Tôi cũng xin có vài ý kiến ở đây.
- Thứ nhất, báo chí được nhà nước lập ra để định hướng dư luận quần chúng, để mọi người nhận ra và đi đến cái đúng đắn, cái sự thật. Vậy thì khi "báo giới cũng đã hiểu được điều đó" mà "cũng chẳng nhiều báo còn đề cập đến điều này" thì ta có còn tin vào báo giới nữa không? Vậy báo chí phụ vụ cho ai? Và khi họ không làm đúng chức năng của họ thì tôi nghĩ, giống và rất ủng hộ bạn acquycodon, tại sao chúng ta không biến "Diễn đàn Việt Nam HD nên có tiếng nói hơn, bình luận đi sâu hơn, để thành viên có cái nhìn đúng đắn, giảm thiểu đi xem tiếp tay cho phim nhảm, phim dở, phim ko có chất lượng"?
- Từ khi nhà nước cho phép tư nhân làm phim, Phước Sang là một trong những "tay to" tự bỏ tiền ra làm phim đình đám nhất VN. Và cá nhân tôi CHƯA BAO GIỜ nghĩ là Phước Sang là người làm phim nghiêm chỉnh đàng hoàng hiểu theo khía cạnh đạo đức nghề nghiệp đúng nghĩa của nó nhất. Và vì lẽ đó, chúng ta ngày nay cũng sẽ chả lạ gì khi "ông bầu Phước Sang từ bỏ dòng phim cao cấp mắc tiền để đi làm phim thương mại bị gọi là rẻ tiền" để kiếm doanh thu.
- Cuối cùng, điện ảnh nước nhà đã, đang và sẽ còn có thêm nhiều chuyện buồn dài dài. Thay vì cứ ngồi lý luận dài dòng, ca cẩm lung tung, thì tại sao ta không tìm ra nguyên nhân thực chất và đưa ra những giải pháp thực chất để cải thiện nó đi nếu anh có tâm huyết thực sự với điện ảnh VN. Và vì vậy tôi thích cách nói của bạn acquycodon. Ước mong sẽ có nhiều bạn như vậy hơn.