Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant
Xem lần II xong
Lý do
- Mới biết Luc Besson là đạo diễn ưa thích của mình từ lâu qua ưiki ,phim ưa thích của mình "The Messenger: The Story of Joan of Arc" ( ai rảnh muốn hiểu tui nói gì xem thêm phim này nha, phim hay và hành động ác liệt lắm)
- Ráng ngó lên trang đầu xem bài của mod BuiAn viết ,không hiểu hết .Đành ra rạp xem một lần nữa để Luc Besson đã giải thích trực quan và hình ảnh hơn
Xem xong rồi , quả đây là một phim hại não,nên giờ cùng bàn thêm với mọi người Để hiểu bài của mod BuiAn "Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant".Đây là ý kiến chủ quan của mình , cũng như cách hiểu riêng của mình mong mọi người cùng góp ý.
*******Bàn về quan điểm sự tồn tại ( và trường hợp đặt biệt đó là tồn tại bất tử )
-Trong bộ phim giáo sư Morgan bàn rất nhiều . Nhưng yếu tố cơ bản nhất của sự tồn tại của vật chất là thời gian.
-Có thời gian mới có sự tồn tại , đó là hiển nhiên mà ai cùng biết vật chất .Tồn tại theo bốn vector ( 3 chiều không gian xyz và 1 chiều thời gian)
Các điểm Chính của phim
-Để đạt đến 100% tuyệt đỉnh Lucy phải bẻ gãy liên kết của tế bào chống đối cho xuống mức phân tử để đạt đến niết bàn)
-Đạo diễn nói con người đã được ban sự sống từ 1 tỉ năm trước ( nghe phản khoa học quá ) con người xuất hiện cùng lắm vài triệu năm, tế bào vài trăm triệu năm từ hạt tế bào đầu tiên là coaseva ).còn vũ trụ mới lên hàng tỉ (khoảng 10 tỉ ) vậy một tỉ năm không lẽ Đạo Điễn nói đến sự xuất hiện của phân tử chất hữu cơ chăng?
Nếu vậy nhân vật lucy đạt đến 100% phải tan rã ra thành phân tử . Vậy lúc đó trí tuệ nằm ở đâu.Chắc ở Chúa quá nếu duy tâm , không thì nhờ ông Kant sống dậy giải thích hộ thôi.
"Theo như Kant thì trí tuệ không còn thuộc về thế giới kinh nghiệm mà nó nhận biết, chính trí tuệ đã kiến tạo thế giới thông qua phương thức mà nó hình dung ra thế giới; trí tuệ không phải là một bộ phận của thế giới mà là khởi thủy của nó; trí tuệ không mang tính kinh nghiệm, mà mang tính siêu việt; nó quy định cho thế giới kinh nghiệm phương thức tồn tại của thế giới đó. Nghe tới đây chắc bạn lùng bùng rồi đúng không (mình cũng vậy)" BuiAn
->Nhưng nói chung là duy tâm ý thức có trước vật chất, "hồn có trước xác có sau"
Mình theo duy vật, học tập và là việc trong ngành y gần 20 năm thầy cô mình đã dạy mọi điều chỉ đúng khi được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học.Nên chưa bao giờ tin vào linh hồn,duy tâm, Nhưng nếu Besson giải thích một cách khoa học và điện ảnh lý thú thì tội gì không nghe.Hi hì!( thực ra là bỏ 60x2 nghìn vào xem ! giải trí mà lị nhưng ôi thôi phim này hại não quá, ông đạo diễn trả lại cho tui 120k cho tui đi . ngay cả giáo sư Morgan trùm về học thuyết này khi bị sinh viên hỏi có giải thích được gì đâu)
Chỉ thấy một cô Lucy vô đối , vô địch hiện lên ti vi, điện thoại, laptop samsung ..... công nhận là Morgan đúng
Vậy vấn đề có thuyết phục hay không phụ thuộc vào sự vô đối khoa học phản khoa học của nhân vật lucy
******Đơn giản nhất là bàn về lucy:
* < 99%
Khả năng thôi miên và ngoại cảm : OK nhiều người tự nhận có
Khả năng đột nhập mạng và thiết bị điện tử : OK có nhiều nhưng chủ yếu tấn công computer vi tính đòi tiền chuộc thôi, chứ chưa ai tấn công được tivi,chắc đây là smart TV của samsung rồi ( bảo mật yếu quá mà lị)
Không biết đau:ôi đúng rồi uống thuốc lắc quá liều mà, còn đau đớn gì nữa
.....Vâng và vâng vâng.
Các khả năng này không phản bác hoàn toàn được.Vậy tuyệt vời rồi.Kết hợp các khả năng này ta có một siêu nhân Lucy tung hoàng ngang dọc tạo cảm giác rất là phê cho khán giả
* 100%:đạt mức phân tử siêu phàm nhập thánh, đến Bát Nhã rồi
Du hành thời gian:God Lucy của chúng ta có thể truy cập được bất cứ thời điểm nào của tồn tại( từ thời BigBang cho đến khủng long cho đến khỉ mẹ Lucy của loài người, Tất cả khoảng khắc ấy bị phẩy tay qua, cuối cùng God Lucy đã chọn con người với cái chạm tay của God ngồi trên cao với khỉ Lucy ở dưới và trở lại với hiện tại xây dựng cho con người một hệ thống siêu máy tính đám mây , trao y bát USB cho đệ tử đầu tiên là Giáo sư Morgan người mà Lucy "Trust" và tiêu diệt trùm xã hội đen, ở lại với con người " I'm every where"
->Hết phim
Nhân vật Lucy với những khả năng ảo tung chảo , nhưng rõ ràng không tạo cảm giác giả tạo mà thực sự đem lại sự phấn khích cho minh khi "trừ gian diệt bạo"
********Bàn thêm về mục đích của cuộc sống qua phim:
Ở lần bàn luận trước với lão su phụ Thich_Xem_Phim.Bộ phim có đem lại giải pháp cho sự tồn tại bất tử của thưc thể đơn bào con người không khi đã xâm chiếm hết cấu trúc của đa bào trái đất?.
Không hình như không trí tuệ của con người không thể tối ưu hoá để tìm ra phương pháp như thuyết của Thich_xem_phim bởi vì unlock 100% trí tuệ là viễn tưởng như bộ phim này.Tại sao ta không đặt ngược lại câu hỏi Tại Sao God Lucy lại yêu và chọn con người là khỉ Lucy và phẩy tay bỏ qua các thực thể khác vd như cát bụi ở sao hoả, khủng long....
Trả lời được câu hỏi đó là ta đã tìm được chìa khoá USB cho sự tồn tại bất tử của thưc thể đơn bào con người
*********Bàn giới hạn trong trí não và triết học Kant
Trích lại câu của Lucy và Giáo Sư B,và đoạn giải thích của Lucy cho các giáo sư hàng đầu của con người.
Lucy : "Chúng ta chưa bao giờ chết"
Morgan :Con người được ban sự sống các đây 1 tỉ năm
Con người cứ nghĩ 1+1=2,một bàn tay phải có 5 ngón chứ không phải 10 ngón như God Lucy,con người phải có hình dạng đầu mình và chân tay như ta, và God giống chúng ta......Chỉ là Thọ tưởng mà thôi bạn ơi,do giới hạn của công suất não (10%) và cấu trúc của não mà ta nghĩ như vậy đó bạn ơi,chỉ tiện cận với sự thật chứ không phải là sự thật
Tất cả thế hệ của tồn tại trên trái đấu này chỉ là sự tập hợp cấu tạo từ các phân tử hữu cơ ( mà lucy cố phá vỡ để trở thành và có sẵn trí tuệ siêu việt) trong một thời điểm của lịch sử thời gian khi thì nó chỉ là cát bụi , khi thì nó là loài khủng long,khi thì nó là con người.....Nên về mặt nào đó chúng ta là bất tử, chuyển tập hợp này qua thành tập hợp khác mà thôi.
Ví dụ như chúng ta ăn con gà thì các phân tử protein,đường,đạm,béo... Vẫn bất tử và chuyển từ con gà sang chúng ta. Như vậy là không biết ta ăn con gà hay con gà ăn ta.Chỉ có Thọ tưởng của ta nghĩ là ta ăn con gà mà thôi.Theo mình nghĩ Thọ tưởng chính là giới hạn của não bộ con người và chúng ta sẽ không bao giờ trở nên siêu việt 100% như nhân vật lucy
*******Bàn thêm về ý kiến của mod BuiAn
mình cũng thấy mục đích của Lucy không đơn giản và gượng ép là truyền lại kiến thức cho thế hệ sau.Mà là truyền lại sự giác ngộ , trước hết là cho các cá nhân tinh túy là giáo sư, các nhà khoa học có uy tín và vị trí ở trường đại học và xã hội ------> Để ( Thay đổi kiến thức rồi -> thay đổi thái độ cuối cùng -> thay đổi hành vi)
Cuối cùng : Thế giới hiện lên trong phim thật đẹp , nó có vĩnh cửu hay không phụ thuộc vào sự thay đổi thái độ và sự giác ngộ của chúng ta ????