X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

hbp123hbp

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

'X-Men: Days of Future Past' Vs. 'Captain America: The Winter Soldier'
8-Day Total:
$138,869,000 vs $129,474,912
chết cười với anh Quick
quick.jpg
Theo e đây phải là "On your right" chứ nhỉ !?
 

hbp123hbp

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Lẽ ra làm a Quick ở bên trái hợp lí hơn!:-j
Mà sao Fox nó làm After Credit ở mãi cuối quảng cáo, đợi dài cổ
 

Orez

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

@Zainor Dean:
_Ko có cách nào thuyết phục được Charles quay lại với năng lực của mình cho đến khi gặp Raven. -> Power của Charles chỉ cần đc dùng cho bước 3. Hủy tài liệu, lúc này thì đã gặp Mystique rồi
_Ko có cách nào tìm được Mystique cho đến khi hội nghị Paris năm 1973 tiến hành (Charles chưa lấy lại năng lực). -> Thay vì đến Hội nghị Paris ngăn cản Mystique giết Trask thì bây giờ ngăn ko cho Mystique bị bắt sau khi giết Trask
_Quick Silver lúc đó hãy còn là 1 thiếu niên, tâm tính chưa ổn định, ngay việc đi Paris đã bị bỏ lại rồi. -> Power và vai trò của Quick Silver chỉ cần dùng cho việc cướp ngục, cướp ngục xong ko còn gì để làm nữa thì ko đi Paris. Nếu cần một vụ đột nhập vào nơi có an ninh cao giống như vụ cướp ngục thì lại mời Quick Silver

Có vẻ như bạn có đọc nhưng ko hiểu ý mình nên mới đề cập đến vấn đề kết hợp bộ ba này trước Hội nghị Paris? Sau Hội nghị Paris cả thế giới biết Mutant là mặc định, mình cũng chẳng đề cập gì vấn đề này. Câu chuyện nên dừng ở đây :)
 

he0dajca

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Không liên quan nhưng Quicksilver thì vẫn có thể bị bắt nhỉ? Captain America & XMen Origins là ví dụ điển hình :))
 

olivervuong

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Đang định đi coi 3D mà bác nói thế chắc phải xem xét lại!
 
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Không liên quan nhưng Quicksilver thì vẫn có thể bị bắt nhỉ? Captain America & XMen Origins là ví dụ điển hình :))
Vẫn có thể bị bắt vì: sức mạnh của mutant cũng khá phập phù, đối phương nắm giữ các yếu tố bắt buộc các mutant phải theo lệnh mình (như nắm con tin là mẹ 2 đứa Quick Silver và Scarlet Witch chẳng hạn). Hoặc có thể đơn giản hơn nữa là 2 đứa đó đầu quân cho tổ chức nhưng vì sức mạnh ko kiểm soát đc nên phải giam lại.

@Zainor Dean:
_Ko có cách nào thuyết phục được Charles quay lại với năng lực của mình cho đến khi gặp Raven. -> Power của Charles chỉ cần đc dùng cho bước 3. Hủy tài liệu, lúc này thì đã gặp Mystique rồi
_Ko có cách nào tìm được Mystique cho đến khi hội nghị Paris năm 1973 tiến hành (Charles chưa lấy lại năng lực). -> Thay vì đến Hội nghị Paris ngăn cản Mystique giết Trask thì bây giờ ngăn ko cho Mystique bị bắt sau khi giết Trask
_Quick Silver lúc đó hãy còn là 1 thiếu niên, tâm tính chưa ổn định, ngay việc đi Paris đã bị bỏ lại rồi. -> Power và vai trò của Quick Silver chỉ cần dùng cho việc cướp ngục, cướp ngục xong ko còn gì để làm nữa thì ko đi Paris. Nếu cần một vụ đột nhập vào nơi có an ninh cao giống như vụ cướp ngục thì lại mời Quick Silver

Có vẻ như bạn có đọc nhưng ko hiểu ý mình nên mới đề cập đến vấn đề kết hợp bộ ba này trước Hội nghị Paris? Sau Hội nghị Paris cả thế giới biết Mutant là mặc định, mình cũng chẳng đề cập gì vấn đề này. Câu chuyện nên dừng ở đây :)
Sau hội nghị Paris thì kế hoạch Sentinel đã đc chuyển lên Chính Phủ Mỹ để được sự chấp nhận của Chính Phủ. Bỏ qua việc Trask hoàn toàn có thể tính trước cách trì hoãn việc bị tìm ra hết các mối tài liệu và Mystique ko chịu gặp Charles, thì công việc của Charles lúc này phải tẩy não toàn bộ những ai biết đến Sentinel. Và đây có phải là phong cách của Charles? Hơn nữa, vụ việc mutant đánh nhau lộn xộn ở Paris 1973 đã khiến dân tình hoảng sợ, nên lúc này cần 1 hình ảnh mutant bảo vệ con người.
 

frankie2211

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past : tuyệt vời về khía cạnh nội dung

Anh Magneto max già, có vợ từ trước WW2, đừng nhìn mặt mà đoán tuổi ảnh. Trong First Class thì format lại, WW2 lại là bé con, nên cứ phải xem phim mới giải thích được, cinema Friday thẳng tiến

Bạn nói chưa chuẩn lắm, chắc bạn bị viết nhầm, mình xin phép nói lại :

_ Magneto ở trong First Class lúc đầu phim là tuổi thiếu niên, khoảng 15.16 tuổi, và thời điểm lúc bấy giờ là WW1 chứ chưa sang WW2 nhé, lúc đấy Đức Quốc Xã đang thịnh và tiến hành nghiên cứu rất nhiều. Vì thế sang thời điểm Day Of Future Past thì là vào khoảng cuối 1972 đầu 1973. Vì thế tính sơ sơ thì tuổi của Magneto lúc đó sẽ là khoảng : 30 - 35 tuổi. Lúc này Quicksilver chỉ cũng trong khoảng 14.15 tuổi mà thôi.
 
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

p/s: mình ủng hộ cách của magneto, với văn hóa Mỹ thì thằng mạnh mới là thằng tồn tại. Kết cả Mag trẻ và Mag già :D , nói thật, cách của X phủ nhận phần tối của Human, coi Human là cải huấn được khá giống với tư tưởng của Mark, mà bạn biết trăm năm qua thế nào rồi đấy.
Mutant and pround
tumblr_n6hsfpGiGJ1tutzl6o3_500.jpg
Bạn này nhầm 1 chỗ, văn hóa Mỹ không hề thằng mạnh là thằng tồn tại. Mà văn hóa Tàu mới là nó. Nếu bạn biết chữ Tàu hay từng có người giảng giải chữ Quyền trong tiếng Tàu nghĩa là gì thì bạn sẽ hiểu. Tiếng Anh chữ sức mạnh và chữ quyền nó hoàn toàn khác nhau. Và lẽ phải luôn là ưu tiên số một bởi mới thấy khi làm việc họ ko nể mặt nhau tý nào tưởng như sắp giết nhau. Nhưng xong việc là ko còn chút gì vừa thể hiện trong cuộc họp.
Những gì thằng Tàu đang làm ngoài biển, chính là thể hiện cái tư tưởng bạn đang nói đó.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Bạn nói chưa chuẩn lắm, chắc bạn bị viết nhầm, mình xin phép nói lại :

_ Magneto ở trong First Class lúc đầu phim là tuổi thiếu niên, khoảng 15.16 tuổi, và thời điểm lúc bấy giờ là WW1 chứ chưa sang WW2 nhé, lúc đấy Đức Quốc Xã đang thịnh và tiến hành nghiên cứu rất nhiều. Vì thế sang thời điểm Day Of Future Past thì là vào khoảng cuối 1972 đầu 1973. Vì thế tính sơ sơ thì tuổi của Magneto lúc đó sẽ là khoảng : 30 - 35 tuổi. Lúc này Quicksilver chỉ cũng trong khoảng 14.15 tuổi mà thôi.

comment của mình lúc chưa xem phim mà :D, sau đó trong phần tổng hợp mình đã ghi rõ tuổi của Mag, quick, storm, scott



Bạn này nhầm 1 chỗ, văn hóa Mỹ không hề thằng mạnh là thằng tồn tại. Mà văn hóa Tàu mới là nó. Nếu bạn biết chữ Tàu hay từng có người giảng giải chữ Quyền trong tiếng Tàu nghĩa là gì thì bạn sẽ hiểu. Tiếng Anh chữ sức mạnh và chữ quyền nó hoàn toàn khác nhau. Và lẽ phải luôn là ưu tiên số một bởi mới thấy khi làm việc họ ko nể mặt nhau tý nào tưởng như sắp giết nhau. Nhưng xong việc là ko còn chút gì vừa thể hiện trong cuộc họp.
Những gì thằng Tàu đang làm ngoài biển, chính là thể hiện cái tư tưởng bạn đang nói đó.

Đừng mang tư tưởng bài tàu ở khắp mọi nơi thế chứ :D , tư tưởng bá quyền của Mỹ nó kín hơn TQ, nhưng bản chất 2 thằng không khác gì nhau
 

Orez

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Sau hội nghị Paris thì kế hoạch Sentinel đã đc chuyển lên Chính Phủ Mỹ để được sự chấp nhận của Chính Phủ. Bỏ qua việc Trask hoàn toàn có thể tính trước cách trì hoãn việc bị tìm ra hết các mối tài liệu và Mystique ko chịu gặp Charles, thì công việc của Charles lúc này phải tẩy não toàn bộ những ai biết đến Sentinel. Và đây có phải là phong cách của Charles? Hơn nữa, vụ việc mutant đánh nhau lộn xộn ở Paris 1973 đã khiến dân tình hoảng sợ, nên lúc này cần 1 hình ảnh mutant bảo vệ con người.
:| Càng nói bạn càng ko hiểu ý mình. Thôi bỏ đi nha, nha :|
 

pocsime

New Member
Phim này đoạn mấy dị nhân đánh nhau với Sentinels kinh dị vãi. Bình thường máu me be bét cũng thấy không sao mà xem cái đoạn này nó cứ đen tối xong cái bọn người máy không não nó bóp rồi giựt đôi người xong cắt cổ xong dí đầu vào lửa. @@ Thấy thương thương. =))
 

tam_nh_dsp

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

3D: Bình thường. Hiệu ứng rõ nhất là đoạn logo Marvel và đoạn giới thiệu tựa phim với hiệu ứng và âm thanh rất kích động (ngang ngửa đoạn giới thiệu tựa phim của Transformer). Còn lại thì chả thấy gì đặc biệt.

Cũng có vài cảnh đạn bay, vật thể văng tứ tung nhưng không đi thẳng về màn hình mà xéo xéo, xem chả gì nổi bật. Đã vậy slow motion hơi nhiều nên không ai giật mình né như cảnh anh Spiderman bắn tơ nhện cái bụp.

ATMOS: Hiệu ứng chỉ ở khoảng vài ba cảnh như trực thăng bay, cảnh Xavier đi vào tâm trí con người (đoạn này thì hiệu ứng ATMOS rất đã với tiếng gào thét rên la chạy khắp dàn loa trong phòng). Chấm hết.

Kỹ xảo: Đẹp, lạ. Thích nhất là kỹ xảo của em Blink, ai chơi cái game Portal sẽ thấy cái này dù quen nhưng rất thú vị. Trong phim này tập trung khá nhiều dị nhân với nhiều chiêu có mới lẫn cũ, nói chung là kỹ xảo thích mắt. Tuy nhiên, kỹ xảo ở mức độ hoành tráng thì không cao, và không nhiều.

Hành động: Ít vô cùng. Tính ra chỉ có 5 phút đầu phim và 15 phút cuối tạm gọi là hoành tráng, ác liệt, còn lại là các cảnh hành động ngắn (gần giống phim hình sự hơn vì toàn đánh tay đôi).

Hài hước: Nếu cái Godzilla vừa rồi thiếu nụ cười trầm trọng, vốn là một công thức trong các phim bom tấn, thì ai xem phim này sẽ tha hồ được cười.

Hài thông minh, hài trong câu thoại, trong tình huống, trong diễn xuất. Không thô, tục, hay dơ. Ai từng xem qua các bản Xmen trước sẽ thấy phim này buồn cười hơn nữa với các tình tiết quen thuộc, còn ai là dân ngoại đạo sẽ khó hiểu tại sao lại cười.

Có một nhân vật đảm bảo là sẽ khiến tất cả phải cười lăn cười bò với tuyệt chiêu khá là lợi hại của anh ta, chính là nhân vật Quick Silver. Monk không spoil, nhưng có lời khuyên là đừng bao giờ rời khỏi rạp khi nhân vật này chưa xuất hiện, nó rất đáng tiền vé đó.

Nội dung: Phải nói là biên kịch phim này rất giỏi, cân bằng các yếu tố và biết cách cài cắm, tạo bất ngờ. Tất nhiên cái kết tổng thể thì ai cũng đoán được, nhưng các tình tiết nhỏ trong phim được biến đổi liên tục, với mức độ gay cấn càng ngày càng cao.

Cái hay của phim là với số lượng dị nhân khá nhiều, nhưng biên kịch đều dành thời lượng để mỗi người bộc lộ cá tính trong khoảng thời gian ngắn ngủi, và không đến nỗi nhạt nhòa.

Cái dở là phim này dành khá nhiều thời lượng cho việc nói chuyện, kể lể, giải thích, tập trung quá nhiều vào việc tạo hình huống và xung đột gây cấn, mà bỏ qua rất nhiều cảnh hành động. Bởi vậy nếu có ai bảo phim này buồn ngủ cũng không phải không có lý.

Diễn xuất: Phim này thì đa số đều diễn tốt, ai cũng đều bộc lộ tính cách và nổi bật theo cách riêng của mình. Rất thú vị khi thấy thế hệ Xmen già và Xmen trẻ so tài diễn xuất với nhau, và ai cũng đều xuất sắc.

Phạm Băng Băng trong phim này may mắn hơn ở Iron man khi vai trò của cô trong phim ít ra cũng có giá trị nào đó. Nghe đồn cô đã ký hợp đồng đến 4 phần lận.

BẠO LỰC: Phim này dù xếp loại PG-13 nhưng xem cũng ớn thật, vì mức độ tàn sát của nó. Dù không xuất hiện máu me, xử lý hoàn toàn bằng kỹ xảo nhưng xem các cảnh giết chóc mà Monk thấy cũng khá là đáng sợ.

TÓM LẠI: Đây là phim hay nhất trong các phim Xmen đó giờ mình xem vì kịch bản xử lý xuất sắc, tình tiết gây cấn, cao trào đẩy lên liên tục.

Nhưng xét về hành động và giải trí thì rất kém, không đáng phải ra rạp lắm (đối với người thích hành động hoành tráng).

Tuy nhiên, ai là fan của XMEN thì chắc chắn không thể bỏ qua, vì nó khai thác câu chuyện theo một góc nhìn mới, tiểu sử của các dị nhân được khắc họa rõ nét hơn và hấp dẫn hơn.

P/S: Đáng tiếc là VN xuất hiện trong phim nhưng rơi vào thời điểm nhạy cảm, nên các diễn viên Việt kiều đóng phim này chẳng được báo chí nhắc đến.

Rất may là phim không bị cắt gì ngoại trừ lá cờ bị đổi màu tím trông xấu hoắc. Ngoài ra, trong đoạn ở phòng họp vào thời điểm ký kết Hiệp định Paris, câu thoại "Congratulation for your victory" bị dịch lại thành "Chào mừng các anh đến đây". Có lẽ do yếu tố nhạy cảm. Cái này note lại cho ai dịch phim có liên quan chính trị nên chú ý để phim không bị cấm chiếu vì lý do trời ơi đất hỡi.

Cái đoạn General mà cái ông diễn viên người Việt cứ gọi Tể tướng làm cả rạp ai cũng cười. Chẳng lẽ biên kịch phim này dùng Google dịch cho diễn viên Việt đọc lời thoại sao trời?

Dù bộ fim đã ra rạp được khá lâu nhưng khi đọc lại những bài review về bộ fim này thì tôi tâm đắc nhất với bài của Monk: rất thiết thực, ko quá cảm xúc và còn nhiều cảm nhận nữa ko biết fải nói thế nào. Riêng tôi, cũng là một cinephile và là một fan của thể loại action & sci-fi thì tất cả những gì tôi cảm nhận về bộ fim này (nội dung) là hoàn toàn fức tạp, có lẽ nó chỉ thích hợp cho những ai thích xem fim thể loại căng não và thích fân tích hơn là thể loại hành động giải trí, nói cách khác nếu ai thích xem những fim dạng như tranh Oscar thì sẽ thấy nó rất hay vì những thể loại như thế thì đa fần ít hành động và chủ yếu là cách dàn dựng sắp xếp cốt truyện, diễn biến tâm lý nội tâm và các tình tiết xử lý của nhân vật nhiều hơn, còn những ai thích tính hành động giải trí mãn nhãn thì có lẽ sẽ có fần thất vọng vì chưa đủ độ "căng" để thỏa mãn được nhu cầu bom tấn của bộ fim, mà nếu có đi chăng nữa thì có lẽ là do họ là fan ruột của series này nên cảm thấy nó hay vì dàn x-men trong bộ fim được tập trung rất đông đảo và đều được thể hiện rõ nét skill của từng nhân vật, tôi cũng cảm thấy khá fấn khích về điều này. Còn đối với lớp khán giả nhí hay khán giả trẻ thì có thể sẽ bị choáng ngợp vì sau khi xem xong chả hiểu bộ fim nói gì ;))

P/s: chung quy lại, đây là một bộ fim hay, đáng để sưu tầm và đối với những ai chưa từng xem series x-men thì nên xem đi xem lại nhiều lần mới có thể nắm bắt kịp. Nhưng cũng xin fép chốt lại 1 câu, đã là fim thì mỗi cách dàn dựng xây dựng, cách kết hợp các tuyến nhân vật và liên kết họ với nhau của mỗi đạo diễn đều có cái lý riêng của họ, quan trọng là cách họ để khán giả tiếp cận và cảm nhận về bộ fim như thế nào thôi, mỗi người mỗi tính mỗi cách cảm nhận và đối với những khán giả cực khó tính thì bộ fim nào họ cũng có thể "chê" theo cách của họ.

Vài dòng cảm nhận, mong các vị lượng thứ :))
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Mình xem phần Logan ở Nhật rồi khúc cuối gặp giáo sư X mà vẫn chả hiểu sao ổng lại còn sống, phần mới này cũng không giải thích ?
Nói chung phim rất hay, không khó hiểu lắm, chỉ khúc đang đánh nhau mà tự nhiên ông Logan đau đầu rồi quen béng mọi việc, mọi người là chưa được rõ lắm thôi.
Nhưng khúc cuối là Raven cứu Logan thì thành ra Logan không bị thí nghiệm tiêm sắt vào người nữa à, nếu vậy thì ba phần đầu X1, X2, X3 lại hoàn toàn vô nghĩa à ???
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Nhưng khúc cuối là Raven cứu Logan thì thành ra Logan không bị thí nghiệm tiêm sắt vào người nữa à, nếu vậy thì ba phần đầu X1, X2, X3 lại hoàn toàn vô nghĩa à ???

lội page trước khi hỏi :))
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Lội page dài quá, mới được hơn chục page, thắc mắc luôn: Theo mình thấy thì phần này là tiếp theo phần ở Nhật, tuy nhiên khi ở Nhật thì anh Sói đã bị anh Samurai chém gãy móng kim loại và trở lại thành móng xương rồi mà. Phần mới này thì trước khi trở lại quá khứ để thay đổi lịch sử thì anh ấy vẫn còn móng sắt là sao ?
 

TonyStark

Active Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Wolverine trong tương lai có lại móng vuốt kim loại mình nghĩ trong Days Of Future Past đã có câu trả lời rồi. Trong film đạo diễn rõ ràng đã cho khán giả thấy cảnh Magneto trẻ cấy kim loại vào Sentinel Mark 1 zị bạn nghĩ thử xem anh ấy có thể làm được điều tương tự với móng của Wolverine ko, mình nghĩ chuyện đó quá dễ với Magneto chưa kể trong tương lai họ cùng 1 chiến tuyến giúp đỡ lẫn nhau :D
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Ý, vừa đọc bài lại thêm chỗ không hiểu:
Rõ ràng tập ở Nhật thì anh sói đã bị hủy bộ khung sắt nhưng tại sao phần cedits lại có cảnh Erik khống chế được anh Sói
 

aleciii

Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Wolverine trong tương lai có lại móng vuốt kim loại mình nghĩ trong Days Of Future Past đã có câu trả lời rồi. Trong film đạo diễn rõ ràng đã cho khán giả thấy cảnh Magneto trẻ cấy kim loại vào Sentinel Mark 1 zị bạn nghĩ thử xem anh ấy có thể làm được điều tương tự với móng của Wolverine ko, mình nghĩ chuyện đó quá dễ với Magneto chưa kể trong tương lai họ cùng 1 chiến tuyến giúp đỡ lẫn nhau :D
bác nhầm hay sao chứ , anh Sói bị đại úy stryker cấy kim loại vào chứ có phải Magneto đâu, đoạn cuối film stryker nói là để anh ý handle anh Sói, mình không nhớ phần 2 hay phần 3 Wolverine đánh nhau em gái hàn xẻng cũng co vuốt là đệ tử của Stryker trong cái nhà máy phát điện.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

:D mấy bạn này chắc không hiểu lão Yashida trong Sói 2 muồn hút cái gì :p
ada lão đầy, làm hẳn cái giáp cho con robot, thèm tý ada của chồn làm cái gì.

Cái vuốt kim loại cấy lại mấy hồi, có nguy hiểm như ada nóng trong chồn 1 đâu mà lo, kể cả không có magneto thì chồn cũng có đầy chỗ để sắm vuốt ada.
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: X-Men: Days of Future Past: Bộ tác phẩm tuyệt hảo về nội dung!

Phim này thực là hoành tráng, toàn ngôi sao hạng A, nhưng kịch bản chắc bị sửa lại để chia vai mỗi em một tí nên diễn xuất các nhân vật chưa tới, trở nên nhạt nhòa. Hình như các nhà sản xuất cố tình chia vai cho Mystique để đẩy em Jennifer Lawrence lên hay sao í, còn em Halle Berry thì chỉ loáng thoáng với cái bóng của Storm, không biết để làm gì.
 
Bên trên