Ðề: The Martian: Một bộ phim đẹp
Đồng ý là "The Martian" chưa đạt đến tầm như "Gravity" và càng không đụng được đến mức của "Interstellar".
1. Hình ảnh: Theo mình thì cả 3 phim đều 1-9 1-10, có nghĩa là tương đương nhau. Kể về những đoạn epic thì không phân đoạn nào qua mặt được "Docking" trong Interstellar, với slogan "No time for caution" (phân đoạn kết nối tàu Lander với trạm vụ trũ đang quay tròn sau vụ nổ). Trong Gravity cảnh quay cũng rất hoành tráng, những phân đoạn epic thì mình không nhớ nhiều. Trong "Martian" thì dù vừa mới xem mình không lọc ra được cảnh nào làm mình phải nín thở và dán chặt bàn tọa xuống ghế để theo dõi.
2. Nhạc phim: Gravity không có nhiều nhạc lắm, không đối thoại, chủ yếu là im lặng, nhưng nhờ thế tạo không khí cho bộ phim, phải nói là rất tốt. Martian thì Matt toàn làm trò hài nhảm, nhạc dở chẳng ăn nhập gì với phim. Interstellar thì không có gì phải chê, nhạc phim là điểm rất rất mạnh trong phim này, cũng phải thôi vì nó mang thương hiệu Hans Zimmers.
3. Kết nối giữa các nhân vật: Cũng đều là 1 mình, nhưng trong Gravity thể hiện được nhiều kết nối hơn với flashback, với những mẫu đối thoại với diễn viên nam chính. Martian có Matt Damon và Jessica, nhưng mà chẳng có bất kỳ tương tác nào giữa hai nhân vật này làm mình phải chú ý. Trong Inter thì có 2 diễn viên Oscar, dù Anna không có nhiều đất diễn lắm nhưng những mẫu đối thoại giữa Anna và Matthew McConaughey luôn thú vị và cũng đầy ý nghĩa. Giữa Matthew McConaughey và con robot. Tình cảm cha con trong Inter cũng được thể hiện rất tốt. (Lưu ý: Trong Interstellar, 2 diễn viên khủng của The Martian là Matt Damon và Jessica Chastain cũng có tham gia vai phụ).
4. Ý nghĩa của bộ phim:
Trong Martian, nhân vật chính không muốn chết, đơn giản là vậy. Phim không thèm giải thích là tại sao Matt lại muốn quay lại trái đất thế ngoài việc không muốn chết. Mình nghĩ là mỗi du hành gia trước khi rời khỏi trái đất đều đã chấp nhận hài lòng với viễn cảnh không thể trở lại, là 1 phần của công việc. Matt không có vợ, không có con, không có mục đích sống nào to tát lắm để cần phải trở về trái đất đến vậy. Đồng ý là ai chẳng muốn sống, con người cũng như con cún, nhưng như thế chưa đủ tầm để làm nền tảng từ đó câu chuyện được xây dựng lên. Nói cách khác là cốt truyện của The Martian rất yếu.
Gravity: Sandra Bullock đã chấp nhận chết, nhưng quá khứ với những ước mơ của cô con gái đã khuất đã mang lại mục đích sống cho cô. Nó không chỉ là "tôi không muốn chết bản năng" mà là hành trình tìm lại mục đích sống.
Interstellar: Interstellar có nhiều câu chuyện nhỏ lồng ghép, nhưng với nhân vật chính là tình yêu với cô con gái nhỏ. Chấp nhận làm theo cảm tính, ở lại trái đất để cũng gia đình đón chờ ngày tận thế hoặc theo lý trí ra đi tìm đường cứu trái đất, để lại gia đình với những người thân luôn hy vọng vào ngày Matthew McConaughey trở về. Thông điệp của Inter là không gì có thể đi xuyên thời gian ngoại trừ trọng lực, và thêm 1 yếu tố mới tìm ra đc nữa là "tình yêu", tình yêu lứa đôi, tình cảm cha con, nhân loại.
Tóm lại: Nếu so sánh thì tôi đánh giá "The Martian" như 1 chuyến đi vào siêu thị Aeon vừa mới mở, nhiều người, nhiều âm thanh, nhiều màu sắc, lắm đồ nhưng chẳng gì, chẳng ai đáng để lưu tâm. Đi vào, gửi xe, đi ra, lấy xe, về nhà ngủ, hôm sau quên luôn là đã từng đi Aeon Mall.
Gravity như một bức tranh trừu tượng màu sắc đơn giản với vài nét vẽ nghệch ngoạc nhưng càng nhìn càng phát hiện nhiều tầng lớp thú vị. Bạn sẽ muốn xem tranh vài lần nữa để tìm thêm điểm thú vị của nó.
Interstellar: Có thể ví như một chuyến đi chơi cùng người thân, có lúc nhẹ nhàng cùng nghe 1 điệu nhạc trừ tình, có lúc hối hả như chạy trốn cảnh sát, có lúc hùng hồn như đứng trước giàn giao hưởng. Nói chung sẽ là một kỷ niệm khó quên. Interstellar sẽ hơi hại não vì nhiều khái niệm vật lý, nhiều điều có cơ sở, nhiều điều chỉ đơn giản là giả tưởng nhưng nói chung bạn cần phải tìm hiểu thêm để có thể hiểu hết bộ phim. Nhưng nếu bỏ qua hết những khái niệm vật lý lượng tử và vật lý vũ trụ thì cốt truyện tình cảm của phim cũng đã đủ làm 1 bộ phim hay.
Chấm: The Martian 6,5 điểm, Gravity: 7,5 điểm, Interstellar 9 điểm.
PS: mình nghĩ là nhân vật Dr.Mann trong Interstellar và Mark Watney trong "The Martian" (đều do Matt Damon) thủ vai, khá tương đồng. Cả 2 đều muốn tồn tại, không muốn chết. Dr.Mann là 1 thằng hèn, làm giả số liệu để mọi người đến cứu, tốn bao nhiêu thời gian và nguyên liệu. Mark Watney cũng muốn sống, và không hề đặt câu hỏi là có đáng tốn từng đó tài nguyên, tiền bạc và rủi ro tính mạng của phi hành đoàn để mình được cứu hay không?