Hôm qua có việc ăn hơi trể, 6h15 mới ăn ra chạy sóc hong wa choi, chay mot vong ma tho hon hen nhu vua moi da san giuong chiu xong..............[/QUOTE
chú khoa dạo này yếu quá]
ae vô confirm giao hữu T4 tuần sau,cho xôm tụ vô để mình xin nghỉ đi đá
Chụp hình xấu vãi,mắt nhắm lại =)) cái này ko phải là cười híp mắt mà gọi là cười không thấy tổ quốc. Thành ơi là Thành
Anh đang nói người trong ảnh không nói người chụp =))Anh Hoàn dìm hàng quá, em có cái hình đẹp hơn mà không up.
Mà Công nhận photographer tệ thật
Đã fix sân và chuẩn bị ồi, a/e đừng làm lỡ nhé, kế hoạch không có gì thay đổi.Hix, bữa thứ 6 bị chuột rút mà sao đến giờ cái bắp chuối đau quá trời. Ai biết làm sao cho mau khỏi ko ? Xoa bóp 2 ngày nay mà ko hết. Lần đầu tiên bị vậy lun (
báo cáo các bác,e đã xin nghỉ dc rồi,cũng hơi gian nan.sếp e nói muốn nghỉ thì ra nhậu rồi trình bày,e cũng vì mê đá banh nên đành làm theo.cuối cùng trời phật phù hộ ông sếp xỉn trước e,nên tiền e khỏi phải trả,yêu cầu của e cũng xong.hoan hô heineken bia,rốt cuộc e dc nghỉ.nếu T4 này mà cancel nữa thì e sẽ xử cả hội HDFC(tất nhiên là xử qua ăn nhậu thôi),xin phép e đi ngủ sớm(mặc dù trong ca làm việc)