Tân Tam quốc chí

lequangMD

New Member
Tớ mới xem vài tập có phụ đề...đã thấy hay tuyệt so với các bản trước...
Tam quốc truyện tớ thuộc như cháo không ngờ... lên phim tuy hư cấu nhưng không phản lại truyện mà càng hay hơn....các tập này nói lên tính cách Tào Tháo một trong bộ ba tam tuyệt của truyên là Tào Tháo,Gia Cát Luợng và Quan Vũ theo bình của Mao Tôn Cương...và một mỹ nhân Điêu Thuyền do Trần Hảo thủ vai quả là chọn đúng vai Tứ đại Mỹ nhân...
Tập 4 diễn tả Quan Công chém đầu Hoa Hùng...quá hay...hơn cả bản văn học La Quán Trung...Tào Tháo quả là có "biệt nhãn" biết Lưu Bị sẽ là anh hùng... và đối thủ của mình trong tưong lai...kịch bản Điện ảnh lần này cố hư cấu hình ảnh Lưu Bị ..điềm đạm...trầm lắng....cho có vẻ khác tính cách ... nhân hậu mềm ýêu... như trong truyện...các tâp sau không biết diễn lại đoạn Lưu Bị nghe sấm rớt đũa thế nào....cho phù hợp...
Cuối tập 4 có một đọan hay nữa mà đạo diễn cố đưa ra trước.... để dọn đường cho nhân vật thứ ba tranh bá đồ vương sau này với Tào Tháo và Lưu Bị...đó là câu bé Tôn Quyền "mắt biếc Giang Đông"...Tôn Quyền mới 9 tuổi... đã trổ tài mưu trí trước Cha Tôn Kiên và anh Tôn Sách...và sứ giả Lý Nho của Đổng Trác....để thấy vị chúa tể Đông Ngô là nhân vật xúât chúng....
Các bạn nên nhớ Tôn Quỳên nha....Việt nam bị Đông Ngô đô hộ thời Bắc thuộc...có nhân vật Thái thú Giao Châu Sĩ Nhíêp là người có công truyền bá..chữ viết(Hán tự}...cho thần dân Giao chỉ...từ đó có người học hành ...mở đường dành độc lập về sau của các anh hùng như Khúc Thừa Dụ Dương Diên Nghệ...Ngô Quyền ...
Sĩ Nhiếp đem ngọctrai,ngà voi,trái cây thơm của qúy của dân Giao chỉ(tổ tiên dân tộc ta} dâng cho Tôn Quyền.Quyền khen ngơi phong chức Long Biên Hầu(trích Đại Vĩệt sử lươc}...(trong tam quốc hai nhân vật đươc phong hầu nổi tiếng là Lã Bố còn gọi Lã Ôn Hầu và Quan Vũ Hán Thọ đình Hầu...}như vậy Giao châu thời ấy gồm cả Quảng đông Quảng Tây...và Thái thú Sĩ Nhiếp tương đương Thái thú Từ Châu Lưu Bị...và tước Hầu ...Dân Việt ta lúc đó còn đóng...khố....như Chử Đồng Tử....chắc tương đương thành Tiểu bái ...Các bạn nào yêu Sử bổ sung thử xem...
Đúng là kịch bản phim Tân Tam Quốc Chí....viết lại rất hay nhưng không hư cấu.... các chi tiết này đều có trong kịch bản văn học...
Cám ơn các bạn dịch phụ đề bên Điện ảnh lắm lắm...thật phi thường trong thời gian kỷ lục...(còn tiếp đang xem các tập sau}
 

rooney2009

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Mình chưa xem nhưng nghe bạn bình luận mà cảm thấy háo hức ,hiện có đến tập bao nhiêu rồi bạn nhỉ .
 

lequangMD

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Hiện nay phụ đề đã có tâp 31...còn tiếng Hoa đã có đủ 95 tâp tải bằng Flasget
Tập 4 có chi tiết hay mà đạo diễn "siêu đẳng" mới nghĩ ra...khi Quan Vũ chém đầu Hoa Hùng...quăng thủ cấp giữa liên minh 18 lộ chư hầu....rượu trên tay Tào còn nóng...thông thường...rượu không phải là nước sôi...diễn tả bỏng lưỡi hay súyt xoa thì đâu có hay...chỉ chiếu ngón tay Tào Tháo áp nhẹ vào ly và thả ra nhanh diễn tả độ nóng vừa phải...tuyệt...thế mới là đạo diễn...và để diễn tả "võ công" xúât chúng của Quan Vũ...chém đầu đối phuơng trong chớp mắt...quá siêu...
Từ tập này đã cho thấy Tôn Quyền,Tào Tháo...đã được đạo diễn và người viết lại kịch bản cho lộ vẻ xúât chúng của bậc đế vương sau này...khi cà Tôn Quyền Tào Tháo và Lưu Bị biết ngọc tỷ chỉ là mang họa....trong khi Viên Thiệu Viên Thuật...cứ mong đọat lấy một cục đá vô tri...muốn lập nghiệp đế...chỉ có chính quyền nở trên đầu súng(Mao Trạch Đông}tin chi ba cục ấn tín vớ vẩn
Đọan Tôn Quyền giải thích truyền thuýêt ngọc tỷ....anh hai Tôn Sách "lé" mắt và diễn viên đóng vai Tôn Sách(Sa Dật} rất hay...nụ cười rất sung sướng và kiêu hãnh về người em của mình và lời khen...sao cái gì em cũng biết vậy ....Quyền trả lời em đọc trong sách...để diễn tả kiến thức uyên bác của "đế vương" Tôn Quyền...đọan này bản văn học không có...Tân Tam quốc hư câu thêm...để thấy anh em nhà họ Tôn không phải huynh đệ đố kỵ...tương tàn dành ngôi ...như các vương hầu khác...
Đọan Tôn Sách nóng này đọat xác cha...bao nhiêu phò tá can ngăn không đựoc chỉ cần cậu em trai nhắc nhở...anh sẽ là minh chủ Giang đông...Tôn Sách nghe lời ngay...để từ đó dọn đường "cậu bé mắt biếc Giang đông" khi Tôn Sách qua đời chắc chắn kế vị Giang đông với câu nói nổi tiếng của Tôn Sách...đánh giặc em chẳng bằng ta...nhưng chiêu hiền đãi sĩ...dùng người ta không bằng em...
Đạo diễn Cao Hy Hy quả là bậc "đại sư" chẳng thua gì Ngô Vũ Sâm trong Xích Bích...
Đang xem các tâp tiếp...từ từ mưa lâu thấm đất mới thấy cái hay của Tân Tam QuốcChí..
 
Chỉnh sửa lần cuối:

No2

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Em cũng mới xem được ít tập,thấy hâm mộ Tào Tháo rồi :d
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tân Tam quốc chí

Xem điêu dã man, cải biên nhiều quá, chắc ko dám làm theo mô típ cũ.
Bắt đầu bằng cảnh Vương Doãn tổ chức sinh nhật rồi.
 

tambua

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Mình xem được 10 mấy tập thấy cũng hay, nhất là Tuân úc quân sư của TÁo tháo , đóng rất đạt , hiểu ý của táo tháo tận tâm can , nhưng lúc nào cũng khiêm nhường , nhưng mình thấy vẫn còn 1 cái gì đó chưa bằng bộ củ cũng của trung quốc làm cách đây khá lâu, có 1 vài chi tiếc mình thấy chưa ok lắm,

Thứ nhất là Lữ Bố giết Đổng Trác phải là chổ Phụng Nghi Đình thì mới đúng

Thứ hai Triệu Tử Long theo Lưu Bị hình như là không phải như trong bộ này diễn tả , mình coi bộ kia cũng lâu nên cũng không nhớ chình xác là sao , nhưng mà không phải Lưu Bị xin được Triêu Tử Long

Thừ ba cảnh Lảo Tư Đồ giới thiệu Điêu Thuyền với Đổng Trác thì hơi lộ liễu quá , bộ củ thì hay hơn , Tư Dồ chỉ mời Dổng Trác tới uống rượu thôi rồi sao đó mới kêu Điêu Thuyền ra múa , thì lúc đó Đổng Trác mới thấy Điêu Thuyền



vài dỏng cảm nhận có gì sai xót AE chém nhẹ tay
 

newbie-noob

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Mình cũng mới xem được mười mấy tập,tạm thời chỉ có vài nhận xét:
1.hình như phim hướng đến đối tượng là tuổi teen,rõ ràng nhất là cảnh Lữ Bố chia tay Điêu Thuyền ra pháp trường.
2.Tào Tháo nói quá nhiều,dường như là sợ nếu không nói thì người xem không thể hiểu được ông í gian hùng như thế nào.Hay là do hạn chế về mặt diễn xuất nhỉ
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Hiện nay phụ đề đã có tâp 31...còn tiếng Hoa đã có đủ 95 tâp tải bằng Flasget.

Daniel xem bên Điện Ảnh thấy phụ đề đã dừng lại ở tập 28 từ 10 ngày nay. Vì phụ đề của dienanh.net dịch quá tốt nên Daniel vẫn có ý chờ.

Hiện trên subscence thì đã có đến tập 38. Còn bạn lequangMD lấy phụ đề từ nguồn nào vậy?
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Daniel đã từng xem qua bản Tam Quốc 1994, cũng như đang xem bản Tam Quốc 2010 (tập 54 / 95).

Có thể nói cho đến lúc này, bản phim mới đã rất thành công. Mặc dù những tạo hình của bản 1994 rất xuất sắc, nhưng Tam Quốc 2010 vẫn có những giá trị riêng, cho thấy tài năng của đạo diễn và biên kịch.

Lưu ý: phần sau có spoils, ai chưa xem đến tập 54 không nên xem tiếp.











Nói về khuyết điểm trước, Tam Quốc 2010 có một số điểm bất hợp lý về mặt biên kịch, như đoạn Vương Doãn mời các quan đến dự sinh nhật, xe kiệu rình rang rồi lại bỗng đóng kín cửa rù rì với nhau.

Một số đoạn đưa các cô gái đẹp như Điều Thuyền, Tiểu Kiều, Tôn Tiểu Hương vào để thu hút lớp khán giả teenagers. Một số đoạn giải thích mưu kế quá lộ liễu, chủ yếu cũng để phục vụ một nhóm đối tượng khán giả không thích nghĩ ngợi nhiều.

Một số đoạn đánh nhau được sử dụng nhiều lần, cũng như đồ họa các châu quận chỉ mang tính chất tượng trưng cho khán giả dễ hiểu khi chuyển bối cảnh không gian địa lý. Một số trận đánh lớn, một số nhân vật bị cắt bỏ vì vấn đề kinh phí. Điều này làm Daniel liên tưởng đến Ngọn nến hoàng cung, một bộ phim lịch sử hay rất hiếm hoi của VN mà toàn bộ các đại cảnh đều bị lược bỏ cũng do vấn đề kinh phí.

Nói về ưu điểm, Tam Quốc 2010 xây dựng 3 nhân vật chính Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền có chiều sâu, cho thấy bản lĩnh mưu lược của người đứng đầu một phương vương hầu là hoàn toàn đúng đắn. Phim dẫn lại câu nói bất hủ của Tào Tháo, và đảo lại thành câu nói của Lưu Bị, đã xây dựng hai quan điểm đối nghịch của 2 người, chìa khóa để nắm lấy cơ đồ nằm ở đâu! Trên cơ sở đó, mỗi nhân vật đều là nhất phương gian hùng, trung thành với tôn chỉ bình thiên hạ của mình ở mỗi tình huống phải đưa ra quyết định. Theo đó Tào Tháo không còn là một nhân vật hoàn toàn xấu xí như trong truyện, Lưu Bị cũng không phải một kẻ khờ ngốc bất tài gặp chuyện chỉ toàn biết ngửa đầu nhìn trời mà khóc. Nhân vật Tôn Quyền cũng được xây dựng hình ảnh từ khi còn là một cậu bé, đã sớm lập công đưa di hài cha từ trong tay kẻ thù về quê an táng. Đến khi tiếp nhận Giang Đông lúc 18 tuổi, đã biết thu phục lòng người hai ban văn võ, và nhất là hòa hợp hai phe chủ chiến chủ hòa để cùng đoàn kết dân quân đánh thắng trận Xích Bích.

Một số nhân vật phụ cũng được xây dựng lại, với tính cách phù hợp hơn ở vị trí của họ, chẳng hạn như Lỗ Túc, Tuân Úc. Nhiều sự kiện được giải thích lại với cách nhìn mới, hợp logic và khiến cho người xem có sự tiếp cận gần gũi và thực tế hơn với một thời tranh đấu xa xưa, như là sự kiện Gia Cát Lượng mượn tay Quan Vũ tha Tào Tháo, hoặc sự kiện Tôn Lưu giành đất Kinh Châu nhưng vẫn giữ mối liên minh chống Tào.

Nhiều tình tiết hay được đưa vào phim đầy chất điện ảnh như cảnh Quan Vũ chém tướng khi rượu trong tay Tào Tháo còn nóng, Lưu Bị nhân sấm trời đánh rơi đũa, Tào Tháo úp bát cơm xuống bàn rồi dùng đũa gạt vào ăn tiếp.

Lại có nhiều phân đoạn hồi hộp như khi Tào Xung bị chuột cắn (rắn độc cắn), Tào Tháo tiến hành điều tra. Trong phân đoạn rất hay này, có một điểm ứng xử tuyệt vời của Tuân Úc khi không phân phó người theo dõi 3 vị công tử, cũng từ chối đi cùng Tào Tháo đến bên linh vị Tào Xung để biết sự thật, một sự thật mà Tuân Úc không cần làm gì cũng sớm biết là ai! Cũng trong phân đoạn này, một điểm ứng phó khác của Tư Mã Ý rất tài, là xin được hầu bên mộ Tào Xung 3 năm trước khi chọn một vị công tử khác để đào tạo.

Có thể nói đây là một bản phim hay, ngay cả những cảnh đánh nhau dù rất hạn chế kinh phí, lại trong khuôn khổ một phim truyền hình, nhưng đạo diễn cũng cố gắng thể hiện tinh thần và ý nghĩa của từng trận đánh. Dù phải thừa nhận nhiều lúc phim dàn dựng chưa tới, nhưng so với bộ phim điện ảnh tiền tấn nhưng chất lượng rất rẻ rúng là Xích Bích 1-2, rõ ràng xem những cảnh đánh nhau trong Tam Quốc 2010 thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất là không bị phản cảm.
 

VuJerry

Active Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Tam Quốc DN là 1 bộ film quá hay ( cả phiên bản cũ và mới ), chỉ buồn cái Lưu Bị được cả Ngọa Long >> Gia Cát, Phượng Sồ >> Bàng Thống : 2 mưu sĩ giỏi nhất trong TQ, về võ lại đc cả Ngũ Hổ Tướng ( Quan, Trương, Triệu, Hoàng, Mã ) vậy mã thiên hạ cuối cùng lại rơi vào tay họ Tư Mã :((
 

Blacken

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

mình có 1 cái không hài lòng ở phiên bản 2010 này là Gia Cát Lượng có vẻ như không còn dc thần thành hóa như trong truyện nữa. Vẫn là những mưu lược tài tình, thế nhưng nhwungx quết định của GCL đưa ra chỉ là kịp thời chứ không phải là "đoán trước tương lai" như trong tuyện.
 

cuongcali

New Member
Ðề: Tân Tam quốc chí

Tớ mới xem đến tập 40 nhưng dừng lại chưa muốn xem nữa mặc dù ba mấy tập trước thật sự rất ấn tượng lý do bởi vì Gia Cát Lượng Lục Nghị đóng có thể nói cực chán nếu đây Tam Quốc mới sản xuất thì đã có thể nói là bỏ đi rồi chứ chưa đem so với hình ảnh của Đường Quốc Cường . Khổng Minh của ĐQC sắc từ ánh mắt , từ cái phẩy tay hay cả cái quạt cũng toát lên uy thế của một quân sư xuất chúng nhưng Lục nghị đúng là rất non những vẻ biểu hiện của anh ta toát lên là một công tử chứ không chứng tỏ là một người mưu trí . Còn đúng là nhân vật Tào Tháo theo mình thấy Trần Kiến Bân quá xuất sắc . Ba anh em Lưu Quan Trương thì tạm được thôi vì mình vẫn thích Lục Thụ Minh đóng hơn anh dzai của Tam Quốc 2010 trang điểm hơi nhiều nhìn cứ giả giả thế nào ấy . Các trận đánh được khắc hoạ cực kỳ công phu và chi tiết cảnh ba anh em đánh nhau với Lữ Bố , trận Quan Độ , Triệu Vân cứu chúa , phá Bát Vân Kim Toả....xem có thể nói cực kỳ đã con mắt
 
Bên trên