Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Alabama

New Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Có nhiều người không uống được rượu càng tốt chứ sao, mong thế hệ sau này từ từ byebye rượu bia hết, uống để thưởng thức chứ đừng uống cho no, cho xỉn.
Túm lại giảm hay không uống bia rượu lợi nhiều hơn hại, giảm tai nạn, giảm gây rối sinh chuyện, giảm chi tiêu ngân sách gia đình, góp phần xây VN giàu mạnh :))
 

minhtuancoffee

New Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

hehe, mỗi người mỗi cảnh
 

mrpham38

Active Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Nói chung chả ông nào uống nhiều rượu mà kêu rượu bổ béo cả.
Tùy vào hoàn cảnh, quan hệ, sức khỏe mà uống thôi. Nhưng tốt nhất vẫn lên hạn chế vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

"Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!"
Nên buồn hay nên vui đây, ai cũng biết là nên hạn chế mà!
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Không uống được thì càng tốt ạ, rượu bia về già mới ân hận.
Hút thuốc hại phổi, rượu bia nhiều thì tim, gan, dạ dày, thận, mạch máu đều bị ảnh hưởng.

Tốt nhất là không uống
 

viettoanhp

Well-Known Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Mình cũng như bạn chủ topic, bia thì uống được tầm 2 lon 333 là bắt đầu say rồi, rượu cũng chỉ được 3,4 chén thôi. Nhiều lúc cũng tự ti lắm, nhưng lại nghĩ mình không uống được có thể người khác nói này nói nọ nhưng tránh được bệnh tật, tránh được khả năng tai nạn thì thôi cũng được. Mình nghĩ nếu muốn giao lưu thì có thể đi chơi thể thao , đi cafe hoặc tổ chức đi chơi dã ngoại thì tốt hơn nhiều là uống rượu bia các bác nhỉ
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Uống quá nhiều vào mệt chứ ích gì đâu, làm đàn ông mà cứ phải thế!
 
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Có người muốn bỏ mà bỏ không được , lên bờ xuống ruộng , ói mữa tè le mà cũng không bỏ được vì nhiều lý do \m/ , uống không được ai đâu ép đâu mà sợ , ép tốn bia =))))
 

thanhnn

Active Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

theo em thì không nên hút thuốc lá,
còn việc nhậu: mới uống 1, 2 lon mà "đỏ toàn thân" thì đúng là "không xứng đáng" lắm, nhưng chẳng có gì phải tự ti cả. bác chủ cứ tự nhiên giao lưu với bạn bè tong các tiệc nhậu - liên hoan ...., chả có gì phải ngại hay xâu hổ cả.
 

thunderboyz

Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Quan trọng là phải làm chủ được chính mình khi không uống và uống
 

pioneer700

New Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Tâm sự rất thật lòng của bạn trẻ đây. Mình cũng già gần gấp đôi bạn rồi, cũng là người không uống được rượu bia nhiều (có thể khá hơn bạn chút ít), cũng đang phải làm công việc có chức danh quản lý (nhỏ thôi) nên chuyện rượu bia là điều không thể tránh khỏi. Bản thân mình cũng tương đối gầy so với mặt bằng chung của người Việt, hơn nữa lại bị đau dạ dày và một số bệnh khác nữa, cho nên vào tiệc nhậu phải cố gắng né hết sức, mới đầu mọi người chưa biết thì nói kháy, ép bằng được, nhưng sau mọi người hiểu thì cũng xong thôi mà.
Chuyện bia rượu có gì hay ho đâu, không cần phải mặc cảm quá thế: Vào bàn tiệc, sau khi được nửa lon thì bạn cứ giơ tay xin phát biểu ý kiến "EM XIN THUA" :D một vài lần đầu còn ngại, chứ sau thành quen ý mà!
P/S: Tuy nhiên, đôi lúc, đôi chỗ cũng không tiện và gần như là không thể từ chối được. do đó, cần phải hết sức hạn chế và giữ mình cho đến lúc đó bạn nhé!
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Không uống được thì đừng uống, có gì mà phải tự ti. Rượu bia đâu phải thước đo của đàn ông đâu bạn. Vào đám tiệc cứ thẳng thắn là mình ko uống được, bạn tốt sẽ ko ép đâu.

Bạn tốt ko ép, nhưng có những thằng ko hiểu sao lại ép. tết là phải ghé nhà thằng bạn, nó uống gì mà uống tàn bạo, quanh năm suốt tháng đi xa, chỉ có tết về gặp để hỏi han,tâm sự, mà éo tâm sự đc gì, đầu buổi tới cuối buổi cứ ép uống, ko đủ 50% thì ép đủ 50%, ko 100 ép 100%. đô nhậu thì 10 lon là lật bánh rồi, có ép cũng uống đc đâu. mà cứ ép ép thấy mệt. hôm sau nó vào nhà mình, trốn trong buồng, bảo người nhà đi chơi r. Năm sau khỏi ghé cho lành
 

bao0102

Active Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

quan trọng gì uống được hay không.mình không uống thì chả ai dám coi thường mình(ngoại trừ mấy người nghiện thui)O:)
 

trung750

Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Rượu bia nhiều thì dễ bị ung thư gan xơ gan
Hút thuốc nhiều thì ung thư phổi,ung thư vòm họng.
Không dính vào thì phước lắm rồi
 

bangnvbka

Member
Ðề: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

Bạn tốt ko ép, nhưng có những thằng ko hiểu sao lại ép. tết là phải ghé nhà thằng bạn, nó uống gì mà uống tàn bạo, quanh năm suốt tháng đi xa, chỉ có tết về gặp để hỏi han,tâm sự, mà éo tâm sự đc gì, đầu buổi tới cuối buổi cứ ép uống, ko đủ 50% thì ép đủ 50%, ko 100 ép 100%. đô nhậu thì 10 lon là lật bánh rồi, có ép cũng uống đc đâu. mà cứ ép ép thấy mệt. hôm sau nó vào nhà mình, trốn trong buồng, bảo người nhà đi chơi r. Năm sau khỏi ghé cho lành

Bác mà riệu bia cũng kém vậy à.năm nay luyện đi.tết về đánh đổ thằng bạn cho nó biết đời.
 

baoanh151

New Member
Ðề: Re: Tâm sự buồn của một thanh niên 20 tuổi không biết nhậu nhẹt, không hút thuốc lá!

thời buổi jo mà vẫn có những thanh niên nghiêm túc ko uống rượu ko hút thuốc á
 
Bên trên