Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

adnb46

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

bác Buian ẩn dụ hay quá, đâm ra một số bạn không hiểu được đúng dụng ý
 

mrphamvn

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Hài nhảm thì vẫn vui. Cơ mà nhạt quá, vừa xem phải vừa cù nách mới cười đc ~_~

Em chỉ xem thử tèo em. Các phim sau này em cạch ko xem
 

Kazna

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Nói đến hài nhảm... tui thấy phim của Châu Tinh Trì ở 1 đẳng cấp khác cơ, mấy phim này không so sánh đc :D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Nói đến hài nhảm... tui thấy phim của Châu Tinh Trì ở 1 đẳng cấp khác cơ, mấy phim này không so sánh đc :D

lại "đẳng cấp phim của Châu Tinh Trì" :)), mời bạn phân tích phim hài nhảm của Châu Tinh Trì đẳng cấp chỗ nào?
 

Kazna

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

lại "đẳng cấp phim của Châu Tinh Trì" :)), mời bạn phân tích phim hài nhảm của Châu Tinh Trì đẳng cấp chỗ nào?

Phim hài nhảm của CTT miêu tả được nhiều góc cạnh của con ng và xã hội theo cách rất đa dạng, tục bựa có, kệch cỡm có, lãng nhách có, nhân văn có, bi thương cũng có,... và ở một mức độ đáng suy ngẫm, cười xong lại ngẫm, thậm chí tự xấu hổ (khi ngẫm đến bản thân), ko phải coi xong phủi đít đi, và ko phải suốt ngày bám vào chuyện đồng tính, đồng bóng để làm trò cười. Hài nhảm của VN hiếm có những phim bàn về thói đời thói người hay đụng đến từng ngóc ngách xã hội một cách khá sâu rộng và giàu tình cảm đến vậy, ít nhất là với cảm nhận của mình. Xem phim của CTT mình thật sự rung động, xem phim hài của VN thì... ko biết có ko.
Nhưng mà... nghĩ lại có lẽ dùng từ đẳng cấp ko đúng lắm. Nói nó ở một cấp độ cao hơn thì đúng hơn (nghĩ lại mình tự thấy ko thích dùng từ này cho phim của CTT).
 

godljke94

New Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Phim hài nhảm của CTT miêu tả được nhiều góc cạnh của con ng và xã hội theo cách rất đa dạng, tục bựa có, kệch cỡm có, lãng nhách có, nhân văn có, bi thương cũng có,... và ở một mức độ đáng suy ngẫm, cười xong lại ngẫm, thậm chí tự xấu hổ (khi ngẫm đến bản thân), ko phải coi xong phủi đít đi, và ko phải suốt ngày bám vào chuyện đồng tính, đồng bóng để làm trò cười. Hài nhảm của VN hiếm có những phim bàn về thói đời thói người hay đụng đến từng ngóc ngách xã hội một cách khá sâu rộng và giàu tình cảm đến vậy, ít nhất là với cảm nhận của mình. Xem phim của CTT mình thật sự rung động, xem phim hài của VN thì... ko biết có ko.
Nhưng mà... nghĩ lại có lẽ dùng từ đẳng cấp ko đúng lắm. Nói nó ở một cấp độ cao hơn thì đúng hơn (nghĩ lại mình tự thấy ko thích dùng từ này cho phim của CTT).

còn đối với mình thì đó chỉ là 1 thứ nhân văn được lồng vào 1 kịch bản hài nhảm 1 cách thô kệch, chả tạo đến cảm xúc mẹ gì đến người xem là mình :) . Chắc mình xem nhiều thể loại mindfuck rồi nên thấy kiểu lồng ghép ý không được hay cho lắm. SR b nha :))
 

takez

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

còn đối với mình thì đó chỉ là 1 thứ nhân văn được lồng vào 1 kịch bản hài nhảm 1 cách thô kệch, chả tạo đến cảm xúc mẹ gì đến người xem là mình :) . Chắc mình xem nhiều thể loại mindfuck rồi nên thấy kiểu lồng ghép ý không được hay cho lắm. SR b nha :))

1. phim thể loại mindfuck là thể loại gì?????
2. phim thể loại mindfuck thì liên quan gì đến phim hài nhảm?????
3. người ta phân tích ra người ta rung động thế nào, phim hay chỗ nào rất nghiêm túc thì bạn lại trả lời bằng một comment theo mình là còn yếu về ngôn ngữ, diễn đạt. Mà, ở trên mạng thì người ta đánh giá nhau dựa vào comment đấy bạn.
 

billgatevn

New Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Phim hài nhảm của CTT miêu tả được nhiều góc cạnh của con ng và xã hội theo cách rất đa dạng, tục bựa có, kệch cỡm có, lãng nhách có, nhân văn có, bi thương cũng có,... và ở một mức độ đáng suy ngẫm, cười xong lại ngẫm, thậm chí tự xấu hổ (khi ngẫm đến bản thân), ko phải coi xong phủi đít đi, và ko phải suốt ngày bám vào chuyện đồng tính, đồng bóng để làm trò cười. Hài nhảm của VN hiếm có những phim bàn về thói đời thói người hay đụng đến từng ngóc ngách xã hội một cách khá sâu rộng và giàu tình cảm đến vậy, ít nhất là với cảm nhận của mình. Xem phim của CTT mình thật sự rung động, xem phim hài của VN thì... ko biết có ko.
Nhưng mà... nghĩ lại có lẽ dùng từ đẳng cấp ko đúng lắm. Nói nó ở một cấp độ cao hơn thì đúng hơn (nghĩ lại mình tự thấy ko thích dùng từ này cho phim của CTT).

Phân tích của bạn quá chuẩn. Chắc fan CTT lâu năm.
 

poly

Banned
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

10898309_1528382607413122_4487859947367074511_n.jpg


Chưa hết kỳ nghỉ lễ đầu năm 2015, mà doanh thu của bộ phim Để Mai Tính 2 đã đạt 90 tỉ hơn. Vậy là kỷ lục của Tèo Em và Quả Tim Máu đã bị phá. Và hình như cả 3 phim đều có diễn viên chính là Thái Hòa, 2 phim do Charlie Nguyễn đạo diễn.
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Chúc mừng đoàn phim cũng như team BTS nha. Doanh thu có chia phần trăm cho BTS Team không anh Poly Nguyễn? Năm nay ăn Tết lớn nha.
 

nhqdat

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Nói đến hài nhảm... tui thấy phim của Châu Tinh Trì ở 1 đẳng cấp khác cơ, mấy phim này không so sánh đc :D

Em thích Châu Tinh Trì, nhưng không xem nổi một bộ phim hài nào của Việt Nam gần đây :)
Nói chung thực trạng dạng hài này của Việt Nam được doanh thu khủng cho thấy (em phán bừa):
1. Người sản xuất phim loại này biết xác định đối tượng phục vụ, chủ yếu là thanh thiếu niên. Nên nội dung và cách thể hiện phim được thực hiện phù hợp với đối tượng.
2. Đối tượng được xác định ở mục 1 có gu thưởng thức tương đối dị (theo cách nhìn của người tương đối có tuổi giống em) nên phù hợp với các kiểu gây cười đơn giản và hơi nhảm nhí.
3. Trong kinh tế thị trường thì chỉ có tương thích hoàn toàn mới phù hợp và tồn tại. Tức là lợi nhuận là tiên quyết, do vậy nội dung, cách thể hiện của phim đều phải theo xu hướng mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Cứ còn vương vấn mấy cái văn hóa, nghệ thuật thâm sâu gì gì đó thì chỉ có đường chết. Mà nhục là chết mà còn bị dân tình chửi là lừa (mượn lời bác chủ thớt :) ) vì đầu cứng như đầu bò, chẳng chịu thay đổi.
4. Các nhà đạo diễn nghệ thuật hiện tại đều mắc bệnh sĩ (giống em): thà làm một sản phẩm có đẳng cấp về văn hóa nghệ thuật (theo quan điểm của người làm, chứ không theo quan điểm của đối tượng được phục vụ) mà ít người xem, còn hơn làm sản phẩm nhiều người xem mà đẳng cấp nghệ thuật thấp. Nếu vẫn cứ giữ quan điểm giống vậy thì xem điều 3.
5. Nội dung của các tác phẩm trong nước mang tính nghệ thuật cao (theo quan điểm ở mục 4) không phù hợp với thị hiếu, sở thích của phần lớn đối tượng được phục vụ (thanh thiếu niên). Tuy nhiên, cái này khó thay đổi vì dính líu nhiều thứ :)
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

10898309_1528382607413122_4487859947367074511_n.jpg


Chưa hết kỳ nghỉ lễ đầu năm 2015, mà doanh thu của bộ phim Để Mai Tính 2 đã đạt 90 tỉ hơn. Vậy là kỷ lục của Tèo Em và Quả Tim Máu đã bị phá. Và hình như cả 3 phim đều có diễn viên chính là Thái Hòa, 2 phim do Charlie Nguyễn đạo diễn.
Hôm qua vừa xem, phải công nhận là phim tệ
Coi như mình góp công trong 60 tỷ này =))
 

qkien

Well-Known Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Phim tệ,2vc cùng 2vc đứa em kéo nhau đến rạp Royal ngồi mấy chục phút và cười được vài tiếng (gọi là cười cơ học mới đúng) nhạt nhẽo chả có cái nội dung gì. Mà mình thấy rạp cũng vắng,vào phòng chiếu có khoảng chưa đầy vài chục người hay là họ xem hết rồi( hôm xem là hôm mùng 4),thật nản với phim Việt.
 

chuonchuonkim

New Member
Ðề: Re: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Thanks bạn BuiAn, rất thích câu này của bạn: "Châu Tinh Trì đã làm hàng chục phim về thể loại này cơ mà và quần chúng nhân dân vẫn đón nhận nhiệt liệt, cớ sao với người ngoài ta chấp nhận mà với người nhà ta hẹp hòi khó chịu". Khi đi xem những phim như vậy, mình đã xác định là sẽ không khắt khe quá, vì nền điện ảnh "người nhà" chưa phát triển, cũng như thị hiếu của dân mình đa phần rất thích những phim hài như thế này ;;)

P/s: Mình thấy các tình huồng hài trong phim Để Hội Tính rất sáng tạo, ai muốn coi mà còn đắn đó gì đó thì tin mình đi, ko làm các bạn chán đâu >:)

em cũng nghi như vậy, điện ảnh là giải trí, có nhiều trường phái, miễn sao đem lại sự hài lòng cho khán giả là ok
 
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Phim hài nhảm của CTT miêu tả được nhiều góc cạnh của con ng và xã hội theo cách rất đa dạng, tục bựa có, kệch cỡm có, lãng nhách có, nhân văn có, bi thương cũng có,... và ở một mức độ đáng suy ngẫm, cười xong lại ngẫm, thậm chí tự xấu hổ (khi ngẫm đến bản thân), ko phải coi xong phủi đít đi, và ko phải suốt ngày bám vào chuyện đồng tính, đồng bóng để làm trò cười. Hài nhảm của VN hiếm có những phim bàn về thói đời thói người hay đụng đến từng ngóc ngách xã hội một cách khá sâu rộng và giàu tình cảm đến vậy, ít nhất là với cảm nhận của mình. Xem phim của CTT mình thật sự rung động, xem phim hài của VN thì... ko biết có ko.
Nhưng mà... nghĩ lại có lẽ dùng từ đẳng cấp ko đúng lắm. Nói nó ở một cấp độ cao hơn thì đúng hơn (nghĩ lại mình tự thấy ko thích dùng từ này cho phim của CTT).
Bác này nói thay cảm nghĩ của mình. Cảm ơn bác rất nhiều.
 

supportop

New Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

em thấy đa số phim nào có thái hòa là sẽ có kỷ lục doanh thu phòng vé thì phải
 

noob

Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

Nếu bác nào bảo phim của CTT chỉ đơn thuần là phim hài thì mình đảm bảo người đó chưa hiểu phim. Tất nhiên phim CTT phần lớn là hài thuần túy nhưng đâu đó vẫn có những suy nghĩ ngược dòng về xã hội, về tình người. Có một câu hỏi rất hay xuất hiện trong khi xem phim: "Tại sao phải như vậy? Sao phải đi theo lối mòn? Nếu chúng ta làm khác đi thì sao?"
Phim CTT rất châm biếm kiểu sống bầy đàn.
 

chuonchuonkim

New Member
Ðề: Để Mai Tính 2: Doanh thu và những con lừa

nói túm lại, mỗi người khi xem phim sẽ tự rút ra bài học cho riêng mình, việc "cảm " phim đến đâu là do từng người quyết định, em nghĩ không nên nặng nề quá vì bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn không xem cái này thì xem cái khác mà
 
Bên trên