Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

[video=youtube;lkCy-vzRY7M]https://www.youtube.com/watch?v=lkCy-vzRY7M[/video]

Thêm 1 clip minh hoạ cho mọi người thấy đoạn đường từ MRLQ resort ra ngoài wa 2 ngầm nước do hội BMW GS bike vừa đi cach đây mấy hôm, hôm này thì nước đoạn ngầm betong chạy xiết và nhiều hơn hôm mấy a/e HDVN đi ^^

Cực hoành tráng !!!!
 

tonytruong

Super Moderators
Ðề: Ngao du

[video=youtube;lkCy-vzRY7M]https://www.youtube.com/watch?v=lkCy-vzRY7M[/video]

Thêm 1 clip minh hoạ cho mọi người thấy đoạn đường từ MRLQ resort ra ngoài wa 2 ngầm nước do hội BMW GS bike vừa đi cach đây mấy hôm, hôm này thì nước đoạn ngầm betong chạy xiết và nhiều hơn hôm mấy a/e HDVN đi ^^

Cực hoành tráng !!!!

WOW.! Nhóm em đi phượt đúng nghĩa ''Nghị lực và thử thách'' khi chạy qua 2 khu vực nước ngầm đang chảy xiết thật là ấn tượng,khi xem clip này mới thấy mình chạy xe đâu phải chỉ chạy đơn thuần,mà phải có kinh nghiệm chạy đường gồ ghề khó qua và thật có sức khỏe mới có thể chống chỏi lại những con đường trơn trượt thế kia,A/e ngã xe là chuyện bình thường nhể. :)) có đoạn ai đó va vào xe máy ủi dọc đường hất tung cái thùng thế mà không té cũng là tài lắm rồi, ôi thật là ấn tượng cho cả Hội BMW GS bike, chúc toàn A/e Hội BMW GS bike thật nhiều sức khỏe và sẽ có những chuyến đi khá thú vị hơn như vầy nữa,và cũng đang hóng review tiếp của Bằng em nhé. Chúc vui :) ;)

P/s Anh thấy Bằng gắn cái Camera vào thân xe hay quá,khi chạy xe dằn như thế mà hình ảnh vẫn rõ tuyệt thật,có độ chống rung cao nhỉ.? thấy A/e đi hứng thú quá. :) ;)
 

caynam

Super Moderators
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Ngày thứ 3: Hành trình Nha Trang - Phú Yên - Đại Lãnh

Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái ở Nha Trang, anh em dậy sớm chuẩn bị nai nịt cho chuyến hành trình tiếp theo.
Chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là qua Nha Trang tới đèo Cả, qua Phú Yên để đên thăm mũi Đại Lãnh (mũi Điện), nơi cực đông của tổ quốc trên đất liền.
Mọi người ai cũng háo hức và tràn đầy nhiệt huyết cho buổi hành trình ngày hôm nay

Nai nịt gọn gàng

14846585247_e0006f2b56_b.jpg


Khởi hành trên đường Trần Phú – Nha Trang

14846564957_dc61d88b7b_b.jpg


Chụp hình lưu niệm trước khi lên đường

15030027081_f945c545dd_b.jpg


Dừng lại brofist cái coai

14846513747_9ba06730be_b.jpg


Con đường biển thật đẹp

15010035716_d03355760d_b.jpg


Từ TP Nha Trang, vượt gần 100km đến đèo Cả, xe qua khỏi ranh giới Khánh Hòa - Phú Yên (trên đèo) chừng 2km thì rẽ xuống cảng Vũng Rô.
Trong chiến tranh Việt Nam, Vũng Rô là 1 địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào Nam qua những chuyến tàu không số.
Hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược đã được tuồn vào chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên qua cái vịnh nhỏ tuyệt đẹp này.

Mấy anh em tranh thủ làm tấm hình kỷ niệm ở Đài Tưởng Niệm tàu không số Vũng Rô.

14846437627_964979a57d_b.jpg


Đi tiếp khoảng 12km nữa thì có một nhánh rẽ phải đâm ra biển, chính là mũi Đại Lãnh và một bãi biển tuyệt đẹp: bãi Môn

15009958226_c1887a7a68_b.jpg


Thật không bút nào tả hết cảnh đẹp của quần thể bãi Môn – Mũi Điện. Thôi anh em tự coi hình rồi cảm nhận nhé

15032938725_5d572aa2d0_b.jpg


15029880401_cf29f0fdfc_b.jpg


14846378867_b5e3792921_b.jpg


15032905955_7fddded5b9_h.jpg


HDVN chinh phục Mũi Điện

14846364337_9f55fbc5ce_b.jpg


Sau khi ngắm cảnh chụp hình chán chê, anh em leo lên ngọn Hải Đăng làm một tấm group-selfie rồi leo xuống ^^

14846165089_cf2f50d66d_b.jpg


Từ trên ngọn Hải Đăng, chúng ta có thể nhìn xuống thấy bãi Môn, một bãi biển nhỏ hoang sơ tuyệt đẹp

15032545072_43c316578e_b.jpg


Nhưng việc cần làm ngay đó là ăn trưa. Ở ngay chân núi bãi Môn có một quán ăn của người địa phương rất ngon và rẻ. Anh em đã dặn nấu đồ ăn trước nên khi vừa xuống thì mọi thứ đồ ăn đã được dọn ra ngon lành.

14846291418_03bd262c27_b.jpg


Sau khi đánh chén no say, cả đám mỗi người chọn một cái võng mắc sẵn rồi làm một giấc ngon lành tới chiều. Chiều 4h, cả bọn quyết định ra bãi Môn tắm biển. Nói rằng tắm biển ở bãi Môn sướng nhất Việt Nam cũng không phải là ngoa.
Bãi Môn cái vịnh nhỏ, lọt thỏm ở giữa xung quanh là núi, không có thuyền đánh bắt cá neo đậu trong bờ, rất hoang sơ và sạch sẽ. Cát ở đây cực mịn, và hoàn toàn không hề có một cọng rác.
Vì bãi Môn là một cái vịnh, kín gió nên cho ta cảm giác như được tắm ở một hồ bơi thiên nhiên khổng lồ. Quan sát thấy xung quanh toàn toàn không có ai nên mấy anh em chẳng ngại ngần trút hết quần áo lao xuống biển.
Nước biển ở đây thì cực sạch, có thể dễ dàng nhìn thấy đáy. Một số hình ảnh tắm bãi Môn:

14846674008_6225bdca73_b.jpg


14846729387_99be3bba45_b.jpg


14846658848_c431f95bb8_b.jpg


Video Youtube luôn

[video=youtube;gM2NeSgenyM]https://www.youtube.com/watch?v=gM2NeSgenyM[/video]

[video=youtube;yUFFQGDFVlw]https://www.youtube.com/watch?v=yUFFQGDFVlw[/video]

[video=youtube;VqCH76p5670]https://www.youtube.com/watch?v=VqCH76p5670[/video]

Sau khi bơi lội chán chê, anh em thu dọn đồ đạc khởi hành về lại Nha Trang.
Tuy nhiên, đường về lại trở nên xa xôi vất vả vì một cơm mưa tầm tã kéo dài tới đêm.
Tuy cực, nhưng lại thú vị vì mọi người lại được trải nghiệm cảm giác đi đèo trong đêm mưa gió tối thui, chỉ thấy gió mưa đập vào mặt và ánh đèn pha xe tải phía trước.
Cuối cùng thì 11h đêm anh em cũng đã về tới TP Nha Trang an toàn
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Vì bãi Môn là một cái vịnh, kín gió nên cho ta cảm giác như được tắm ở một hồ bơi thiên nhiên khổng lồ. Quan sát thấy xung quanh toàn toàn không có ai nên mấy anh em chẳng ngại ngần trút hết quần áo lao xuống biển.

Đính chính là vẫn còn mặc cái quần ạ, ở đây tắm cũng đông nên ko dám cởi hết sợ dân chúng bu lại thì khổ!
 

hdv-hdv

New Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Hóng phần tiếp theo cuả các bác :)
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Trở về Nha Trang từ Đại Lãnh đã 11h đêm, anh em ai cũng mệt nên nhanh chóng lăn ra đánh một giấc đến sáng. Không quên để báo thức 5.00 sáng hôm sau, đường còn quá dài.

Lộ trình ngày cuối là Nha Trang - Sài Gòn, đi theo QL1A bằng xe máy thì chiều dài 450 km thực sự là một thử thách. Nhưng để cho trọn vẹn chuyến đi và với tinh thần không ngại gian khó, anh em đã quyết định đi đường ven biển ra sân bay, đến Mỹ Ca về Cam Ranh, sau đó vòng quanh Núi Chúa đi đường mới Bình Tiên - Vĩnh Hy, về lại Phan Rang gặp QL1 rồi về thẳng Sài Gòn. Chặng đường 480 km cho ngày cuối cùng đang chờ phía trước.

Ngày thứ 4: Hành trình Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy - Phan Thiết - Sài Gòn.


5.30 sáng, tất cả đã lên yên, 45 phút sau đã có mặt tại ngã ba Mỹ Ca cùng nhau ăn sáng.
Sau khi kiểm tra xe cẩn thận, đội hình cũ lại được sắp: duycom dẫn đầu, theo sau là Generals, kua rồi đến caynam đoạn hậu thẳng tiến về Cam Ranh.

Qua vịnh Cam Ranh, rẽ trái vào tỉnh lộ 732 ven biển, và cảnh tượng tuyệt vời hiện ra

attachment.php


Con đường ven biển mới làm như một dải lụa vắt ngang đèo Bình Tiên và Vĩnh Hy, đường quanh co uốn khúc, biển đẹp tuyệt vời

attachment.php


attachment.php


Cảm giác được chạy xe trên đường vắng, ngắm biển ngắm trời, chỉ có đi xe máy mới cảm nhận hết được nét đẹp của đất nước mình.

Vài khúc cua có chỗ dừng chân ngắm cảnh,

attachment.php


và cảnh thì thế này đây

attachment.php


attachment.php


Bãi biển đẹp tinh khôi, nước trong vắt nhìn tận đáy. Anh em cũng chỉ mong nhày ùm xuống tắm như bãi Môn hôm trước nhưng nghĩ đến chặng đường hơn 300 km còn phía trước đành nén lòng với một tâm niệm như lời hứa: hãy đợi đấy, rồi chúng ta sẽ trở lại nơi này.

Đoạn sau của tỉnh lộ 732 khá xấu nên mất 1h anh em mới về đến Phan Rang, dừng chân một chút rồi thẳng tiến về Phan Thiết.
12.30 đến Phan Thiết, ăn trưa, cả nhóm tìm quán cafe võng chợp mắt. 13.30 tất cả lại lên đường thẳng tiến Sài Gòn.
Đi thẳng Ql1 về nên cảnh dọc đường quá quen thuộc, anh em tập trung tay lái để đảm bảo an toàn trên hành trình dài nên từ đoạn này về nhà không có hình.

19.00 Tất cả đã an toàn đến nhà, kết thúc một ngày dài với gần 500 km di chuyển,
--- và kết thúc một chuyến đi đáng nhớ, với những cảnh đẹp của đất nước, những trải nghiệm tuyệt vời trên đường, đầy ắp cảm xúc và tình anh em.



Hẹn gặp lại. Non nước hữu tình, chúng ta lên đường nào anh em.

attachment.php
 
Chỉnh sửa lần cuối:

soildsnake

Active Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

đẹp tóa... thích nhất đc nghỉ ở nhà bên hồ thế này
 

meouday

Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

rất nhiều cảnh đẹp, chúc các bác có nhiều chuyến khám phá thú vị hơn.
 

tangchoemyeu

New Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Á à, cái MRLQ resort này e có đi qua 1 lần, vì có người thân có 2 khu trang trại trong này, lúc e đi qua là còn đang xây dựng, cũng đẹp. H thì nhà e cũng đang làm 1 khu na ná vậy trong sâu hơn xíu để gia đình nghỉ dưỡng.
 

CN9H

Active Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Anh Tài không đi mà có hình là sao kỳ vậy ta? Hay anh ta là X-Factor nhân tố bí ẩn? Hihih
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Á à, cái MRLQ resort này e có đi qua 1 lần, vì có người thân có 2 khu trang trại trong này, lúc e đi qua là còn đang xây dựng, cũng đẹp. H thì nhà e cũng đang làm 1 khu na ná vậy trong sâu hơn xíu để gia đình nghỉ dưỡng.

khi nào xong nhớ mở cửa cho anh em tham quan với nhé.

---------- Post added 27-08-2014 at 16:46 ----------

Anh Tài không đi mà có hình là sao kỳ vậy ta? Hay anh ta là X-Factor nhân tố bí ẩn? Hihih

Đoán đi nào .
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Á à, cái MRLQ resort này e có đi qua 1 lần, vì có người thân có 2 khu trang trại trong này, lúc e đi qua là còn đang xây dựng, cũng đẹp. H thì nhà e cũng đang làm 1 khu na ná vậy trong sâu hơn xíu để gia đình nghỉ dưỡng.

Oh chà.....tin sốt dẻo nóng hổi không gì tuyệt vời hơn !!!

Khi nào hoàn tất xây dựng thì thú để a/e Saigon lên mừng tân gia và chung vui, tham quan nhé bác ?!!?!

Thanks alot,
 

atamd

Active Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Tuyêt vời quá các bác :D
 
Bên trên