Hôm trước em có chuyến công tác, sau khi giải quyết xong công việc mấy anh em dẫn nhau đi ăn trưa, vừa nhân nhi ly bia vừa chém gió trong lúc chờ nhà hàng chẩn bị cơm thì có một nhóm độ 8 người trẻ tuổi đi vào ngồi ngay bàn bên cạnh. em quan sát thấy ngồi vào bàn là mỗi người lôi ngay một điện thoại và cứ thế cắm mặt vào đó không ai nói với ai câu nào mặc kệ con bé phục vụ đứng chờ gọi món mãi. khi cơm canh bê ra vẫn thế, thỉnh thoảng chúng gắp cái gì đó cho vào mồm xong cắm mặt vào điện thoại không ai nói với ai câu nào???
Tụi em ăn xong tính tiền đi về chúng nó vẫn không nhìn mặt nhau, không nói với nhau câu nào???
Em tự hỏi không lẽ chúng đang nói chuyện với nhau qua điện thoại???
hay một lũ xa lạ ngồi đối diện với nhau???
hay chúng bị thiểu năng về mặt giao tiếp bằng ngôn ngữ, cử chỉ???
Hay là xã hội hiện đại thì con người giao tiếp với nhau cũng phải xử lý qua servers???
Hay???
Tình hình này 10 năm nữa không biết có ai nói chuyện với em theo cách thông thường nữa hay không?
Tụi em ăn xong tính tiền đi về chúng nó vẫn không nhìn mặt nhau, không nói với nhau câu nào???
Em tự hỏi không lẽ chúng đang nói chuyện với nhau qua điện thoại???
hay một lũ xa lạ ngồi đối diện với nhau???
hay chúng bị thiểu năng về mặt giao tiếp bằng ngôn ngữ, cử chỉ???
Hay là xã hội hiện đại thì con người giao tiếp với nhau cũng phải xử lý qua servers???
Hay???
Tình hình này 10 năm nữa không biết có ai nói chuyện với em theo cách thông thường nữa hay không?
Chỉnh sửa lần cuối: