WILD CARD: từ Wild Card bàn về Jason Statham

fallheart82

Well-Known Member
Phim mình chưa coi nhưng về cách Statham đóng gần đây thì đúng thế, cứ nhàn nhạt một kiểu, không khéo như Nicolas Cage nữa. À mà chẳng phải chỉ mỗi ông đó đâu, xem Brad Pitt cũng vậy, từ Inglourious Basterds đến Fury cũng y chang cách diễn xuất khi đối đầu với mấy thằng phát xít. Cái tưng tửng, phong cách bụi bặm, bất cần đời của Brad Pitt trong Huyền thoại mùa thu hay Ông bà Smith đâu mất rồi.
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: WILD CARD: từ Wild Card bàn về Jason Statham

Phim mình chưa coi nhưng về cách Statham đóng gần đây thì đúng thế, cứ nhàn nhạt một kiểu, không khéo như Nicolas Cage nữa. À mà chẳng phải chỉ mỗi ông đó đâu, xem Brad Pitt cũng vậy, từ Inglourious Basterds đến Fury cũng y chang cách diễn xuất khi đối đầu với mấy thằng phát xít. Cái tưng tửng, phong cách bụi bặm, bất cần đời của Brad Pitt trong Huyền thoại mùa thu hay Ông bà Smith đâu mất rồi.
Brad từ trước tới giờ vẫn có phong cách bất cần đời, cười đểu, tửng tưng, chập cheng... nhưng công nhận trong Fury và trong World War Z cái chất Brad ít hơn rất nhiều, có thể là do tuổi tác, hoặc là do phim thế chiến không hợp với cách diễn đó nữa. Thích nhất Brad trong phim Fight Club và 12 Con Khỉ, rất tửng tưng và rất đàn ông, xem hâm mộ kinh khủng
 

conheomap

Member
Ðề: WILD CARD: từ Wild Card bàn về Jason Statham

Đây chắc là đỉnh cao phim nhảm shi...t trong năm rồi. E coi nửa phim mà ngủ một giấc dậy đến cuối phim vẫn hiểu.haha.
 

Cara

Active Member
Ðề: WILD CARD: từ Wild Card bàn về Jason Statham

Hôm qua rảnh rỗi ngồi coi phim này, coi xong éo hiểu nội dung gì hết, chắc phim mang phong cách của anh Nolan rồi, chắc phải coi tới 5,6 lần mới hiểu hết thông điệp bộ phim là gì
Rất nể sự kiên nhẫn của bác.
Phim này em tua mỏi cả chuột luôn, tính ra thì chắc chưa đủ để gọi là 1 lần. Cho tiền em mới có can đảm giết thời gian thêm lần thứ 2 hehehe
 
Bên trên