Ðề: Trùm cỏ (2015) - Trùm nhảm, trùm nhạt và trùm … bê đê
Phim này lấy người đ̀ồng tính ra bôi nhọ đủ kiểu, thậm chí đ́úng nghĩa bêu xấu với hành động quấy rối người khác lộ liễu để chọc cười. Chọc cho đã rồi khúc cuối đẻ ra cách giải thích gượng gạo nhằm để tránh bị dư luận chửi. Monk để ý nhiều khán giả khúc trước còn sụt sịt, lau nước mắt, sau khi nghe giải thích xong thì đứng dậy về, mà không ai luyến tiếc ở lại coi đoạn hài khúc credit.
Nhiều tình tiết dài dòng lê thê chỉ nhằm chọc cười như đoạn phê cỏ, nhưng biết cách xử lý để qua ải kiểm duyệt, mà tuyệt nhiên không giúp cho đường dây câu chuyện, thậm chí cắt ra cũng không ảnh hưởng.
Phim này chỉ hay nhờ mấy đoạn hài của Trấn Thành và mấy câu thoại hài. Xét về kỹ thuật thì quay phim đẹp, cảnh đẹp, sử dụng drone để quay trên cao rất tốt, Monk thích nhất là quay thác nước và góc quay chiếc xe đi trên đường cao tốc từ trên cao, rất giống cách chuyển cảnh ở phim nước ngoài. Dấu ấn đạo diễn chỉ có ở khúc cuối với cách xử lý giấc mơ khá ấn tượng và ý nghĩa. Diễn hay nhất là Việt Hương.