Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

acquycodon

Active Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

tôi thấy có đôi chút ngộ nhận
theo bác thì nước ngoài chỉ là những nước Phương Tây như Mỹ, Pháp, Anh thôi?

cái tự do mà bác nói là tự do mà những nước trên tạo ra bằng những nắm đấm bọc nhung, họ không kiểm soat lộ liễu như những nước kém truyền thông thế giới thứ 2, 3, mà âm thầm thông qua các tập đoàn truyền thông, gọi chung là Media Phương Tây, rất chuyên nghiệp và hiệu quả! từ đó tạo dựng nên một hình ảnh dân chủ và tự do, nhưng được kiểm soát bằng những thứ phía sau hậu trường,

vậy chắc bác không biết chuyện hàng loạt những nhân viên nhà Đài (truyền thông) đã bị sa thải âm thầm chỉ vì đơn giản là tố cáo nạn bóc lột và độc tài của những nước Đồng Minh với chính phủ họ như Qatar, Arap Saudi,... hay những nhân viên đài phanh phui những kẻ đầu têu vụ đánh bom 911 là do cơ quan tình báo một nước trung đông đồng minh lại bị đuổi việc vì những lý do trời ơi và không bao giờ làm ngành truyền thông được nữa.
hay chuyện những nhân viên bị đuổi, bị truy lùng giết hại vì tìm thấy những chứ cứ bất lợi cho chính phủ họ về những quỹ đen, hoạt động chống phá bí mật chính phủ đối lập khác. mà cao trào là Edward Snowden....
chuyện không chỉ dừng ở đó, tôi biết một cách chắc chắn, nếu là nếu phim về 1 ông Quốc Vương của 1 Vương Quốc Trung Đông, chắc chắn nó không bị cấm công khai trên toàn nước Mỹ, nhưng nó sẽ bị Media của họ đập đến nỗi không chiếu được, và như thế thì khác gì bị cấm chiếu?

về bộ phim Interview, tôi có tò mò, và xem, sau khi xem tôi xóa luôn, và ác ảm, không phải sợ, mà vì sự tức giận của 1 người Châu Á, tôi không thiện cảm gì với BTT, mà vì là 1 người Á Châu, có tác phong, suy nghĩ riêng, tôi không tin rằng có 1 sự tự do, khi mà nó lại là công cụ để dè bỉu 1 người không cùng chính kiến như Mỹ với BTT, tôi không rõ BTT có thảm sát, đi xâm lược nước nào chưa, họ có gửi quân ra nước ngoài, đốt nhà, mổ bụng ai chưa, nhưng với 1 bộ phim rặt tuyên truyền ngược, tôi hoàn toàn có thể dùng banner phim đó làm giấy chùi hậu môn của tôi.

tôi tin nhiều bạn cũng sẽ đồng ý, người Châu Á khi lên phim Mỹ, đa số không đẹp đẽ gì chứ không chỉ anh ủn,
af97088d-dda1-4038-8059-5e0c5e527967_zps94bdd43e.jpg

Tuy bác hơi tiêu cực nhưng mình thích quan điểm của bác.
Với mình vc đem một người đang sống mà khác tư tưởng chính trị (đúng sai chỉ có kẻ mạnh quyết định) ra làm trò cười. Thì dù là ai cũng đáng khinh. BTT ko nói ai cũng biết họ có nên chính trị khá là ko ổn. Nhưng họ có đi cưới của ai đâu, có đi rải dân chủ bằng bom,da cam hay bất ổn chính trị ko?
Tưởng tượng nếu ai đó vì bất đồng với Mẽo mà làm cái phim y chang vậy mà ám sát ồ ba má thì chắc dân Mẽo cũng sướng lắm.
Tự do nó có giới hạn thôi.
Còn ở VN mấy bộ phim cầm chiếu m thấy chả có vấn đề gì nhiều. Bụi đời thì nói nhiều, nên chả buồn nói nữa. Như Đấu trường sinh tử 1 thì cấm cũng ko sai(cái chết quá ư là bình thường). Phần 2,3 nó khác, nên có cấm đâu.
trong vòng 10 năm m xem phim rạp, m nhớ ko nhầm chỉ cấm có vài phim thôi. nên bài viết này chưa thực sự là cái gì đó "bùng cháy" :D
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Thật ra mình chưa xem phim. Tuy nhiên nếu đối tượng bị nháo báng xứng đáng như vậy thì không có gì phải bàn. Còn nếu nhạo báng sai sự thật thì thật đáng khinh bỉ.
Còn giả sử ông bà, cha mẹ của ai đó xứng đáng bị nhạo báng thì người đó cũng nên thấy nhục nhã vì đã sinh ra trong 1 gia đình như vậy và không đủ dũng khí để dứt áo ra đi.

Mình hiểu ý của bạn, và cũng đoán đc bạn đã,đang ở đâu,làm gì.
:D
Như thế nào gọi là "xứng đáng bị nhạo báng".
1 người bị bỏ tù khi toàn tuyên án, chứ nếu khi họ còn chưa bị tuyên án thì dù có giết 1 ngàn nguwofi họ vẫn là người tự do và đáng tôn trọng như bạn.
Giả sử hít le còn sống, bạn có nói là xứng đáng bị nhạo báng ko? hay khi đó bạn sẽ hô vạn tuế nếu ông ta chiếm hết cái thế giới này.kẻ bị nhạo báng là kẻ thua cuộc hoặc bị kết tội. Sự thật như thế nào? bao nhiêu sự thật bị che dấu, ai mà biết đc. nên sự đúng sai chỉ có kẻ mạnh,kẻ thắng mới quyết định đc.
Chú Ủn ko thuộc những phạm vi đó. chú ấy làm gì thì cũng chỉ là báo chí, và cái sai đó ai cũng biết. Nhưng 1 người đang sống, chỉ vì khác cái tư tưởng, mà nhạo báng cả dân tộc thì m cũng thấy hơi quá đó thôi. chứ thực ra coi dân tt sống ko đủ ăn,ko có mạng, ko điện thoại thì ai cũng xót.
cho cùng kẻ thua cuộc thì chỉ biết im lặng thôi. suy cho cùng, đã là con người, đều giống nhau về mặt đạo đức, có chăng là cách nghĩ. cuối cùng m thấy phim về chú Ủn là 1 bộ phim ko nên làm ra.
 

ceen21

New Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Bạn nói cũng đúng. Đơn cử như phim về cuộc chiến VN "Metal Pocket" thì phải? Có bài hát đầu phim đề cập tới Hồ Chí Minh. Chắ bác còn nhớ? Hồ Chí Minh s** of a bi**.
Nói chung người Mỹ cũng ko phải văn minh tuyệt đối như nhiều người nghĩ. Phim thì mình down rùi mà chưa xem, do ko down dc sub trên subscene (English / Vietnamese).
Để hôm nào down dc xem thử coi sao bác phản ứng dữ dội vậy.

Phim mà bạn nói tới là phim "Full Metal Jacket" năm 1987, và cái bài hát mà bạn nghe có cái câu "Ho Chi Minh is a son of a bi**" thì cũng chỉ là một dạng bài hát vui trong khi hành quân (Marching song) để bớt mệt nhọc. Người lính họ có thể chế ra trả trăm, cả ngàn lời trong một bài hát như vậy, cũng chỉ có ý vui là chính. Kiểu lính Bắc Việt thì cũng hay nghe tuyên truyền không mấy tốt đẹp về các lãnh đạo Mỹ như John F. Kennedy hay Robert McNamara mà thôi, chiến tranh mà bạn, chửi nhau um sùm là chuyện rất ư là bình thường.
 

dntt

Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

The Interview không có ý định nhạo báng người dân BTT, nếu có cảnh nào mà người xem coi là nhạo báng thì nên suy nghĩ xem ai đã tạo ra cảnh đó. Những nhà làm phim chắc cũng không nhạo báng một người vì không cùng chính kiến mà vì những gì người ta đã làm cho dân tộc mình. Nếu một gia đình mà bố mẹ tuy không làm điều xấu với người ngoài nhưng họ hành hạ ngược đãi con cái thì có đáng bị lên án không nhỉ?.
 
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

af97088d-dda1-4038-8059-5e0c5e527967_zps94bdd43e.jpg



Tôi thích tấm hình này, vì chính bản thân nó đã nói lên tất cả: SỰ TỰ DO BIỂU ĐẠT!
Ở các nước độc tài mà vẽ "lãnh tụ" hay "lãnh đạo" như thế này (cho dù là rất chính xác) thì chỉ có nước cùng vợ con bỏ trốn ra khỏi nước nếu không muốn "dựa cột" hoặc tù mọt gông. Phàm ở đời ai mà không có khuyết điểm, thiếu xót. Nhưng cái lạ (nếu không muốn nói là cái dị hơm) ở đây là "lãnh đạo" thay vì cám ơn người đã xây dựng mình chỉ ra cho mình những thiếu xót cần khắc phục thì lại thẳng tay đàn áp, trù dập, bắt bớ họ. Thay vì thấy mình yếu thì đi xuống cho người khác giỏi hơn thay mình vì cái mục tiêu chung là làm cho dân giàu, nước mạnh thì lại cố đấm ăn xôi khư khư ôm "ghế". Và tôi cũng không lấy làm lạ khi cái tư tưởng này (thứ tư tưởng không muốn bất cứ ai chỉ trích mình) nó lan qua lãnh vực điện ảnh (là chủ đề của topic này). Thôi nói tới đây đủ rồi, không thôi lại lan man qua chính trị thì lại phiền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Mình nghĩ Kim Young Un xứng đáng bị nhạo báng. Thằng ranh con này đang duy trì quyền lực trên sự đau khổ của người dân Bắc Hàn. Rõ ràng nó lo sợ bị nhạo báng. Nó vốn chẳng được ai bầu lên cả. Nó do thằng cha nó dựng lên. Và thằng cha nó thì do thằng ông nội nó dựng lên. Chúng nó không có tài cán gì cả. Do đó rất sợ bị nhạo báng!

Còn các nước thích nhạo báng Obama thì cứ làm, nếu hay thì khán giả thế giới cùng cười theo, có sao đâu? Chính người Mỹ đã đem vị tổng thống thường được xem là yêu thích nhất của họ ra làm thằng hề diệt ma cà rồng chứ chẳng cần ai phải nhạo báng dùm. Khán giả Mỹ và cà thế giới vẫn đến xem. Chẳng ai lấy gì làm nghiêm trọng cả. Lincoln dù có bị biến thành dũng sĩ diệt ma cà rồng thì vẫn chẳng sứt mẻ gì. Các tổng thống Mỹ toàn được in hình trên giấy vệ sinh cho người dân Mỹ chùi ass đấy thôi. Chẳng ai thấy bị xúc phạm cả. Những người được hàng chục triệu cử tri bầu lên, họ là những người ưu tú thật sự. Quyền lực của họ là do cử tri cả nước trao cho. Họ không sợ bị nhạo báng đâu.
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Bác nào rành luật cho tui hỏi phim The Interview có vi phạm quyền nhân thân của anh Ủn không nhỉ?
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

The Interview không có ý định nhạo báng người dân BTT, nếu có cảnh nào mà người xem coi là nhạo báng thì nên suy nghĩ xem ai đã tạo ra cảnh đó. Những nhà làm phim chắc cũng không nhạo báng một người vì không cùng chính kiến mà vì những gì người ta đã làm cho dân tộc mình. Nếu một gia đình mà bố mẹ tuy không làm điều xấu với người ngoài nhưng họ hành hạ ngược đãi con cái thì có đáng bị lên án không nhỉ?.

Mình nghĩ Kim Young Un xứng đáng bị nhạo báng. Thằng ranh con này đang duy trì quyền lực trên sự đau khổ của người dân Bắc Hàn. Rõ ràng nó lo sợ bị nhạo báng. Nó vốn chẳng được ai bầu lên cả. Nó do thằng cha nó dựng lên. Và thằng cha nó thì do thằng ông nội nó dựng lên. Chúng nó không có tài cán gì cả. Do đó rất sợ bị nhạo báng!

Còn các nước thích nhạo báng Obama thì cứ làm, nếu hay thì khán giả thế giới cùng cười theo, có sao đâu? Chính người Mỹ đã đem vị tổng thống thường được xem là yêu thích nhất của họ ra làm thằng hề diệt ma cà rồng chứ chẳng cần ai phải nhạo báng dùm. Khán giả Mỹ và cà thế giới vẫn đến xem. Chẳng ai lấy gì làm nghiêm trọng cả. Lincoln dù có bị biến thành dũng sĩ diệt ma cà rồng thì vẫn chẳng sứt mẻ gì. Các tổng thống Mỹ toàn được in hình trên giấy vệ sinh cho người dân Mỹ chùi ass đấy thôi. Chẳng ai thấy bị xúc phạm cả. Những người được hàng chục triệu cử tri bầu lên, họ là những người ưu tú thật sự. Quyền lực của họ là do cử tri cả nước trao cho. Họ không sợ bị nhạo báng đâu.

Ý mình là cái sự nhạo báng đó do đâu mà thế giới có quyền quyết định. Chỉ đơn giản đây là 1 ván bài chính trị thôi. Nên mình ko thích.
Và tất cả những phim Mỹ m coi chưa có phim nào m thấy cảnh bôi xấu tt mỹ cả. Họ chỉ bằng cách này hay cách khác cố tình dựng lên hình tượng đẹp thôi. Còn ai nói nc mỹ ko có những điều ko tốt thì m xin thua. Có chăng Mỹ là kẻ thắng cuộc, là nc mạnh thì có quyền làm nc tốt thôi. Chứ đem bom và tên lửa rồi chiến tranh đi khắp thế giới, cũng ko tốt đâu.
Hơn nữa Ủn đang sống. Làm như thế đúng là hơi quá. Chứ m coi phim thấy phim nói chả có gì sai cả.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Ý mình là cái sự nhạo báng đó do đâu mà thế giới có quyền quyết định. Chỉ đơn giản đây là 1 ván bài chính trị thôi. Nên mình ko thích.
Và tất cả những phim Mỹ m coi chưa có phim nào m thấy cảnh bôi xấu tt mỹ cả. Họ chỉ bằng cách này hay cách khác cố tình dựng lên hình tượng đẹp thôi. Còn ai nói nc mỹ ko có những điều ko tốt thì m xin thua. Có chăng Mỹ là kẻ thắng cuộc, là nc mạnh thì có quyền làm nc tốt thôi. Chứ đem bom và tên lửa rồi chiến tranh đi khắp thế giới, cũng ko tốt đâu.
Hơn nữa Ủn đang sống. Làm như thế đúng là hơi quá. Chứ m coi phim thấy phim nói chả có gì sai cả.

Bác biết ai là chuyên gia nhạo báng, bôi xấu không? Bắc Hàn đấy! Nó vừa gọi Obama là con khỉ đấy, có sao đâu. Mà cái này thực ra là nó chửi Mỹ suốt đấy thôi. Đói, kém, cúp điện, mưa bão lũ lụt thì đều là do Mỹ - Hàn chống phá cả :) Nên lúc nào cần gạo nuôi lính thì nó lại hăm he thử hạt nhân với bắn chìm tàu người ta :) Bác nghĩ nó có quyền không? Có quá đi chứ!

Rồi như TQ phản đối giải Nobel Hòa bình, thì nó lập ra Khổng Tử Hòa Bình, mình thấy vậy rất công bằng. Chỉ mỗi tội cái giải này chẳng ai chịu đến nhận cả :)

Còn chưa xem thì bác xem Abraham Lincoln: Vampire Hunter để thấy nó biến vị tổng thống huyền thoại của nó thành cái gì? Còn những phim ngược dòng, nghiêm túc hơn thì cũng đâu có thiếu, bác cứ xem bài này, tiếng Việt luôn nhé

Còn bác muốn đem Obama ra chùi ass thì hơi tốn kém, phải cần 10 USD để mua 1 cuộn giấy thế này
article-2060191-0EC1582500000578-821_634x286.jpg


Người ta vàng thật sợ éo gì lửa, nữa là shit! :v
 

dntt

Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Và tất cả những phim Mỹ m coi chưa có phim nào m thấy cảnh bôi xấu tt mỹ cả. Họ chỉ bằng cách này hay cách khác cố tình dựng lên hình tượng đẹp thôi
Hình như bạn xem phim Mỹ không nhiều, phim Mỹ ca ngợi cũng như nói xấu lãnh đạo của họ đều không ít. Bạn hãy tìm xem bộ phim Absolute Power (Clint Eastwood làm đạo diễn và diễn viên chính) để xem họ xây dựng hình ảnh TT của họ như thế nào.
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Bác biết ai là chuyên gia nhạo báng, bôi xấu không? Bắc Hàn đấy! Nó vừa gọi Obama là con khỉ đấy, có sao đâu. Mà cái này thực ra là nó chửi Mỹ suốt đấy thôi. Đói, kém, cúp điện, mưa bão lũ lụt thì đều là do Mỹ - Hàn chống phá cả :) Nên lúc nào cần gạo nuôi lính thì nó lại hăm he thử hạt nhân với bắn chìm tàu người ta :) Bác nghĩ nó có quyền không? Có quá đi chứ!

Rồi như TQ phản đối giải Nobel Hòa bình, thì nó lập ra Khổng Tử Hòa Bình, mình thấy vậy rất công bằng. Chỉ mỗi tội cái giải này chẳng ai chịu đến nhận cả :)

Còn chưa xem thì bác xem Abraham Lincoln: Vampire Hunter để thấy nó biến vị tổng thống huyền thoại của nó thành cái gì? Còn những phim ngược dòng, nghiêm túc hơn thì cũng đâu có thiếu, bác cứ xem bài này, tiếng Việt luôn nhé

Còn bác muốn đem Obama ra chùi ass thì hơi tốn kém, phải cần 10 USD để mua 1 cuộn giấy thế này
article-2060191-0EC1582500000578-821_634x286.jpg


Người ta vàng thật sợ éo gì lửa, nữa là shit! :v

Hình như bạn xem phim Mỹ không nhiều, phim Mỹ ca ngợi cũng như nói xấu lãnh đạo của họ đều không ít. Bạn hãy tìm xem bộ phim Absolute Power (Clint Eastwood làm đạo diễn và diễn viên chính) để xem họ xây dựng hình ảnh TT của họ như thế nào.

Mấy phim đó m coi hết rồi. M đâu có nói Ủn là tốt. M chỉ nói ko thích cách cách đưa chính trị vô phim để đạt mục đích thôi.
Như phim Lincon thì tổng thống cũng tốt chứ xấu xa gì đâu.
Thôi anh em 1 nhà cả giải tán chuyện này. Mẽo có Ô lo, TT có ủn lo.
Có phim với có xèng đưa gấu đi xem là vui rồi >:)
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Mới coi xong. Mấy ông làm phim cũng hay thiệt, mấy phim này mà cũng làm được coi cho vui thôi mà ít cảnh hấp dẫn quá. Tò mò là chính chứ nội dung cũng ko đả kích gì nhiều. Chỉ có cái thấy tội cho dân TT thôi. Nhất là gái TT.
 

doccomacvan

New Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Về The Interview, cá nhân mình không hề thích. Vì dù sao, việc làm phim bôi xấu hình ảnh của một nguyên thủ quốc gia cũng là không nên. :)
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Nói chung mình ko thích mấy thằng COCC nên sẽ ko ra rạp để xem phim nói về nó dù là đả kích. Được thì cho 1 phát cho nó chết luôn đả kích làm gì.
 

bryanadams

New Member
Ðề: Phim ảnh và hiệu ứng PR ngược

Gỉa sử Ủn giết 10 người Bắc hàn.

Đạo diễn Mỹ làm phim dựng hình ảnh Ủn giết 20 người. Đạo diễn VN làm phim dựng hình ảnh Ủn chỉ giết 1 người.

Kết luận: Mỹ làm phim bôi xấu lãnh tụ Bắc hàn, VN làm phim ca ngợi Bắc hàn.

Về The Interview, cá nhân mình không hề thích. Vì dù sao, việc làm phim bôi xấu hình ảnh của một nguyên thủ quốc gia cũng là không nên. :)
 

nevol

Active Member
nghe thấy người ta bàn tán về the interview rầm rộ ra nên cũng đang hóng phim đó, dù rằng thấy nội dung có vẻ hơi 3 chấm
 

v_anh

Well-Known Member
Và tất cả những phim Mỹ m coi chưa có phim nào m thấy cảnh bôi xấu tt mỹ cả.
Em thấy phim Mỹ bôi nhọ tổng thống là có đấy, ít nhất em cũng xem kha khá đủ để có ấn tượng chắc chắn là có. Ngay lúc này thì nhớ ngay đc ông Nixon là hay bị bôi nhọ nhất. Ví dụ trong phim Forrest Gump thì bị chổng đít vào mặt, trong Legends of Tomorrow thì như 1 thằng hề bị gọi bằng cái từ gì tiếng Anh em quên mất rồi.
 
Bên trên