Chuyện em đi Từ Dũ 18+

huyenbl

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Mình đến đấy rồi, nhưng không săn được ảnh như bác !
 

bpnkhanh

New Member
Hehe, đọc bài của bác gần nửa tiếng,,,, nhưng nhìn tấm hình bác post đã 29 phút rồi..... Nhìn em thấy sướng thật....
 

nhaem62

Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Hình đó có phải chị bác Dũng hôn.Nếu phải thì trông một tuần cũng không sao
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Hehe, đọc bài của bác gần nửa tiếng,,,, nhưng nhìn tấm hình bác post đã 29 phút rồi..... Nhìn em thấy sướng thật....
Haaaaaa bác chỉ được cái giống em!
Hình đó có phải chị bác Dũng hôn.Nếu phải thì trông một tuần cũng không sao
Hình đó là của...thiên hạ bác ạ, chứ ai lại dám chụp chị thế :D
 

viettan1810

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

nói gì khoa sản bác , trước em vào thăm bà em bị mổ chân mà trong phòng cũng toàn thứ như vậy , không mặc được quần mà :)
 

tien2104

Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Ku nào máu xem hàng thì đúng là cứ vào bv phụ sản. Haha... Tớ đi nuôi vợ mà cũng chóng hết cả mặt. Mặc nhiên khi vào đấy mọi ngại ngùng, xúc cảm nó lặn mất hết.
 

chuonchuonkim

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Ku nào máu xem hàng thì đúng là cứ vào bv phụ sản. Haha... Tớ đi nuôi vợ mà cũng chóng hết cả mặt. Mặc nhiên khi vào đấy mọi ngại ngùng, xúc cảm nó lặn mất hết.

nó còn tùy vào cảm xúc chứ bác, vào bv phụ sản thì còn đâu tâm trí khác:-?
 

chuonchuonkim

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

đây là lối kể chuyện tạp hóa: vừa phiêu lưu, viễn tưởng, có chút trinh thám...thêm 1 chút 18+ haa
 

supportop

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

phải công nhận bác này có lối kể chuyện rất hay. 1 like cho chủ thớt
 
Bên trên