Chuyện tình yêu sét đánh của em !

James Vo

Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Chính vì khoảng cách địa lý nên mới phải tăng cường cường độ đó :)
Cuối tuần cố gắng lên được 2 ngày T7-CN thì tốt, có nhiều thời gian tiếp cận, trò chuyện hơn. Ráng lên đươc liên tục trong vài tuần đầu thì tốt, lấp đầy khoảng trống những lúc không đến được bằng email, tin nhắn, điện thoại.
Con gái rất thích những đồ chơi nho nhỏ và được quan tâm dù chỉ là 1 việc mà con trai không thèm quan tâm.
Anh mà là chú thì ngay lúc xác định được quê ngoại cho con mình anh đã bỏ đoàn mà ở lại rồi :D

Nhiều người cổ vũ thế này, chắc là thành công đây. Cố lên nhé :D

Mọi người khuyên em nhiệt tình quóa, kì này em quyết phải đi thui :)
 

hauvnn87

New Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Em thì em rất thích những chuyện tình đẹp và dễ thương như này , đơn cử là em đây thôi , chuyện tình cảm của em hồi Tết , cũng kiểu kiểu như cúa James Vo , nó đây http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=47585
Em chỉ khuyên James là cứ thể hiện tình cảm của mình cho cô bé đó biết , rồi có ra sao thì ra , chứ để trong lòng cũng khó chịu lắm , và nhất là ở xa nữa , và cũng xin khuyên James 1 câu mình từng dc khuyên "Chúc mừng cháu,xa nhau có 1 món quà hết sức quan trọng đó là niềm tin,cháu phải nhớ lời Bác dặn "đàn ông phải thật bình tĩnh,không nên vô cớ,phải tin tưởng,phải biết quý trọng cái đang có và phải biết rộng lượng khi yêu một người".Thật sự là bài học từ sự thất bại của Bác,làm quà năm mới cho cháu vậy.4 chữ thôi "niềm tin" và "rộng lượng" . Nhớ câu này nhé , mình nhiều khi cũng ko làm dc điều này . Chúc James thành công !
 

James Vo

Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Em thì em rất thích những chuyện tình đẹp và dễ thương như này , đơn cử là em đây thôi , chuyện tình cảm của em hồi Tết , cũng kiểu kiểu như cúa James Vo , nó đây http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=47585
Em chỉ khuyên James là cứ thể hiện tình cảm của mình cho cô bé đó biết , rồi có ra sao thì ra , chứ để trong lòng cũng khó chịu lắm , và nhất là ở xa nữa , và cũng xin khuyên James 1 câu mình từng dc khuyên "Chúc mừng cháu,xa nhau có 1 món quà hết sức quan trọng đó là niềm tin,cháu phải nhớ lời Bác dặn "đàn ông phải thật bình tĩnh,không nên vô cớ,phải tin tưởng,phải biết quý trọng cái đang có và phải biết rộng lượng khi yêu một người".Thật sự là bài học từ sự thất bại của Bác,làm quà năm mới cho cháu vậy.4 chữ thôi "niềm tin" và "rộng lượng" . Nhớ câu này nhé , mình nhiều khi cũng ko làm dc điều này . Chúc James thành công !

Cám ơn lời chúc của bác, em thì mong chuyện của em sẽ có kết thúc đẹp như câu chuyện của bác :">. Nhưng mong muốn là một chuyện, còn một chyện nữa là mình phải cố gắng mới thành công được :)
 

RoadStar

Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Em phải oánh dấu topic này, chờ kết quả của James
 

James Vo

Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Hình như bạn này nhầm mất rồi
http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=56639

Nhân tiện, chúc thành công!

Trời, em chưa đọc qua topic này, không biết nói sao nữa, nhưng đọc xong, em thấy chạnh lòng quá.


Còn một điều nữa, em muốn nói với mọi người luôn ạ. Em thì sinh năm 88, còn bé đó thì sinh năm ..... 95
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Trời, em chưa đọc qua topic này, không biết nói sao nữa, nhưng đọc xong, em thấy chạnh lòng quá.


Còn một điều nữa, em muốn nói với mọi người luôn ạ. Em thì sinh năm 88, còn bé đó thì sinh năm ..... 95

Tới luôn :))
Nhưng từ từ thôi không là đi tù đấy :D
 

hnaht

New Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

hihi, đọc cái này lại nhớ tới thời SV lần đầu đi lên ĐL, cũng gặp 1 em xinh xắn, hiền lành, dễ thương. Về rồi còn ngơ ngẩn mất mấy tháng trời, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thế nào rồi lạc nhau mất (thời đó chưa có mobile như bây giờ, hehe). Giờ nhiều lúc ngồi nhớ lại vẫn thấy tiếc ơi là tiếc.
Nói chung có cơ hội thì cứ làm tới đi bác, ai biết được có còn cơ hội lần sau không.
À mà hồi đấy em 19 tuổi, còn "em" kia 21, 22 gì đấy ;))
 

NVN

Banned
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

anh ơi cho em nó học hành đi :D
 

nhmt92

New Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

như phim hàn quốc ấy ^^
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Pé ấy mới 15t à, sẽ cần thêm nhìu time lắm đây , chúc kết thúc có hậu nhé .
 

lanhoang

New Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

Trời, em chưa đọc qua topic này, không biết nói sao nữa, nhưng đọc xong, em thấy chạnh lòng quá.


Còn một điều nữa, em muốn nói với mọi người luôn ạ. Em thì sinh năm 88, còn bé đó thì sinh năm ..... 95

Kô phải mê tín nhưng bạn thử tham khảo:
Tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn 1988

$ Khái quát cuộc đời:

Bạn có mệnh Đại Lâm Mộc (gỗ trong rừng lớn). Không dễ gì gió mưa,các biến cố có thể gây chấn động được. Cung mệnh có Đào Hoa,Hóa Lộc. Ngày ngày hưởng lộc trời ban. Nam đứng chữ Mậu thường có tài và phát đạt về công danh sự nghiệp. Nếu sinh vào mùa Hạ,Thu là đắc địa,giầu có phát đạt. Phải khi sinh vào mùa Xuân,Đông như cá thiếu nước,gặp nhiều phen lao đao trắc trở. Tuổi trẻ thường phải lầm lũi phấn đấu cho công danh sự nghiệp,ngoài 40 tuổi đi (Hậu Vận) sẽ phát đạt khấm khá cả về tài lộc.

$ Hôn nhân:

Để chọn được bạn đời tâm đầu ý hợp phù trợ bạn trên đường công danh,sự nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố sau: Bạn mệnh Mộc, cần chọn bạn đời mệnh Thủy vì Thủy dưỡng Mộc.

Những người mang mệnh Thủy sinh các năm sau: 1952-1953 ; 1966-1967 ; 1974-1975 ; 1982-1983 ; 1996-1997.

Hoặc những người mệnh Hỏa vì Mộc sinh Hỏa,vợ chồng bách niên,duyên tại trời xe.Họ sinh các năm: 1978 ; 1979 ; 1986 ; 1987 ; 1994 ; 1995.

Hoặc những người cùng mệnh Mộc bởi vì lưỡng Mộc thành Lâm (2 Mộc thành Rừng) sẽ tốt cho bạn: Họ sinh các năm: 1988 ; 1989 ; 2002 ; 2003.

Còn các mệnh khác đều khắc với bạn không tốt cho tình duyên.

$ Con đường lập nghiệp (tiền tài danh vọng):

Tuổi trẻ bạn phải lầm lũi phấn đấu vượt lên trên dường sự nghiệp song từ ngoài 30 tuổi mới từng bước đạt tới các nấc thang của danh vọng và cả tiền tài. Nhiều người cùng lứa khác tuổi họ thường kém bạn về tài,đức vì thế thường có sự đua chen,ganh tỵ song không sánh nổi. Bạn cần vững chí theo con đường và mục tiêu mà mình đã chọn. Có công mài sắt ắt có ngày nên kim.

$ Đại hạn theo chu kỳ 10 năm:

15 - 24 tuổi: Lầm lũi phấn đấu cho sự nghiệp công danh tài lộc.

25 - 34 tuổi: Bắt đầu ổn định và xác định rõ hướng và mục tiêu cuộc đời.

35 - 44 tuổi: Gia thất ổn định bắt đầu phạt đạt về công danh tài lộc.

45 - 55 tuổi: Tài lộc tăng trưởng khá song phải đối phó với sự cạnh tranh. Vượt qua các thử thách.

Từ 56 trở đi đắc lộc,đắc tài vẻ vang.

$ Chọn người cộng tác làm ăn:

Những người tâm đầu ý hợp với bạn là những người:

Mệnh Thủy,Thủy dưỡng Mộc

Họ sinh các năm: 1982 ; 1983 ; 1996 ; 1997 ; 1974 ; 1975 ; 1966 ; 1967 ; 1952 ; 1953.

Mệnh Mộc:lưỡng Mộc thành Lâm.

Họ sinh các năm: 1988 ; 1989 ; 2002 ; 2003 ; 1950 ; 1951 ; 1958 ; 1959.

Mệnh Hỏa:Mộc sinh Hỏa,thuận lý,còn các tuổi khác chỉ biết mà xử lý theo quan hệ xã hội.

Họ sinh các năm: 1978 ; 1979 ; 1986 ; 1987 ; 1994 ; 1995 ; 1964 ; 1965 ; 1948 ; 1948 ; 1949...

$ Bệnh tật trong đời:

Mệnh bạn thường mắc bệnh về đường khí huyết,đặc biệt đề phòng bệnh dao kéo,và tai nạn đột ngột. Song khi bị bệnh thương gặp thầy thuốc và nên dùng thuốc Nam, Y học dân tộc, hạn chế dùng dao kéo.

$ Mậu:

Chữ Mậu thành quả mới là
Anh em thì ở cho xa chớ gần
Hình xung khắc với bề thân
Chẳng thời vò võ một thân cô thần
Cha mẹ cách trở dời thân
Việ làm đã được dần dần lại thôi
Mẹ cha thời ở xa khơi
Nửa chừng khó nhọc uổng thời nhiều phen
Số có khí thủ tòng quyền
Trước đó khó nhọc sau liền hiển vinh.​

Gửi bạn bài hát đúng tâm trạng:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=5IyaVJE4yo4&feature=related[/yt]​


Và đây có thể là tâm sự của em gái ĐL gửi bạn:

[yt]http://www.youtube.com/watch?v=ZrIITTkls1w[/yt]



@};- @};- @};- :x :x :x :x :x @};- @};- @};-​




.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

bác Lanhoang làm 1 tràng làm anh em bối rối luôn =))
 

James Vo

Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

cám ơn bác Lanhoang, theo những gì ở trên bác ghi, thì em đã chọn đúng người rồi :)
 

lanhoang

New Member
Ðề: Chuyện tình yêu sét đánh của em !

bác Lanhoang làm 1 tràng làm anh em bối rối luôn =))

Thì phải cho bạn ấy biết trước tuổi tác có hợp kô & tương lai để còn sắm đồ HD nữa chứ... lỡ sắm đồ mà sau này thất nghiệp thì lại kô có khả năng uprgade :-?.
 
Bên trên