Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ
Nếu bạn là game thủ, cái tên Resident Evil chắc chắn là đã quá quen thuộc với cả chục phiên bản trên gần như tất cả các nền tảng. Khi bước lên màn bạc, series này tiếp tục có đống phim ăn theo. Trong bài này, mình sẽ review Resident Evil: Degeneration, phiên bản có thể xem là thành công nhất trong mắt của Tera, và có lẽ cũng không ít các gamer.
Resident Evil: Degeneration hay còn được biết đến với cái tên Biohazard: Degeneration là một bộ phim hoạt hình 3D CG dựa theo series game hành động kinh dị Resident Evil cực kỳ nổi tiếng của Capcom. Ra mắt vào năm 2008, nó thỏa mãn cơn khát của các fan về một bộ phim đúng nghĩa dựa theo cốt truyện của Resident Evil, chứ không phải là ăn theo một cách “tởm lợm” như phiên bản Hollywood.
Đối với một game thủ như Tera, Resident Evil: Degeneration đã gãi đúng chỗ ngứa khi nội dung xoay quanh 2 nhân vật chính là Leon và Claire, bộ đôi lần đầu tiên được tái hợp sau phiên bản Resident Evil 2. Và thật lòng mà nói, chả hiểu Capcom bị gì nhưng từ sau bản Code Veronica thì Claire mất tích, chẳng còn xuất hiện nữa. Tạo dựng hình tượng một nhân vật được yêu thích rồi vứt đi, giới thiệu toàn nhân vật đâu đâu, đừng hỏi vì sao series Resident Evil ngày càng đi xuống.
Trở lại với Resident Evil: Degeneration (RED), bộ phim kể về sự kiện zombie tấn công sân bay Harvardville và bộ đôi nhân vật chính của chúng ta cùng những đồng đội của mình bị mắc kẹt trong đó. Đằng sau cuộc tấn công này chính là những bí ẩn của thảm họa thành phố Racoon mà cho đến lúc này vẫn chưa ai biết... Um… thật lòng mà nói, kịch bản của RED khá nhạt, có khi còn chưa bằng một bộ phim hạng B. Tuy nhiên nếu bạn là một game thủ, cảm giác déjà vu rất ư là thú vị khi xem bộ phim này. Chuẩn mực của một fan RE vào thời điểm đó xem phim này ít nhất sẽ có trong đầu nội dung của RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 và RE Code Veronica. Capcom hoàn toàn không khiến cho chúng ta thất vọng khi tái hiện nó một cách gần với game nhất.
Resident Evil là một series game nổi tiếng với những đoạn CG đẹp mắt, và hãy tưởng tượng rằng tất cả các đoạn CG đó ghép lại thành một bộ phim thật là dài. Yep, chào mừng các bạn đến với Resident Evil: Degeneration. Dù phong cách tại hình nhân vật có hơi thay đổi một chút so với các đoạn cắt cảnh, tuy nhiên nó vẫn tạo được cảm giác rất thân thuộc đối với game thủ. Những cảnh đánh nhau với zombie dù không “đạt đẳng cấp Hollywood” nhưng đủ để làm hài lòng người xem.
Vấn đề của RED chính là ở chỗ nếu bạn không phải là người chơi game, không có những hiểu biết cơ bản về cốt truyện series huyền thoại này thì bộ phim chẳng khác gì là một mới bấy nhầy tầm thường. RED là một bộ phim ăn theo game đúng nghĩa, nó dành rất ít thời gian để bạn có thể làm quen với các nhân vật. Tera không tránh khỏi cảm giác rằng có vẻ như nhà sản xuất mặc định rằng chỉ có người chơi RE thì mới xem RED. Do đó, nếu bạn là không biết gì về RE, đặc biệt là thuộc thể loại dân điện ảnh hardcore thì khả năng bị dội khi xem là rất cao. Kịch bản đầy lỗ hổng cũng như nhiều tình tiết chẳng ăn nhập gì với nhau (vì có chơi game đâu mà đủ “trình độ” để kết nối được).
Tóm lại một câu, RED có thể xem như là một phiên bản của game RE nhưng thay vì chơi, bạn ngồi xem từ đầu đến cuối. Kịch bản được “chăm chút” để đánh đúng vào thị hiếu của fan RE, ngặt nỗi với những ai không phải thì… xin lỗi bạn đã vào lộn tiệm.