Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

WindyCity

Active Member
Đúng là tháng Tư ĐEN cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Những ngày tháng Tư làm sao có thể quên trong ký ức cũa người dân Saigon dù cho Saigon bây giờ đã khác xa với những năm tháng cũ.
Nhửng lần họp tổ dân phố - kiểm điểm xem nhà nào có người đi vượt biên hay có khi công an vô kiểm tra hộ khẩu bất thình lình để coi ai vắng mặt. Rồi thì học sinh phải đi thủy lợi đào mương, làm trật tự đường phố, đi làm công tác vệ sinh thành phố... hmm những ngày tháng ăn bobo, xếp hàng trước HTX để mua thực phẩm (mỗi g/đ chỉ được 200-250gr thịt), sáng sớm lảnh bánh mì tại tổ dân phố!
Saigon của 1 thời lao đao đổi tiền mỗi hộ chỉ có 200 đồng, những ngày tháng thấp thỏm của lo âu, sợ hải bị đánh tư sản, đi kinh tế mới...
Đúng là lịch sử đã sang trang nhưng thật đáng thương khi đọc lại những trang sử cũ không thấy lòng tự hào vẻ vang mà chỉ thấy xót xa, buồn tủi cho những người mang tiếng "GPMN" đã làm cho hai tiếng VietNam quê hương tôi thành "buồn nhiều hơn vui"!
 

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Đúng đó bạn. Nhà tôi không ai đi lính chế độ cũ nhưng bố tôi không bao giờ cho phép anh em chúng tôi gọi lính chế độ cũ là ngụy cả, mà là lính VNCH. Vì họ cũng là những người con của Việt Nam, họ cũng có lòng yêu quê hương đất nước, bằng chứng là họ cũng dám hy sinh chết vì Hoàng Sa đó.

Nhưng mà hồi đó em đi học trong sách vở dạy em như thế l Chỉ nói theo những gì được học thôi bác ạ...nhưng sau khi mà đũng quần trong ghế trường học , đi ra khỏi xứ thiên đường ,học trên trường đời thì nó lại khác nhau xa lắm...:D
 

bladies

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Nhưng mà hồi đó em đi học trong sách vở dạy em như thế l Chỉ nói theo những gì được học thôi bác ạ...nhưng sau khi mà đũng quần trong ghế trường học , đi ra khỏi xứ thiên đường ,học trên trường đời thì nó lại khác nhau xa lắm...:D

Vậy là bác thuộc nhóm tự diễn biến nhé ...
 
Ðề: Re: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Đúng là tháng Tư ĐEN cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Những ngày tháng Tư làm sao có thể quên trong ký ức cũa người dân Saigon dù cho Saigon bây giờ đã khác xa với những năm tháng cũ.
Nhửng lần họp tổ dân phố - kiểm điểm xem nhà nào có người đi vượt biên hay có khi công an vô kiểm tra hộ khẩu bất thình lình để coi ai vắng mặt. Rồi thì học sinh phải đi thủy lợi đào mương, làm trật tự đường phố, đi làm công tác vệ sinh thành phố... hmm những ngày tháng ăn bobo, xếp hàng trước HTX để mua thực phẩm (mỗi g/đ chỉ được 200-250gr thịt), sáng sớm lảnh bánh mì tại tổ dân phố!
Saigon của 1 thời lao đao đổi tiền mỗi hộ chỉ có 200 đồng, những ngày tháng thấp thỏm của lo âu, sợ hải bị đánh tư sản, đi kinh tế mới...
Đúng là lịch sử đã sang trang nhưng thật đáng thương khi đọc lại những trang sử cũ không thấy lòng tự hào vẻ vang mà chỉ thấy xót xa, buồn tủi cho những người mang tiếng "GPMN" đã làm cho hai tiếng VietNam quê hương tôi thành "buồn nhiều hơn vui"!

Bác làm mình nhớ một thời đã qua... nhớ "Cửa hàng Thanh Niên Tươi Sống"... nhớ muốn có cơm ăn thì phải nhặt bông cỏ, sạn, thóc mất cả buổi.. nhớ đạp xe cọc cạch đi chà gạo... nhớ âm thanh tiếng xe lam, xe xích lô máy... nhớ hình ảnh than lửa rơi lả chả từ những chiếc xe than...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lachem92

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Có phải bác tự kế hay là copy vậy, nghe cũng gay cấn thật
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Re: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Đúng là tháng Tư ĐEN cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Những ngày tháng Tư làm sao có thể quên trong ký ức cũa người dân Saigon dù cho Saigon bây giờ đã khác xa với những năm tháng cũ.
Nhửng lần họp tổ dân phố - kiểm điểm xem nhà nào có người đi vượt biên hay có khi công an vô kiểm tra hộ khẩu bất thình lình để coi ai vắng mặt. Rồi thì học sinh phải đi thủy lợi đào mương, làm trật tự đường phố, đi làm công tác vệ sinh thành phố... hmm những ngày tháng ăn bobo, xếp hàng trước HTX để mua thực phẩm (mỗi g/đ chỉ được 200-250gr thịt), sáng sớm lảnh bánh mì tại tổ dân phố!
Saigon của 1 thời lao đao đổi tiền mỗi hộ chỉ có 200 đồng, những ngày tháng thấp thỏm của lo âu, sợ hải bị đánh tư sản, đi kinh tế mới...
Đúng là lịch sử đã sang trang nhưng thật đáng thương khi đọc lại những trang sử cũ không thấy lòng tự hào vẻ vang mà chỉ thấy xót xa, buồn tủi cho những người mang tiếng "GPMN" đã làm cho hai tiếng VietNam quê hương tôi thành "buồn nhiều hơn vui"!

người thuộc 3 quận ăn chơi thì đúng là buồn nhiều hơn vui thật! còn nhưng ng bị ở trong các ấp chiến lược không thuộc chốn ăn chới sài thành có lẽ vui nhiều hơn buồn!
 

[Duc]_[pro]

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

bác viết hay quá ,hôm nào viết thêm đi bác
 

tien2104

Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Còn ai nữa không? Kể cho tuổi nhỏ tụi em nghe với. Sinh sau 75 cả chục năm nên ko biết không khí lúc ấy thế nào? Nghe kể thấy thích thích
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Bác chờ đến ngày 30/4/2014 nhé! :))

Còn ai nữa không? Kể cho tuổi nhỏ tụi em nghe với. Sinh sau 75 cả chục năm nên ko biết không khí lúc ấy thế nào? Nghe kể thấy thích thích

Vào dịp 30/4/2015 (40 năm sống với các bác), chắc mình sẽ lên 1 bài về tuổi trẻ của mình sau "ngày vui" ấy.
 

supportop

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

bài viết rất hay và chân thực . cảm ơn bác nhiều nhé
 

thanhbinhb35

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

năm nay 2015 chắc là lễ kỷ niệm lớn lắm đây
 
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Vào dịp 30/4/2015 (40 năm sống với các bác), chắc mình sẽ lên 1 bài về tuổi trẻ của mình sau "ngày vui" ấy.
Có dịp mình sẽ chia sẻ hào khí Hà nội những ngày đấy. Vui nhưng không ngờ những năm tháng sau chiến tranh lại khổ đến thế. Nghĩ lại mà run.
 

vanninhthuan119

Well-Known Member
Ui, đọc liền mạch từ trang 1 đến trang này luôn. Thấp thoáng có bóng dáng của gia đình mình sau ngày 30/4 trong những ký ức này. Cay mắt.
 

bktrantam

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

HAY QUÁ, đang làm trong cty mà đọc 1 mạch, mấy anh kể nghe chân thật sinh động quá, thời đó ba em ông cũng đi trốn lính (hình như hùi đó chính quyền Thiệu bắt thanh niên đi lính hay sao đó), đọc mấy bài này thấy nhớ về tuổi thơ cơ cực, em sn 87 ở cần giờ hcm nên cũng hiểu được phần nào tình hình xã hội lúc đó
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Re: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Có dịp mình sẽ chia sẻ hào khí Hà nội những ngày đấy. Vui nhưng không ngờ những năm tháng sau chiến tranh lại khổ đến thế. Nghĩ lại mà run.

Ui, đọc liền mạch từ trang 1 đến trang này luôn. Thấp thoáng có bóng dáng của gia đình mình sau ngày 30/4 trong những ký ức này. Cay mắt.

Với những người đã từng sống trong thời khắc lịch sử (30/4/1975) của đất nước này cho đến nay chắc những hình ảnh đó vẫn không phai mờ trong ký ức. Và sau cột mốc này, những người ở lại còn phải trải qua nhiều biến động,đổi thay, tác động sâu sắc đến cuộc sống mỗi người lúc bấy giờ. Theo tôi nghĩ những ai là chứng nhân (ít ai quên) nên kể lại cho con em chúng ta sau này được biết.
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Ông ngoại mình ngày đó làm bên công an kinh tế. ngày 30/4 đã ra tới vũng tàu, vài bước chân nữa là xuống tàu đi. nghĩ lại ko thể bỏ vợ và 9 đứa con nên về lại. bị bắt đi đập đá 3 năm. sống 1 cuộc đời ko thể nào chán hơn, vì ko hoà nhập được với thời đại mới, và cảm thấy tiếc ngày đó ko đi thẳng qua US. những đồng đội của ông đều đi hết, sau này đoàn tụ với gia đình bên Mỹ hết

Đến những người trí thức như ông đều nghĩ bộ đội mà vào thì sẽ làm thịt, cắt cổ hết vợ con của những người làm việc cho chế độ cũ, nên người dân bt sợ là đúng
 
Bên trên