Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

gaudaica

New Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

em cũng đồng ý với bác về anh spartacus ở phần đầu, trông thực sự anh có rắn rỏi và kiểu ko chịu khuất phục hơn so với anh spartacus sau (anh sau nói thẳng là mặt trông hiền quá, sao so với quả gò má đậm chất cay đắng ko cam chịu của anh phần 1) đang tiếc là anh lại ra đi sớm như thế
còn đoạn âm mưu em tâm đắc nhất của Lucretia làm trò với Ilythyia là lừa cho em Ilythyia phập anh Spartacus (xem thấy mà hả hê vì thực sự em ghét con Ilythyia hơn, dù sao Lucretia cũng vì ý muốn sinh con mà nhúng lầy còn cái con blonde kia là do gato là ko có mấy anh khoai to sức dai phục vụ nên cố tình trêu tức mụ Lucretia - nói chung là đáng đời=)))))
kính bác 1 ly vì phim này cũng là 1 trong những bộ tâm đắc nhất ạ
 

gaudaica

New Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

bon nô lệ trong phim cái gì củng to,kiếm của tụi nó to khiếp

thưa bác là sau khi xem anh nô lệ của con Ilythyia mà đc Lucretia tặng bị cắt tờ rym, em bị ám ảnh mất gần tháng đấy ạ, anh ấy top 1 phim cmnr
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Trong cả seri mình mới xem mỗi phần 1, nghe tin diễn viên Andy Whitfield die mà buồn ko muốn xem các season sau (vì cuối cùng Spartacus cũng ra đi, cuộc nổi dậy cũng bị dập tắt)
 
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Mỗi phần trong film đều có những cái hay riêng, nhưng không thể phủ nhận với ý kiến đa số là phần 1 hay nhất, Andy đóng hợp nhất vai Spartacus. Mình sẽ có từng bài review về từng phần film này, các bạn chờ nhé :D. Lần đầu viết review mà không phải loại văn phong bay bướm nên có gì sai sót mọi người thông cảm và chỉ bảo.
 
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Bên cạnh đó là tình anh em giữa những người nô lệ với con dấu chữ B (brotherhood), tiếc cho Varrow và Barca chết một cách không đáng.
Em chỉ có 1 suy nghĩ chỗ này là chữ B = Batiatus, cũng có thể liên hệ như bác nghĩ là brotherhood nhưng em nghĩ là con dấu đó thể hiện nộ lệ là của ai đấy ạ.
Xem film này nếu chỉ để ý về xxx thì có thể thấy là tình trạng gay, les, bi đã hình thành từ rất sớm :))
Quả thiệt là sau Spartacus thì em còn mỗi hứng thú với Game of Thrones, Breaking Bad, The walking Dead thì bắt đầu thấy hơi nhàm rồi.
 

minhduc_1610

New Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Phim đáng để xem, ko xem hối hận. Tuyệt vời hơn nếu gấu cùng xem =D>
 

vinhtroc

Member
Mình đã xem phim này và thấy bác review rất hay và hấp dẫn! Chắc phải xem lại thôi!:D
 
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Em chỉ có 1 suy nghĩ chỗ này là chữ B = Batiatus, cũng có thể liên hệ như bác nghĩ là brotherhood nhưng em nghĩ là con dấu đó thể hiện nộ lệ là của ai đấy ạ.
Xem film này nếu chỉ để ý về xxx thì có thể thấy là tình trạng gay, les, bi đã hình thành từ rất sớm :))
Quả thiệt là sau Spartacus thì em còn mỗi hứng thú với Game of Thrones, Breaking Bad, The walking Dead thì bắt đầu thấy hơi nhàm rồi.

Bác suy nghĩ đúng rồi, B là viết tắt của nhà Batiatus nhằm đánh dấu nô lệ. Nhưng cái hay ở đây là nhà Batiatus biết lợi dụng nó biến thành dấu ấn của tình anh em, làm cho các nô lệ ảo tưởng trong danh vọng mà chiến đấu cho vinh quang của nó.
 

kinhphuong

Well-Known Member
Bác nào mê phim mà không coi phim này thì sẽ là một thiếu sót lớn trong sự nghiệp coi phim...:-"
 

n78nokia

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

phim này hay, hợp gu của mình. Mình xem cả 4 season rồi. Thích các ngôn ngữ đối thoại trong phim (các bác dịch và làm sub rất hay nữa).
 

vuvuhongson56

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

PHIM ĐÃ KẾT THÚC RỒI MÀ VẪN CÓ RẤT NHIỀU BẠN BÌNH LUẬN ĐỦ BIẾT ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ.
Đồng ý với ý kiến diễn viên chính phần 1 hay hơn các phần còn lại,có thể do người xem quá ấn tượng với vai diễn ở phần 1 rồi.Bản thân mình cũng vậy cảm giác hơi hẫng khi xem phần 2,tuy nhiên vì mạch phim rất lôi cuốn nên cũng quen dần
 

newbiker

New Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Phim bộ US họ làm tình tiết chặt chẽ. lúc trước mình chỉ xem phim bộ HK , sau này mới phát hiện ra phim bộ US mới là number 1

Khi xưa cũng như bác ^^! Chắc khi xưa mình chỉ toàn đc xem phim HK nên thấy hay lắm,

Nội dung phim US quá hay! Đã xem rồi là k muốn nghỉ, hết tập này rồi lại muốn xem tập tiếp! Có khi xem cả đêm, sáng đi làm không nổi luôn ^^
 

rua123

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Mò xem phim này vì cảnh nóng,nhưng khi đã xem phim nghiêm túc thì cảnh nóng chả còn nghĩa lý gì nữa

Điều thích nhất của phim này là dàn dựng những cảnh combat giữa các đấu sĩ quá hút mắt
 

Nguyen Robin

Active Member
series phim này hội tụ đầy đủ yếu tố hình ảnh, âm thanh, nội dung lẫn diễn xuất
 

minhan209vn

New Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Xem cảnh nóng trong phim này cũng thôi rồi =)), đánh đấm thì cũng không phải bàn, chân thật đến từng minimet có điều hay nhất phần 1 thôi, các phần sau nhạt nhòa vì diễn viên c hính đóng tốt nhất thì đã qua đời
ôi, vậy là vai nam chính ở phần 1 không đóng tiếp ở phần 2,3 là vì đã qua đời à. buồn thật, vẫn ấn tượng nhất diễn viên này
 

vnthq

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Film này 3 phần của Đạo Diễn Michael Hurst đã từng thành công với Hercules: The Legendary Journeys.

Spartacus: Blood and Sand(Andy Whitfield, chết sau khi đóng xong phần 1)
new-spartacus-trailer-released.jpg



Gods of Arena(không nói về Spartacus mà thể hiện về nhân vật Gannicus do Dustin Clare đóng)
spartacus-vengeance-dustin-clare-swords.jpg



War of the Damned(Liam Mcintyre)
SPARTACUS-WAR-OF-THE-DAMNED-Poster-600x899.jpg


Mình chưa bỏ 1 phần nào.
Đây là 1 serries phim không hoành tráng nhưng hay với những lý do: Dũng cảm, Hiên ngang, bất khuất, trung thành, chân thực, tình yêu đích thực, sự hi sinh, xã hội kiểu bẩn thỉu. hoang dã, phân biệt đẳng cấp rõ ràng, mưu mô nhưng đơn giản, thủ đoạn,
Đây là phim xây dựng về thời kì xã hội La Mã cổ thời năm 73 trước CN(thời điểm Spartacus thoát xiềng xích nhà Batiatus), lúc bấy giờ được gọi là Cộng Hòa La Mã(Không phải là nước Italia đâu nhé ;)) )và các vùng lân cận khi xưa là các bộ tộc, Thracian là người thuộc Thrace, 1 bộ tộc khi xưa nay trong thời hiện đại chính là Nam Bulgari.
Tuy nhiên, film được xây dựng không phải để tái hiện lịch sử mà chỉ muốn hướng khán giả đến những hình ảnh đời thường của xã hội lúc bấy giờ, trong film cũng đưa đến hình ảnh về con người của các vùng như Đức, Áo, Tây Ban Nha thời kì hiện đại ngày nay.
Tóm lại, đây là 1 serries nên xem, bởi..............còn cách nào giết thời gian hay hơn xem film dài tập.....
Enjoy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

frankie2211

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Xem cảnh nóng trong phim này cũng thôi rồi =)), đánh đấm thì cũng không phải bàn, chân thật đến từng minimet có điều hay nhất phần 1 thôi, các phần sau nhạt nhòa vì diễn viên c hính đóng tốt nhất thì đã qua đời

Không hề nhạt nhòa trong các phần sau nhé, việc thay đổi diễn viên cũng không ảnh hưởng đến phim.

Mình thì xem hết cả bộ này rồi, nhưng vẫn thích phần 1 và phần 2 nhất. Vì Andy Whitfield đột ngột qua đời nên phim phải thay diễn viên chính, nhưng diễn viên đảm nhiệm Spartacus sau này lại có khuôn mặt quá bóng bẩy,công tử và còn có nét gì đó rất gian trá, không thể hiện được sự từng trải, sự dũng mãnh và chiều sâu nội tâm của 1 người đã gặp nhiều nỗi đau như Spartacus.

Xin được nói thêm về diễn viên, thực sự diễn viên Andy (Phần 1) có lợi thế là được bắt đầu cho nhân vật, nên ít nhiều khán giả bị đóng đinh là hình tượng nhiều hơn chứ không phải do Andy vào vai đạt hơn so với Liam (Phần 2.3). Xét một cách kĩ hơn, thì Andy có gương mặt hơi quá khôn, ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm nói chung toát lên vẻ tinh ranh - Còn về Liam thì sao, anh có gương mặt hoàn toàn mượt, tức là có những nét rất hiền nếu không muốn nói là đẹp trai. Bên cạnh đó, với những nét như mắt sâu, tóc xoăn, gương mặt anh toát lên vẻ trầm tư và thể hiện được chiều sâu nội tâm.

Mình là người đã đi theo Series này từ đầu cho đến cuối, tức là bắt đầu từ năm 2010 cho đến 2013, mọi người ít nhiều chắc cũng đã từng theo dõi qua các bài bình luận của mình trong các topic phim Spartacus của nhoctom Upoad.

Đa phần mình thấy mọi người hay chê về việc thay đổi diễn viên, kế đến là chê các phần sau không bằng phần trước, còn lại thì ok hết. Như mình đã nói, vì phần 1 của phim sau khi kết thúc đã gặp phải một khó khăn là diễn viên chính qua đời, đây cũng là lý do mọi kế hoạch làm tiếp phần 2 ngay sau đó cũng bị dừng lại. Nhà sản xuất trong lúc nguy cấp như vậy, đã phải nghĩ ra phần God Of Arena chống cháy, mục đích là giữ khán giả theo dõi tiếp, đông thời tính phương án cho phần 2. Điều này có cái hay mà cũng có cái dở, cái hay là hầu như nhân vật cũ đều trở lại trong God Of Arena, nhưng cái dở là đây lại là phần Prequel, nghĩa là nói về giai đoạn trước của phần 1, vì thế những ai đang mong ngóng nọi dung sau phần 1 thì lại càng có lý ngóng việc có ra phần 2 hay là không. Và cũng vì điều đấy, khi phần 2 ra mắt với diễn viên mới, với gương mặt khác hẳn diễn viên cũ đã được đóng đinh về hình tượng nhân vật, thì tất yếu khán giả sẽ không hài lòng. Tuy nhiên, nếu không quá gò ép suy nghĩ khắt khe về nhân vật, thì thực sự vấn đề diễn viên không quá to lớn, mà ngược lại diễn viên mới đóng lại còn hay hơn khi mà anh thể hiện được nội tâm rất tốt.

Phim thì kết thúc lâu rồi, cảm xúc cũng rơi rớt nhiều, hôm nay thấy có người cùng mê phim này nên mình lại vào viết vài dòng chia sẻ. Ai còn hứng thú với phim thì cùng chia sẻ tiếp/
 
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

ngoài việc dìm hàng Julius Caesar thậm tệ bằng cách casting 1 diễn viên quá bựa ra thì mình thấy thích bản này hơn bản 1960 nhiều.
 
Bên trên