Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Bộ phim “từ tuổi ấu thơ” đã trở lại, sau 30 năm chờ đợi, tập 4 của series này Mad Max: Fury Road, đã không khiến người xem thất vọng. Những màn đua xe tuyệt đỉnh, những cảnh quay choáng ngợp, một không khí căng thẳng tột độ, một câu chuyện tuyệt vọng trong một thế giới hậu tận thế. Mad Max là phim hành động “chất” và “đỉnh” nhất mùa hè này, hơn cả Fast 7 và Avenger – Age of Ultron.
Phim kể về gã Max “Điên”, một con sói đơn độc, một nạn nhân của các thảm họa toàn cầu đã làm cho dầu, nước cạn kiệt. Max lang thang khắp sa mạc sau cái chết đau thương của vợ con, tình cờ vướng vào cuộc trốn chạy của Furiosa, một nữ chiến binh kiên cường, đang tìm đường đến vùng đất mơ ước của mình. Những màn chiến đấu quyết liệt, những cuộc rượt đuổi đầy hoang dã trên sa mạc Namibia bắt đầu. Những con người chiến đấu hết mình cho niềm tin, cho niềm hy vọng, cho dù thực tại có phũ phàng nhưng vẫn đứng lên mạnh mẽ.
Đạn nổ tung trời và xe chạy khắp lối
Chào mừng các bạn đến với những bản nhạc dance hào hứng nhất cùng với những bản nhạc rock cuồng loạn nhất. Những màn hành động điên cuồng, quái đản và mạnh mẽ nhất. Giữa sa mạc là hàng đoàn xe chạy với khói bụi mịt mù, những quả đạn, những pha đâm húc nhau, những tiếng gào thét. Cuộc trốn chạy trở nên khốc liệt và đẫm máu hơn bao giờ hết.
Hành động, hành động và hành động, mọi thứ cứ liên tục tiếp diễn, không cho người xem ngừng nghỉ một phút giây nào, ai cũng phải dán mắt vào màn hình để theo dõi và chỉ thở ra nhẹ nhỏm khi kết thúc một trận chiến, rồi sau đó chuẩn bị đến với cuộc chiến tiếp theo. Tất nhiên, xen giữa những cảnh đánh đấm rượt đuổi là những pha tình cảm cộng với hài hước để phim mềm mại hơn, tạo cao trào tốt hơn, như cảnh các cô gái đứng tắm giữa sa mạc (khiến ai cũng trầm trồ) hay là cảnh tình cảm rất nhẹ nhàng nhưng dễ thương của anh chàng hàng binh và một trong các cô gái.
Phim được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, với những chiếc xe bá đạo, độc, lạ và mang một dáng dấp rất khác biệt. Những màn đua xe nghẹt thở và rất thật, tất nhiên, vẫn cường điệu hóa theo kiểu điện ảnh nhưng không đến mức quá “ảo diệu”. Đạo diễn George Miller đã cho quay thật toàn bộ những cảnh hành động, điều này khiến cho người xem cảm thấy cực kỳ phấn khích và có được những cảm xúc thật nhất.
Những cảnh quay trong phim này xứng đáng được gọi là tuyệt tác, từ cảnh đầu tiên với hàng ngàn người hứng nước đến cảnh cả đoàn xe tiến vào cơn bão cát khủng khiếp hay là cảnh màn đêm tăm tối xanh ngắt. Những khung cảnh tạo nên một hiệu ứng thị giác tuyệt vời, khiến ai xem cũng phải choáng ngợp. Cộng với đó là phần âm nhạc mạnh mẽ với tiếng guitar điện rền vang, âm thanh sống động. Tất cả tạo nên một tác phẩm đầy kích động.
Hãy điên theo cách của bạn
Phim miêu tả gã Max “Điên” nhưng thực tế trong phim cho thấy, cả thế giới ai cũng điên. Đám người bên dưới điên lên vì nước, “đừng nghiện nước, nó sẽ chiếm giữ các người và các người sẽ bực bội với sự vắng mặt của nó”. Gã Max điên loạn trong sự đau thương, Furiosa điên với con đường thăm thẳm, Joe Bất Tử điên với cuộc trốn chạy, đám lính điên với sự phấn khích khi rượt đuổi.
Cái chất điên khùng độc đáo, điên loạn trong từng hành động trải dài suốt phim. Mỗi nhân vật điên theo cách của mình và bộc phát trong những trận chiến. Điên từ cách gào thét, điên từ thằng đánh guitar, điên từ cách lao vào biển lửa, điên bởi đám lính nhảy múa trên những thanh cây. Điên nhưng rất đã.
Mặc dù vai chính là Max nhưng trong phần này, Charlize Theron với vai Furiosa mới xứng là ngôi sao. Một chiến binh quả cảm, đôi mắt xanh biết nói, những pha hành động quyết liệt, những cảm xúc bùng nổ, những biểu cảm tuyệt vời. Xứng đáng là ngôi sao hàng đầu Hollywood.
Trong khi đó, Tom Hardy diễn vẫn tốt nhưng vẫn chưa thoát được hình ảnh trước đây. Chưa đủ độ “điên” khiến người xem phải kinh ngạc hay thoảng thốt. Gương mặt của Tom cũng không mấy biểu cảm, nó chỉ mang đến sự “cương nghị” và “bất cần”. Có lẽ do kịch bản chưa tạo ra được tình huống nào có thể đẩy nhân vật Max lên đến cao trào, khiến cho vai này chưa tạo được ấn tượng mạnh.
Con đường cứu rỗi
Furiosa quyết tâm rời khỏi “pháo đài” để mang những người phụ nữ đi đến vùng đất mơ ước. Con đường đi đầy chông gai và thảm khốc, con đường đó chính là sự cứu rỗi. Cứu rỗi cho những đau thương trong quá khứ, cứu rỗi cho tương lai khắc nghiệt, cứu rỗi cho linh hồn Furiosa.
Ở con đường đó, Furiosa tìm được sự thanh thản, nhưng cũng ở con đường đó, cô nếm trải sự tuyệt vọng, vì mọi thứ không như cô nghĩ. “Không ai tắm hai lần cùng một dòng sông”, nhưng có thể đi hai lần trên một con đường, kể cả đó là con đường thảm khốc nhất, kể cả có là làm lại từ đầu, kể cả đó là tìm đến hiểm nguy. Sự cứu rỗi đôi khi đến từ sự hy sinh. Và không chỉ Furiosa, Max “Điên” cũng đang đi tìm sự cứu rỗi cho mình trên con đường dài vô tận giữa sa mạc bao la.
Kết
Mad Max: Fury Road tuy chưa đạt đến mức hoàn hảo nhưng nó xứng đáng là một bom tấn thực sự của mùa hè này. Những pha hành động chân thật với một câu chuyện cuốn hút. Người xem sẽ mãn nhãn và thỏa lòng với bộ phim, một sự trở lại đầy ấn tượng và phấn khích.
Phim kể về gã Max “Điên”, một con sói đơn độc, một nạn nhân của các thảm họa toàn cầu đã làm cho dầu, nước cạn kiệt. Max lang thang khắp sa mạc sau cái chết đau thương của vợ con, tình cờ vướng vào cuộc trốn chạy của Furiosa, một nữ chiến binh kiên cường, đang tìm đường đến vùng đất mơ ước của mình. Những màn chiến đấu quyết liệt, những cuộc rượt đuổi đầy hoang dã trên sa mạc Namibia bắt đầu. Những con người chiến đấu hết mình cho niềm tin, cho niềm hy vọng, cho dù thực tại có phũ phàng nhưng vẫn đứng lên mạnh mẽ.
Đạn nổ tung trời và xe chạy khắp lối
Chào mừng các bạn đến với những bản nhạc dance hào hứng nhất cùng với những bản nhạc rock cuồng loạn nhất. Những màn hành động điên cuồng, quái đản và mạnh mẽ nhất. Giữa sa mạc là hàng đoàn xe chạy với khói bụi mịt mù, những quả đạn, những pha đâm húc nhau, những tiếng gào thét. Cuộc trốn chạy trở nên khốc liệt và đẫm máu hơn bao giờ hết.
Hành động, hành động và hành động, mọi thứ cứ liên tục tiếp diễn, không cho người xem ngừng nghỉ một phút giây nào, ai cũng phải dán mắt vào màn hình để theo dõi và chỉ thở ra nhẹ nhỏm khi kết thúc một trận chiến, rồi sau đó chuẩn bị đến với cuộc chiến tiếp theo. Tất nhiên, xen giữa những cảnh đánh đấm rượt đuổi là những pha tình cảm cộng với hài hước để phim mềm mại hơn, tạo cao trào tốt hơn, như cảnh các cô gái đứng tắm giữa sa mạc (khiến ai cũng trầm trồ) hay là cảnh tình cảm rất nhẹ nhàng nhưng dễ thương của anh chàng hàng binh và một trong các cô gái.
Phim được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, với những chiếc xe bá đạo, độc, lạ và mang một dáng dấp rất khác biệt. Những màn đua xe nghẹt thở và rất thật, tất nhiên, vẫn cường điệu hóa theo kiểu điện ảnh nhưng không đến mức quá “ảo diệu”. Đạo diễn George Miller đã cho quay thật toàn bộ những cảnh hành động, điều này khiến cho người xem cảm thấy cực kỳ phấn khích và có được những cảm xúc thật nhất.
Những cảnh quay trong phim này xứng đáng được gọi là tuyệt tác, từ cảnh đầu tiên với hàng ngàn người hứng nước đến cảnh cả đoàn xe tiến vào cơn bão cát khủng khiếp hay là cảnh màn đêm tăm tối xanh ngắt. Những khung cảnh tạo nên một hiệu ứng thị giác tuyệt vời, khiến ai xem cũng phải choáng ngợp. Cộng với đó là phần âm nhạc mạnh mẽ với tiếng guitar điện rền vang, âm thanh sống động. Tất cả tạo nên một tác phẩm đầy kích động.
Hãy điên theo cách của bạn
Phim miêu tả gã Max “Điên” nhưng thực tế trong phim cho thấy, cả thế giới ai cũng điên. Đám người bên dưới điên lên vì nước, “đừng nghiện nước, nó sẽ chiếm giữ các người và các người sẽ bực bội với sự vắng mặt của nó”. Gã Max điên loạn trong sự đau thương, Furiosa điên với con đường thăm thẳm, Joe Bất Tử điên với cuộc trốn chạy, đám lính điên với sự phấn khích khi rượt đuổi.
Cái chất điên khùng độc đáo, điên loạn trong từng hành động trải dài suốt phim. Mỗi nhân vật điên theo cách của mình và bộc phát trong những trận chiến. Điên từ cách gào thét, điên từ thằng đánh guitar, điên từ cách lao vào biển lửa, điên bởi đám lính nhảy múa trên những thanh cây. Điên nhưng rất đã.
Mặc dù vai chính là Max nhưng trong phần này, Charlize Theron với vai Furiosa mới xứng là ngôi sao. Một chiến binh quả cảm, đôi mắt xanh biết nói, những pha hành động quyết liệt, những cảm xúc bùng nổ, những biểu cảm tuyệt vời. Xứng đáng là ngôi sao hàng đầu Hollywood.
Trong khi đó, Tom Hardy diễn vẫn tốt nhưng vẫn chưa thoát được hình ảnh trước đây. Chưa đủ độ “điên” khiến người xem phải kinh ngạc hay thoảng thốt. Gương mặt của Tom cũng không mấy biểu cảm, nó chỉ mang đến sự “cương nghị” và “bất cần”. Có lẽ do kịch bản chưa tạo ra được tình huống nào có thể đẩy nhân vật Max lên đến cao trào, khiến cho vai này chưa tạo được ấn tượng mạnh.
Con đường cứu rỗi
Furiosa quyết tâm rời khỏi “pháo đài” để mang những người phụ nữ đi đến vùng đất mơ ước. Con đường đi đầy chông gai và thảm khốc, con đường đó chính là sự cứu rỗi. Cứu rỗi cho những đau thương trong quá khứ, cứu rỗi cho tương lai khắc nghiệt, cứu rỗi cho linh hồn Furiosa.
Ở con đường đó, Furiosa tìm được sự thanh thản, nhưng cũng ở con đường đó, cô nếm trải sự tuyệt vọng, vì mọi thứ không như cô nghĩ. “Không ai tắm hai lần cùng một dòng sông”, nhưng có thể đi hai lần trên một con đường, kể cả đó là con đường thảm khốc nhất, kể cả có là làm lại từ đầu, kể cả đó là tìm đến hiểm nguy. Sự cứu rỗi đôi khi đến từ sự hy sinh. Và không chỉ Furiosa, Max “Điên” cũng đang đi tìm sự cứu rỗi cho mình trên con đường dài vô tận giữa sa mạc bao la.
Kết
Mad Max: Fury Road tuy chưa đạt đến mức hoàn hảo nhưng nó xứng đáng là một bom tấn thực sự của mùa hè này. Những pha hành động chân thật với một câu chuyện cuốn hút. Người xem sẽ mãn nhãn và thỏa lòng với bộ phim, một sự trở lại đầy ấn tượng và phấn khích.
Bùi An
[email protected]
[email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: