Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

thinhkappa

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Bên F-Share thì có đầy đủ DVD5 hay 9 và cả mkv, cả viettent cũng thế. Nhưng upload của bác Iceman em mới down được xong 2 cái đĩa DVD9 1 và đĩa 3, còn đĩa 2 có vẻ nhiều người đang truy cập nên rất chậm!


Bên HDVNbits cũng đã có DVD5 và DVD9. Nếu F-Share đang nghẽn thì bạn nào có acc bên đó thì sang mà kéo.
Đúng là bên Fshare có vấn đề , có những lúc dow chỉ đc vài chục kb/s , chuyển qua tenlua thì dow ngon lành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

C_Pham

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Em đã down xong cả bộ 47 link Blu-ray của bác iceman về nghe ngon lành.
 

trumchande

Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Bác nào download xong rồi cho em copy nhờ với. Em cám ơn rất nhiều.
 

badboybeo

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Không để í đã có bluray rồi. bác nào copy thì mai vứt ổ qua em cop cho
 

nguyenvinh1973

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

có PBN 111 rồi bác nào qua em miễn phí cho nhé! 47.5 GB
Số 5 ngõ 307A Bạch Mai nhé!
 

vudinh09098

New Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Bluray kỳ này có 2 sound 2.0 và 5.1 y chang DVD vậy. Bác nào pro chỉ giùm phần mềm nào phá khóa giùm em cái. Em chỉ biết dùng mỗi DVDFAb
 
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Papa em rất thích xem cái này :) Bác nào có chia sẻ e xin với ạ :D
 

kaduhd

New Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Ai cần qua mình copy cho nhé. 117 Lò Đúc HN.
 

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Chào các bác. Bác nào có link download Paris By Night 49 Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương (DVD9) cho em xin với. Hiện nay trên diễn đàn có đĩa này nhưng bị lỗi cấu trúc không xem được. Xin chân thành cám ơn các bác!!!
 

hieu-gialam

New Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Thân gửi bác bubi và anh chị em trong hội Thúy nga PbN HD Hà nội !

Hôm nay trăng thanh gió mát ngồi nhâm nhi cốc cafe tự nhiên em lại thấy có hứng, mà cũng lâu rồi chưa ngồi Offline cùng anh chị em trong Hội cũng như không viết bài bình luận hay phóng sự nào về HDVN khoảng 3 năm nay rồi, nhân đây em muốn kể cho các bác trong Hội 1 phóng sự gồm có 2 phần như sau:

Phần 1:

Như các bác đã biết em và bác bubi có điểm chung đó là âm nhạc, hoa thơm và ....gái đẹp :">, thế nên phóng sự này em muốn nói về 1 ca sỹ hot girl của Trung tâm Thúy Nga có làn da mịn như da em bé và trắng như trứng gà bóc đó là ca sỹ trẻ: Tóc Tiên

Bởi vì em cũng có chút "quan hệ" nhưng không hề bừa bãi với anh chị em nghệ sỹ của các Trung tâm ca nhạc hải ngoại nên em đã có 1 buổi gặp gỡ chuyện trò và tâm sự với Tóc Tiên tại quán "cafe đèn mờ" California, Mỹ :))

Tại đây chúng em đã nói về rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, kể cả "chuyện đêm muộn". Cái khoản "chém gió" của em thì các bác biết rồi chắc chỉ sau mỗi HDCP thôi. Vòng vèo cuối cùng vẫn là về Thúy nga PbN, em đã kể rất nhiều về HD Hà nội và ở đó có 01 Hội thúy nga như vậy được điều hành và dẫn dắt bởi bác bubi đẹp trai, "lốp căng". Em cứ say sưa kể thì Tóc Tiên cứ mắt chữ A mồm chữ O lắng nghe. Khi mà đối phương "say đòn" em liền tung cú nock out " Thế em có gì tặng anh ý không ? "

Tất nhiên với cú chốt hạ của em thì Tóc Tiên không thể từ chối và để tỏ lòng ngưỡng mộ sự kỳ công sưu tầm đã làm tiêu tốn rất nhiều tiền bạc lẫn công sức của bác bubi cũng như của anh em trong Hội để hoàn thành trọn bộ DVD Thúy nga từ những số đầu tiên đến nay nên nàng đã chuyển qua em DVD số 99 với chủ đề "Tôi là người Việt Nam" gửi tặng bác bubi với lời nhắn: " Dù khoảng cách địa lý Tóc Tiên và bác bubi có ở xa nhau nhưng chúng ta đều là người Việt Nam" :)>-

Hy vọng với món quà nhỏ này sẽ là động lực để bác và anh em trong Hội tiếp tục duy trì và phát triển Hội Thúy Nga PbN càng lớn mạnh hơn nữa.

DVD kèm chữ ký của Tóc Tiên em đã cầm đây, khi đọc xong phóng sự tập 1 này nếu bác bubi thấy nóng trong người thì không phải uống Dr Thanh đâu, cứ alo em sẽ có thuốc đặc trị ( trước đây em cũng học sơ cấp ở Bệnh viện Bạch Mai rồi )

Thôi đêm đã muộn nên em chưa viết được phần 2, các bác cứ xem tập 1 nếu thấy thích thì em viết tiếp tập 2, dưới đây là 1 số hình ảnh

3_zps5e7cb992.jpg


4_zpsb3688103.jpg


2_zps48a6c84f.jpg


5_zps0974116e.jpg


1_zps4faed354.jpg


6_zps1d83acc2.jpg


7_zps3687200f.jpg


9_zpsa921e7ef.jpg


8_zpsf817e001.jpg


10_zps49df521d.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Tại đây chúng em đã nói về rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, kể cả "chuyện đêm muộn". Cái khoản "chém gió" của em thì các bác biết rồi chắc chỉ sau mỗi HDCP thôi

Thế quái nào lại lôi em vào đây, gác kiếm rồi :((
Cơ mà phong độ văn xuôi của bác vẫn không hề suy giảm theo thời gian.
Tóc Tiên vừa xinh lại vừa tròn. Em thích :x
 

quanchua

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Tóc Tiên vừa xinh lại vừa tròn. Em thích :x
thích không thôi à lão =)) còn làm ăn được j hơm :))
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Tưởng b tối qua đi "giao lưu" với em nó cơ...
 

binhhc

Moderator
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

@hieu-gialam: Đẳng cấp là mãi mãi - viết hay lắm, thêm vài phần nữa đi. \m/
Nhìn em Tóc Tiên chân nhảy, tay cong, miệng cười tươi mà ông nào không có chút sao xuyến mới là lạ. :p

@HDCP: Chưa bao giờ danh tiếng bị phai nhạt. :))
 

hieu-gialam

New Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Ok các bác, hóa ra cũng nhiều bác thích " trắng và tròn " giống em nhỉ :D

Phần 2 nó cũng có liên quan đến phần 1, cơ mà trên các bức ảnh các bác " tập chung chuyên môn - trắng và tròn " quá nên không phát hiện ra mặc dù em cũng đã gợi ý :))

Cơ bản là em có cái tính xấu " Được voi đòi tiên " nên cái phóng sự này nó mới phát sinh ra phần 2. Kể cũng lạ thật các cụ nói chính xác thế, trong trường hợp này và hoàn cảnh này nó chính xác 100% luôn " Được DVD đòi Tóc Tiên " :))

Sau khi ký tặng đĩa DVD, nàng Tóc Tiên đưa mắt nhìn xa xăm và mơ màng. Em lại tiếp tục ba hoa chích chòe, bốc phét bốc lác để lăng xê quảng cáo và PR về bác bubi ( mà cái khoản PR thì nó là "nghề" của em rồi, cũng giống như Chí Tài đã từng nói trên Thúy nga PbN là có hẳn 1 "âm mưu lăng xê" :D

Đương nhiên là Tóc Tiên đã bị kích thích đúng như dự đoán của em, bác bubi nhà mình hiện lên trong suy nghĩ của Tóc Tiên như 1 chàng "Hoàng tử Ai Cập " rất ngây thơ và đầy mộng mơ. Nàng có bảo ngày 11/10/2014 nhân dịp về Việt Nam biểu diễn Liveshow Đêm Tình Nhân tại Hà Nội nàng muốn em " bố trí " được gặp bác bubi để chuyện trò tâm sự dù chỉ 1 lần. Nhưng em là em từ chối thẳng thừng ngay, gì chứ cái tội " Tổ chức, môi giới và dẫn dắt " thì có mà tội tày trời. Em thì nhiều tội rồi, em không muốn mình tội chồng thêm tội. Với lại theo kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ em cũng sợ, thậm chí là rất sợ nếu như để Tóc Tiên gặp bác bubi bởi vì ánh mắt bác bubi đầy sự mê hoặc và quyến rũ, có thể nói ngắn gọn là " Ánh mắt mang hình viên đạn " :)). Bác ý chỉ cần nháy con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải là Tóc Tiên không bay về Mỹ nữa mà bay thẳng về....Cầu Giấy - Hà Nội để định cư ngay =))

Khi mà hy vọng mong manh cuối cùng đã bị dập tắt Tóc Tiên đã khóc, em nhân dịp này tranh thủ " chủ nghĩa cơ hội " ngồi gần người đẹp thêm tý nữa, cầm tay rồi lau nước mắt cho nàng. ( Ôi sung sướng quá đi ) rồi sau đó nàng lấy bút ra vừa khóc vừa viết, viết rồi lại xé, xé rồi lại viết và cuối cùng cũng đã viết xong "Bức tâm thư" cho vào phong bì nhờ em chuyển về cho bác bubi. Nội dung "Bức tâm thư" em sẽ trình bày bằng hình ảnh phía dưới cho nó chính xác và sinh động.

Rồi vẫn cái bộ dạng buồn bã và ủ rũ như "bánh đa gặp nước" đó nàng bắt tay em chào tạm biệt hẹn ngày gặp lại. Khổ nỗi lúc đấy em thì vẫn đang ở trạng thái "ngất ngây con gà tây" cái cảm giác sung sướng, nên cứ ú a ú ớ, hic đến giờ này em cũng không nhớ là mình ú ớ cái gì và cũng không thể đứng dậy nổi vì một số "trục trặc kỹ thuật" của cơ thể trên bảo dưới không nghe, ngại quá cơ #-o

Khoảng 30 phút sau em mới ở trạng thái cân bằng và gọi thanh toán tiền cafe để đi về thì hóa ra Tóc Tiên đã thanh toán rồi, hic chắc nàng thỉnh thoảng cũng vào HDVN nên biết em đang nợ nần nhiều ( Đúng là hiếm có ca sỹ nào trẻ, đẹp, sống hòa đồng và tâm lý như Tóc Tiên, em không thể tìm được điểm nào xấu để chê cả ). Sau đó em ôm khư khư cái "báu vật" mà Tóc Tiên gửi và đi về. Ra cổng mà mắt cứ láo liên liếc ngang liếc dọc như thằng ăn cắp chỉ sợ gặp bà già. " Báu vật " này mà mất không chuyển về được tận tay bác bubi thì có mà em to tội.

Dưới đây là toàn cảnh " Bức tâm thư " mà ca sỹ trẻ đẹp Tóc Tiên gửi bác bubi nhà ta, ảnh em chụp tuy có không đẹp nhưng cái khoản chọn vị trí để chụp thì em không có thua kém ai đâu nhé

Khả năng chọn vị trí chụp của em ổn chứ
1_zpsa1e13b04.jpg


8_zps0cb6b957.jpg


Trắng và tròn, tròn và trắng
CAM00070_zps1eb7f9f7.jpg


6_zps657bca14.jpg


10_zps24d1ab9f.jpg



Tóc Tiên cứ ngồi viết và xé, xé và viết
10_zps24d1ab9f.jpg


6_zps657bca14.jpg


5_zpsa9cbb8e1.jpg


CAM00075_zpsbd8c3106.jpg



Từng chữ , từng chữ và từng chữ
CAM00066_zps0e215abf.jpg


CAM00071_zpsfb4e8660.jpg


3_zps2d04171a.jpg



Bức tâm thư đã hoàn thành sau rất nhiều lần xé đi viết lại
7_zps5561242c.jpg


9_zps6c750950.jpg


Và đây là toàn bộ nội dung
CAM00101_zps1ac69cd4.jpg


Bao gồm 1 DVD và 1 "Bức tâm thư"
CAM00100_zps8f5179b8.jpg


"Hàng" được giao tận nơi với nụ cười rất tươi
CAM00095_zps12210e13.jpg

@ bác bubi: Em viết có hơi "nặng tay" tý mong bác thông cảm vì sự thật nó là như thế, mà sự thật thì nó rất phũ phàng :))

@ HD Hà nội: Cảm ơn 1 số anh chị em những "Người hùng thầm lặng" đã hỗ trợ em hoàn thành phóng sự này. Thanks all
Kịch bản và đạo diễn: hieu-gia lam :D
 

quanchua

Well-Known Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

CAM00075_zpsbd8c3106.jpg

nhỏ mà tròn dữ =))
 

bubi

Member
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Mình mê ngay Tóc Tiên từ lần đầu em xuất hiện trên TN Paris by Night: trẻ, xinh, hát hay, múa đẹp, rất sống động. (Xem các đĩa TN PbN sau này, bỏ qua bài nào chứ có Tóc Tiên là phải xem hết).

Bác Hiếu GL bí mật đi gặp em Tóc Tiên khi nào mà không cho tôi biết, tiếc quá. Xem đĩa nên không hình dung được Tóc Tiên lại 'tròn và trắng' như thế, tiếc hùi hụi. Tuy nhiên được bác Hiếu GL nhận hộ món quà và thư của em Tóc Tiên thật vui.

Hôm nào bác Hiếu GL có thời gian thì cho mình xin gặp riêng và nhận quà nhé.

Vậy là Hội TN PbN Hà Nội có một món quà kỷ niệm đặc biệt. Cảm ơn bác Hiếu GL nhiều nhé.

PS: Xem xong phóng sự và ảnh của bác Hiếu GL càng hiểu thêm tại sao các cụ nói 'được voi lại đòi Tiên'.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Đọc xong bức tâm thư em cũng muốn được voi đòi Tiên =))
 

binhhc

Moderator
Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội (Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)

Ngưỡng mộ lão hieu-gialam quá, mà mình nghĩ lão này chém cái đoạn "trục trặc kỹ thuật" vì nếu vậy thì sao mà còn chụp được nhiều ảnh ở nhiều góc mà chả thấy rung rinh gì sất. :p
PS: tớ thì chưa được voi nên chỉ dám đòi........."tóc" thôi. :))
 
Bên trên