Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

nam_bnn

Member
Nhân việc ông Poly bàn phim Kẻ hủy diệt mình muốn các bạn thể hiện cảm xúc của các bạn khi được xem bộ phim làm các bạn cảm thấy ấn tượng về nhiều khía cạnh như nội dung, kỹ sảo hay một cái gì đó trong phim.
Với mình là một người mê phim nhưng xem phim cũng bình dân hết sức. Sau đây mình xin trình bầy những ấn tượng về những bộ phim làm mình thực sự ấn tượng.
1. Kẻ hủy diệt.
- Tất nhiên là Kẻ hủy diệt rồi. Một bộ phim như đã nói đó là cho đến thời điểm này nó không hề tỏ ra lỗi thời. Khi đó mình xem bằng băng VHS với đám bạn. Thật tuyệt với! Thật không thể tin nổi! Đó là điều để nói về bộ phim khi đó. Thật là khó để diễn tả ấn tượng của mình thời điểm đó. Một bộ phim mà có thể nói nó để lại cảm xúc lơn nhất từ trước đến giờ. Thật không thể tin nổi. Quá tuyệt với.
- Đó là cảm xúc của nhưng năm 90. Bây giờ mình mới ngồi xem lại. Thật sự hoàn toàn thấy bình thường. không biêt sao nữa. Thật kỳ lạ.
Bài review của poly
http://www.hdvietnam.com/diendan/107-binh-luan-tu-do/1042463-terminator-ke-huy-diet-review-4-a.html
2. Moebius
- Không rõ dịch tiếng Việt là gì. Phim không lời thoại của Kim Ki Duk. Xem phim lạ. Cảm giác xem phim rất đáng sợ. Không đáng sợ kiểu của phim ma hay kinh dị. Đáng sợ kiểu gì cũng không rõ. Chỉ biết là xem phim thấy đau đớn. Chưa bộ phim nào mang lại cho mình cảm xúc như thế. Phim điện ảnh của Hàn Quốc thậ là rất hay!
Sau đây mình xin lan man tý nữa. Mình cũng như đa sô các bạn trên đây đều xem rất nhiều phim với các thể loại. Năm nào cũng có có bom tấn hành động các loại. Phim nào cũng có vẻ rất đáng để chờ đợi. Cơ mà khi xem rồi thì thật sự 95% thất vọng về những bộ phim đó. Phim nào cũng có những cấu tứ giống nhau. Nhất là phim Mỹ. Thành ra xem phim không thể tìm lại những cảm xúc xưa cũ. cho nên bây giờ xem lại Kẻ hủy diệt mình mới thấy bình thường vì với những năm 90 nó là đột phá nhưng đến giờ có quá nhiều thứ giống hoặc na ná nó hoặc là đã biêt trước rồi nên thế. Cơ mà mình tin rằng lứa 9x hay 10x giờ xem Kẻ Hủy diệt sẽ thấy phim dở òm hoặc chí ít là nó thua xa Tranformer.
KHi xưa mình xem Kẻ hủy diệt đâu có âm thành vòm, màn hình thì 14 inchs bé như cái ipad mà lại ngồi xem cả 2 mét nữa chứ. Bây giờ tưởng tượng cảnh ngồi xem Kẻ hủy diệt 2 trong rạp imax công nghệ 2015 vào những năm 90 thì chả hiểu thế nào nữa. Từ đây mới thấy rõ ràng là để có cảm giác hạnh phúc thì tiền không phải là thứ quyết định. Mình xem phim trong imax với những phim bon tấn cả mấy trăm triệu usd mà vẫn không bằng cái màn hình to như bàn tay với âm thanh stereo và thi thoảng còn phải lau đầu từ. Công nghệ càng cao thì cảm xúc càng tụt giảm. Giờ mình ít đi xem rạp rồi. Dàn âm thanh DTS HDMA ở nhà cũng ít xem. Cả tháng mới xem 1 tập.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Há hốc mồn với mình
1. Aliens, xem trên VTC, mồm không ngậm vào được, quá đẳng cấp, hồi hộp cả 3 phần.

2. Oldboy: 2 đoạn- đoạn main cầm búa tả xung hữu đột bên các hành lang và cảnh cuối khi vilian trả thù thành công rút súng tự tử.

3. Lord of the Rings: Cảnh vua Theoden giục giã kỵ binh Roshan rồi sau đó cả đoàn quân tiến như thác đổ xuôgns cánh đồng Pelennor. Lần đầu tiên xem có lẽ cái bản chắc chỉ 240p trên cái màn hình nhỏ tý lại lỗi màu mà vẫn thấy rạo rực, phấn chấn.

4. Pacific Rim, tiếng kim loại vã nhau loảng xoảng + nhạc nền phấn khích. Đoạn rút gươm kill Otachi cũng không ngậm được mồm

5. Mad Max: Fury Road, tất nhiên rồi.

Còn tuổi thơ em gắn bó với chưởng Hồng Kông nhé :p
 
Với mình thì(trình tự thời gian nhé):
1. Ongbak1, lúc này cs còn khá thảm, thuê cái đĩa trầy xước về coi. Ngay từ phân cảnh đánh nhau đầu tiên của Tony jaa ở cái club đã tạo cho mình cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Tiết tấu nhanh, mạnh, đánh đấm dứt điểm, nội dung đơn giản nhưng rất phù hợp với dòng phim hành động võ thuật thuần. Đây là lần đầu tiên mình xem một phim điện ảnh võ thuật của một nước khác ngoài Trung Quốc, rõ ràng là khác biệt hoàn toàn giữa 2 phong cách. Có thể với nhiều người nó cũng chỉ là một phim đánh đấm bạo lực bình thường nhưng đối với một người yêu thích võ thuật như mình thì phim này quá tuyệt vời, đặc biệt xem cái behind the scene của phim, cast các canh hành động 100% diễn viên chính, ko dùng cascadeur, không dùng dây bảo hộ trong các pha bay nhảy, quả thực rất ấn tượng, thần tượng Tony jaa luôn từ phim đó, hiện tại đang hóng SPL II8-X
2. Afro samurai 2007, tuy là một phim hoạt hình nhưng lại thể hiện chất hành động máu me cũng sự sáng tạo và điên loạn rất riêng của anime Nhật. Từng nét vẽ mang phong cách đơn giản, không trau chuốt nhưng cực kỳ đặc biệt. Cốt truyện của phim khá hay, bối cảnh hoàn toàn quái dị pha lẫn giữa hiện đại, cổ điển(samurai nhưng hút điếu đầu lọc, có súng cối nhưng sử dụng đao kiếm, các thuật hồi sinh bá đạo,...). Sự tưởng tượng của nhà làm phim chính là sức hút mạnh mẽ của bộ phim, hẳn ai xem anime cũng vì cái chất sáng tạo hơi điên rồ của nó.Thật sự là rất hay, lời thoại và nhạc nền xuất sắc. Gần với bộ này có thể tính thêm Ninja scroll 1993.
 

vovinhd

Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Với mình là bộ phim Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống.
 

Nguyen Robin

Active Member
Phim.làm.mình há.hốc.mồm là dark of the moon, cái cảnh shockwave cho cái con sâu quấn toà nhà và phá hủy nó làm mình thấy choáng ngộp và đã.

Phim nữa là game of thorne, đang phát triển nhân vật này đùng cái bị biến cố hoặc die, coi cứ WTF - gì kì vậy :))

Ak quên, còn 2 phim nữa là dagron ball revolution & tiết khí sư cuối cùng, đừng nói tới, đến h vẫn muốn lấy lại tiền vé :((
 

leon_123

Active Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Independence Day, ấn tượng cái đoạn tàu của bọn ngoài hành tinh chiếu 1 tia xuống thôi mà phá nát cả 1 thành phố. :D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Takako Kitahara - Office Lady và Maria Ozawa - The teacher, em xem lần đầu mà há hốc mồm luôn :))
 

vostro1500

New Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

1. Terminator 2. Coi năm lớp 7 ở nhà ngoại. Quá đỉnh. Đau lòng khi terminator tự sát. Lúc đó mơ có 1 terminator cho riêng mình.
2. Phim ko nhớ tên. Coi năm lớp 5. Chỉ bít coi mà tim đập nhanh. Ko dám bật lớn tiếng. Coi lén khi ba mẹ đi làm. Coi xong thấy người yếu hẳn. Đầu nóng ran.
 

CravenRed

Banned
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

1. Terminator 2. Coi năm lớp 7 ở nhà ngoại. Quá đỉnh. Đau lòng khi terminator tự sát. Lúc đó mơ có 1 terminator cho riêng mình.
2. Phim ko nhớ tên. Coi năm lớp 5. Chỉ bít coi mà tim đập nhanh. Ko dám bật lớn tiếng. Coi lén khi ba mẹ đi làm. Coi xong thấy người yếu hẳn. Đầu nóng ran.

Tôi biết phim thứ hai ông xem là phim nào rồi nhé.
 
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Mới coi xong Wolf Totem - Lang đồ đằng và cảm thấy vô cùng bứt rứt vì phim ko thể chiếu ở VN, quá tiếc, một bức tranh thiên nhiên miền du mục Nội Mông vô cùng khắc nghiệt đầy hùng vĩ, một kiệt tác nghệ thuật ko mấy khi thấy dc trong đời cinephile ...
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Cuối năm mới chiếu ở Mỹ, cơ mà không khoái phim Trung lắm.
Phim này nổi bật bởi đàn sói
 

saronhero

Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

1. Lord of the ring trilogy
Xem phần nào há hốc mồm phần đấy, càng xem càng đã, hồi trẻ trâu xem thấy phê như nào bây giờ cảm giác vẫn nguyên vẹn.
2. The matrix trilogy
Nhiều người chê ma trận phần 2 3 dở, ko đặc sắc như phần 1, mình lại thấy thích nhất phần 2, hồi nhỏ xem nhạc phim Lý hải đã quá rồi đi lùng đĩa về xem cho bằng đc, là 1 trong những phim xem đi xem lại nhiều nhất.
3. The transformers ( 2007 )
Hồi xem phim này thuê đúng đĩa bản TS ( lúc đấy thì đếch biết bản nào với bản nào ), tối tối mờ mờ mà xem vẫn thấy phê khó tả, khoan bàn đến nội dung , chỉ xét kỹ xảo thôi dù 3 phần sau này có hoành tráng hơn nhiều nhưng mình vẫn ko thấy chất bằng.
4. Người nhện 3
Hồi bé thì thích nhện với dơi thôi rồi, mỗi tội là nhện thì xem đến bản 3 mới trúng cái đĩa bản đẹp tử tế, ko mờ, ko xước, cảm giác tuyệt vọng lúc người cát đập nhện tả tơi vẫn ko thể quên được.
5. 300 chiến binh
Là phim mà mình xem đi xem lại nhiều nhất ( chắc gần 30 lần ), hồi đấy tuy xem đủ loại phim trung cổ dàn trận đánh xáp lá cà nhưng đến 300 thì thật sự khác biệt, máu thịt tung tóe, và cái chất điên cuồng + khí thế hào hùng phê thôi rồi
 
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Cuối năm mới chiếu ở Mỹ, cơ mà không khoái phim Trung lắm.
Phim này nổi bật bởi đàn sói

năm nay phim điện ảnh Tàu hay hơn hẳn mấy cái phim rẻ tiền chiếu trong khoảng 3-4 năm trở lại đây nhiều, đầu năm có No Man's Land (Vô nhân khu) dù bấm máy từ 2013 nhưng năm nay mới ra bản đẹp, giữa năm thì có phim này với phim Trí thủ uy hổ sơn của Từ Khắc nói về loài cọp. Cả 3 phim đều là đỉnh của đỉnh về đời sống miền hoang dã, cả tính nghệ thuật và giải trí đều quá tuyệt vời. Ai thích thể loại phim into the wild mà ko xem thì phí cả nửa cuộc đời :)) (riêng bản thân thì thích phim sói này với No Man's Land Wu ren qu (2013) - IMDb hơn :3)
 

dig31

Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Những bộ phim làm mình há hốc mồm và cảm thấy tâm đắc khi xem xong ví dụ như:
Saving Private Ryan
The Matrix 1
Terminator 2
True Lie
Titanic
2012
Perfect Storm
và gần đây nhất là Mad Max
 

Kazna

Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

Life of Pi. Coi 3D bộ phim này đúng là há cả mồm ra để thở. Đẹp ko tưởng tượng nổi.
Pacific Rim. Độ hoành tráng, kỹ xảo và âm nhạc là khỏi chê. Xem xong thấy loạt Transformers giảm sức hút xuống vài bậc.
Nếu tính cả anime thì 1 số anime của Miyazaki Hayao như Princess Mononoke, Spirited Away mình cũng ngồi xem trong sự kinh ngạc :D
 
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

1. Lord of the ring trilogy
Xem phần nào há hốc mồm phần đấy, càng xem càng đã, hồi trẻ trâu xem thấy phê như nào bây giờ cảm giác vẫn nguyên vẹn.
2. The matrix trilogy
Nhiều người chê ma trận phần 2 3 dở, ko đặc sắc như phần 1, mình lại thấy thích nhất phần 2, hồi nhỏ xem nhạc phim Lý hải đã quá rồi đi lùng đĩa về xem cho bằng đc, là 1 trong những phim xem đi xem lại nhiều nhất.
3. The transformers ( 2007 )
Hồi xem phim này thuê đúng đĩa bản TS ( lúc đấy thì đếch biết bản nào với bản nào ), tối tối mờ mờ mà xem vẫn thấy phê khó tả, khoan bàn đến nội dung , chỉ xét kỹ xảo thôi dù 3 phần sau này có hoành tráng hơn nhiều nhưng mình vẫn ko thấy chất bằng.
4. Người nhện 3
Hồi bé thì thích nhện với dơi thôi rồi, mỗi tội là nhện thì xem đến bản 3 mới trúng cái đĩa bản đẹp tử tế, ko mờ, ko xước, cảm giác tuyệt vọng lúc người cát đập nhện tả tơi vẫn ko thể quên được.
5. 300 chiến binh
Là phim mà mình xem đi xem lại nhiều nhất ( chắc gần 30 lần ), hồi đấy tuy xem đủ loại phim trung cổ dàn trận đánh xáp lá cà nhưng đến 300 thì thật sự khác biệt, máu thịt tung tóe, và cái chất điên cuồng + khí thế hào hùng phê thôi rồi

bác này thích giống mình thế, Ma trận thì mình vẫn thấy phần 1 hay nhất, ngoài mấy phim này mình còn thích Terminator 2, King Kong 2005, Pacific Rim và gần đây là Mad Max: Fury Road, quá hoành tráng, xem phê lòi kèn
 

kungfi

Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

E xác nhận phim kẻ hủy diệt. Còn các phim khác chưa xem :D
 

culacvang

Well-Known Member
chắc là The Matrix phần 1
đợt xem ở băng đĩa rồi mãi sau tivi mới phát :)
 

Cara

Active Member
Ðề: Những bộ phim làm cho bạn cảm thấy há hốc mồm khi xem!

1- Salt : Dám yêu dám hận, dám trả đũa. Không phí hoài 1 đời vì người yêu mình nhất đã hi sinh cho mình.
2- Captain 1 & 2: sống chết vì lý tưởng thì lúc nào cũng đáng để nể trọng.
3- Real Steel: đam mê sẽ dẫn dắt bạn đến thành công, không cần biết quá khứ bạn thất bại bao nhiêu lần, miễn là bạn... còn sống.
4- Letter to Juliet: nàng thơ thì phải sống trong mộng :D đừng hỏi một nửa của bạn ở đâu, mà hãy hỏi bạn đã đi đâu để quyết tâm tìm ra nửa đó, thế nhé.
5- Hachiko: mỗi lần xem em mất cả hộp khăn giấy, dù xem lần thứ 4 :(
6- Garfield 1 & 2: chưa có con mèo nào bá đạo như bả, không thể ghét được dù nó đê tiện nhất xứ =))
7- How to train your dragon: mèo mun lai chó mực mọc cánh, không yêu vì quá yêu. Không chỉ là đồng đội, Toothless và Hiccup chính là tay chân của nhau, hơn cả anh em.
8- Puss in boot: mượn câu của bác thichxemphim "Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người".
9- Rise/Dawn of the plannet of Apes: niềm tin không phải là vấn đề, vấn đề là bạn chọn ai để đặt niềm tin?

còn nữa mà em không nhớ, trên đây là những bộ phim em xem xong nhiều năm vẫn nhớ về nó hoài hoài...
 
Bên trên