Đinh Ngọc Diệp mới xứng Đẹp từng centimet ^^
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

phim này hay thế cơ à????
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Đối với em là hay vì nó fù hợp tâm lý tuổi teen như em.
Với cả vui nữa, giải trí tốt. Anh Chip nên dẫn chị nhà đi xem ạ:D
 

poly

Banned
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Hôm nay không đi coi chung với bác echip vì trái giờ ,nhưng vẫn xem một mình lại phim này lần thứ 4 .Nhắc vụ coi phim nhiều lần tiện thể nói luôn , sao có nhiều người kỳ lạ vậy ta ,poly làm có tiền , poly muốn coi phim gì poly coi ,muốn coi bao nhiêu lần là quyền của poly . Poly có kêu gọi ép ai đi coi hay chê bai ai ko di coi đâu mà cứ phán xét vụ poly coi phim nhiều lần hoài vậy . Xin nói luôn bạn có thể ko thích phim ,ok , bạn có thể chê phim, ok .Nhưng sao bạn lại đả kích người khác khi xem phim đó nhiều lần ?

1- về tự do cá nhân , ai cũng có sở thích và quyền riêng ,và họ đi xem bằng tiền của họ
2- bạn có phải là người khác ko để hiểu được vì sao họ thích phim đó , cá nhân poly cũng ko đánh giá cao phim này , nhưng poly thích Kathy Uyên đẹp mạnh mẽ sắc sảo , Ngọc Diệp đẹp nũng nịu dịu dàng , poly thích và coi lại ,thế thôi
3- nhắc lại chuyện ai thích coi phim dở nhiều lần là chuyện của ngưìơi ta ,vì lý do lãng xẹt cũng là chuyện của người ta . Ví dụ điển hình là phim SaigonNhatThuc bạn thấy dở ko , tuy poly thấy dở thiệt ,nhưng poly vẫn coi rạp trên 3 lần ,vì thích em Bùi sexy , và biết chắc chắn nó sẽ ko ra DVD , lý do đó bạn đồng ý hay ko kệ bạn , poly ko care ?

Rồi quay trở phim , spoiler tiếp nha .Lần này chú ý nhân vật Khang thì rất thích tính cách nhân vật này ,đoạn đầu tiên lúc chạy BMW đỏ bỏ em gái đứng đường là thấy phê òi ,công nhận đoạn này dùng bài nhạc rap gì mà nghe đã thiệt , dù ko có action mà tự nhiên hưng phấn lạ lùng ,khi Khang đến nhà Hiếu thì chơi slow motion .Thích dã man ,tính cách nhân vật Khang được khắc hoạ rõ trong đoạn này , đam mê gái gú nhưng rõ ràng là easy come easy go , chuyện gì cũng dám làm và bạn bè mới quan trọng .Điều đó làm cho khán giả cảm thấy nhân vật này có tính ngang bướng và ương ngạnh , nên sau này sự thay đổi trong tính tình khi gặp Tif mới làm khán giả để đón nhận .
Cuộc tình của Khang và Tif được xây dựng quá tốt ,thoại tuy nhiều móc đá nhau nhưng lại thấy như vậy mới giúp họ hiểu nhau ,gíup Khang tự nhận ra bản thân mình mà thay đổi .Mà thoại của Tif nhẹ nhàng mà ghê gớm quá ,chửi mấy chú công tử bột kinh khủng ( xin lỗi nếu đụng chạm ai ,nhưng poly nghĩ những người như vậy chắc ko đi xem phim này ) . Có một điều nữa là dù cuộc tình này là phi công trẻ lái máy bay bà già 1 nhát nhưng khán giả đón nhận khá nồng nhiệt và tin vào cuộc tình như mơ của họ chứ ko hề thắc mắc chuyện này .Đó cũng là điều mà nhiều phim Mỹ chiếu rạp trước đây ko làm được so với HTBT , ví dụ Eagle Eyes .

Nhắc lại vẫn thích nhân vật Jen của Ngọc Diệp , nghe giọng em Ngọc Diệp cứ "wá àh", "hết dzạ" với lại "Anh có iu em hok?" thì ai mà chịu đời cho thấu, nghe em nhõng nhẽo mà người cứ muốn nhũn ra ( trích lời Squall ) .Poly thích Ngọc Diệp ,ai ko thích mặc kệ , cảm nhận vẻ đẹp sao băt ép được .Ví dụ như ai thích Thủy Top vú bự thì kệ ,Phương Thúy ngực bơm cũng kệ , poly thích Ngọc Diệp và em Bùi sexy hehe .

Phim này coi 4 lần òi , phá kỷ lục DMAH òi
 

thangtb

Member
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Rồi quay trở phim , spoiler tiếp nha .Lần này chú ý nhân vật Khang thì rất thích tính cách nhân vật này ,đoạn đầu tiên lúc chạy BMW đỏ bỏ em gái đứng đường là thấy phê òi ,công nhận đoạn này dùng bài nhạc rap gì mà nghe đã thiệt , dù ko có action mà tự nhiên hưng phấn lạ lùng ,khi Khang đến nhà Hiếu thì chơi slow motion .Thích dã man ,tính cách nhân vật Khang được khắc hoạ rõ trong đoạn này , đam mê gái gú nhưng rõ ràng là easy come easy go , chuyện gì cũng dám làm và bạn bè mới quan trọng .Điều đó làm cho khán giả cảm thấy nhân vật này có tính ngang bướng và ương ngạnh , nên sau này sự thay đổi trong tính tình khi gặp Tif mới làm khán giả để đón nhận .
Cuộc tình của Khang và Tif được xây dựng quá tốt ,thoại tuy nhiều móc đá nhau nhưng lại thấy như vậy mới giúp họ hiểu nhau ,gíup Khang tự nhận ra bản thân mình mà thay đổi .Mà thoại của Tif nhẹ nhàng mà ghê gớm quá ,chửi mấy chú công tử bột kinh khủng ( xin lỗi nếu đụng chạm ai ,nhưng poly nghĩ những người như vậy chắc ko đi xem phim này )

Nhắc lại vẫn thích nhân vật Jen của Ngọc Diệp , nghe giọng em Ngọc Diệp cứ "wá àh", "hết dzạ" với lại "Anh có iu em hok?" thì ai mà chịu đời cho thấu, nghe em nhõng nhẽo mà người cứ muốn nhũn ra ( trích lời Squall )

em cũng đang thix bài này, nghĩ giọng này chắc của Lil Knight, bác nào tìm đc cho em xin với nhé
về tính cách nhân vật thì không những Khang mà cả Hiếu đều được viết lên rất lôgic chỉ có cái đọan thay đổi tâm tính sao mà dễ thế, ức gì mình cũng có quyết tâm nghị lực thế
bài này bác chép qua bên điện ảnh luôn à :p, em vừa qua đó đọc bài xong ^^
 

poly

Banned
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Bài viết có spoiler cop từ blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-ATjadT4yerbgRd2wkJKnjahcgwNr?p=719#comments


Dạo này chắc mình chỉ nên save money đi coi phim Việt thôi quá, thấy càng ngày càng hay, đâu có thua ai, trong khi đó, phim Mỹ mà ra thì ráng chờ download trên mạng, không thì chờ lâu lâu chút rồi canh cáp mà coi, không có mất đi đâu, mua vé coi phim Việt ủng hộ nước nhà chút...

Mà đáng mình cũng không có quởn đi coi phim này đâu, (thì cái tư tưởng phim Việt nó cũng mạnh wá), chẳng qua nhờ bà Ba bả promote cho nó, tui tin tưởng bà, bà suggest phim nào tui cũng đi coi, ha ha ha, nên mới lục đục kêu con Bum đi coi liền, mà mình biết có rủ có rủ con Mập nó cũng không thèm coi, con đó nó vốn bản tính thô lỗ cục súc, không có ham rom com.

Dài dòng quá, tám phim chút nghen bây!

Mình vô trễ do phải vòng vèo gửi xe ở cái rạp Thăng Long mất dạy, đi vô thì nó play tới cái đoạn anh Bình Minh ngủ với hai em, lạy chúa, nó half nude thôi mà đẹp khủng khiếp..., đang lọ mò tìm ghế mà nhìn ngay chóc khúc đó muốn té ngửa ghê! Cứ gọi là hừng hực nhaaa, mà đóng vai giống của Việt Anh trong Chàng trai đa cảm quá. Nhà giàu, đẹp trai, ăn chơi... đã vậy, cách dẫn chuyện còn đậm phong cách Alfie, ta nóiii, chỉ có những thằng đào hoa mới có tư cách dẫn chuyện kiểu đó thôi.

Em Kathy Uyên nhìn hay thiệt, mình mà thêm 10 tuổi nữa chắc cũng để cái tóc giống nó, thiệt, nhìn hot ghê, hot chớ không dâm, hay vậy á, ấy vậy lại còn cầm súng, hơ hơ...

Ngọc Diệp lúc nào cũng đẹp, đẹp một cách mê mẩn luôn, nhưng mình khoái đoạn nó vừa đánh ghen xong, đi trong hành lang sân trường, nhạc nổi lên, em Diệp xoã xoã tóc, mặt hậm hực, rất... đàn bà.

Thằng Huy Khánh, sao bữa nay nhìn nó giống thằng Cao Hồng Phát bên sư phạm quá vậy hả, hả hả hả? Giống mà giật mình thon thót luôn. Nó đóng vai mà mình với con Bum muốn chửi bậy dễ sợ. Cái giống trai như nó thì có đào mồ chôn cũng không hết tội, mệ, thương em Jen wá... Cái ending vậy là đáng kiếp cho nó.

Còn cô giáo Thảo không có gì đáng bàn, thiếu đất diễn trầm trọng!!!

Mà sao nhạc phim dở và nghèo nàn dữ vậy, cái này thì không bằng Đẹp rồi... giờ này mà còn Yêu dại khờ với Và em đã yêu...

Ponds được thêm vô bằng mọi phương tiện và mọi thủ đoạn, từ cái nhạc 7 ngày..., cho tới cái cặp dây chuyền trái tim một nửa, rồi cuối cùng là đoạn em Kathy trét ponds và nhớ anh Bình Minh...

Nhưng cái kiểu chèn thêm đó có tác dụng, bằng chứng là bây giờ mình đang hùng hục lên youtube kiếm full 7 ngày tìm lại tình iu...

Nguyên cái rạp Thăng Long hôm qua cười lăn lộn vì anh Bình Minh, người đâu mà có duyên dễ sợooo, ôi, nó với ông già nó...

"Anh không bằng cái kiến"
"Anh không bằng cái cục... shit"
"Ông cũng biết ông xuống địa ngục nữa hả?"
"Ông cũng... con khỉ hả ông?"

Lạy chúa, con Mèo nó rạch mặt con con cũng chịu, con ghiền Bình Minh quá, sao trai có vợ mà nó còn đẹp hơn hồi làm trai tân là sao, là sao???
 

poly

Banned
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Bài viết có spoiler cop từ blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-AuUcjukyaafkfFJT87U7Od5W4BOd?p=804#comments

Trở lại chủ để trưa nắng tui đi coi phim, thực ra tui không có ý định đi coi phim gì hết. Tui nói bà con đừng chat nữa, chờ tui chạy ra coi phim tí nữa tui về...chat tiếp :)) mà ai hỏi tui coi phim gì tui cũng hổng biết hết. Định là coi Benjamin cho thõa ước mong, nhưng ra đó thì suất trễ quá, tui vớ được suất nào tui coi suất đó. Nói nào ngay, tinh thần Việt trỗi dậy tui coi " Chuyện Tình Xa Xứ", tui hông có ghét phim Việt Nam đâu, mà cũng hông có thích đâu, số trời run rủi sao toàn phải đi coi trong trạng thái ...dzô dziên:|


Mà nói hông phải khen, này nói chơi thôi nhà, coi thấy sao nói dzậy áh. Chê trước hen, phần design phim này ...xấu quá!!!! cái phần text cho phim sao mà nó xấuuu thế, coi phim nó rất là bao cấp luôn, Việt Kiều làm phim gì mà xấu quá. Quay phim cũng không đẹp lắm, và bối cảnh thì có lời khen là đánh giá quá cao thực trạng nước nhà . Nhân vật Hiếu (Huy Khánh) miêu tả là " nghèo , ở trong khu ổ chuột" nghĩa là rất nghèo, vậy mà cái nhà của ảnh cũng wành tráng lắm nha, cũng nhà lầu vài tầng, rồi nhà cũng rộng, kín cổng cao tường lắm - nhà của ảnh ở Việt Nam là thuộc dạng " đào mỏ" được rồi đó, ảnh đi Dream mà đội nón bảo hiểm xịn lắm, cái nón đó mang qua bên Mỹ đạp xe đạp ở Phú Mỹ Hưng luôn! Rồi thêm cảnh "chịt" nhau với em Thảo ( Tăng Bảo Quyên), 2 đứa lui cui vô trong 1 chỗ quê thiệt quê, cây cối um tùm, nhà cửa lụp xụp, đùng 1 cái hiện ra phòng hotel đẹp như ở resort luôn - huyền bí là cái chỗ đó! Có mấy chỗ chê sơ sơ vậy thôi, bối cảnh hông có hợp với "xuất xứ nhân vật" , em xin hết!


Khen là khen thoại của phim trơn tru, mấy nhân vật phụ đóng cũng góp phần làm bộ phin tốt đẹp hơn. Em Jenifer (Ngọc Diệp) đóng vai Việt Kiều lơ lớ tiếng Việt nghe dzui dzui, mà nghe nhiều mệt lắm ( nghe đồn dzợ Quang Dũng lồng tiếng). Ngoài ra tui thích vai của Bình Minh and Kathy Uyên, thề với lòng là đó giờ chưa vai nào Bình Minh đóng mà nó ra chất "diễn viên" hết, mà đóng vai này hài hài thấy cũng được, thoại của anh này là hài nhất, cũng đẹp trai " rực rực", diễn cũng tự nhiên ko có "đơ" , kiểu dẫn truyện thì giống mí phim của Mỹ áh ( hông sure Mỹ gì, chắc Mỹ Tho). Còn Kathy Uyên thì em này có vẻ đẹp rất là Châu Á, tui nói tàn Châu Á chứ ko quấn quanh khu vực Việt Nam và các nước Đông Dương thuộc địa nha. Sexy là bí hiểm á châu lắm, vai cô này giống mấy em Châu Á hành động trong phim Mỹ áh. Ngoài TĂng Bảo Quyên ra thì ai đóng cũng hay hết áh, em Ngọc Diệp đóng sắc mặt cũng ổn, diễn mấy khúc dâm dâm cũng ra lắm , rồi lúc ghen lồng ghen lộn cũng hay, và một điểm khen là ...dzú em này đẹp =))!


Tui bất bình vai Hiếu nên tui phải nói, ngoài vài Khang của Bình Minh tui thấy thích là tại vì ảnh nói chuyện dzui. Còn vai Hiếu làm tui hận đàn ông quá, thiệt tình thằng ku này làm tui sôi máu, nói là ảnh phân vân bên tình -bên hiếu, là ảnh yêu 2 em không biết chọn ai nhưng tui thấy là nó hông yêu ai hết, nếu có cũng là yêu con Phơ chứ ko yêu em cô giáo Thảo. Lúc còn ở VN nó đã lơ lơ con này rồi, qua bên kia gặp em Phơ hot, sexy hơn là ảnh đuối hàng rồi. Em cô giáo Thảo cơm bưng , cà phê rớt cho ảnh mà ảnh có ngó ngàng gì tới. Trong khi em Phơ say xĩn nằm vật ra đó thì ảnh hầu hạ kỹ lưỡng thôi. Âu cũng là cái số, đàn bà chỉ hơn nhau được số đo vòng 1. Tui ghét kiểu trai như thằng Hiếu, ko dứt khoát, cái gì cũng muốn mà dek biết mình muốn cái gì. Mẹ nó bệnh thì nó ở bên em Phơ tại nhà em Phơ có tiền, mẹ nó chết rồi thì nó về bên em cô giáo Thảo, dek hiểu bọn đờn ông!

Tui còn khoái cái bác đóng vai ba Bình Minh, Kim Xuân, với bé nhỏ đóng vai con của Kathy Uyên.

Với mấy cảnh cắt ghép phim bên PMH - US cũng khớp, dù dòm cảnh quen nhưng cũng cho qua được, không sao! Mà lên phim so sánh, thấy Phú Mỹ Hưng mình cũng dơ quá trời!


Ah thêm điểm khen là cảnh "chịt" nhau trong phim ko có dơ, không có bị cái dzong phim Việt Nam nó ám, ko có gớm , coi ko có cảm giác "ói" và ốm nghén hehehe.

Phim coi không bị có sạn nhiều, và khá hơn loạt phim chiếu tết của đạo diễn Việt Nam.

Nhiều khi tui đi coi phim tui tủi thân lắm, hông hiểu sao coi được bộ phim không có sạn là mừng hết lớn haizz, khán giả Việt Nam cũng thiệt thòi, thua thiệt dễ sợ. Chưa kể coi mà không ưng, về nhà chê hen, là bị chửi. Why? Why chửi? Chửi là nói " khán giả đi coi phim chỉ biết chê là giỏi, đập quá năm sau nó không làm phim cho coi bây giờ". Stupid! làm như tui đứng xếp hàng chờ vé free coi phim như ăn mày chờ phát gạo cứu đói vậy. Nó làm phim, bán vé, thu tiền chứ có phải làm free đâu. Chọc nó giận, nó không làm phim, không được coi!! suy nghĩ gì vậy trời!


Trước khi coi phim , tui cũng lê la blog bliếc coi review của nhà báo, tui thấy mảng nghệ thuật của báo chí Việt Nam dòm nản quá. Vô blog xong biết là không nên mua báo luôn!

p.s : Hãng phim WonderBoy Entertainment , text vừa hiện tên ra một phát ta tưởng đang coi phim cấp 3. Cái tên hãng phim thấy gớm!
 

gamebboy

New Member
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

vừa đi xem chiều xong

mình vẫn chưa hiểu là phim này theo thể loại tình cảm hay là hài...

cứ chú Khang thì cười vỡ bụng..còn chú Hiếu thì buồn với cả ức chế ^:)^^:)^

ức chế ở đây là do ông đạo diễn làm cho thằng này điêu điêu...lời thoại thì làm ko đạt lắm...nhiều lúc thấy chả ra gì :-s

mà vô lý 1 điểm...thề là dù là con VN...nhưng đã nói cái giọng lơ lớ như tây nói đó thì có phát âm ngàn đời cũng chả thể sửa...

thía mà đến đoạn về VN nói liền mạch..ko vấp :-o...

kể như đoạn bọn nó mới yêu nhau...lúc trong phòng con Jenifer đọc thơ ý...lúc đó nói còn có thể chấp nhận...chứ lúc ở VN thì #:-s

đoạn về VN thì bất ngờ vl =))

nghĩ bà kia giả ốm...bắt thằng này về cưới vợ...cơ mà đúng...nhưng là vì bà ý biết quan hệ 2 đứa kia ở Usa...lại sắp ra đi

nói chung là cái kết nếu đạo diễn tinh tế hơn thì cũng với nội dung như thế..nhưng các cảnh quay khác thì sẽ hoàn hảo hơn cho bộ phim :D

...xem nhiều phim nước ngoài...lâu lắm mới xem đc 1 phim VN khá thú vị :D

//phê chú Bình minh thật...diễn vừa đạt lại buồn cười...dư mà nhiều lúc vẫn thấy...điêu điêu :))...

p.s:cái đoạn thằng hiếu yêu Jenifer thì nhanh quá...nhất là đoạn ...abc lúc con kia say...bất ngờ quá :))
 

poly

Banned
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

đoạn đầu tiên lúc chạy BMW đỏ bỏ em gái đứng đường là thấy phê òi ,công nhận đoạn này dùng bài nhạc rap gì mà nghe đã thiệt , dù ko có action mà tự nhiên hưng phấn lạ lùng ,khi Khang đến nhà Hiếu thì chơi slow motion .Thích dã man ,tính cách nhân vật Khang được khắc hoạ rõ trong đoạn này , đam mê gái gú

do sự cố cây đè nên có khả năng poly sẽ quên một số chuyện trong quá khứ nên quyết định sẽ viết ra ,
mắc công sau này quên vvà cũng để hầu chuyện bác Zip
Chuyện nhường cho em gái cơ hội giữa đường tự đi về theo poly chẳng có gì to tát cả ,miễn là em ý hội đủ vài yếu tố tính tình hoặc cách sử xự ko thể chấp nhận được là "BB e tự về nha" .Lưu ý các sự kiện ko theo trình tự vì poly ko nhớ nỗi mốc thời gian
-rạp phim tư liệu , phim gì ko nhớ nổi ,hình như là 007 , em sau khi đã mua vé chờ vào gặp bạn đi ra xuất trước ,đòi đi chơi với bạn , ok em đi với bạn anh coi phim
-1 em gái trong club 123 LCT , sau khi em ý kêu một đống rượu và gọi một đống bạn ,bỏ của chạy lấy người
-st Coop-Mark : 1 em sau khi tranh cãi về vấn đề anh tốt với em thì cũng phải tốt với bạn em
-gần chợ TB ,1 em sau khi nhậu buồn tình móc Dt ra tâm sự gì đó đòi qua nhà bạn chơi kêu poly đợi cả giờ , ok
-rạp Fafim VN 6 Thái Văn Lung , ko nhớ rõ vì lý do gì ,chỉ nhớ là tuần phim Pháp thì phải , khi rạp này còn là rạp chất lương thời bấy giờ
-Lotte cũng có chuyện

nói chung là như thế ,trí nhớ kém òi , ko nói chắc mai mốt quên sạch
có thể nói ko rõ ràng và chính xác được lý do ,và hình như còn thiếu
nhưng nói chung là có thật ,tin hay ko tùy bạn
 

poly

Banned
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

Chuyện tình xa xứ đến Mỹ

passport2.jpg


Người Tổ Chức:
Passport to Love
Lĩnh Vực:
Âm Nhạc/Nghệ Thuật - Khai Mạc
Mạng Liên Kết:
Toàn Cầu
Bắt đầu lúc:
ngày 09 tháng 10 2009 lúc 6:00 chiều
Kết thúc lúc:
ngày 20 tháng 10 2009 lúc 10:00 chiều
Địa Điểm:
Regal 16 Garden Grove
Đường:
9741 Chapman Ave
Thành Phố /Thị Xã:
Garden Grove, CA

Hello hello Southern California!!!! The hit romantic comedy, Passport to Love, is coming to the US and we'd love to see all your beautiful faces at the theater! The movie opens on October 9, 2009 and will run for one week. Please help us make it a success so we can run it for multiple weeks and open in other cities too!

Edwards 10 in Westminster and Regal 16 in Garden Grove!!! We need your help to fill these seats... tickets available on FANDANGO.COM!

www.passporttolovethemovie.com for more information!!!

Edwards 10
6721 Westminster Blvd
Westminster, CA 92683-3706
(714) 379-1176

Regal 16
9741 Chapman Ave
Garden Grove, CA 92841-2708
(714) 534-4777

*The movie opens nationwide on Friday Oct 9 and runs consecutively until Oct 20th. There is a private invitation only red carpet movie premiere the night before the opening (if you're member of the press or would like to attend the red carpet premiere please contact us -- space is extremely limited). We kindly extend our invitation to the premiere afterparty for all those who can't make it to the red carpet premiere!


INFO

Producer: Binh Le, Irene Trinh
Director: Victor Vu
Cinematographer: Peter Soto
Steadicam Operator: Tonaci Tran
Red Data Manager: Thuy Huynh
Production Company: Infocus Media Group and Wonderboy Entertainment

TRAILER

http://www.youtube.com/watch?v=Qj9EDnsT0QU (eng)
http://www.youtube.com/watch?v=hBPACncRZaQ (vn)

WEBSITE

http://www.chuyentinhxaxu.com/
http://www.infocusmediagroup.com/PassportToLove/


P/S :
poster làm lại và web thiết kế đẹp quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thangtb

Member
Ðề: (13/2/09)Chuyện tình xa xứ - nên xem, đừng tin những lời dèm pha làm gì

hic, nhân đây em nhờ bác poly tìm giúp em cái bài rap với >"<, chẳng thấy ở đâu biết đó là bài gì cả :(
 
Bên trên