[Thơ] Nếu một ngày!

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày thơ dệt những ước mong
Rồi chờ đợi ngóng trông người viễn xứ
Ai xuôi khiến trao nhau từng câu chữ
Để giờ đây thi tứ khắc tình ai?

Nỗi niềm riêng dệt mộng “Nếu một ngày”
Người nào hiểu tiếng u hoài riêng nhỏ
Đông lặng lẽ gieo mình vào ngọn gió
Để rời xa … còn đó một mùa xuân ….
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày thi tứ chợt bàng hoàng
Dòng thơ viết lang thang “Cầm thơ hội”
Niềm riêng gởi tháng ngày luôn tiếp nối
Dệt ân tình tự hỏi đó là ai?

“Hội cầm thơ” từng ngày dệt u hoài
Nhỏ chẳng hiểu người là ai nơi ấy?
Nghe nhắc đến nhỏ ngỡ ngàng biết mấy
Xin hỏi người nơi đấy đã từng qua?

Lời thơ nào để viễn xứ thiết tha
Rồi dệt mộng giao hoà tình bằng hữu
Nhưng trang viết giờ đây buồn ủ rũ
Vắng người xa nơi ấy phủ bụi mờ …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn dùm nhỏ nơi phương trời diệu vợi
Người nơi nao để nhỏ đợi, nhỏ chờ
Cho cung đàn thơ khẩy điệu ngẩn ngơ
Để cho nhỏ từng giờ luôn hoài niệm …

Nhắn dùm nhỏ nơi nào cho nhỏ kiếm
Một người xa xâm chiếm trái tim thơ
Để đông về trang viết bớt ngẩn ngơ
Ru sợi nhớ thẫn thờ hoàng hôn muộn

Nhắn dùm nhỏ ai hay lòng sóng cuộn
Bao nỗi niềm nhỏ muốn nói cùng ai
Cớ vì sao đông mang nặng u hoài
Cho trang viết thở dài buồn diệu vợi?

Nhắn dùm nhỏ gió ơi xin mang tới
Một người xa – nhờ gởi những dấu yêu
Đất biên cương - chiều đông - nhớ thương nhiều
Hoàng hôn muộn buồn hiu trong cô quạnh?

Nhắn dùm nhỏ sao gió đông lại lạnh?
Cho nhỏ sầu hồn chạnh những xót xa
Một lần yêu tình ấy đã giao hoà
Sao hờn dỗi cho xót xa người hỡi?

Nhắn dùm nhỏ niềm riêng xin gió gởi
Đến người xa diệu vợi ở nơi nào
Xứ biên thuỳ một lần tình đã trao
Nhỏ giữ mãi lưu vào trang nhật kí

Nhắn dùm nhỏ đến với người tri kỉ
Chút thâm giao vạn lí lại hoá gần
Để nhỏ người – hai kẻ lạ - chợt thân
Rồi thương nhớ, bâng khuâng hoài người hỡi?
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

"Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba Xuân trước
Trên bến cùng ai đã hẹn thề..."

Lời hẹn ngày xưa vẫn còn đây
Mong người nơi đó bớt la rầy
Xuân nay... hẹn lại một lời khác
Chờ đến Xuân về... rồi hãy hay.

PS: Xin nợ lại... với người.
 

atk06

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Ngày mai nếu có 1 ngày
Hồn xiêu phách lạc cơn say chập chờn
Hoang mang lạnh bóng cô đơn
Tình ơi đã lỡ oán hờn thêm chi
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn dùm nhỏ luyến lưu sao vời vợi
Người phương xa mang tới những ân tình
Đông lạnh lùng trải khắp xứ Tây Ninh
Cho nhung nhớ riêng mình câu chờ đợi …

Lữ thứ hỡi bao giờ người đi tới
Xứ biên cương để gởi những ân tình
Đất biên thuỳ hoàng hôn vọng tiếng kinh
Vùng xóm đạo bình minh sương phủ khắp?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn dùm nhỏ nơi phương trời xa ngái
Phút giây nào người ghé lại trang thơ?
Để chiều đông mặc nhỏ đợi hàng giờ
Hoàng hôn phủ ngẩn ngơ mây lạc lối …

Nhắn dùm nhỏ đến với người thơ nối
Sao lặng thầm thi tứ dỗi hờn ai
Để trang thơ từng phút nặng u hoài
Trong chờ đợi nào hay trời sụp tối …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày thơ dệt đợi trăm năm
Mà viễn xứ vẫn âm thầm vạn dặm
Nào thấu hiểu nỗi lòng người xa thẳm
Cho nhớ thương thấm đẫm cả trời chiều…

Nếu một ngày thơ dệt mãi lời yêu
Rồi chờ đợi mang thật nhiều nỗi nhớ
Phương trời ấy có nghe lời gió thở
Tiếng tơ vương nức nở gởi mây sầu …

Nếu một ngày chờ đợi suốt đêm thâu
Mà cách biệt nào đâu rồi người cũ
Nhuộm thương nhớ bên hồ nhành liễu rũ
Cho dấu yêu bao phủ cả chiều xuân …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn dùm nhỏ người ơi câu hờn dỗi
Tiếng trách hờn ai lạc lối tình ai?
Để người xa giây phút thoáng ưu hoài
Viễn xứ hỡi có hay cho tình ấy?

Nhắn dùm nhỏ sao yêu thương biết mấy
Ở phương nào ai chiếm lấy tim ai?
Để trang thơ mang nặng tiếng thở dài
Mà viễn xứ nào hay cho lòng nhỏ

Nhắn dùm nhỏ lời yêu thương còn đó
Cớ sao người vội bỏ tiếng dấu yêu
Cho nhớ thương vò võ cả trời chiều
Mang lưu luyến lời yêu giăng khắp nẻo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắm dùm nhỏ người ơi lời thương nhớ
Gởi đến người nhỏ mở lối ước mơ
Phương trời xa ai đó chớ thẫn thờ
Xin thấu hiểu từng giờ nhỏ lưu luyến

Nhắn dùm nhỏ lời yêu nhờ gió chuyển
Đến đô thành để hồn quyện nhớ thương
Người nơi nao hay ở cõi vô thường
Cho nhỏ nhớ đêm sương giăng chờ đợi

Viễn xứ hỡi xuân về mong người tới
Ngoạn cảnh chùa cho nhỏ gởi yêu thương
Đến núi Bà người sẽ thấy vấn vương
Tình đất Thánh – xứ biên cương thắm mãi…

Nhắn dùm nhỏ phút ban đầu vụn dại
Tiếng yêu thương dệt mãi để tặng người
Cho tâm hồn luôn từng phút thắm tươi
Trang thơ viết rộn tiếng cười của nhỏ!

Nhắn dùm nhỏ bao lời thương còn đó
Nhỏ xin người đừng xoá bỏ dấu yêu
Để trang thơ kỉ niệm khắc thật nhiều
Dệt nhung nhớ bao nhiêu lời cho đủ?


---------- Post added 05-02-2014 at 21:39 ----------

Nhắn dùm nhỏ thời gian trôi thầm lặng
Nhỏ ngày xưa giờ cũng chẳng lớn nhiều
Vẫn dại khờ khi vừa chớm tiếng yêu
Lời thơ gởi bao điều luôn nhắc mãi ...

Nhắn dùm nhỏ thời gian như nước chảy
Cũng vô tình gõ nhịp khảy vào tim
Để phút giây lạc bước nhỏ lại tìm
Hình bóng cũ đã chìm vào kí ức.

Nhắn dùm nhỏ đêm xuân gió còn thức
Đến bên người để vực những yêu thương
Nhỏ ngày xưa giờ giã biệt lớp trường
Đến nơi ấy ngàn phương sầu diệu vợi …

Nhắn dùm nhỏ gió ơi xin hãy tới
Mang đến người tiếng chờ đợi ước mong
Nhỏ ngày nao dấu ái khắc trong lòng
Dệt thương nhớ hoài trông người năm cũ.
 

thuctapvinamax

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Cảm ơn bạn đã cho tôi được hòa mình vào những dòng thơ hay như vậy.
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày trang viết chợt kém tươi
Vì sầu nhớ một người xa vạn dặm
Phương trời ấy gần bên hay xa thẳm
Để nhỏ người nghe thăm thẳm chiều trôi?

Nếu một ngày sao chợt thấy mặn môi
Nơi đất Thánh xuân trôi qua lặng lẽ
Mưa đầu hạ cho đất trời mát mẻ
Dệt nhớ nhung thơ gởi kẻ phương trời

Nếu một ngày bao nỗi nhớ chơi vơi ...
 

hmh11ltkprc

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày...Tôi ghét từ nếu nhưng phải dùng, không thể không dùng. Cuộc sống đôi khi cũng chỉ là những giả định. Người ta bắt buộc phải suy nghĩ và phải bắt buộc dùng từ nếu để suy nghĩ.
 

vemaybaylacviet

New Member
thơ văn lai láng quá
Nếu một ngày tình ấy vẫn vẹn nguyên
Thì người hỡi chớ ưu phiền gì nhỏ
Trang thơ gởi nỗi lòng xin bày tỏ
Hãy nhớ rằng chốn nọ kẻ chờ mong!

Nếu một ngày tình chợt hóa hư không
Thì ai đấy đừng đem lòng trách nhỏ
Bao thương cảm gởi đi vào ngọn gió
Mang nỗi sầu dấu kín bỏ vào tim
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày phượng đến gợi chia tay
Cho lòng nhỏ nhớ hoài thời hoa mộng
Thuở trường lớp cho tâm hồn bay bổng
Nghe nhớ thương gió lồng lộng trời chiều

Nếu một ngày hạ đến buồn cô liêu
Nghe lòng nhớ tháng ngày nhiều kỉ niệm
Chiều nắng hạ mang nỗi sầu xâm chiếm
Chợt ưu hoài hồn liệm những nhớ thương …
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

bài thơ hay quá,quả là một câu chuyện tình đầy cảm động,những giả thiết và cả những hi vọng đợi chờ
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày Hamy hết làm thơ
Thì anh sẽ bỏ Box này mãi mãi
Nếu một ngày hamy quay lại
Anh lại về ăn hại hơn xưa. 8->
 
Bên trên