Tình hình tiền thì ít mà cứ đòi NGON, BỔ, RẺ trong khi kiến thức về audio thì A BỜ CỜ, đọc các Topic đánh giá về các địa chỉ bán đồ âm thanh cũ thì chẳng tin tưởng chỗ nào. Lỡ yêu em Nhạc vàng rồi không biết giờ phải làm sao? Có lẽ phải bằng lòng với bộ mini Onkyo FR-V77 nghe từ máy tính vậy.
bỏ công sức ra đi tìm hiều nghe thử .hàng 2nd đẹp thiếu gì đâu quan trọng lúa cân bao nhiêu tấn thôi ,muốn hàng đẹp rẻ phải đi tìm những chỗ người ta mua từ bên kia SL nhiều về mới có nhiều lựa chọn ,đã bao giờ bác ghé một CH nào bán đồ 2nd mà trong CH nhà người ta xếp 100>200 cặp loa xếp đầy nhà chưa .lúc đó có rất nhiều lựa chọn
ghé mấy ông điện tử dân dụng mang về vài cặp loa hét giá trời đất
Cũng nhiều người khuyên như bác, Nhưng ngặt nỗi thời gian không có nhiều nên việc nghe thử sẽ bị hạn chế. Vả lại em ở xa trung tâm nên đi nghe thử đâu có dễ. Cũng muốn nghe thử để mua đôi loa cỏ bass 30, âm ly cỏ 2 kênh, đầu CD cỏ cho thỏa niềm đam mê và phù hợp với BỒ THÓC của mình nhưng có vẻ khó quá.
chủ thớt quen biết ai .ở SG thì nhờ mua trong SG hàng bãi Campuchia chất hơn loại hàng .đóng gói thô sơ đi biển lâu ngày hơi nước mặn (cái này hên sui lắm ).nếu bác thích PM em .em chỉ chỗ cho bác lên HN mà mua .hàng cam về 100% .1 tuần nữa có hàng nhiều ,giờ thấy họ đang đóng gói chia nhỏ ra để chuyển ra HN
P/S
bác chủ tính mua loại gì thế .loa ampeli ...? mức đầu tư bao nhiêu ..?
Em dân HP ạ, chia sẻ với bác là hàng container audio theo tàu về các đồ ngon trước tiên được các bác thợ nhặt hết, có cả các thương gia trên hà nội về lấy hàng lên. Còn lại các hàng chất luuwongj kém hơn được mông má và bán lại, tất nhiên nếu quen biết bác có thể được các chủ hàng đưa ra 1 số hàng ngon nhưng nói thật lành ít dữ nhiều ạ. Ở đấy bác chỉ mua các đồ lặt vặt rẻ tiền như mấy loại đài, đầu đĩa thì tạm tạm bác ạ, giá trị cao hay hàng ngon thì hoàn toàn ko nên
giờ bác quay lại đó .bác đâu còn là gà nữa ,hi mới năm 2010 mà .Nhớ năm 2010, em có xuống Hải Phòng họp, xong thì bảo cậu lái xe cho qua chợ Sắt để xem tiếng đồn ra sao. Hồi đấy mình biết trình của mình vẫn là gà nên chỉ dám tham quan, không dám mua gì nhiều, chỉ dám nhặt nhạnh vài đôi dây tín hiệu AV và 1 số băng cassette để mở trên ô tô thôi; đồ hạng sang sang em còn không dám hỏi nữa cơ ... =))
Chợ Sắt - kỷ niệm đau thương của em. Nguồn hàng 2 hand từ khắp nơi về Hải Phòng qua hết shop hạng sang đến shop bình dân ngoài phố chọn còn lại mới vào trong chợ,trong chợ là một công xưởng có rất nhiều nghệ nhân từ sửa điện tử cho đến mông thùng loa, công nghệ mông má có lẽ ở Việt nam chỉ kém các bác trong Sì Gòn. Các cửa hàng đa số là bán theo kiểu chặt chém (thế mới có tên chợ Sắt- em đã bị sắt làm 3 khúc đến giờ vẫn còn đau). Nói chung nếu không sành thì không nên mua ở chợ Sắt, Bác muốn mua đồ ở Hp thì bên VNAV có 2 shop là Thụy audio và Nhân dân tệ các bác ấy bán hàng giá cả phải chăng và rất uy tín.
Nghe các bác tư vấn thấy kinh quá!Chợ Sắt - kỷ niệm đau thương của em. Nguồn hàng 2 hand từ khắp nơi về Hải Phòng qua hết shop hạng sang đến shop bình dân ngoài phố chọn còn lại mới vào trong chợ,trong chợ là một công xưởng có rất nhiều nghệ nhân từ sửa điện tử cho đến mông thùng loa, công nghệ mông má có lẽ ở Việt nam chỉ kém các bác trong Sì Gòn. Các cửa hàng đa số là bán theo kiểu chặt chém (thế mới có tên chợ Sắt- em đã bị sắt làm 3 khúc đến giờ vẫn còn đau). Nói chung nếu không sành thì không nên mua ở chợ Sắt, Bác muốn mua đồ ở Hp thì bên VNAV có 2 shop là Thụy audio và Nhân dân tệ các bác ấy bán hàng giá cả phải chăng và rất uy tín.
giờ bác quay lại đó .bác đâu còn là gà nữa ,hi mới năm 2010 mà .
Nghe các bác tư vấn thấy kinh quá!