Thám hiểm đảo tôm hùm

hai905

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Các bạn để ý có nhiều loại tôm hùm, giá chênh lệch khá nhiều. Nhiều bạn không phân biệt được nên cãi nhau vụ giá :)
Theo ý kiến cá nhân thì chỗ này không có gì đặc sắc, giá cả bây giờ cũng không còn rẻ. Mọi người ùn ùn kéo đến đây chắc là do các bài review trên mạng ca ngợi thái quá.
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Các bạn để ý có nhiều loại tôm hùm, giá chênh lệch khá nhiều. Nhiều bạn không phân biệt được nên cãi nhau vụ giá :)
Theo ý kiến cá nhân thì chỗ này không có gì đặc sắc, giá cả bây giờ cũng không còn rẻ. Mọi người ùn ùn kéo đến đây chắc là do các bài review trên mạng ca ngợi thái quá.
Ở đây ngoài món tôm hùm giá tốt (trước kia) thì thật ra cũng chả có gì đặc sắc lắm. Giờ giá tôm hùm ở đây lên rồi thì mình cũng chả muốn quay lại đây.
 

Sayounara

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Em lâu rồi chưa ăn tôm hùm. Vào đây đọc mà thèm quá=P~
 

CBR400

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Thu xếp thời gian rủ vợ con đi 1 chuyến xem sao , Thank chủ thớt .
 

msterdang

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

sướng nhỉ.sao không cho bọn nhóc mặc áo phao nhỉ.nhìn nguy hiểm ghê.
 

thanhbinhb35

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

hình ảnh đẹp quá, bác làm em háo hức rùi...xách ba lô lên thôi
 

Shelton_English

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Được đi 1 chuyến thì thích nhất rồi, mà điều quan trọng là sao trẻ con lại cho đứng thế kia, àm không mặt áo phao hay gì cả, nguy hiểm quá đi mất
 
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Các bác đi rồi xin chỉ dùm xe giường nằm của hãng nào đi tốt ạ ,nhà gần Đề Thám Q1 , mình đang dự định mua vé để đi Bình Ba. Cám ơn AE
 

SucmanhNo1

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

cũng muốn 1 lần đến đây kham phá quá. thích cảnh biểnvà thuyền quá.
 

InewPhone

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Nắng ngoài đảo rất gắt. Mấy hôm nhà em chơi đảo tạnh ráo, trời chẳng có mây, ban ngày nhiệt độ toàn 35-37 độ C, ở trong bóng râm thì dễ chịu chứ ra ngoài nắng thì khiếp lắm. Bác nào đi nhớ mang theo dù nhé. Đợi đến khoảng 16.30, trời đã dịu dịu, bọn em lên xe máy phi về bãi Nhà Cũ lặn ngắm san hô.
 
Bên trên