Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

terabyte

Banned
195Yshj.jpg

Sau hàng giờ vật lộn trong nhà kho cũ, cuối cùng thì chiếc máy chơi đĩa CD cũ mèm tưởng chừng như đi vào quên lãng đã lộ diện, lướt nhẹ cánh tay trên kệ đĩa CD phủ một lớp bụi mỏng rồi chọn một chiếc đĩa tưởng chừng như chỉ còn là một kỷ vật. Và thế là ta đã có đủ những yếu tố tuyệt vời để quay trở lại quá khứ với bộ đôi tai nghe Grado RS2i và ampli RA-1, nơi mà một chút nhớ, một chút thương, một chút hoài cổ được vẽ nên từ những câu hát.

Một chút nhớ

Kỷ nguyên nhạc số bùng nổ khiến đôi lúc chúng ta quên đi rằng đã có một thời âm nhạc không phải chỉ là những con số 0/1 trên ổ cứng, một thời âm nhạc là cái cảm xúc được gửi gắm vào từng chiếc đĩa CD mà chúng ta luôn trân trọng. Thế nhưng vòng xoay cuộc sống dù có siết đến đâu đi chăng nữa, những cảm xúc mà một thời thống trị trái tim ta cũng sẽ không bao giờ biến mất. Có chăng nó chỉ tạm ẩn mình và chở thời điểm thích hợp nhất để trào dâng, và đây chính là câu chuyện của một thời điểm như vậy.

JxhKdxr.jpg

Chỉ với lần gặp đầu tiên, bộ đôi tai nghe RS2i và ampli RA-1 sẽ đem lại cho bạn cảm giác nhớ nhung khó tả. Đó là nỗi nhớ về phần còn lại, nơi mà mỗi lần cầm trên tay một chiếc đĩa CD nhạc luôn khiến trái tim bạn trào dâng cảm xúc. Đối với không ít người, cái cảm xúc ấy đã chìm dần vào quên lãng trong thời đại mà chỉ cần vài cú click chuột là chúng ta có ngay những giai điệu trên máy tính, chỉ cần một chiếc điện thoại bé nhỏ là có thể chứa hàng ngàn bài nhạc. Một chiếc CD khi ấy chỉ chứ khoảng hơn chục bài, nhưng cũng vì thế mà chúng ta càng trân trọng hơn những điệu nhạc mà mình thưởng thức.

Cảm giác nhớ ấy bắt nguồn từ thiết kế mộc mạc, giản đơn nhưng đầy sự tinh tế của RS2i và RA-1. Khi mà cả thế giới chạy theo sự tinh xảo của công nghệ, Grado luôn biết cách để đưa thính giả của mình về quá khứ, món khai vị không thể nào tuyệt vời hơn được trước bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Cái nhớ ấy là động lực đủ mạnh để khiến một người vốn sở hữu kho nhạc số khổng lồ trong ổ cứng sẵn sàng bất chấp tất cả để tìm lại chiếc máy chơi đĩa tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, để rồi những chiếc đĩa tưởng chừng sẽ mãi trên kệ sách lại tiếp tục vòng quay của mình.

Một chút thương

So với những món đồ chơi nhạc số mà mình sở hữu, đầu đĩa dành để kết hợp với Grado RS2i và RA-1 thật sự như chú lùn đối đầu với gã khổng lồ. Dẫu rằng cũng cả một gia tài thời ấy, tuy nhiên so với sự hoàn thiện của công nghệ DAC hiện nay, nó cách xa đến hơn một thập kỷ công nghệ. Dĩ nhiên là trên thị trường bạn sẽ dễ dàng tìm được những chiếc đầu chơi CD cao cấp bóng loáng đắt tiền hơn, tuy nhiên kết hợp những món đồ analog ngày xưa với Grado luôn có một sức hút kỳ lạ.

Hlr01Sg.jpg

Sự giản đơn không cầu kỳ trong thiết kế của sản phẩm Grado có lẽ khó gây ấn tượng cho giới trẻ hiện nay. Thế nhưng nếu là người mê âm nhạc của thế hệ 8x trở về trước, con tim bạn khó lòng mà không rung động. Cái nỗi nhớ về ký ức ngày xưa sẽ chuyển dần thành sự thương cảm dành cho RS2i và RA-1. Để mà chỉ cần cắm dây, vặn núm chỉnh âm lượng và đặt nó lên đôi tai mình, bạn sẽ cảm thấy cảm xúc dâng trào ngay trước khi tiếng nhạc được cất lên. RS2i và RA-1 có thể không sở hữu công nghệ khiến giới audiophile phải trầm trồ thán phục, tuy nhiên bù lại bộ đôi này có thể dễ dàng đưa trái tim chúng ta vào quá khứ để rồi làm nó thổn thức bằng sự hoài cổ.

Một chút hoài cổ gửi theo lời hát

Nếu như Sennheiser thể hiện chất thép của Đức với sự tái hiện hoàn hảo từng nốt nhạc, Audio Technica của Nhật thể hiện sự uyển chuyển mềm mại trong từng câu hát, Grado có cái rất riêng của người Mỹ. Đó là sự cởi mở trong chất âm, nơi mà từng nốt nhạc được thể hiện bay bổng một cách tự nhiên. Với âm trường rộng lớn, âm nhạc của RS2i và RA-1 như làn gió thổi giữa cánh đồng bát ngát. Một sự quyến rũ khó cưỡng về cả âm hình và âm sắc.

XeEbf8y.jpg

Cũng như thiết kế bên ngoài, chất âm mà bộ đôi RS2i và RA-1 tái hiện cũng mang cái vẻ giản đơn mộc mạc đến nao lòng. Như một cô gái quê cất lên giọng hát vàng, dải mid ngập tràn cảm xúc giúp chúng ta nếm trải được hương vị ngọt ngào. Thả hồn vào từng lời ca, thính giả được đưa trở về quá khứ nơi mà những toà nhà cao ốc hiện đại được thay thế bởi các cánh đồng dài như bất tận. Và đó là tất cả những điều tuyệt vời nhất mà sự kết hợp giữa RS2i và RA-1 mang lại, và có lẽ đó là đủ đối với chúng ta.

Trái với những thiết bị âm thanh thời đại số luôn đề cao sự tiện dụng và ra sức chơi tất cả các thể loại âm nhạc, Grado RS2i và RA-1 sinh ra là để phục vụ thể loại nhạc trữ tình lãng mạng. Đó chính là thể loại nhạc đầy cảm xúc mà bất cứ dân audiophile nào cũng yêu thích, nơi mà người ca sĩ chinh phục các thính giả của mình bằng chất giọng ngọt ngào cùng những lời hát đầy ý nghĩa, nơi mà mọi thứ đều là kép phụ cho lời hát trở thành tâm điểm của mọi ánh đèn. Và đó cũng chính là nơi chúng ta quên đi dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống hiện đại để đắm mình trong dòng sông êm ả của âm nhạc.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

ciel161990

New Member
Bác review hay nhỉ :) :) :) Thích review thề , . Trc có cơ hội nghe dc mầy con Grado bên SVhouse.... mà đau tai quá :(.
Cơ mà giá combo này ko dễ chịu đâu...
 

konoko306

Member
Pad của Grado đau tai huyền thoại rồi, con nào cũng bị từ rẻ nhất đến cao nhất. :(
Mà xưa giờ chất Grado gọn gang, dứt khoát, đanh mà con này mid lại gòn gàng giàu cảm xúc, hợp nghe nhạc trữ tình lạ nhỉ? :))
 

terabyte

Banned
Ðề: Re: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Pad của Grado đau tai huyền thoại rồi, con nào cũng bị từ rẻ nhất đến cao nhất. :(
Mà xưa giờ chất Grado gọn gang, dứt khoát, đanh mà con này mid lại gòn gàng giàu cảm xúc, hợp nghe nhạc trữ tình lạ nhỉ? :))

Trăm đọc không bằng... một nghe. Bác cứ thử đi rồi sẽ biết :)

Cơ mà mình cũng xác nhận là Grado RS2i đeo thời gian dài đúng là không được thoải mái lắm, một phần là do nó thiết kế theo kiểu on-ear ép vào tai và mút hơi cứng.

Đoc thì thấy văn hay, nhưng toàn miêu tả thôi, ko đánh giá chất âm nhiều. Về lục lại mấy đĩa CD nghe thôi.

Đoạn cuối là dành cho chất âm còn gì nữa bác. Và thật sự điểm mình đánh giá cao nhất ở bộ đôi này là khả năng gợi lên cảm xúc ngay cả tiếng nhạc chưa được cất lên bằng thiết kế mộc mạc tinh tế.
 

Clynelish

Member
Ðề: Re: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Chắc do con RA-1
 

Clynelish

Member
Ðề: Re: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Trước tiên mình xin cảm ơn Bác terabyte về bài viết!
Lúc trước rảnh rỗi mình cũng hay ghé bên SVhouse nghe chùa, ngồi 8 với mấy thím bán hàng. Thật lòng mà nói để review được như Bác thì mấy thím đó phải kêu Bác bằng Sư phụ.
Grado luôn trong trái tim tôi...
 
Ðề: Re: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Trước tiên mình xin cảm ơn Bác terabyte về bài viết!
Lúc trước rảnh rỗi mình cũng hay ghé bên SVhouse nghe chùa, ngồi 8 với mấy thím bán hàng. Thật lòng mà nói để review được như Bác thì mấy thím đó phải kêu Bác bằng Sư phụ.
Grado luôn trong trái tim tôi...

Chuẩn ạh, nhân viên kinh doanh chỉ có 1 số ít là đủ trình, còn lại thì vẫn đang trong quá trình đào tạo, vì lĩnh vực này là 1 lĩnh vực khó và chưa phát triển lắm, cái này là tình trạng chung của thị trường,...

Trước bác ngồi tám với sale SVHouse ở điểm nào thế bác h ihi
 

ganbenmm

Member
Ðề: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

một trong những huyền thoại của làng tai nghe :D
 

Clynelish

Member
Ðề: Re: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Sặc... Ở Trần Minh Quyền đó ạ. Em chính là người đang chờ con Astell & Kern Angie của các Bác đây [-O<
 

dinhbang123

Active Member
Ðề: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Em đã nghe grado từ thấp cho đến cao sr60 cho đến ps1000 thậm chí là mấy con h đã ko còn sản xuất đuwocj tung hô là huyền thoại, từng sở hữu 6 chiếc tai nghe thương hiệu này nhưng chưa thấy em nào của grado có âm hình âm trường cả.

Em ko biết nói sao grado nghe rất cảm xúc nhưng khi nghe trên mono cũng như phono. Chưs nghe digital mà thấy 3d thì hơi quá :(
 
Ðề: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

Em đã nghe grado từ thấp cho đến cao sr60 cho đến ps1000 thậm chí là mấy con h đã ko còn sản xuất đuwocj tung hô là huyền thoại, từng sở hữu 6 chiếc tai nghe thương hiệu này nhưng chưa thấy em nào của grado có âm hình âm trường cả.

Em ko biết nói sao grado nghe rất cảm xúc nhưng khi nghe trên mono cũng như phono. Chưs nghe digital mà thấy 3d thì hơi quá :(

Hê hê, hôm nào mời bác qua bên em thử Grado GR8 là 1 em tai nghe in ear có âm trường và âm hình khá ok khi so sánh cùng các model khác của Grado như mấy dòng Open SR 325e,... bác sẽ thấy nó khá chính xác như vậy, bên mình có combos nghe thử là máy nghe nhạc Astell & Kern AK Jr + Grado GR8 , thử với 1 số bài 24bits và DSD mặc định theo máy nghe nhạc sẽ thấy không gian, độ chi tiết, âm trường âm hình nó phê thế nào hi hi
 

taoTnuday

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá bộ đôi Grado RS2i và RA-1: Chút nhớ, chút thương, chút hoài cổ gửi theo lời hát

một thiết kế không thể không hoài cổ !
 
Bên trên