X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Giới thiệu Apocalypse :D
Nguồn: comixvn.org

Apocalypse - kẻ thù của X-Factor

Apo.jpg

Apocalypse

Tên thật :En Sabah Nur
Các đội từng tham gia:Four Horsemen (lãnh đạo), Dark Riders/Riders of the Storm (lãnh đạo)Alliance of Evil (employer),Clan Akkaba,Sandstormers,Riders of The Dark
Các tên gọi khác:Huitzilopochtli, Set, Kali-Ma, Sauru, Son of The Morning Fire
Chiều cao,cân nặng:thường xuyên thay đổi
Tóc:đen
Mắt: xanh dương
Năng lực:
- Siêu sức mạnh,tốc độ,chịu đựng,sức bền,trí tuệ.
- Điều khiển năng lượng
- Tái sắp xếp phân tử
- Dịch chuyển tức thời trong không gian
- Bay
- Ngọai cảm
- Siêu năng dịch chuyển
- Di chuyển ý thức
- Bất tử

1/Sự trỗi dậy của Apocalypse:
Câu chuyện của Apocalypse bắt đầu khi anh ta sinh ra vào giữa năm 300 trước công nguyên ở Ai Cập trong vương triều đầu tiên .Anh ta ra đời với làn da xám và một khuôn mặt bíên dạng,báo trứơc một số phận bất hạnh,một sự sắp đạt của Akkaba và bị bố mẹ ruồng bỏ . Đứa trẻ bị bỏ lại ở giữa sa mạc nắng cháy .Tuy nhiên,một tộc dân du mục,Sandstormers, đã bị mất hết gần như tòan bộ dân số.Thủ lĩnh của họ, Baal,tìm thấy đứa trẻ đang nằm nằm khóc và ông nghĩ đó là hiện thân của một vị chúa . Ông mang về nuôi dưỡng và đặt tên cho đứa bé là En Sabah Nur ("The First One") trong sự bí mật với những ngừơi khác.Bộ tộc sống và chết với triết lí chỉ những ngừơi mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại và mạnh mẽ lại đi liền với sự độc ác và tàn nhẫn.Khi En Sabah Nur lớn,anh ta vượt trội hơn hẳn những ngừơi khác về trí tuệ và sức mạnh.Những ngừơi trong bộ tộc trừ Baal đều ghét và sợ cái vẻ ngòai quái dị và khả năng nguy hiểm của anh ta.anh ta bíêt nỗi sợ của mọi ngừơi nhưng cố làm trái tim mình chai lì đi trước nó.Hơn nữa ,anh ta tin vào tríêt lí sống của bộ tộc rằng chỉ kẻ mạnh nhất, được thử thách qua mọi tình huống hiểm nghèo ,sẽ và phải luôn tồn tại. En Sabah Nur giành được quyền làm người trưởng thành vào năm 17 tuổi khi trải qua cuộc thử thách ở sa mạc:anh ta đã giết ba chíên binh vũ trang của bộ tộc bằng tay trần.Anh ta và Baal là ngừơi tộc Sandstormers duy nhất sống sót khi tộc General Ozymandias tấn công trại của họ.Họ náu vào một động thiêng và nó bị sập xuống.Sau một tuần lang thang không thức ăn nước uống, họ tìm thấy tàn dư của một ngôi mộ Ai Cập dưới lòng đất. Baal nói với En Sabah Nur phải trải rộng chủ nghĩa của tộc Sandstormers,và mục tiêu cúôi cùng là phải lật đổ Rama-Tut,một ngừơi đàn ông đến từ tương lai bằng một con tàu kì lạ mà Baal đã phát hiện,kẻ sau đó trở thành Pharaoh Ai Cập . Baal nói với Nur rằng anh ta tin rằng Nur sẽ trở thành kẻ chinh phục qua lời tiên đóan của một tay lái buôn và số phận của Nur là lật đổ Rama-Tut.Rồi Baal chết vì đói còn Nur thì sống nhờ khả năng siêu phàm của mình , đã thề sẽ trả thù Rama-Tut và thực hiện số phận của mình.Khi Nur trở lại mặt đất,anh ta bị bắt làm nô lệ.Khi làm nô lệ,anh ta phải luôn che dấu cái miệng dị dạng của mình và em gái của Ozymandias, Nephri, đã cảm mến gã nô lệ bí ẩn này .Cúôi cùng,anh ta gặp thần chết của người Ai Cập -Set,ngừơi đã giục anh ta làm kẻ thống trị.En Sabah Nur được Pharaoh Rama-Tut chú ý,ngừơi thật chức là Kẻ Chinh Phục xuyên thời gian Kang ,ngừơi đã quay lại quá khứ để tìm kíêm Apocalypse thời trẻ để sai khíên anh ta. Kang bíêt rằng Apocalypse,mộ trong những mutant mạnh nhất từng sống ,người có số phận thống trị thế giới sẽ ra đời thời Ai Cập cổ đại.Và Rama-Tut đã quay ngược thời gian để tìm Apocalypse như một đứa trẻ,nuôi dạy anh ta, để trở thành chủ nhân của kẻ mạnh nhất hành tinh.Khi toan tính đầu tiên không thành ,Rama-Tut quýêt định giữ Apocalypse như một nô lệ. En Sabah Nur bị thảy vào một cái hố đầy rắn nhưng vẫn sống nhờ năng lưc phát tán .Anh ta để lộ gương mặt với Nephri, cô at sau đó cự tuyệt anh ta và từ chối cúi chào,người đã bắt giữ Fantastic Four. En Sabah Nur bị bắn bởi Pharaoh cũng bằng khầu súng hắn đã dùng với Fantastic Four. En Sabah một lần nữa vượt qua cái chết, Rama-Tut sau đó cũng trốn mất khi năng lực đột bíên của Nur bộc phát.Fantastic Four quay lại thời đại của họ . Apocalypse dùng năng lực của mình bíên Ozymandias tàhnh hình dạng như cát,ngừơi ghi chép lại các chíên thắng của Apocalypse suốt thời gian.Nhiều năm sau,anh ta ghé thăm Nephri, giờ là nữ hòang Ai Cập,và anh ta ché nhạo nhan sắc đã tàn phai của cô ta,việc anh ta đã bị trứơc đó. Anh ta đi mất khỏi Ai Cập.

2/Thời sơ khai
Trong nhiều thế kỉ,anh ta đi khắp thế giới , được thờ phụng tại khắp mọi nơi anh ta đi qua .anh at được tôn thờ như Aten, Sauru, Set, Kali và Huitzilopochtli;dù cũng tò6n tại như một thực thể độc lập trong hệ thống của Marvel ,năng lực của Apocalypse có vẻ dễ bị anh ta xáo trộn.Và lúc này,Nur cũng có hậu duệ ,một kẻ trung thành luôn theo sau là Clan Akkaba.Con đẻ của Apocalypse và nhận được một phần sức mạnh của ông ta,gần như có khả năng giống hệt ông ta .Anh ta cũng thừơng xuyên cư xử như một kẻ chinh phục ,huấn luyện các chíên binh và làm theo lệnh anh ta.Nhiều thế kỉ sau,trong X-Force #37,tíêt lộ En Sabah Nur từng khám phá một tàu vũ trụ tạo bởi giống alien Celestials ở Mongolia. Apocalypse đánh ngã bảo vệ con tàu ,Saul bất tử,và đột nhập con tàu.Không thể hiểu kĩ thuật bên trong con tàu,anh ta quay lại và tìm kíêm khắp thế giới lời giải cho bí ẩn đó.Trong Cable & Deadpool #27,anh ta tìm ra lời giải này khi một nhà du hành xuyên thời gian tên Traveller,thực chất là Cable,gần như giết anh ta .Cơ cấu nửa hữu cơ nửa kĩ thuật của Traveller ngẫu nhiên trùng với của Apocalyse và Ozymandias trở lại.Apocalypse quay lại con tàu và bên trong, ông ta phát hiện ra cơ thể nửa hữu cơ nửa kĩ thuật của ông ta có thể kết nối với con tàu và ông ta đã bíên đổi và nâng cao hơn nữa bằng kĩ thuật của dân Celestial ,trở thành một trong những mutant hùng mạnh nhất từng sống.Kị Sỹ chíên tranh ,lãnh dạo đội chíên binh của Apocalypse (đội The Dark Riders), đã đụng độ và thắng một gã đàn ông(sau này trở thành Dracula )trong một cuộc đấu tay đôi.Apocalypse tàn nhẫn tung một đòn kết liễu vào anh ta nhưng Vlad trốn được.Thế kỉ 12, Apocalypse chạm trán lính thập tự chinh Bennet du Paris và đánh thức năng lực đột bíên của anh ta. Bennet sau đó thua và bị đưa vào trạng thái “ngủ “ cho đến thế kỉ 20 ,khi Magneto đánh thức anh ta và đưa vào đội Acolyte Exodus. Apocalypse cũng rơi vào trạng thái “ngủ” để tái tạo lại năng lượng cơ thể cũng như chờ ngày các mutant trở nên hùng mạnh hơn, để Clan Akkaba và Ozymandias hành động thay ông ta khi ông ta “ngủ”.

3/Mister Sinister và Dracula
Ông ta bị đánh thức vào thời Victorian khi bị làm phiền bởi nhóm Marauders (hay còn gại là Further Adventures ).Lúc àny ông ta đã bíên đổi Nathaniel Essex , được gọi là Mister Sinister sau này,và một số thành viên khác của Marauders thành dạng nửa hữu cơ nửa cơ khí. Ông ta định ủ một ngừơi trong 100 năm để làm sứ giả cho ông ta nhưng Sinister nổi lọan và làm Apocalypse nhiễm một lọai siêu virus mà ông ta tạo ra và làm Apocalypse quay lại giấc ngủ.Sau đó,Sinister còn quay lại và làm Apocalypse nhiễm thêm Techno Organic virus trong Cable 1999 annual.Năm 1897, Apocalypse bị đánh thức bởi một số kẻ thuộc hạ để giải quyết Dracula,kẻ đã bíên các thành viên của Clan Akkaba thành vampires để gây chíên với Apocalypse,nhằm trả thù việc bị hạ trứơc đây và bị Chúa tể Bóng tối chế nhạo. Apocalypse giết một thuộc hạ vì đã đánh thức hắn. Apocalypse,cùng Abraham Van Helsing,giết Dracula, dù ông chủ vampire vẫn thừơng quay về gây ra nhiều cái chết hơn. Hậu duệ của Apocalypse vẫn tíêp tục duy trì nhờ Ozymandias.Một mutant tật nguyền có khả năng teleport tên Frederick Slade đã cùng một phụ nữ được biết là Miss Ferguson và cho ra đời thêm hậu duệ của ông ta. Blink được xem như hậu duệ của Slade và Ferguson và khi cô ấy chết nó vẫn không cắt đứt dòng huyết thống này khi Chamber cũng là ngừơi mang dòng máu đó vì một hậu duệ cũ của Clan Akkaba mang họ Starsmore và gia đình Starsmore liên quan đến Apocalypse là điều gần như chắc chắn .

4/Tỉnh giấc:
Apocalypse tỉnh giấc khi một mutant du hành thời gian là Cable,ngừơi đã lẩn trốn nhiều năm,đánh thức. Óai ăm thay,Cable về lại hiện tại là để ngăn chặn Apocalypse tỉnh dậy.Lúc này,Nur nhận vũ khí từ gã buôn Moses Magnum có siêu sức mạnh.Cúôi cùng,Apocalypse sau đó mâu thuẫn với nhóm X-Factor cơ bản một lần nữa,lần trước là với tư cách thành viên của Alliance of Evil.Sau đó,khi một thành viên của X-Factor là Angel mất đôi cánh , Apocalypse tạo ra một đôi cánh nhân tạo mới cho anh ta để đổi lấy sự nô dịch của anh ta.Angel đồng ý và tái sinh như Kị Sĩ thần chết của lão,rồi anh ta phản kháng. Apocalypse thu nạp được thêm thành viên của băng Morlock là Caliban,kẻ muốn Apocalyse giúp hắn trả thù cho các thành viên Morlocks đã bị sát hại trong Cuộc Tàn sát Mutant.Apocalypse sau bíên đổi Caliban,ngừơi sau đó dưới trứơng hắn đối đầu với nhóm X-Men. Apocalypse sau quay lại chíên đấu với High Evolutionary,và nhận một số ngừơi tộc Inhumans để tạo ra một đội mới ,ban đầu gọi là The Riders of the Storm,sau là The Dark Riders.Apocalypse sau đó làm con trai Nathan của Cyclops bị nhiễm Techno Organic Virus được tạo ra bởi công nghệ alien và đã mang lại sức mạnh cho ông ta .kết quả là Nathan được gửi tới tương lai để tìm thuốc chữa ,và ở đây anh ta trở thành chiến binh mutant xuyên thời gian mang tên Cable.Apocalypse lại đấu với liên minh các nhóm X-Men, X-Factor,và X-Force khi bản thể nhân bản của Cable, Stryfe,du hành ngược về thời hiện tại âm mưu ám sát giáo sư X và đổ tội cho Cable .Sau cuộc chiến,Apocalypse tưởng như đã chết khi đấu với bọn thuộc hạ cũ,nhóm Dark Riders,và bị giết bởi Archangel.

5/ 12
Cơ thể của Apocalypse được bảo quản bởi Genesis,con trai của Cable. Genesis,người đã kế tục quyền lãnh đạo một nhóm Dark Riders mới,muốn kế thừa Apocalypse nên đã hồi sinh hắn. Genesis hồi sinh Apocalypse bằng cách giết hại và híên tế tòan bộ cư dân trong các ngôi làng gần Akkaba.Lúc này, Wolverine cũng bị bắt giữ bởi Genesis,hắn dự định sẽ hồi phục cấu trúc xướng và móng adamantium đã bị mất của Wolverine để bíên anh thành một kị sĩ cho Apocalypse.Tuy nhiên, Wolverine đã thoát và trở nên hoang dại khi giết Genesis và gần như tòan bộ thành viên Dark Riders,trừ Gauntlet.Thời gian này,Cannonball mở nắp quan tài của Apocalypse và thấy nó trống rỗng.Cái xác đã bị trộm bởi Ozymandias và Apocalypse đã tái sinh trong Uncanny X-Men #335 với Ozymandias bên cạnh. Ông ta hợp tác với Cable để chống lại Onslaught,nhưng Cable ngăn ông ta giết Franklin Richards.Sau đó là câu chuyện về truyền thuyết 12.Bắt đầu bằng sự xuất hiên quyển nhật kí của Destiny -một mutant có khả năng tiên đóan ,kể về 12 người mang sức mạnh có thể huỷ diệt Apocalypse mãi mãi .Nhóm 12 tuy nhiên đã bị Apocalypse lừa;khi nhóm 12 tập hợp lại , ông ta đã sử dụng họ để biến đổi ông ta thành một thiên thể Celestials. Nhóm 12, được chọn không chỉ bởi sức mạnh đột biến của họ mà còn là nguyên mẫu theo thuyết Jungian( thuộc trường phái phân tích tâm lý do C G Jung, nhà tâm lý học Thụy sĩ ( 1961) sáng lập) ,bao gồm:Magneto và Polaris, đại diện các cực trái đất(từ tính); Storm, Sunfire và Iceman, đại diện các nguyên tố thiên nhiên; Cyclops, Phoenix và Cable, đại diện cho một gia đình(cha,mẹ,con trai),và được chọn vì mang huyết thống nhà Summers-Grey ; Bishop và Mikhail Rasputin, đại diện cho thời gian và không gian, Giáo sư X, đại diện cho ý thức; Living Monolith là hạt nhân của nhóm.

Thời kì đầu,năm 1987,nhóm The Twelve được tin rằng là những nhà lãnh đạo tương lai của các mutant gọi là Master Mold được sinh ra để hủy diệt.Họ gồm Cannonball và Mirage(lãnh đạo nhóm New Mutants),Psylocke và chính Apocalypse ,và một số khác.Có thể kể thêm Ultiman,một bản thể tương lai của Franklin Richards.Trong Uncanny X-Men #1 ,tíêt lộ rằng Madame Sanctity của Askani Sisterhood,người đã tíêt lộ thân thế của nhóm the Twelve và họ sẽ hủy diệt để ngăn chặn sự nổi dậy của Apocalypse,dù vì một số lí do nào đó,bà ấy đã không tiết lộ tất cả cácthân thế của nhóm ,có lẽ là để bảo vệ Cyclops, Phoenix và Cable.Apocalypse âm mưu chuyển năng lượng từ 11 mutants vào Living Monolith, và chuyển từ Monolith vào Nate Grey. và khi năng lực chuyển vào trong Nate, Apocalypse sẽ chuyển vào cơ thể của Nate,và ông ta sẽ có một cơ thể để chống lại tất cả các nguyên tố tự nhiên.Magneto đã bị suy vì nhữngtrận đánh trước đó nên không đủ năng lượng để hòan thành vóng tròn năng lượng,vì thế âm mưu của hắn thất bại The Twelve trốn thóat và đối đầu với Apocalypse khi ông ta chuẩn bị chuyển tinh thần vào trong cơ thể Nate. Cyclops nhảy vào cứu Nate,và thay vào đó Apocalypse hợp nhất với Cyclops ,tạo ra một nhân vật nguy hiểm mới(các fan không chính thúc thừơng gọi đây là "Cyclopalypse").Dù ông ta không thể đạt được sức mạnh tối thượng nhưng năng lượng của Apocalypse đạt tới mức siêu phàm và ông ta dự định tẩu thóay trong hình dạng của Cyclops,chỉ Jean Grey là người tin rằng chồng cô ấy vẫn còn tồn tại bên trong hình dạng đó.Trong một nơi xa xăm nào đó trong ý thức,mất trí nhớ và năng lực ,Cyclops đang giành quyền điều khiển cái cơ thể hợp nhất này.Jean đả giải thóat cho Cyclops bằng cách dùng lực ngọai cảm đánh bật tinh thần của Apocalypse ra khỏi cơ thể chồng cô ấy và Cable nhân cơ hội tiêu diệt luôn ông ta .

6/Sự quay lại:
Techno-organic virus,lọai virus mà Apocalypse và Cable bị nhiễm trong thời gian dài, được biết vẫn chứa tinh thần của Apocalypse.Chỉ một giọt máu của hắn khi nhỏ vào một bộ phận hay máu cũng đã tạo ra một mã gen mới và tạo ra một cơ thể mới cho Apocalypse.Sau sự kiện M-Day,hầu hết các mutant đều mất năng lực, Apocalypse được bíêt là vẫn sống và đã tỉnh giấc ở một ngôi mộ ở Akkaba. Tái xuất hiện trong một con tàu hình Sphinx trong khuôn viên X-Mansion, Apocalypse có ba kị sỹ mới: Gazer (chíên tranh), Sunfire (Nạn đói) và Polaris (bệnh dịch hạnh) . Trong khi ở trường,một X-Men đã bị bíên thành kị sĩ Thần Chết mới: Gambit,và anh ta mang một con mắt của Apocalypse, ý thức bị đảo lộn . Ông ta cũng thống lãnh một số thành viên 198 ,gồm Skids, Scalphunter và Fever Pitch.Cable cũng tíêt lộ phải chịu trách nhiệm cho sự hồi sinh của Apocalypse,tin rằng cộng đồng mutant cần một đe dọa để xích lại gần nhau.Cable đã làm làm một sự liều lĩnh đáng có.Apocalypse nói với Cable rằng dù ông ta có bị đánh bại , ông ta vẫn sẽ tái sinh và manh hơn nữa,và Cable đáp "Tốt,thế giới cần ông mạnh hơn, Apocalypse....Nó sẽ giúp tất cả chúng ta mạnh hơn."Thục tế vẫn còn một thế lực khác đã hồi sinh Apocalypse.Dân Celestials đã cho ông ta mượn công nghệ của mình , đổi lại một cái giá cao hơn sau này.Apocalypse đã định chết để thóat khỏi món nợ này nhưng dân Celestials lại hồi sinh ông ta và thời hạn trả nợ đã đến.


Nguồn: Hội hâm mộ những siêu anh hùng của Marvel
-Siêu sức mạnh: cỡ Hulk mới gặp nó chưa kịp làm gì đã bị nó nhét đầy hành vào mồm :))
-Siêu trâu bò, healing factor mạnh hơn Wolv chục lần là ít.
-Bay, biết dịch chuyển tức thời lun.
-thay đổi cấu trúc phân tử cơ thể, biến to thu nhỏ, uốn dẻo, kéo dài thoải mái.
-hấp thụ năng lượng, chưởng vào nó bị nó hút hết, phản damage lại lun
-Tạo lá chắn force field
-telekinesis, điều khiển vật thể bằng ý nghĩ. Xếp hình kim tự tháp đấy.
-bất tử, ếu chết vì tuổi thọ đc, thậm chí chỉ còn 1 tế bào hồng cầu nó cũng có thể hồi phục lại nguyên cơ thể đc
-siêu thông minh, biết xài hết mọi công nghệ hiện đại.
-và cái trò mà nhiều người ớn ăn nhất: khống chế người khác làm Horse-men của mình

Bá vậy thoy chứ lên phim chắc chắn sẽ bị nerf đi :)) dự là lên phim bị mất hết 2/3 năng lực ở trên =]]


vậy, dự là vụ Wol du hành thời gian trong DOFP làm Apo tỉnh dậy sớm hơn dự kiến. Cốt truyện mà giống The Twelve thì thôi rồi =)), khủng hơn cả DOFP
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Một bài cảm nhận rất hay, rất hợp ý mình :D

Nguồn: FB Nguyễn Minh Phúc

x_Erik.jpg

X-Men: Bàn Cờ và Cái Bắt Tay muộn màng

"If today was your last day
And tomorrow was too late
Could you say goodbye to yesterday?
Would you live each moment like your last?
Leave old pictures in the past
...Would you forgive your enemies?"
Nickelback - If Today Was Your Last Day

Cứ xem tôi như một giáo viên văn khó tính lớp 12, khi tôi đi phân tích vị trí của từng dấu chấm dấu phẩy, mà có thể tác giả cũng không có ý đồ gì cả. Thế nhưng cho đến lúc này, tôi vẫn tin câu chuyện về hai dị nhân hùng mạnh nọ, vốn chỉ xoay quanh một bàn cờ.

Một chi tiết không phải ai cũng để tâm: Trong Days of Future Past, ở cảnh trên máy bay khi Erik biết Charles từ bỏ siêu năng trời phú để có thể chữa lành đôi chân, ai nhìn được đôi mắt thất vọng của Erik? Còn nhớ khi cả hai là bạn đường, cả hai đã rất nhiều lần chơi cờ cùng nhau. Những lần trước, Erik luôn dùng tay để di chuyển quân cờ, nhưng riêng lần này thì anh ta điều khiển cờ đi bắt siêu năng lực? Thị uy? Hay nói đúng hơn Erik đã tự cắt đứt tình anh em còn sót lại của anh dành cho Charles.

Charles từ bỏ Erik khi anh ta đi trái đường mình, nhưng Erik chỉ lúc này mới thực sự từ bỏ được Charles. Erik sẵn sàng làm kẻ phản diện để Charles làm anh hùng, nhưng Charles lại tự đánh mất điều đó. Một kẻ mà sau này có thể nhẫn tâm bỏ rơi Mystique khi cô mất hết năng lực, nhưng điều nhẫn tâm nhất mà Erik có thể làm với cậu bạn đồng sàng dị mộng là phân định rõ: "Từ đây, Xavier ạ, tôi và anh sẽ trở thành kẻ thù!"

Còn về cái bắt tay? Có ai nhận thấy sự mỉa mai rằng, thời gian và những bi kịch đã xảy ra chỉ chứng mình rằng Magneto đã đúng, còn Prof. X chỉ là một nhà lý tưởng suông? Nhưng lúc cái chết cận kề, Magneto lại là kẻ chủ động bắt tay dàn hòa với Xavier, ông nhận ra rằng cả hai đã từng quá trẻ và nông nổi, tại sao mọi thứ tốt đẹp ban đầu đều kết thúc bằng bi kịch? Dẫu muộn màng, nhưng cuối cùng hai lão tướng một lần nữa trở thành bạn đường, của lý tưởng dẫn dắt và bảo vệ giống loài.

Phải chăng sự xuất hiện của các Sentinel chỉ là một cái cớ hợp lý và đúng lúc, để Charles và Erik có thể làm lại từ đầu, "kết thúc cuộc chiến từ trước khi nó diễn ra", phải chăng từ đầu, đó đơn thuần là cuộc chiến mà họ dành riêng cho nhau?
 

thichlam2010

Active Member
Nói thật là mình mình cũng theo phe Magneto vì con người là sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh này rồi :|
 

ductran93

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Xuyên mọi thứ nhưng gặp khó khăn (về việc thở) khi xuyên những thứ quá dày.
Cơ thể sống thì quá đơn giản với Kitty. Trong comic cô đã cố tình để lại 1 bàn tay trong đầu khi xuyên qua Chồn để giết anh ta (não không phục hồi kịp =)) )
Điểm yếu thì đã nói rồi, Kitty xuyên mọi vật nhưng không phải lúc nào cũng ở trạng thái đó, nếu bị tấn công bất ngờ là tử ẹo. Kháng đòn tâm linh cũng yếu nữa :D

Cái đoạn giết Wolverine chỉ có trong series What If chứ có nằm trong mạch truyện chính đâu bác, What If thích chém gió như thế nào chả được :D
 

Kazna

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

theo lập luận trên thì Quick Silver mới là bá đạo nhất, di chuyển với tốc độ ánh sáng thì gặp đối thủ nào ku ấy cũng kịp làm đủ trò rồi còn đâu, ví dụ trong 1/triệu giây Quick sẽ áp sát đối thủ để làm những việc như móc mắt, cướp súng, cướp bảo bối của đối thủ.

Nói mới nhớ đầu phim đoạn lời dẫn truyện của Prof X có 1 thằng đi tìm kiếm trong bãi tha ma là Quicksilver đúng ko nhỉ? Nhưng có vẻ lúc đó bị Sentinel giết. Như vậy thì hơi mâu thuẫn?
 

he0dajca

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Nói mới nhớ đầu phim đoạn lời dẫn truyện của Prof X có 1 thằng đi tìm kiếm trong bãi tha ma là Quicksilver đúng ko nhỉ? Nhưng có vẻ lúc đó bị Sentinel giết. Như vậy thì hơi mâu thuẫn?

Thằng nhóc có line tóc trắng giống Rogue chứ đâu có bạc như anh Quick :p. Khúc cuối em nó còn xuất hiện. Trong truyện có 1 đứa mang màu tóc đó là Nate Grey, con của Scott & Phoenix, nhưng đc sinh ra bằng công nghệ gene. Điều thắc mắc là nếu nó là con của Scott & Phoenix thì tại sao lại có mặt ở trường của giáo sư X ~:>
Khúc đầu cũng có cameo của Cable :p
Lẽ ra nên làm Mr. Sinister trước rồi dẫn đến Apocalypse, nhưng chắc Apocalypse nhiều nội dung để khai khác & hấp dẫn hơn :))
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Ảnh mấy cảnh bị cắt :D

Láo với Magneto
la_ca_0416_xmen_days_future_past_017.jpg


Rogue =))
tumblr_n2a56vOxng1tuhacso4_500.gif


tumblr_mvgvr4QFC01qc3ucmo1_r2_500.gif


annaxmen.jpg


Ice
10.jpg

j8KxZHL.gif


Rape :D
x-men-days-of-future-past-new-photos-of-beast-and-mystique


Đoạn cô em Polaris gọi cô chị Wanda trên lầu cũng bị cắt :D
tumblr_n69nso2tnR1rjwy92o1_500.gif
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Thời trẻ trâu =))
tumblr_n6nqgc239j1qige40o1_500.gif

tumblr_n6nqgc239j1qige40o2_500.gif

tumblr_n6nqgc239j1qige40o3_500.gif

tumblr_n6nqgc239j1qige40o4_500.gif


Ôi vẫn kết bộ màu vàng của F1 :D
tumblr_n6b39arB111shrphlo3_500.gif


=((
tumblr_n69o2t5h6C1sw1x9go1_500.png


tumblr_n69o2t5h6C1sw1x9go2_500.png


tumblr_n69o2t5h6C1sw1x9go3_500.png
 

he0dajca

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Marvel dằn mặt Fox, 75 năm mà k có nổi 1 mutant hay F4 :))

1mvvufH.jpg
 
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Thật ra thì mình đang nói về lựa chọn giải pháp tối ưu trước khi anh Chồn quay trở về quá khứ:
1. Giết Mystique
2. Để Mystique giết Trask (luồng mặc định, ko can thiệp) - Ko để Mystique bị bắt - Hủy tài liệu Sentinel

Cái số 1 là chuẩn nhất thì ko làm rồi, vậy chỉ còn số 2, vẫn tốt hơn là:

3. Ngăn Mystique giết Trask - Chứng minh mutant và human có thể sống hòa bình

Cái lý do số 3 theo film vẫn chưa đủ thuyết phục mình.

Để Mystique giết Trask thì chắc gì có thể hủy hết tài liệu Sentinel? Hơn nữa, việc Mysitque giết Trask sẽ đẩy vấn đề lên thành 1 mutant giết 1 người bình thường thì kiểu gì cũng khiến chính phủ Mỹ sợ hãi và đầu tư vào việc phòng và thậm chí diệt mutant. Lúc đó ko cón Sentinel thì cũng sẽ có vũ khí khác chống lại mutant mà thôi (Charles "già" cũng có nói là nếu đánh thức Chồn dậy thì hiện tại sẽ càng trở nên đen tối hơn). Cái này có thể liên hệ đến Bố Già, khi Michael Corleone giết thằng Thổ Sollozzo thì ko ai quan tâm nhưng nổ súng bắn luôn đại tá McCluskey thì làm ầm lên cuộc chiến giữa mafia và cảnh sát. Tương tự, giết Mystique tưởng như giải quyết được mọi vấn đề, nhưng thật ra chỉ làm chậm việc phát triển Sentinel thôi (nếu Magneto giết Mystique gọn nhẹ ko để lại máu cho Trask hốt), chứ vụ lộn xộn ở Paris đã đủ khiến Nixon đỏ mặt tía tai và tạo thời cơ cho Trask thầy dùi nhằm thuyết phục chính phủ Mỹ chấp thuận chương trình Sentinel. Chưa kể chương trình X-Weapon vẫn còn đó, và khi dòng lịch sử thay đổi, chả ma nào biết Stryker sẽ đẩy nó đi xa đến đâu.

Về phần Mystique thì em da xanh này chỉ muốn giết Trask (chắc để trả thù ho anh da dỏ Azazel người yêu của nàng?) chứ chưa mang tâm lý sẵn sàng giết người (sau đó chắc bị bắt và tra tấn ác quá nên sinh ra biến thái), nên hành động ngăn chặn Magneto lại có tác dụng tạo nên hình ảnh mutant ko chỉ có thể sống chung với con người mà còn bảo vệ con người nữa. Cái đó mới là quan trọng trong việc thuyết phục chính quyền (bao gồm đầy các ban bệ trong boongke lúc đó) tin tưởng rằng mutant ko phải hoặc chưa phải là mối nguy hại.

Phần này thì phức tạp hơn so với First Class, nhưng kém First Class ở chỗ lồng các chi tiết lịch sử. Trong tập đầu tiên, các yếu tố lịch sử có ảnh hưởng trực tiếp đến các mutant, thì với phần Days of Future Past, lịch sử chỉ là cái làm nền chứ ko có ảnh hưởng gì lắm đến các mutant (chưa kể cái phần hội nghị Paris đúng kiểu stereotype của Mẽo về Việt Nam). Tuy nhiên phần DOFP này lại xây dựng được Erik - Magneto quá badass, từ già đến trẻ. Trong hiện tại (2023), Erik phất áo ra đi lần cuối sao khi đắm đuối với Charles để đương đầu với đám Sentinel modern toàn tập đúng kiểu like a boss. Còn trong quá khứ (1973), khi Erik di chuyển cả sân vận động bao vây Nhà Trắng quả thật làm đã làm rợn người như cảnh Nolan cho cái sân bầu dục thành cái lỗ to đùng trong Dark Knight Rises (chém vậy thôi chứ vẫn ko hứng được như Nolan đã làm). Với cảnh Magneto mũ giáp đầy đủ lơ lửng trên trời thì ngoài từ godlike ra ko biết có từ nào để mô tả anh (làm quên luôn cái dáng lò cò chân trước chân sau của Clark Kent trong Man of Steel).

À, còn về việc kết nối timeline giữa các phần với nhau thì thật ra khá khiên cưỡng. FOX hơi bị tham khi bắt chước Marvel làm 1 cái timeline cho X-Men mà quên mất rằng nó chứa đầy mâu thuẫn. Đơn cử là việc anh Chồn xuất hiện tại Mỹ năm 1973 để bảo kê cho Charles và đồng bọn, nhưng làm thế quái nào anh lại tham chiến tại Việt Nam và bị Stryker bắt đi sau đó được (khi Mẽo đã rút quân khỏi Việt Nam?). Nếu cho rằng Chồn bị bắt trước đó (thời điểm 1973) thì lý giải thế nào về việc Stryker già dặn trong Chồn Origin nhưng non choẹt trong DOFP?! Thôi, cứ coi như những phần đó là các vũ trụ khác nhau luôn đi (tiện thể giải thích luôn việc tại sao Chồn lỡ bán đồng nát móng kim loại ở Chồn 2 mà sang DOFP lại có lại như thường?! --> vì Chồn 2 xảy ra trong 1 vũ trụ có thời không hoàn toàn khác)
 

Orez

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Để Mystique giết Trask thì chắc gì có thể hủy hết tài liệu Sentinel? Hơn nữa, việc Mysitque giết Trask sẽ đẩy vấn đề lên thành 1 mutant giết 1 người bình thường thì kiểu gì cũng khiến chính phủ Mỹ sợ hãi và đầu tư vào việc phòng và thậm chí diệt mutant. Lúc đó ko cón Sentinel thì cũng sẽ có vũ khí khác chống lại mutant mà thôi (Charles "già" cũng có nói là nếu đánh thức Chồn dậy thì hiện tại sẽ càng trở nên đen tối hơn). Cái này có thể liên hệ đến Bố Già, khi Michael Corleone giết thằng Thổ Sollozzo thì ko ai quan tâm nhưng nổ súng bắn luôn đại tá McCluskey thì làm ầm lên cuộc chiến giữa mafia và cảnh sát. Tương tự, giết Mystique tưởng như giải quyết được mọi vấn đề, nhưng thật ra chỉ làm chậm việc phát triển Sentinel thôi (nếu Magneto giết Mystique gọn nhẹ ko để lại máu cho Trask hốt), chứ vụ lộn xộn ở Paris đã đủ khiến Nixon đỏ mặt tía tai và tạo thời cơ cho Trask thầy dùi nhằm thuyết phục chính phủ Mỹ chấp thuận chương trình Sentinel. Chưa kể chương trình X-Weapon vẫn còn đó, và khi dòng lịch sử thay đổi, chả ma nào biết Stryker sẽ đẩy nó đi xa đến đâu.

Về phần Mystique thì em da xanh này chỉ muốn giết Trask (chắc để trả thù ho anh da dỏ Azazel người yêu của nàng?) chứ chưa mang tâm lý sẵn sàng giết người (sau đó chắc bị bắt và tra tấn ác quá nên sinh ra biến thái), nên hành động ngăn chặn Magneto lại có tác dụng tạo nên hình ảnh mutant ko chỉ có thể sống chung với con người mà còn bảo vệ con người nữa. Cái đó mới là quan trọng trong việc thuyết phục chính quyền (bao gồm đầy các ban bệ trong boongke lúc đó) tin tưởng rằng mutant ko phải hoặc chưa phải là mối nguy hại.
Để Mystique giết Trask và hủy tài liệu Sentinel là 2 hành động độc lập với nhau, ko phải 1 hành động và 1 hệ quả. Để mình giải thích lại 3 bước đó:
1. Để Mystique giết Trask: Ko can thiệp vào một sự kiện chính trong quá khứ
2. Ko để Mystique bị bắt: Can thiệp vào một hệ quả trong quá khứ
3. Hủy tài liệu Sentinel: Chỉ cần combo Prof. X - Quick Silver (hoặc Prof. X - Mystique - Quick Silver) là có thể làm việc này một cách nhẹ nhàng, ko dấy động binh đao

Như mình đã nói, trong mạch truyện DOFP nếu làm như này thì mối nguy hại chính là Sentinel đã bị dẹp từ trong trứng. Lẽ dĩ nhiên sau đó chính phủ sẽ có vũ khí khác chống lại mutant nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi. Nếu có một vũ khí khác thì liệu rằng chức năng và nhiệm vụ của nó có thể khủng hơn đám Sentinel đc nữa ko, khi mà việc Sentinel có thể làm là tận diệt đảm bảo rằng ko 1 mutant nào còn tồn tại, hoặc nếu may mắn còn tồn tại thì cũng ko dám ló mặt ra đường, cần khủng hơn để làm gì nữa. Khả năng mutant gặp vũ khí khủng hơn là rất thấp, thì sẽ tăng khả năng họ gặp vũ khí kém khủng hơn có thể đối phó phần nào. Cái nguy hiểm nhất đã bị trừ thì có thể kê cao gối ngủ.

Trask và tài liệu Sentinel còn thì dự án chỉ tạm nằm ở mức hibernate, mối nguy hại lớn vẫn còn tiềm tàng. Năm 1973, Nixon và bộ sậu cảm kích đc mutant cứu, nhận ra mutant và human có thể chung sống hòa bình, thậm chí mutant bảo vệ human. Giải pháp hòa bình có thể hữu hiệu ngay tại thời điểm đó, nhưng ko chắc nhiều năm sau có biến cố lớn nào đó, ví dụ một mutant nào đó quậy tưng bừng khói lửa, giết human như ngóe, chính phủ thay đổi quan điểm chung sống hòa bình với mutant, Bush hoặc Obama tái khởi động dự án Sentinel. Hoặc lãnh đạo Trask Industries đời sau giàu mạnh hơn, có tiềm lực chế tạo Sentinel (điều mà năm 1973 Trask ko làm đc vì ko có đủ tiềm lực). Khi mà mối nguy hại chính là Trask và tài liệu vẫn còn tồn tại, việc khi nào thì dự án tái khởi động hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mutant. Kiểu như có quả bom đang trong trạng thái hibernate đang nằm bên dưới nền nhà của bạn, bạn biết nhưng vẫn để đó, phó mặc hên xui khi nào nó nổ thì nổ.
 
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Bạn lại quên mất việc Charles lúc đó mất năng lực thì làm được gì. Còn tài liệu lưu trữ thì luôn có back up, lại thường phân khúc ra theo quá trình nữa, tìm và diệt hết tài liệu ko phải là giống như nói chơi 1 câu là được. Chồn có quay về quá khứ thì lượng kiến thức về Sentinel cũng ko nhiều, mang đi chỉ điểm đề tìm diệt tài liệu cũng vô kế khả thi. Người có khả năng tiếp cận gần nhất với Trask là Mystique thì ko chịu gặp lại Charles, và nếu cứu ko kịp sẽ bị bắt ở hội nghị Paris, nên Mystique cũng ko thể giúp trong việc tìm diệt tài liệu về Sentinel được. Chưa kể giết Trask hay ko, thì sau vụ náo loạn Paris (sự kiện bắt buộc xảy ra do ko biết Mystique ở đâu), thì khả năng cao là chính phủ đã có bản back up các tài liệu về Sentinel để Trask có căn cứ thuyết phục tổng thống rồi.

Còn về phần biến cố trong lương lại, thì khả năng cao là Charles lập ra X-Men 1 phần cũng là giải quyết những vấn đề đó (giống như đối phó với Magneto trong trilogy cũ khi Magneto bật chính quyền). Hơn nữa, tại hình ảnh mutant bảo vệ con người còn có ý nghĩa thuyết phục chính phủ bắt Trask và thu giữ các tài liệu liên quan đến Sentinel. Để người chính phủ giữ còn tốt hơn là đi đốt phá bừa bãi, tạo điều kiện cho Trask Industry tuồn ra ngoài.
 

Orez

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Vai trò của Chồn chỉ mang tính chất người đưa tin thôi, loại Chồn ra khỏi vụ này.

Charles lúc đi cản Mystique thì mất power, nhưng vài ngày sau ko dùng thuốc nữa thì có lại power. Sau đó Charles có thể dùng Cerebro và khả năng hack não để tìm mọi thông tin liên wan đến Sentinel, Quick Silver khả năng chạy nhanh ngang vận tốc ánh sáng có thể đột nhập vào bất cứ đâu, hoặc nếu cần thì Mystique có thể giả dạng. Bản thân Mystique bình thường vốn đã là một điệp viên siêu hạng, chuyên tìm kiếm, đột nhập, ám sát một cách độc lập. Nhưng combo Charles - Quick Silver - Mystique sẽ đảm bảo cho phi vụ có đc tỉ lệ thành công cao hơn. Tìm và diệt hết tài liệu ko đơn giản, nhưng ko phải là vô kế khả thi.

Tài liệu do chính phủ giữ thì nó vẫn còn, sau này vẫn có khả năng Bush hay Obama tái khởi động lại dự án đó thôi. Theo lập luận của bạn thì tài liệu bị chính phủ thu giữ chắc gì đã ko đc Trask Industries tạo backup và tuồn ra ngoài. Năm 1973 team X tìm hủy tài liệu và các bản copy vẫn tốt hơn chứ.
 
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Vấn đề là như thế này:
_Ko có cách nào thuyết phục được Charles quay lại với năng lực của mình cho đến khi gặp Raven.
_Ko có cách nào tìm được Mystique cho đến khi hội nghị Paris năm 1973 tiến hành (Charles chưa lấy lại năng lực).
_Quick Silver lúc đó hãy còn là 1 thiếu niên, tâm tính chưa ổn định, ngay việc đi Paris đã bị bỏ lại rồi.

Vậy nên khả năng kết hợp của bộ ba này cho đến trước hội nghị Paris là ko có. Và sau hội nghị Paris thì cả thế giới biết đến mutant rồi. Việc kiểm soát luồng thông tin về mutant và Sentinel là ko thể, trừ phi Charles ngồi vào Cebero và tẩy nạo sạch những ai có liên quan đến dự án Sentinel. Nhưng kiểu "bạo lực tinh thần" như thế ko phải là cách làm của Charles nếu ko cần thiết (hơn nữa cũng khá nghi ngờ năng lực Charles lúc đó khi chỉ tìm Mystique thôi đã muốn nổ óc rồi). Ngay từ phần First Class đã thấy rõ, mặc dù có khả năng điều khiển trí óc người khác, nhưng Charles muốn tự mình thuyết phục đối phương hơn.

Về việc tái khởi động dự án Sentinel thì lúc đó phải có cớ gì mới khởi động đc chứ? Ngay tại thời điểm năm 1973, Charles và bằng hữu chưa đủ khả năng để xử lý các rắc rối liên quan đến mutant nhưng về sau khi lập học viện và nhóm X-Men thì việc ngăn chặn các mối họa là có thể.

Thêm vào đó nữa, bản thân mình ko phản đối việc tiêu hủy các tài liệu về Sentinel, mà cho rằng tại thời điểm năm 1973 là bất khả thi. Việc tim diệt các tài liệu sau này cũng dễ hơn thời điểm 1973 rất nhiều khi đã đc tập trung vào 1 mối của chính phủ và có nhiều mutants tham gia giúp đỡ hơn.
 

hbp123hbp

Member
Ðề: Re: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Rõ là Pyro chỉ có khả năng điều khiển lữa, nhưng trong X3 Magneto đã giúp ổng tạo ra lữa được rồi mà, vậy 2 thằng Pyro và Sunspot này về khả năng khác gì nhau đâu nhỉ, mà thằng Sunspot này xuất hiện khi nào thế. Ah cả cái thằng tóc đèn dài, kẻ mắt đen, có khả năng nhìn xa thì phải, đó là thằng nào, thấy mấy bác ít đề cập quá :)
X3 hình như Pyro lắp cái bật lửa ở cổ tay chứ có tạo ra lửa đâu !
 
Bên trên