Ðề: HDFC - Chào mừng các bạn đến với đội bóng của những người đam mê HD
Trong mấy thằng vùng Vịnh, chỉ có Iran là ít đá với VN nên không nắm bài, lại thêm tâm lý kèo trên nên mới vở trận, để VN ăn 4-1. Hảy xem cách UAE đá với VN nhé, kể từ sau thất bại trước VN lần trước, UAE và các đội bóng vùng vịnh khi đối đầu với VN toàn chơi kiểu Anh hết, Kick and Run, có banh là nó cứ bùm chéo lên trên cho tiền đạo chạy, nếu ở trung lộ thì nó sút, nếu ra 2 cánh nó lại tạt bổng vào để đánh đầu .... chơi kiểu đó lứa cầu thủ VN hiện nay (toàn là dân hút thuốc lá như hạm, còn cao hơn thì là cao thủ ngáo đá.... ) thể lực đâu có đủ mà chơi, chỉ có chết chứ không sống nổi ...., do vậy khi thấy kèo UAE chấp VN 0.5 là mình xuống tay liền ... nhờ vậy nên cũng vơi bớt nổi buồn khi U23 VN thua trận.
Còn nữ VN thì khỏi nói rồi, hết chuyện mấy bà kẹ TL đòi chấp 3/4 .. hic ... TL và VN gặp nhau thắng có, thua có, phải nói là khá ngang tài ngang sức, dù nữ TL có nhỉnh hơn một ít, kiểu 6/4 hoặc 5.5/4.5 mà thôi, vậy là xuống tay với VN ngay thôi, hehe, chúc mừng, chúc mừng.....hehe
Trong mấy thằng vùng Vịnh, chỉ có Iran là ít đá với VN nên không nắm bài, lại thêm tâm lý kèo trên nên mới vở trận, để VN ăn 4-1. Hảy xem cách UAE đá với VN nhé, kể từ sau thất bại trước VN lần trước, UAE và các đội bóng vùng vịnh khi đối đầu với VN toàn chơi kiểu Anh hết, Kick and Run, có banh là nó cứ bùm chéo lên trên cho tiền đạo chạy, nếu ở trung lộ thì nó sút, nếu ra 2 cánh nó lại tạt bổng vào để đánh đầu .... chơi kiểu đó lứa cầu thủ VN hiện nay (toàn là dân hút thuốc lá như hạm, còn cao hơn thì là cao thủ ngáo đá.... ) thể lực đâu có đủ mà chơi, chỉ có chết chứ không sống nổi ...., do vậy khi thấy kèo UAE chấp VN 0.5 là mình xuống tay liền ... nhờ vậy nên cũng vơi bớt nổi buồn khi U23 VN thua trận.
Còn nữ VN thì khỏi nói rồi, hết chuyện mấy bà kẹ TL đòi chấp 3/4 .. hic ... TL và VN gặp nhau thắng có, thua có, phải nói là khá ngang tài ngang sức, dù nữ TL có nhỉnh hơn một ít, kiểu 6/4 hoặc 5.5/4.5 mà thôi, vậy là xuống tay với VN ngay thôi, hehe, chúc mừng, chúc mừng.....hehe