asari_tranz
New Member
Em là sv năm 1 ĐH Kiến Trúc. Sv KT thì các bác biết rồi, ngầu như trái bầu, vừa nghệ sĩ lại có chút gì đó bụi bặm, phong trần trông rất…"quyến zũ". Chả thế mà em vừa bị sét đánh với 1 chị khóa trên. Hôm đó tình cờ thấy chị ngồi góc cầu thang, tóc ngắn, quần jean rách, áo thun và sơ mi khoác ngoài, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp chị, em chẳng còn tí hứng thú nào với mấy em tiểu thư môi đỏ da trắng, váy áo điệu đàng nữa. Hôm nào đi học cũng cố tình đi vòng vòng để được thấy chị :3 Nhưng ngặt một nỗi, thằng em hay bị bạn bè trêu là công tử bột, là thư sinh vì da hơi bị trắng, mặt lại baby (không phải em đang tự sướng đâu nha :3) em sợ mình không xứng với chị. Em có nên để tóc dài, dang nắng cho đen và tập hút thuốc để...nam tính hơn không? Mọi người chỉ giáo cho em với T_T
P.s : kua được chị em up hình ngay cho các bác chiêm ngưỡng, bảo đảm hot girl chả cô nào bằng :">
P.s : kua được chị em up hình ngay cho các bác chiêm ngưỡng, bảo đảm hot girl chả cô nào bằng :">