[Thế giới qua hình ảnh] Philppines: Sau cơn mưa trời lại sáng
Sau khi siêu bão đi qua, toàn bộ tàu thuyền và nhà cửa của người dân tại các đảo đều bị phá hủy. Con tàu từng là nguồn sống chính toàn bộ ngư dân của đảo quốc này. Thế nhưng, cơn bão đã cuốn trôi đi tất cả phương tiện mưu sinh của họ. Nhưng có lẽ ý chí vươn lên của con người mới quyết định được vận mệnh của họ. Không thể cứ trông chờ vào nguồn viện trợ mãi, họ đã tự tìm được tin vui giữa giờ tuyệt vọng và thế là một con thuyền tự chế ra đời trong cơn khốn cùng. Con thuyền đơn sơ được làm từ vỏ tủ lạnh và những mảnh gỗ còn sót lại. Ý tưởng này nảy sinh từ một ngư dân khi con của họ chơi đùa cùng với một chiếc tủ lạnh bị hỏng sau cơn bão, và mô hình này được nhân rộng ra như một phương tiện để người ngư dân có thể tiếp tục bám biển, dần tạo nên cuộc sống của mình. Quả thật là "Sau cơn mưa trời lại sáng".
Hình ảnh các chàng trai đang chèo trên "chiếc thuyền" chế tạo từ chiếc tủ lạnh hỏng và những thân tre. Ảnh chụp tại bờ biển Tanauan, tỉnh Leyte, Philippines vào ngày 20 tháng 11, 2013. Sau khi bị cơn bão phá hủy tàu thuyền và nhà cửa, những người dân chài không nhà đã cùng nhau đồng loạt chế tạo những chiếc thuyền 2 chỗ ngồi từ mảnh tủ lạnh hỏng và các thanh gỗ. Chiếc thuyền đầu tiên được chế tạo bởi một người ngư dân sau khi ông thấy những đứa con của mình chơi đùa với chiếc tủ lạnh hỏng tại bãi biển. Từ đó ông có ý tưởng chế tạo một chiếc thuyền dựa trên sáng kiến trên. Chính quyền Philppines, các tổ chức quân sự và cứu trợ quốc tế vẫn đang nỗ lực tiếp tế cho các nạn nhân sau cơn siêu bão Hải Yến làm gần 4000 người chết và 4 triệu người phải sơ tán. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Hình ảnh chiếc thuyền tự chế từ tủ lạnh hỏng và các thanh tre của ngư dân Philippines tại bờ biển Tanauan vào ngày 20 tháng 11, 1013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một ngư dân tại làng Tanauan cùng với thu hoạch của mình sau một chuyến đánh bắt cùng với chiếc thuyền tự chế. Ảnh chụp vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một chú bé đang chơi đùa trên chiếc thuyền tự chế vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/ Sagolj)
Các thành viên của làng chài Tanauan đang lấy nước trong một trường học đã bị phá hủy. Ảnh chụp ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Hình ảnh những người dân chài làng Tanauan đang ra khơi trên con thuyền tự chế của họ vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Những người đàn ông đang kéo chiếc thuyền tự chế của mình lên bờ sau một chuyến biển vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Ảnh chụp sự vui mừng của chàng trai đang giữ một con cua đánh bắt được sau một chuyến biển vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Jimmy Obaldo (Người đàn ông thứ 2 từ phải qua) là người chế tạo chiếc thuyền đầu tiên. Trong ảnh, ông đang kiểm tra lại những gì đánh bắt được sau một chuyến biển bằng chiếc thuyền tự chế của mình. Ảnh chụp ngày 20 tháng 11, 2013 tại bờ biển Tanauan. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Cua và cá trong khoang của chiếc thuyền tự chế bằng tủ lạnh vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một mẻ lưới đầy cá được kéo lên từ chiếc thuyền tự chế vào ngày 20 tháng 11, 2013 tại bờ biển Tanauan. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một người đàn ông đang thu gom và đốt các mảnh vụn từ những đống đổ nát vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Hải sản đánh bắt được trong ngày được đặt trên một chiếc bàn vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Những đứa trẻ tại làng chài ven biển Tanauan đang chơi đùa trên chiếc thuyền tự chế ở bờ biển. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Những người sống sót đang đặt một lá cờ tạm thời lên trên mái của một hội trường thể thao đã bị phá hủy sau bão Hải Yến. Người dân Philippines đang đối mặt với nhiệm vụ rất lớn là tái xây dựng lại cuộc sống sau khi đã bị cơn bão phá hủy, cơn bão đã làm 3974 người chết, 1186 người mất tích và hàng nghìn người khác lâm vào tình trạng vô gia cư, bị cô lập mà không thể tiếp cận với các nỗ lực cứu trợ của quốc tế.
Sau khi siêu bão đi qua, toàn bộ tàu thuyền và nhà cửa của người dân tại các đảo đều bị phá hủy. Con tàu từng là nguồn sống chính toàn bộ ngư dân của đảo quốc này. Thế nhưng, cơn bão đã cuốn trôi đi tất cả phương tiện mưu sinh của họ. Nhưng có lẽ ý chí vươn lên của con người mới quyết định được vận mệnh của họ. Không thể cứ trông chờ vào nguồn viện trợ mãi, họ đã tự tìm được tin vui giữa giờ tuyệt vọng và thế là một con thuyền tự chế ra đời trong cơn khốn cùng. Con thuyền đơn sơ được làm từ vỏ tủ lạnh và những mảnh gỗ còn sót lại. Ý tưởng này nảy sinh từ một ngư dân khi con của họ chơi đùa cùng với một chiếc tủ lạnh bị hỏng sau cơn bão, và mô hình này được nhân rộng ra như một phương tiện để người ngư dân có thể tiếp tục bám biển, dần tạo nên cuộc sống của mình. Quả thật là "Sau cơn mưa trời lại sáng".
Hình ảnh các chàng trai đang chèo trên "chiếc thuyền" chế tạo từ chiếc tủ lạnh hỏng và những thân tre. Ảnh chụp tại bờ biển Tanauan, tỉnh Leyte, Philippines vào ngày 20 tháng 11, 2013. Sau khi bị cơn bão phá hủy tàu thuyền và nhà cửa, những người dân chài không nhà đã cùng nhau đồng loạt chế tạo những chiếc thuyền 2 chỗ ngồi từ mảnh tủ lạnh hỏng và các thanh gỗ. Chiếc thuyền đầu tiên được chế tạo bởi một người ngư dân sau khi ông thấy những đứa con của mình chơi đùa với chiếc tủ lạnh hỏng tại bãi biển. Từ đó ông có ý tưởng chế tạo một chiếc thuyền dựa trên sáng kiến trên. Chính quyền Philppines, các tổ chức quân sự và cứu trợ quốc tế vẫn đang nỗ lực tiếp tế cho các nạn nhân sau cơn siêu bão Hải Yến làm gần 4000 người chết và 4 triệu người phải sơ tán. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Hình ảnh chiếc thuyền tự chế từ tủ lạnh hỏng và các thanh tre của ngư dân Philippines tại bờ biển Tanauan vào ngày 20 tháng 11, 1013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một ngư dân tại làng Tanauan cùng với thu hoạch của mình sau một chuyến đánh bắt cùng với chiếc thuyền tự chế. Ảnh chụp vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một chú bé đang chơi đùa trên chiếc thuyền tự chế vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/ Sagolj)
Các thành viên của làng chài Tanauan đang lấy nước trong một trường học đã bị phá hủy. Ảnh chụp ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Hình ảnh những người dân chài làng Tanauan đang ra khơi trên con thuyền tự chế của họ vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Những người đàn ông đang kéo chiếc thuyền tự chế của mình lên bờ sau một chuyến biển vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Ảnh chụp sự vui mừng của chàng trai đang giữ một con cua đánh bắt được sau một chuyến biển vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Jimmy Obaldo (Người đàn ông thứ 2 từ phải qua) là người chế tạo chiếc thuyền đầu tiên. Trong ảnh, ông đang kiểm tra lại những gì đánh bắt được sau một chuyến biển bằng chiếc thuyền tự chế của mình. Ảnh chụp ngày 20 tháng 11, 2013 tại bờ biển Tanauan. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Cua và cá trong khoang của chiếc thuyền tự chế bằng tủ lạnh vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một mẻ lưới đầy cá được kéo lên từ chiếc thuyền tự chế vào ngày 20 tháng 11, 2013 tại bờ biển Tanauan. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Một người đàn ông đang thu gom và đốt các mảnh vụn từ những đống đổ nát vào ngày 20 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Hải sản đánh bắt được trong ngày được đặt trên một chiếc bàn vào ngày 20 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Những đứa trẻ tại làng chài ven biển Tanauan đang chơi đùa trên chiếc thuyền tự chế ở bờ biển. (Ảnh bởi Reuters/Damir Sagolj)
Những người sống sót đang đặt một lá cờ tạm thời lên trên mái của một hội trường thể thao đã bị phá hủy sau bão Hải Yến. Người dân Philippines đang đối mặt với nhiệm vụ rất lớn là tái xây dựng lại cuộc sống sau khi đã bị cơn bão phá hủy, cơn bão đã làm 3974 người chết, 1186 người mất tích và hàng nghìn người khác lâm vào tình trạng vô gia cư, bị cô lập mà không thể tiếp cận với các nỗ lực cứu trợ của quốc tế.
Chỉnh sửa lần cuối: