Ðề: Scandal 2 – Hào quang có bao giờ trở lại?
Trước khi xem phim thì cũng có đọc vài ý kiến trên này là phần 2 không hay bằng phần 1. Lúc đó Monk có nghĩ là phần 2 hoàn toàn khác với phần 1 nên so sánh vậy cũng không phải. Tuy nhiên, sau khi xem xong thì cảm giác đúng là không "đã" bằng phần 1.
Những điểm không thích:
- Câu chuyện phần 2 dàn trải hơn. Ít điểm nhấn. Cảm giác khi xem thì dài dòng lê thê hơn. Nếu trong Scandal 1, mình coi vì còn tò mò số phận của nhân vật ra sao, sau khi đối diện biết bao chuyện kỳ quái, thì trong phần 2 này, mình chỉ coi để biết đạo diễn kết thúc nó thế nào. Số phận nhân vật không tạo được cảm xúc để mình quan tâm và hào hứng theo dõi nữa.
Nhiều đoạn tâm sự, giãi bày với khán giả coi rất kịch và nếu xem ở nhà thì mình có thể tua nhanh. Nếu ngắn bớt, cô đọng lại thì hay hơn.
Về yếu tố bất ngờ, thì các tình tiết nhấn nhá để tạo bất ngờ hiện ra quá rõ ràng, nên chỉ cần 1/2 phim là ai cũng có thể đoán ra bí mật ẩn chứa phía sau.
- Hù dọa có phần chán hơn Quả Tim Máu, thậm chí ít hơn.
- Lễ trao giải trong trailer và theo báo chí quảng cáo thì thấy có vẻ hoành tráng. Nhưng khi lên phim thì trông có phần đơn giản, cảm giác không đủ để lột tả hết sức hấp dẫn của hào quang. Cảnh này chỉ đẹp lúc em Bella bước từ trên xe xuống. Còn nhìn quang cảnh nhà hát, sân khấu... thì khá đơn giản.
- Cảnh lửa dùng vi tính quá giả. Đây là điều khiến mình ngạc nhiên, vì xem trailer đoạn này thấy rất tốt. Có lẽ vì trong trailer cảnh phim ngắn, cắt cúp gọn nên không để lộ khuyết điểm nhiều như bản phim hoàn chỉnh này.
Điểm thích:
- Hình ảnh, quay phim rất đẹp. Cảnh đèn lồng ở Hội An đẹp mê ly, đánh màu và ánh sáng nhìn có vẻ cổ nhưng rất đẹp. Cảnh trong rừng làm ánh sáng cũng đẹp nữa, thích hợp cho mấy phim kinh dị lấy cảnh rừng sâu, mặc dù hơi điêu vì trong rừng tối mà ánh sáng rực rỡ thế.
- Hóa trang xuất sắc. Tạo hình nhân vật cho Bella rất đẹp, quyến rũ. Một khán giả khi xem còn nói "Đẹp như vầy còn thẩm mỹ gì nữa trời?". Lúc đó mình cũng nghĩ là đúng, làm nhân vật đẹp cho cố rồi thì lấy lý do đâu để thẩm mỹ nữa. Tất nhiên là sau đó phim cũng tìm ra lý do để ép nhân vật vào thẩm mỹ viện.
- Nhạc phim hay, nhưng ngắn. Và không ấn tượng như Scandal 1. Mình vẫn nhớ hoài đoạn Maya hát ở phần 1 để "câu" người yêu em Vân Trang.
- Hài không nhiều đến mức quá đáng như Quả Tim Máu, nhưng giúp khán giả đỡ căng thẳng. Vai phụ cậu em vợ diễn hài khá tỉnh nên xem không thấy kiểu cố gắng chọc cười.
- Chi Bảo diễn rất tốt. Trái với lầm tưởng của nhiều người, vai của Chi Bảo mới gọi là vai chính trong phim. Đất diễn nhiều hơn nữ chính, và tên anh xuất hiện đầu tiên trước Trang Nhung. Mặc dù vai của anh chưa đủ "ác" mà chỉ đơn giản là tâm lý của kẻ vô tình phạm sai lầm và nối tiếp sai lầm, nhưng anh đã lột tả được hết từng trạng thái tâm lý.
Trang Nhung với vai Bella thì khá đơn điệu. Tuy nhiên, khi cô chuyển sang vai Linh Đoàn thì tạo hình và diễn xuất của cô khác hẳn. Từ một hình ảnh kiêu kỳ, tham vọng, cô chuyển sang có vẻ gì đó hiền lành, thánh thiện, ngây thơ hơn. Nói chung không phải là xuất sắc nhưng mình thích cách diễn của cô từ đoạn Linh Đoàn trở về sau.
- Một cái thích nữa là trong phim này có show kỹ xảo để làm tiền đề cho thể loại Sci-fi mà Việt Nam chưa khai phá. Mặc dù hình ảnh, bối cảnh của bộ phim Sci-fi trong phim này, giống như bản nhái của War of the Worlds, kỹ xảo còn khá giả tạo, nhưng nó cũng tạo thêm một chút hi vọng cho việc Việt Nam sẽ có nhiều thể loại đa dạng hơn. Lần đầu tiên bạn sẽ được xem các tòa nhà ở thành phố Sài Gòn bị bắn phá trong phim như thế nào.
Tóm lại: Mặc dù không muốn so sánh, nhưng cảm giác sau khi xem phim này không đã như hồi xem Scandal. Ít những cảnh quay ấn tượng, gây sốc. Mặt trái giới Showbiz chỉ được lướt qua bằng các câu nói. Bạo lực ít hơn, dù máu me khá nhiều.
Lúc xem Scandal 1 thì mình không thích Vân Trang lắm, nhưng sau phần 2 thì mới nhận ra vai của Vân Trang trong Scandal 1 ấn tượng thế nào.
Tuy nhiên, phải thừa nhận là trong tình hình Việt Nam chỉ toàn phim hài nhảm nhí, thì chỉ có mỗi Victor Vũ là dám khai thác mảng phim kịch tính, ly kỳ và làm đến nơi đến chốn (cũng có vài phim đi theo xu hướng này nhưng rồi thất bại nặng nề như Mùa Hè Lạnh và mới nhất là Mất Xác).
Thế nên mặc dù có tờ báo khuyên Victor Vũ "hãy dừng lại" vì anh đang lặp lại mình, Monk vẫn nghĩ là anh chỉ nên thay đổi phong cách và tạm chuyển sang thể loại khác. Chứ bỏ lửng luôn thể loại phim ly kỳ thì điện ảnh Việt Nam không lẽ chỉ toàn khoe ngực và hài chọc lét?