The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

dukas

Active Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Xem xong phần này thì thấy đúng là nó hay hơn hẳn phần 1 thật và chắc phải đọc truyện phần 3 để xem cuộc chiến diễn ra thế nào.
 

v4vendetta5

Active Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Có đọc nhiều bình luận thì thấy phim này nó hay vì nó thể hiện được sự thay đổi của thời đại.
Các film về những anh hùng trước đây như Star War, có thể thấy đối đầu tốt xấu rất rõ ràng, cuộc đời Sky Wallker sinh ra là để lật đổ Darth Vader, số phận định sẵn, không cần lo nghĩ băn khoăn, không sợ hy sinh mất mát. Harry Porter cũng vậy, ma thuật đã chọn cậu là người sẽ đánh bại Lord Voldermort, mọi thứ có vẻ tuyến tính. Còn trong Hunger Game mẫu người anh hùng ở đây là nữ, mà số phận ban đầu là cam chịu, sống lẫn khuất, nhưng thời thế đưa đẩy bắt cô phải vùng lên và quan trọng là phải trả giá rất đắt bằng tính mạng của người thân, bạn bè xung quanh, hi sinh nhiều, máu và nước mắt, cảm xúc cũng thay đổi theo nhiều thái cực, phức tạp hơn, có chiều sâu hơn.

Hunger Game thể hiện một thế giới hiện đại bây giờ, nơi mà người chiến thắng quyết định tất cả, tư bẩn sống trong khu Capitol vui chơi, tung tăng, ăn uống thoải mái (thậm chí ói ra để có thể ăn thứ khác), còn dân sống xung quanh, ngoài bức tường của Capitol thì chết đói, không có bánh mì để ăn mà Katniss từng gặp phải. Hình ảnh của Capitol thì lúc nào cũng màu sắc rực rỡ, người dân trong đó cũng vậy, trang điểm nhiều, quấn áo cầu kỳ, colorful.

Các quận làm lụng cực lực để cho Capitol xa hoa phung phí. Tài nguyên của các quận bị rút đi. Hình ảnh của film luôn thể hiện một tông màu xám xịt khi chiếu các cảnh ngoài Capitol để tăng thêm mức độ hoang tàn cho các quận. Khu rừng quận 12 mà Katniss đi săn có vẻ hoang tàn, khắp nơi bàng bạc sương mù chỉ còn lại các con thú, chim nhỏ để người dân sống qua ngày.

Trong xã hội khi mà thành quả lao động không phân chia một cách công bằng thì sẽ xuất hiện mầm mống của sự bất công rồi dẫn đến revolution (một từ phạm húy không rạp nào dám dịch). Để dập tắt được revolution thì một là tuyên truyền mị dân để cho họ sống trong ảo tưởng rằng xã hội vẫn công bằng, hai là sử dụng vũ lực. Nhưng vũ lực như thế nào để người dân sợ mà không dám phản kháng. Nếu đánh đập, giết chóc tràn lan thì sẽ phản tác dụng vì người ta sẽ thấy đằng nào cũng chết, thôi thì vùng lên đánh cho ra ngô ra khoai. Cái hay của Capitol cũng là ở chỗ này, nhân sự kiện vùng lên của các quận làm chết những người lính là thanh niên của Capitol, Snow muốn bắt các quận phải trả giá bằng mạng sống của các thanh niên của họ trong các Hunger Game diễn ra hằng năm.

Thay vì giết tràn lan, việc chỉ chọn ra 2 người trong mỗi quận, khiến cho người dân tại quận đó có ảo giác rằng họ vẫn an toàn nếu như người bị chọn không phải là con cháu họ và sợ hãi khi e rằng họ sẽ là người tiếp theo, đồng thời chia rẽ các quận với nhau. Chính nỗi sợ và ảo giác này đã nhấn chìm họ, mất đi cái ý chí để vùng dậy. Và cho dù có vùng dậy, họ sẽ thấy mình rất lẻ loi. Lẻ loi giữa các quận khi các quận không đoàn kết, vẫn còn mối thù hằn khi người của họ bị giết bởi quận khác, và lẻ loi trong chính quận họ đang sống, khi mà ai cũng sợ nổi dậy thì mất mát gì đó.
Đây cũng chính là điều Capitol muốn, cai trị dựa trên sự sợ hãi của dân chúng đối với chính quyền. Việc truyền trực tiếp hình ảnh của Hunger Game lại càng củng cố thêm nỗi sợ đó. Cho họ thấy cái chết của thanh niên của quận mình, để những người ở nhà cảm thấy rằng mình may mắn khi không bị đẩy vào đấu trường đó và sợ mình là người tiếp theo nếu chống lại Capitol, tạo mối chia rẻ sâu sắc giữa các quận.

Capitol theo thời gian được yên ổn sau 73 năm cho đến khi Katniss xuất hiện. Katniss cùng quả dâu dại của mình đã chứng tỏ cho mọi người thấy răng mọi thứ có thể thay đổi. Katniss chống lại các quy luật của Hunger Game đặt ra, cho mọi người hiểu được kẻ thù thật sự của họ là ai, khi cô cố gắng tránh né hết sức có thể mọi giết chóc. Mọi người, kể cả người dân của Capitol đều yêu mến cô gái này, khiến cho anh host cũ không nỡ ra tay và trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Những người dân ở các quận, giờ đây đều có điểm chung là nhìn về Katniss, những gì Katniss làm đã tạo cảm hứng cho họ, chỉ cho họ thấy ai là kẻ thù, đem lại cho họ hy vọng, sức mạnh đấu tranh, khiến họ quên đi nỗi sợ của mình. Chỉ cần hành động của Katniss chăm lo và đau buồn khi Rue chết đã khiến người dân quận 11 căm phẫn, nhận ra đâu là nguồn gốc áp bức, bất công để họ vùng lên đập phá chống lại Capitol.

Trong tất cả các cuộc cách mạng, muốn thành công phải có đoàn kết, muốn đoàn kết phải có một biểu tượng để tất cả cùng nhìn về một hướng, cùng hành động, và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Katniss sau phần 1 đã trở thành biểu tượng, không chỉ con người mà còn hành động (đưa ba ngón tay, huýt sáo), âm thanh biểu tượng và ký hiệu (con chim Mockingjay).

Để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của biểu tượng này thì quay lại phim V 4 vendetta để thấy V tạo ra biểu tượng như thế nào. Gieo niềm tin vào người dân ra sao và một câu nói bất hủ: Government should afraid of their people.

... còn tiếp
 
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mới coi tối qua! Mình thấy nhiều người k hiểu đc những cái hay và logic của 2 phần! Có vẻ nhiều bạn nghĩ nó là phim thị trường giải trí k xem phần 1 cũng k sao nên rút cục đi đú theo thiên hạ xem phần 2 rồi phán câu chả hiểu j cả, phim chả hay! Xem ra mấy em đi coi phim này là fan ruột của Kim Tan rồi! :)) !Mình chưa hề đọc truyện nhưng phải nói chắc chắn xem xong cả bộ mới đọc truyện giống như Harry Potter! Mình rất thik kiểu đối thoại trong phim! Rất hay và tinh tế! Nhiều tình tiết bất ngờ ( nhứt là vụ Peeta bảo là Katniss có baby :))) nhưng hợp lý! Phần này thấy Peeta lớn nhanh quá! Cái cách hy sinh mình để yêu Kaniss quả khâm phục! Ngay từ phần 1 mình đã thik Peeta hơn Gale rồi! Mong Peeta đừng chết! Kết em Jen từ X-Men the first class bác chủ cho quả Bonus này thì nhà e bát đĩa rơi loảng xoảng rồi =]]
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Trong tất cả các cuộc cách mạng, muốn thành công phải có đoàn kết, muốn đoàn kết phải có một biểu tượng để tất cả cùng nhìn về một hướng, cùng hành động, và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Katniss sau phần 1 đã trở thành biểu tượng, không chỉ con người mà còn hành động (đưa ba ngón tay, huýt sáo), âm thanh biểu tượng và ký hiệu (con chim Mockingjay).

Để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của biểu tượng này thì quay lại phim V 4 vendetta để thấy V tạo ra biểu tượng như thế nào. Gieo niềm tin vào người dân ra sao và một câu nói bất hủ: Government should afraid of their people.

... còn tiếp

Bình luận quá hay, nhưng V for vendetta dễ xem và cảm hơn HG nhiều, trong V cũng có nhiều câu nói triết lý rất hay
HG vẫn đơn thuần là phim giải trí. Phần 2 mình thấy khó xem, khó cảm, thậm chí còn có cảm giác ko thỏa mãn như xem phần 1. Không khí đâu trường cũng khác, nên dễ dàng đoán được đây là cuộc chiến của các quận với capitol, và Snow mới nhận ra sự nguy hiểm khi mầm mống lật đổ xuất hiện ngay tại capitol. Hình tượng Katniss cũng không phải hình tượng nữ anh hùng, mà chất phác hơn, có gì đó rất giống quá trình nhận thức của Evey trong V 4 vendetta.
 
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Phim hay, có vài chú bé chưa xem phần 1 nên chẳng thấy hấp dẫn gì, thế là chuồn về, gây khó chịu!
Bối cảnh phim giống y như xã hội La Mã thời hiện đại mà thôi, cũng đấu trường, cũng các quận, cũng sự phân biệt giàu nghèo, người thủ đô, người các quận, v.v...
Túm cái váy, hay nhỉ?
 

Nhok

New Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mình rất kết Jen, từ hồi xem X-men, nên cũng chăm theo dõi các phim của ẻm

Về cá nhân mình rất thích cách diễn của em ý, rất nhập tâm và diễn rất đạt.

Về Hunger Games, mình xem phần I rồi hóng đến phần II, hay quá nên mới đặt sách trên Lazada về đọc đúng 3 ngày hết 3 cuốn (mà mình còn phải đi làm từ sáng đến tối). Cảm nhận là phim hay hơn truyện, có điều về tình cảm giữa Peeta và Katniss trong truyện diễn ra khá trôi chảy, nhưng phần I nếu ai chưa đọc truyện sẽ không hiểu tại sao trong phim lại thế, không hiểu sao Katniss cứ phải chăm chăm giữ mạng sống cho Peeta. Và mình thích bộ đôi này lắm, Gale mình ko thích, trong truyện lẫn phim nhân vật này cực kỳ mờ nhạt, thiếu đất diễn :)). Phần II ra là mình xem ngay hôm công chiếu mà giờ lại muốn đi xem lại :)).

Nhưng phẩn III thì mình thấy nội tâm Katniss rất khó hiểu, nhiều khi đọc nhiều từ ngữ mang nghĩa như mơ màng trước cuộc sống, luôn có ý nghĩ tự tử, truyện rất dài và kết cục thì mình thấy cũng ổn vì mình thích bộ đôi đó :D. Nhưng nói đi nói lại thì phần III này máu me và chết chóc nhiều, hy vọng đạo diễn ko làm gì quá để mấy bác duyệt phim không cho chiếu ở VN như phần I thì em đi chết mất :((
 

anh0424

Active Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Phần 1 cấm chiếu không phải vì máu me chết chóc đâu, mà vì tư tưởng của phim ấy. Khi phần 2 ra mắt thì suy nghĩ của các bác duyệt phim có vẻ bớt cực đoan hơn rồi.

Thật sự là đọc truyện trước và hiểu được diễn biến tâm lí nhân vật sẽ thấy phần 2 phim vô cùng tuyệt vời. Em Jennifer Lawrence xứng đáng cho một đề cử nữ chính xuất sắc trong phim này, vai diễn đã thể hiện được mọi cung bậc cảm xúc của Katniss, từ cảm xúc yêu thương cho tới gắng gượng giả tạo và hoang mang lẫn giận dữ...

Phần 2 bám rất sát truyện rồi, chỉ lược bớt vài chi tiết nhỏ thôi. Thiếu sót dễ nhận ra nhất chắc là không giải thích cho người xem tại sao Katniss lại muốn bảo vệ cho Peeta đến thế.

Bữa nay mình đi coi lại lần nữa (vì thứ 4 mega giảm giá), vẫn có vài người bỏ về (do không đọc truyện và không xem phần 1 nên chả hiểu nổi nửa đầu phim phần 2 nói gì!).

Cá nhân mình cho điểm phim này 8/10.
 

Võ Hoàng Danh

New Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mình mới vừa đi coi Bắt Lửa vào ngày hôm qua và quả thật phải công nhận rằng bộ film vô cùng xuất sắc và thỏa mãn khán giả, Không như phần trước quá nhàm chán và lê thê, Bắt lửa cuốn hút mình từ giây phút. Diễn xuất của Jennifer Lawrence quá bậc tài, làm cho khán giả cảm nhận được nỗi ám ảnh, đâu đớn, hận thù và đồng cảm cùng tình yêu giữa Katniss và Gale. Rưng rưng khi Katniss chia sẻ về đứa em nhỏ Rue ở Quận 11 đã mất đi mà mình không thể bảo vệ được. Thêm vào đó là sự đồng lòng của mọi người dân nổi đậy lật đổ chính quyền Capitol khi đưa tay lên trời thể hiện dấu hiệu. ( Mình không có đọc truyện nên bạn nào có đọc qua thì làm ơn giải thích giùm mình dấu hiệu bốn ngón tay đó có nghĩ gì và biểu hiện cho điều gì hôn ? ). Nói chung bộ film thật sự đã làm cho mình trở nên yêu thích tác phẩm này vô cùng và nhất định phải tìm xem tiểu thuyết Húng Nhại. :)
 

Moaryn

Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Hello ! Chào bạn cũ :) ! Sao đi coi film chưa ?!! Hay quá chừng luôn làm mình muốn đi coi thêm lần nữa ! :)
À ừ. Mình vẫn chưa đi xem được bạn ạ. Vài hôm nữa mình xếp được lịch đã. Thấy nhiều bạn khen hay nên cũng sót ruột lắm.
 

Nhok

New Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mình mới vừa đi coi Bắt Lửa vào ngày hôm qua và quả thật phải công nhận rằng bộ film vô cùng xuất sắc và thỏa mãn khán giả, Không như phần trước quá nhàm chán và lê thê, Bắt lửa cuốn hút mình từ giây phút. Diễn xuất của Jennifer Lawrence quá bậc tài, làm cho khán giả cảm nhận được nỗi ám ảnh, đâu đớn, hận thù và đồng cảm cùng tình yêu giữa Katniss và Gale. Rưng rưng khi Katniss chia sẻ về đứa em nhỏ Rue ở Quận 11 đã mất đi mà mình không thể bảo vệ được. Thêm vào đó là sự đồng lòng của mọi người dân nổi đậy lật đổ chính quyền Capitol khi đưa tay lên trời thể hiện dấu hiệu. ( Mình không có đọc truyện nên bạn nào có đọc qua thì làm ơn giải thích giùm mình dấu hiệu bốn ngón tay đó có nghĩ gì và biểu hiện cho điều gì hôn ? ). Nói chung bộ film thật sự đã làm cho mình trở nên yêu thích tác phẩm này vô cùng và nhất định phải tìm xem tiểu thuyết Húng Nhại. :)

Ba ngón chứ bạn, trong truyện là tượng trưng cho niềm tin và hy vọng. Còn dài dòng lắm nhưng mà để truyện ở nhà nên ko dẫn ra được cho bạn :))
 

waya

Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Haizz, hôm mình đưa vợ đi xem ở Rạp Quốc Gia, gặp ngay một đôi bên cạnh ngồi làm trò với nhau.
Nàng thì cứ có cảnh nào trên phim cũng " ôi đẹp thế" " ôi hay thế" xong rúc rích hi hi ha ha với chàng. Chàng thì kiểu cũng ngại với người xung quanh, nhưng được 1 lát thôi cũng hùa vào @@! Lúc vào rừng có mấy con khỉ đột xuất hiện, nàng kêu lên " eo ôi mấy con này dễ thương nhờ", chàng hùa theo " ừa, nuôi một con này trong nhà thì hay ". Bố khỉ, đến lúc con khỉ nó nhảy vào nhân vật chính, thì lại õng ẹo " em hết thích rồi" ông kia lại " thì không nuôi nữa"...
Được một lúc, đằng sau lưng có một ông wikipedia biết tuốt, ngồi tường thuật + thuyết minh phim, sợ mọi người xung quanh xem không hiểu gì, lại còn ngồi đạp chân lên lưng ghế mình rung đùi. Quay lại nhắc thì im được cỡ 5 phút, xong lại tiếp tục.
Cuối cùng không chị được, vợ chồng em đã bỏ về từ đoạn chúng nó có mấy đứa ở trong rừng mưa máu đi ra...
Cả bộ phim ngồi xem toàn bị làm phiền thành ra chả thấy hay. Thôi đợi trên đây có bản HD rồi coi lại vậy :(
 

anh0424

Active Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Haizz, hôm mình đưa vợ đi xem ở Rạp Quốc Gia, gặp ngay một đôi bên cạnh ngồi làm trò với nhau.
Nàng thì cứ có cảnh nào trên phim cũng " ôi đẹp thế" " ôi hay thế" xong rúc rích hi hi ha ha với chàng. Chàng thì kiểu cũng ngại với người xung quanh, nhưng được 1 lát thôi cũng hùa vào @@! Lúc vào rừng có mấy con khỉ đột xuất hiện, nàng kêu lên " eo ôi mấy con này dễ thương nhờ", chàng hùa theo " ừa, nuôi một con này trong nhà thì hay ". Bố khỉ, đến lúc con khỉ nó nhảy vào nhân vật chính, thì lại õng ẹo " em hết thích rồi" ông kia lại " thì không nuôi nữa"...
Được một lúc, đằng sau lưng có một ông wikipedia biết tuốt, ngồi tường thuật + thuyết minh phim, sợ mọi người xung quanh xem không hiểu gì, lại còn ngồi đạp chân lên lưng ghế mình rung đùi. Quay lại nhắc thì im được cỡ 5 phút, xong lại tiếp tục.
Cuối cùng không chị được, vợ chồng em đã bỏ về từ đoạn chúng nó có mấy đứa ở trong rừng mưa máu đi ra...
Cả bộ phim ngồi xem toàn bị làm phiền thành ra chả thấy hay. Thôi đợi trên đây có bản HD rồi coi lại vậy :(

Thi thoảng em cũng bị thế. Sao bác không đứng lên rồi hét vào mặt nó: Shut up or get out!
 

Evilboy

New Member
Katniss thực sự chưa bao giờ yêu Gale, thiên về anh trai hơn.
Vụ cái bánh: Cha Katniss vừa chết vì nổ hầm mỏ , sau tháng ma chay nhà Katniss hết tiền vì bà mẹ suy sụp, Katniss thành lao động chính. Phải đi bán áo sơ sinh của Prim nhưng ko bán được, sắp chết đói nên lục thùng rác nhà Peeta. Peeta thấy vậy liền cố ý làm hư 2 ổ bánh mỳ để giục cho Katniss (đổi lại bị ăn vài gậy). Nhờ vào đó mà nhà Katniss ko chết đói, và sáng hôm sau Katniss cảm nhận những bông hoa bồ công anh lấp lánh như cuộc sống vẫn chưa chấm dứt -> Em ấy đi săn.
Vì sao Peeta yêu Katniss: ấn tượng ban đầu là do cha Peeta ngày xưa yêu mẹ Katniss nhưng mẹ cô ấy lấy cha Katniss vì khi cha cô ấy cất tiếng hát thì Húng Nhại im bặt. Sau vụ cái bánh, Peeta luôn để ý Katniss và xây dựng 1 tình yêu với cô ấy. Đề rồi THG, phim cắt kha nhiều chứ khúc 2 người với nhau thực sự rất dễ thương, đến nổi Peeta tưởng tình cảm của Katniss là thật.
 

x_men2511

New Member
Ðề: Re: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mình mới vừa đi coi Bắt Lửa vào ngày hôm qua và quả thật phải công nhận rằng bộ film vô cùng xuất sắc và thỏa mãn khán giả, Không như phần trước quá nhàm chán và lê thê, Bắt lửa cuốn hút mình từ giây phút. Diễn xuất của Jennifer Lawrence quá bậc tài, làm cho khán giả cảm nhận được nỗi ám ảnh, đâu đớn, hận thù và đồng cảm cùng tình yêu giữa Katniss và Gale. Rưng rưng khi Katniss chia sẻ về đứa em nhỏ Rue ở Quận 11 đã mất đi mà mình không thể bảo vệ được. Thêm vào đó là sự đồng lòng của mọi người dân nổi đậy lật đổ chính quyền Capitol khi đưa tay lên trời thể hiện dấu hiệu. ( Mình không có đọc truyện nên bạn nào có đọc qua thì làm ơn giải thích giùm mình dấu hiệu bốn ngón tay đó có nghĩ gì và biểu hiện cho điều gì hôn ? ). Nói chung bộ film thật sự đã làm cho mình trở nên yêu thích tác phẩm này vô cùng và nhất định phải tìm xem tiểu thuyết Húng Nhại. :)

Ba ngón tay giữa đưa lên trời có ý nghĩa là chia tay, tạm biệt cũng như là nói lên lòng biết ơn của người dân đối với các tribute, vì họ mà con cái của họ không phải dấn thân vào đấu trường sinh tử.

3 quyển của The Hunger Games ở VN được tiki bán với tên là: Đấu Trường Sinh Tử, Bắt Lửa, Húng Nhại (ban đầu mình tìm không ra thì không gõ đúng key word, ai dè phải gõ đúng tên đã dịch thì mới tìm ra). Cá nhân mình thấy 2 quyển đầu hay nhất, quyển cuối có vẻ lùm xùm, không thích lắm, nhưng lại thích cái khúc cuối cùng.

Haizz, hôm mình đưa vợ đi xem ở Rạp Quốc Gia, gặp ngay một đôi bên cạnh ngồi làm trò với nhau.
Nàng thì cứ có cảnh nào trên phim cũng " ôi đẹp thế" " ôi hay thế" xong rúc rích hi hi ha ha với chàng. Chàng thì kiểu cũng ngại với người xung quanh, nhưng được 1 lát thôi cũng hùa vào @@! Lúc vào rừng có mấy con khỉ đột xuất hiện, nàng kêu lên " eo ôi mấy con này dễ thương nhờ", chàng hùa theo " ừa, nuôi một con này trong nhà thì hay ". Bố khỉ, đến lúc con khỉ nó nhảy vào nhân vật chính, thì lại õng ẹo " em hết thích rồi" ông kia lại " thì không nuôi nữa"...
Được một lúc, đằng sau lưng có một ông wikipedia biết tuốt, ngồi tường thuật + thuyết minh phim, sợ mọi người xung quanh xem không hiểu gì, lại còn ngồi đạp chân lên lưng ghế mình rung đùi. Quay lại nhắc thì im được cỡ 5 phút, xong lại tiếp tục.
Cuối cùng không chị được, vợ chồng em đã bỏ về từ đoạn chúng nó có mấy đứa ở trong rừng mưa máu đi ra...
Cả bộ phim ngồi xem toàn bị làm phiền thành ra chả thấy hay. Thôi đợi trên đây có bản HD rồi coi lại vậy :(

Cái này là đi xem theo phong trào, dân VN mình là thế, thấy báo chí nói phim hay là ùa ra rạp. Mà khổ nổi P1 bị cấm chiếu, xem P2 cũng bằng thừa, đã thế sau khi các fan lên tiếng về vụ người xem nói xem mà không hiểu gì hết, còn có bài báo nói là: "xem phim là để giải trí" "xem phim bộ phải dùng não để suy nghĩ sao" "bộ xem phim từ truyện thì phải đọc truyện trước mới được đi xem"...

Katniss thực sự chưa bao giờ yêu Gale, thiên về anh trai hơn.
Vụ cái bánh: Cha Katniss vừa chết vì nổ hầm mỏ , sau tháng ma chay nhà Katniss hết tiền vì bà mẹ suy sụp, Katniss thành lao động chính. Phải đi bán áo sơ sinh của Prim nhưng ko bán được, sắp chết đói nên lục thùng rác nhà Peeta. Peeta thấy vậy liền cố ý làm hư 2 ổ bánh mỳ để giục cho Katniss (đổi lại bị ăn vài gậy). Nhờ vào đó mà nhà Katniss ko chết đói, và sáng hôm sau Katniss cảm nhận những bông hoa bồ công anh lấp lánh như cuộc sống vẫn chưa chấm dứt -> Em ấy đi săn.
Vì sao Peeta yêu Katniss: ấn tượng ban đầu là do cha Peeta ngày xưa yêu mẹ Katniss nhưng mẹ cô ấy lấy cha Katniss vì khi cha cô ấy cất tiếng hát thì Húng Nhại im bặt. Sau vụ cái bánh, Peeta luôn để ý Katniss và xây dựng 1 tình yêu với cô ấy. Đề rồi THG, phim cắt kha nhiều chứ khúc 2 người với nhau thực sự rất dễ thương, đến nổi Peeta tưởng tình cảm của Katniss là thật.

Phim nào dựng từ tiểu thuyết lên mà không cắt bớt, thêm bớt vào :D Riêng về Catching Fire mình thấy bỏ cái khúc 2 người dân Quận 8 trốn sang Quận 13 thì khá là thấy tiếc, với đoạn Plutarch cho Katniss xem chiếc đồng hồ có con húng nhại trong đêm khiêu vũ cũng bị lược bớt, nếu như có đoạn đó, thì khi xem đến khúc cả nhóm hình dung ra đấu trường là 1 chiếc đồng hồ thì may ra, người xem mới không có ác cảm với Plutarch, nhưng nếu đây là ý đồ của đạo diễn thì cũng chịu :D

Vấn đề tình yêu trong bộ này, mình đọc mà cũng nhức đầu, cứ như là Twilight, khó có thể phân biệt được Katniss thích ai (ít nhất là đến 1/2 của Catching Fire) về sau thì 100% là thích Peeta rồi. Giá mà không có ba cái vụ yêu đương này thì đỡ biết mấy. Và sang tới Mockingjay thì mình có ác cảm với Gale hẳn -_-

P1 bị cấm, P2 được chiếu. Phần 3 part 1 có vẻ sẽ được chiếu, part 2 có vẻ sẽ bị cấm, vì cuốn 3 mình thấy đậm chất chính trị nhiều nhất trong 3 cuốn. Chỉ cầu trời là mấy ông bên kiểm duyệt dễ chịu với phần 3 của phim này 1 chút :-s
 

anh0424

Active Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mình cũng nghĩ Húng Nhại part 2 sẽ bị cấm chiếu. Ở phần 3 Húng Nhại, diễn biến nội tâm của Katniss quá gai góc và phức tạp, e rằng phim không truyền tải hết được...
 

Evilboy

New Member
Cá nhân mình lại thích tình cảm như trong THG, nhẹ nhàng mà sâu lắng, thành phần phụ mà ko hề thiếu hấp dẫn. Vẫn muốn tác giả viết nhiều hơn về tình cảm này, chỉ cần nhiếu hơn chút chứ đừng như Twilight toàn tình cảm xem chán ngắt.
Part 2 chống độc tài, chính trị thì tha hồ mà cấm :D
 

anh0424

Active Member
Ðề: The Hunger Games: Catching Fire - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Hôm trước rảnh ngồi đọc lại truyện mới thấy giá mà phim làm ở góc nhìn thứ nhất (góc nhìn của Katniss như trong truyện) thì hay biết bao, như thế sẽ thiên về hướng phim nghệ thuật thay vì phim thương mại. Mong chờ phần 3 quá :(
 
Bên trên