Gái hư chồng mới sướng???

truc_linh

Member
Em không đồng ý lắm về tiêu chuẩn đạo đức trong bài viết. Lý do không đồng ý là mỗi người một quan niệm và quan điểm sống khác nhau. Ngay cả bức tranh của họa sĩ nổi tiếng hay một bản nhạc hòa tấu của một nghệ sĩ trứ danh chưa chắc đã làm hài lòng người khác thì huống chi mình chỉ là một phó thường dân.
Tuy nhiên đã nói đi thì cũng nên nói lại một chút câu tục ngữ của ông bà "ăn quen nhịn không quen"--Bản thân em thấy câu này không sai, ai cũng có mắc lỗi lầm trong cuộc sống, cái cốt lõi cần nêu ra là sự tỉnh thức, đã biết đến thì phải biết đi. Chị vợ trong bài viết trên theo em nhận xét thì công lực đã đạt đến mức "lư hỏa thuận thành" rồi. Chị có rất nhiều điểm son để anh chồng hãnh diện khi nhắc đến vợ. Nếu có duyên gặp được chị thì em xin bái tổ thôi.

Cảm ơn tác giả.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Gái hư chồng mới sướng???

Liệu có câu chồng mới sướng gái hư?
 

b1u3eyes

Active Member
Ðề: Gái hư chồng mới sướng???

mình sướng thì thằng khác cũng sướng \m/
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Gái hư chồng mới sướng???

Hình như hơi quá rồi thì phải, hư có chừng mực là được. Cái gì cũng có giới hạn của nó
 

bsssttuan

New Member
Ðề: Gái hư chồng mới sướng???

Gái hư đễn nỗi nhiễm bệnh thì sướng chỗ nào :|, 2 mặt thôi
 

vnthq

Member
Ðề: Gái hư chồng mới sướng???

Ủng hộ 100%, Mình rất thích Vợ hư, cứ tên là Vợ mà hư là thích hết.....
 
Bên trên