Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

coduocgidau

Uploader
HOUSTON, Texas (NV) - Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời lúc 3 giờ 35 phút, giở địa phương, tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, hôm Thứ Ba, hưởng thọ 70 tuổi, cô Trang Nguyễn, con gái người quá cố xác nhận với nhật báo Người Việt.
Ca sĩ Giang Tử, tên thật Nguyễn Văn Giang, sanh ngày 1 Tháng Hai, 1944 tại Hải Phòng.
Sở dĩ ông có nghệ danh là Giang Tử, vì con người ông không muốn ngồi yên một chỗ.
Ông thích đi lang bạt khắp nơi, vì vậy, từ cụm từ “Giang hồ, lãng tử” ông lấy chữ đầu “Giang” là tên thật của ông, ráp nối với chữ cuối là chữ “Tử,” thành nghệ danh “Giang Tử.”
Hai tuần trước, ca sĩ Phương Hồng Quế kể với nhật báo Người Việt rằng, “Sau khi mổ cổ họng vì bị ung thư, bác sĩ cấm anh hát liền, nhưng vì yêu nghề, yêu khán giả quá, nên anh vẫn cố gắng đi hát, đến nỗi bệnh trở nặng, không thể nói chuyện nhiều hay hát hò được nữa.”
Hôm Chủ Nhật, MC Trần Quốc Bảo cho biết, vi trùng ung thư đã lan sang gan của ca sĩ Giang Tử, còn ca sĩ Phương Hồng Quế kể gia đình ông cho biết vi trùng đã chạy vào xương, nhưng vì không muốn ông buồn nên giấu kín.
Ca sĩ Giang Tử bắt đầu sự nghiệp ca hát rất sớm, từ những năm cuối thập niên 1950.
Ông sang Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm con gái năm 2007, mãi đến năm 2011, ông chính thức định cư ở Texas.
Những ca khúc gắn liền tên tuổi của ca sĩ Giang Tử là Kẻ Ở Miền Xa, Trăng Tàn Trên Phố, Lời Ðắng Cho Cuộc Tình, Yêu Người Như Thế Ðó...

Báo Người Việt
 

children09

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Hôm PBN 111 nghe bác Ngạn nói là ông đã hết bệnh rồi.
Ai ngờ...
Xin ông hãy yên nghỉ.
 

vinagoh

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Lần đầu mình biết đến ca sỉ này qua ca khúc: QUA NGÕ NHÀ EM (Anh vẩn đi về qua ngõ nhà em, chân bước nhập ngừng........)
Chúc ông an nghỉ nơi suối vàng, vĩnh biệt một kiếm làm người./
 

tranhoang55

Active Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Sao có báo nói ông sinh năm 1942. Chất giọng không thể quên.
 
ca sĩ Phương Hồng Quế kể với nhật báo Người Việt rằng, “Sau khi mổ cổ họng vì bị ung thư, bác sĩ cấm anh hát liền, nhưng vì yêu nghề, yêu khán giả quá, nên anh vẫn cố gắng đi hát, đến nỗi bệnh trở nặng, không thể nói chuyện nhiều hay hát hò được nữa.”
Hôm Chủ Nhật, MC Trần Quốc Bảo cho biết, vi trùng ung thư đã lan sang gan của ca sĩ Giang Tử, còn ca sĩ Phương Hồng Quế kể gia đình ông cho biết vi trùng đã chạy vào xương, nhưng vì không muốn ông buồn nên giấu kín.
Tây y nói ung thư không phải do vi trùng gây ra. Tây y cũng không biết mặt mũi cái gây ung thư ra sao cả. Do đó Tây y không chế tạo ra được thuốc chữa bệnh ung thư. Từ đó Tây y cho bệnh nhân uống thuốc hóa trị (là thuốc độc toàn thân thể) hoặc xạ trị (nhiễm độc toàn thân thể), hy vọng cái gây ung thư nằm trong cơ thể sẽ bị chết. Tuy nhiên, hầu hết 99% cái gây ung thư không chết mà người bệnh chết vì nhiễm độc hóa trị và xạ trị. Đơn giản là vì sai thuốc và sai vị trí bệnh.

Tây y giải phẫu, Mổ cắt cơ thể cũng thường gây chết bệnh nhân sau đó từ 1-2 năm, trong khi cái gây ung thư thì không cắt bỏ được, vì biết nó là cái chi chi - ở đâu đâu mà cắt. Do đó Tây y lừa bệnh nhân nói là di căn sau mổ. Vì thật ra nếu người có đầu biết suy nghĩ thì phải thắc mắc : Di căn lúc nào ? Lúc chưa mổ thì Tây y đang xét tìm nơi mổ thì thấy đau cổ không đau gan. Sau khi mổ thì cắt chổ ung thư ở cổ rồi, quăng cục cổ bệnh ra nằm ngoài cơ thể rồi thì còn chạy vô gan sao được. Tóm lại là phẫu thuật cắt lộn chỗ rồi, nên cái ung thư mới còn sau đó vô gan, lại đổ thừa là di căn sau mổ.
Nói thật lòng thì Tây y không biết gì và không chữa được cái gọi là ung thư.
 

luonnho1001

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Chuyến đi về sáng. Vĩnh biệt ông
 

Nệm Nhật Tân

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Một ca sĩ , có cá tính tài tử , xin chia buồn cùng gia đình ( ca sĩ Giang Tử ).
 
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Thương tiếc một ca sĩ tài danh, mình rất thích nghe ông hát vì giọng của ông rất đặc biệt. Xem Paris BN 111 nghe MC Nguyễn NGọc Ngạn nói ông đã hết bệnh nên đã mừng, nhưng hóa ra ông đã ra đi nhanh quá. Nhiều người sẽ ghi nhớ mãi những bài hát mà ông đã thể hiện trong tâm trí mình, chúc ông an nghỉ thanh thản nơi suối vàng.
 

quyetcbm

Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình Ông, lần gần đây nhất là nghe Ông hát ở PBN 111.
 
Một giọng ca vàng mà mình vô cùng yêu mến đã về cõi vĩnh hằng....Bác GIANG ơi sao bác từ giã cõi trần này sớm thế!!!Mới vừa xem bác hát trên Thúy Nga 111 thế mà...
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình Ông
 

gvnth

Active Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

"Nhật ký đời tôi" đã khép lại, cầu mong linh hồn ông được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng
 

ASAP

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
 

tuongngoc

Active Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Vừa mới hôm trước xem Paris by night 111 có thấy chú Giang Tử đã khỏe, chiều nay đọc tin chú qua đời thật bất ngờ. Còn nhớ lần đầu nghe chú hát bài "Giọt buồn không tên" ở cuốn Asia 58 vậy mà nay đã...
Mong linh hồn chú siêu thoát!
 

ductan73

Well-Known Member
Ðề: Re: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

$-) tối qua ngồi down cd chú giang tử hát .sáng nghe tin chú qua đời ! thật buồn.........#:-S
 

Hoasua38

Banned
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Xin chia buồn và xin phép Ca Sỹ Giang Tử cho phép tôi làm DVD : Tiếng Hát Giang Tư" để mãi tưởng nhớ về Ông
 

hothich

Active Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Lại vĩnh biệt thêm một người nữa, thành kính phân ưu....
 

Flatland

Well-Known Member
Ðề: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Xem PBN có nói tới chú đã khỏi hoàn toàn bệnh vậy mà không phải. Chắc cũng chỉ là khỏi tâm lý thôi. Lần đầu tiên nghe chú hát Lối Thu Xưa (1994) đã có ấn tượng về giọng hát của chú. Vĩnh biệt chú!
 

Dinhquoc

Member
Ðề: Re: Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Tây y nói ung thư không phải do vi trùng gây ra. Tây y cũng không biết mặt mũi cái gây ung thư ra sao cả. Do đó Tây y không chế tạo ra được thuốc chữa bệnh ung thư. Từ đó Tây y cho bệnh nhân uống thuốc hóa trị (là thuốc độc toàn thân thể) hoặc xạ trị (nhiễm độc toàn thân thể), hy vọng cái gây ung thư nằm trong cơ thể sẽ bị chết. Tuy nhiên, hầu hết 99% cái gây ung thư không chết mà người bệnh chết vì nhiễm độc hóa trị và xạ trị. Đơn giản là vì sai thuốc và sai vị trí bệnh.

Tây y giải phẫu, Mổ cắt cơ thể cũng thường gây chết bệnh nhân sau đó từ 1-2 năm, trong khi cái gây ung thư thì không cắt bỏ được, vì biết nó là cái chi chi - ở đâu đâu mà cắt. Do đó Tây y lừa bệnh nhân nói là di căn sau mổ. Vì thật ra nếu người có đầu biết suy nghĩ thì phải thắc mắc : Di căn lúc nào ? Lúc chưa mổ thì Tây y đang xét tìm nơi mổ thì thấy đau cổ không đau gan. Sau khi mổ thì cắt chổ ung thư ở cổ rồi, quăng cục cổ bệnh ra nằm ngoài cơ
thể rồi thì còn chạy vô gan sao được. Tóm lại là phẫu thuật cắt lộn chỗ rồi, nên cái ung thư mới còn sau đó vô gan, lại đổ thừa là di căn sau mổ.
Nói thật lòng thì Tây y không biết gì và không chữa được cái gọi là ung thư.
Vậy bác cho em hỏi: Bác là người Việt Nam hay là người Tàu khựa, hay là con gì??? Và người đồng loại của bác đã chữa cái bệnh này được chưa??? Tất cả cũng chỉ vì sự sống, dù sao chưa được tận gốc nhưng cũng đã kéo dài sự sống của họ thêm một thời gian để họ có cơ hội làm tiếp những điều có ích trong kiếp làm người bác ạ ./.
 
Bên trên