Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

BlueSea

Active Member


Phim này nói chung là có tính giải trí cao, cả gia đình xem rất phù hợp. Cụ thể như sau ạ:

1. Điểm cộng:

- Nội dung: dễ xem, dễ hiểu, không mang thông điệp mạnh hay ẩn ý gì đó. Có kết hợp giữa hành động và phiêu lưu.

- Hình ảnh:rất đẹp. Một số cảnh quay tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam là Hang Én (Quảng Bình), Vịnh Hạ Long và Tràng An (Ninh Bình) xuất hiện với thời lượng, rõ nét và dễ nhận. Đặc biệt là lối vào và bên trong Hang Én được sử dụng trong một phân cảnh khá dài, quan trọng của bộ phim.

- Kỹ xảo: với em thì ấn tượng. Các đại cảnh thể hiện được sự hùng vĩ, hoành tráng, bao la. Hiệu ứng 3D tương đối mãn nhãn, hình ảnh có độ sâu và độ nổi tốt. Các cảnh quay cháy nổ, va chạm, rượt đuổi hay chiến đấu có thể giật mình đôi chút khi những mảnh vỡ, đạn bay, gạch đá lao thẳng về phía mình.

- Diễn xuất: Bé Levi Miller diễn tốt. Hugh Jackman ổn định. Các diễn viên khác bình thường, không có gì đặc biệt.

- Âm thanh & nhạc: Em tai trâu nên thấy âm thanh cũng được. Phần nhạc có sử dụng bài Smell like teen spirit ở một phân cảnh rất hợp do Hugh Jackman và "dàn đồng ca" thể hiện.

2. Điểm trừ:

- nội dung phim chưa được sâu về cảm xúc. Cách xây dựng tính cách, tâm lý của các nhân vật khá nhạt nhòa, chưa được đậm nét.

Tóm lại là phim này phù hợp với các bác đưa vợ con, bạn gái đi cùng và các bác thích hình ảnh, kỹ xảo đẹp. Các bác đề cao nội dung thì cân nhắc ạ.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Hi vọng ko fail như Tomorrowland

cũng ngang ngang như thế :D Nội dung rất bình thường, bù lại rất đầu tư hình ảnh và kỹ xảo, nói chung là cả nhà đi xem phim giải trí được. À, phim này hình như có quay ở hang Én của Việt Nam
 

BlueSea

Active Member
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

cũng ngang ngang như thế :D Nội dung rất bình thường, bù lại rất đầu tư hình ảnh và kỹ xảo, nói chung là cả nhà đi xem phim giải trí được. À, phim này hình như có quay ở hang Én của Việt Nam

Còn có cảnh ở Hạ Long và Tràng An nữa bác. Hang Én thì có cảnh cả bên ngoài và bên trong.
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Tiếc là phim này bị critic ném đá ghê quá, cộng thêm vụ cho em Tiger Lily là người da trắng gây tranh cãi, nên có lẽ khó gây hiệu ứng phòng vé, và hiệu ứng quảng bá du lịch VN không cao. Có dự đoán là phim này sẽ bị thất bại thảm hại. Phim Mỹ gần đây là Người Mỹ trầm lặng quay ở VN cũng không gây tiếng vang gì mấy.

Nghĩ mà tiếc vì nhiều phim trước đây rất nổi tiếng như 007 nếu được quay ở VN thay vì Thái Lan thì hiệu quả quảng bá đã cao hơn rồi.
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Re: Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Ngày xưa vốn đã ko cho quay 007 vì ko giống hiện thực xã hội rồi.
Ps: có hình Hang Én thật và hang Én trong Pan ko mọi ng, mình du lịch trong Quận thôi nên ko biết nó trồn thế nào :)
 
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

phim này khả năng xịt nặng các bác à :( điểm thấp thảm quá, mong mọi người đi xem để ủng hộ, hình như Hugh Jackman ít duyên đóng vai phản diện, phim dễ bị chê
 

iMovies

Active Member
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Ẩn mấy bài Review đi là khả năng xịt lại thấp đi ấy mà
 

phunghoang22

New Member
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Mấy phim dạng gia đình thì đòi điểm cao như hàn lâm sao được, chủ yếu để mấy bé xem thỏa thích thôi.
 

dongkhoa70

Well-Known Member
Re: Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Còn có cảnh ở Hạ Long và Tràng An nữa bác. Hang Én thì có cảnh cả bên ngoài và bên trong.

Có quay ở Hạ Long - Vịnh Hạ Long - Một vài tiểu cảnh mỏ than - Hang Én có cổng hang và cảnh thạch nhũ bên trong - Một vài view rừng trong quần thể... xem cũng đẹp
 

thinh282

Banned
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

đi koi thôi nào
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Monk không coi 3D vì nghe nói phim này là 3D convert, nên không biết chât lượng thế nào, nhưng đúng là phim có rất nhiều cảnh cố ý tạo hiệu ứng nổi, như cho chiếc lông bay lơ lửng, hoặc cho các nhân vật lao lên lao xuống bay về phía màn hình. Có lẽ xem 3D sẽ ấn tượng hơn chăng? Cái này không rõ lắm.

Hình ảnh trong phim khá là đẹp, nhất là đoạn đầu khi đến Neverland, xem thấy có hơi hướng của Avatar. Hiệu ứng ánh sáng, bụi tiên... làm bộ phim rất rực rỡ. Tuy nhiên, do lạm dụng phông xanh mà nhiều cảnh để lộ sự giả tạo rõ nét. Chẳng hạn cảnh sương mù trong rừng. Có cảnh thì đánh ánh sáng mô phỏng ánh mặt trời quá dữ (mà thật ra là ánh đèn trong trường quay) khiến cảnh nền tối đi và trông giả tạo.

Các cảnh quay ở VN thì có cảnh lên hình đẹp, có cảnh lại xấu. Như cảnh ở Vịnh Hạ Long thì dùng phông xanh làm nền cho diễn viên diễn, rồi ghép cảnh vào, nên tối và không đẹp.

Chỉ có đoạn cửa vào Hang Én là xem thấy đẹp và thậ́t, vì không cần phải ghép phông xanh, nhưng tiếc là khá ngắn.

Kỹ xảo, hành động chủ yếu quanh đi quẩn lại chỉ là cuộc chạm trán giữa các con tàu. Xem thì khá hoành tráng, và rất thích nhưng mức độ thì na ná nhau, nên ra khỏi rạp không ấn tượng mấy. Còn lại chỉ là những cảnh nhỏ lẻ. Tiếc là cảnh cá sấu lên phim bị rút ngắn lại nên không hấp dẫn lắm.

Âm nhạc: Nhạc phim khá là hay, mặc dù xài đi xài lại khá nhiều, nhưng thật sự tạo cảm xúc. Chỉ có một đoạn hát nhạc Rock ở khu mỏ xem hơi gợn vì không ăn nhập gì với nội dung phim, và Monk thấy nhiều khán giả nước ngoài cũng ném đá vụ này. Bỏ bài này qua một bên thì các bài nhạc phim khác đều hay cả.

Âm thanh 7.1 có hiệu ứng cực rõ, cảnh tạt nước, đạn bắn, ném bom... âm thanh vang lên ở các dàn loa hai bên, nghe rất thật, nhiều lúc giật mình vì tưởng có ai làm đổ nước.

Nhịp phim có thể nói là rất nhanh, mà theo các critic nước ngoài gọi là "rush" - vội vã. Các tình huống diễn ra liên tục, đẩy nhân vật phải tiến tới. Điều này có cái lợi là giúp khán giả không buồn ngủ, nhưng cái dở là mọi thứ đều vội vàng, tạo cảm giác khó hiểu, và không có khoảng lặng để các nhân vật phát triển tâm lý, tình cảm. Minh họa rõ nét là chuyện tình của cặp nhân vật chính,
chỉ sau vài câu cãi cọ, vài câu tâm sự sến sẩm, vài câu giận hờn là yêu nhau luôn.
Hoặc việc nhân vật Hook và Pan sát cánh bên nhau mang nặng tính sắp đặt và cực kỳ ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, dưới góc độ khán giả, Monk thích phim có nhịp độ gấp rút kiểu này, vì ngoài câu chuyện của Pan ra, mình không quan tâm đến câu chuyện của nhân vật khác, nên không cần kéo dài những chuyện ngoài lề làm gì.

Hài của phim chỉ ở mức trung bình, chủ yếu nhờ nhân vật Smee với một vài câu thoại hài (được chế thêm nhờ lồng tiếng), nên tiếng cười không nhiều. Dù sao thì hài sạch sẽ, tự nhiên.

Diễn xuất: Rất dễ nhận ra nhiều nét hao hao của các nhân vật trong phim này với các phim khác. Black Beard của Hugh Jackman khá giống Johnny Depp với cách diễn tưng tửng, có điều đáng sợ hơn. Nhưng la hét và gồng, gầm gừ hơi nhiều.

Hook của Garrett Hedlund thì mang phong cách của Indiana Jones ở ngoại hình, lai với Chris Patt, và anh chàng này cũng có cách diễn tưng tửng và ra vẻ nguy hiểm.

Chỉ có Levi Miller trong vai Pan là mình thấy diễn tốt nhất. Mặc dù, 1/3 đầu phim vẫn chưa thật sự ấn tượng, nhưng càng về cuối thì nhân vật có xung đột tâm lý́ tốt hơn nên nhập vai hơn.

Lồng tiếng: Xem phim người đóng bản lồng tiếng đúng là hơi khó chịu. Nhất là giọng lồng cho nhân vật Tiger Lily. Các bài hát trong phim đều được giữ nguyên tiếng Anh, nhưng một số đoạn diễn viên lồng tiếng cũng phải hát theo bằng tiếng Anh luôn, dù chỉ vài câu ngắn.

Tóm lại, cá nhân Monk đánh giá phim này ở mức khá, vì phù hợp với đại đa số khán giả. Cảnh đẹp, kỹ xảo, hành động khá, âm thanh, nhạc phim hay, nhịp phim nhanh, không rề rà, buồn ngủ. Có hài hước, có phiêu lưu, yêu đương, hài nhẹ nhàng.

Còn lại việc câu chuyện bị đẩy nhanh, tâm lý tình cảm nhân vật nông, sao chép khá nhiều phim từ khung cảnh, nội dung, diễn xuất, bộ phim lạm dụng CGI, phông xanh nên hơi giả tạo v.v... thì Monk không quan tâm lắm.

Mặc dù, với một số bạn thì đây là vấn đề cực kỳ lớn khi quyết định bỏ tiền mua vé xem phim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gik271

Well-Known Member
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Cảm ơn các bác đã cho nhiều bình luận chi tiết. Uhm, nhìn chung bà con chỉ đánh giá là khá. Nhưng mình sẽ đi và thuyết phục vài đứa bạn nữa đi ủng hộ phim này. Vì:
- Tinh thần hàng Việt lên cao, :D;
- Quan điểm cá nhân mình đi xem rạp thì hình ảnh đẹp, âm thanh tốt là quan trọng nhất. Nội dung hay thì có thể xem ở nhà cũng được. Rạp hơn nhà mỗi âm thanh và Hình thật to, :D.
Gik271.
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Mang tiếng bom tấn mà sao hiện tại trên IMDB chỉ có lèo tèo hơn 1700 lượt bình chọn nhể? Thế này thì khả năng xịt cao lắm.
 

torune

Film critic
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

em thấy phim 'pan' rất ổn, không đáng bị dìm. chất lượng hơn nhiều 'tomorrowland', 'jupiter ascending', f4 dù cả đám này bị xếp chung hạng mục bom xịt.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Thực ra có mỗi cái nội dung mà các nhà làm phim cứ xào đi xào lại mãi, khán giả đã phát ngán lên rồi, chưa xem cũng biết được nội dung nó thế nào, kỹ xảo bù lại cũng chả ăn thua, thất thu về mặt doanh thu là cái chắc

theo em có khi phải thay đổi phong cách, anh hùng trẻ em nên "hốt" một chị lớn lớn nào đấy, xem mới hấp dẫn :))
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Mấy bữa nay báo Tuổi Trẻ có làm loạt bài về việc quảng bá du lịch qua điện ảnh, nhân sự kiện cảnh đẹp VN vào phim Pan của Hollywood nhưng không ai biết, kể cả khán giả VN.

Lại bỏ lỡ cơ hội quảng bá du lịch

Bỏ qua việc bộ phim thất bại thảm hại và như một độc giả có nhận xét "Cái phim này dở tệ, thôi khỏi tiếc quá làm gì!". Thì sau bài viết này và bài phản hồi của Cục Điện Ảnh, Monk rút ra được các ý sau:

- Đoàn làm phim Pan chỉ xin phép ghi hình làm phim tư liệu, không đề cập đến việc quay phim điện ảnh, nên khi duyệt kịch bản, phía VN không yêu cầu ràng buộc quảng bá VN đối với hãng phim này. Chính vì lẽ đó mà phía Cục Điện Ảnh cho rằng họ không hề nhận được kịch bản phim Pan cũng như hồ sơ xin quay phim này tại VN.

Về việc này thì phía công ty du lịch thừa nhận thiếu kinh nghiệm nên không đề cập đến việc kết hợp quảng bá du lịch VN với đoàn làm phim Pan. Do đó mà hãng phim không hề thông tin về các cảnh quay ở VN trên báo chí quốc tế hoặc IMDB.

- Một trường hợp khác là một đoàn làm phim quảng bá du lịch VN trên truyền hình Châu Âu phải hủy kế hoạch, vì họ không chấp nhận trả 200USD/ngày (tổng cộng hơn 2,000 USD) cho nhân viên của cơ quan quản lý đi theo giám sát quá trình quay phim.

No_Escape_(2015_film)_poster.jpg


Trong khi đó, nhìn sang Thái Lan, nếu ai theo dõi kỹ tình hình phim chiếu rạp tuần rồi thì sẽ phát hiện bộ phim No Escape, với các diễn viên tên tuổi đóng như Pierce Brosnan, Owen Wilson... kịch tính, bạo lực và có nội dung cực kỳ nhạy cảm, khi đề cập đến một cuộc trốn chạy của gia đình ngoại quốc khỏi một quốc gia Đông Nam Á bị giấu tên, vì phong trào bài trừ người nước ngoài ở đây.

Bộ phim này nhạy cảm vì hình ảnh quốc gia Đông Nam Á trong phim khá tiêu cực, nhưng vẫn được Thái Lan cho phép quay với một vài điều kiện nhỏ, như là không được thể hiện nhà vua, hoặc vật thể có màu vàng tượng trưng cho nhà vua, không có cảnh bạo lực diễn ra trước tượng Phật, đền chùa, không được nêu tên Thái Lan trong phim.

Các nhà làm phim Hollywood cũng rất tôn trọng bạn bè Thái Lan bằng cách cố gắng không để lọt dòng chữ hay âm thanh của tiếng Thái nào trong phim, khiến mọi người nghĩ ngay đến Thái Lan.

Điều đó cho thấy Thái Lan họ nhìn nhận cơ hội quảng bá du lịch rất cao và tự tin đến mức không hề lo lắng rằng một bộ phim lấy bối cảnh ở TL có nội dung nhạy cảm, dễ khiến khán giả liên tưởng đến các cuộc biểu tình, lật đổ quân sự diễn ra gần đây..., sẽ khiến khán giả hoảng sợ và không du lịch Thái nữa.

Thật ra, bộ phim No Escape này cũng có quay ở VN, tuy nhiên, lý do mà VN cho phép quay là bởi hình ảnh VN được xây dựng trong phim khá tốt đẹp, chứ với nội dung nhạy cảm như trên, chắc chắn phim này không bao giờ được đến VN quay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Tối wua book vé phim này ở rạp CGV để tối nay là Thứ 7 coi. Vào phần chọn chỗ thấy chưa có ai đặt chỗ nào. Phim mới ra được vài ngày mà có vẻ kô thu hút đc người xem. Tuần trước book vé Khách sạn huyền bí cho tối thứ 7 thấy cũng đc 1/4 rạp có người đã book.
 

justbenice

Moderator
Ðề: Pan – Cuộc phiêu lưu đầu tiên của cậu bé không chịu lớn

Đi xem về mới biết tại sao book vé online trước có nửa ngày mà cả cái rạp vẫn còn nguyên chỗ. Quá chán. quá nhảm, nội dung quá hời hợp, hình ảnh XẤU kô rõ nét.
 
Bên trên