Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

anh0424

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

phim này làm mình khóc, phân cảnh Thiều lấy roi vụt em vì hiểu lầm rồi hối hận chạy ra ngoài. Còn lại thì quá nhiều thứ để khen, mình vốn là người khó tính, mình có thể chỉ ra vài điểm khuyết của phim, nhưng làm thế làm gì, một bộ phim chuyển thể, mà lại chuyển thể NNA thì nên xem với tâm thế thả lỏng và cảm nhận, đừng xét nét lẫn kì vọng hay không kì vọng.
Nói chung là sướng vì mất tiền.
 

theaminh81

Well-Known Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Trong mảnh đất khô cằn thiếu chất dinh dưỡng ấy những tưởng chỉ phủ đầy cỏ dại nhưng vẫn xuất hiện những bông hoa vàng.

Hình ảnh đẹp nhất trong phim với tui là hình ảnh cậu bé nằm bất động trên giường cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời xa xăm làm gợi nhớ chuyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry được học hồi nhỏ.

Hình ảnh xúc động nhất trong phim với tui là hình ảnh người cha vừa chạy vừa giả làm phụ hoàng tới bên cô con gái lúc này đã nhớ lại.

Cổ tích không có thật nhưng đôi khi ta cần cái không thật để vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc đời.
Và xem phim xong tui cũng đã thấy chút “hoa vàng” thấp thoáng trên mảnh đất điện ảnh đang phủ đầy “cỏ dại” hài nhảm.

P/S: Coi phim mà thấy "tội nghiệp" cho tụi nhỏ dưới quê sao mà “nghèo” quá: chỉ có đá cỏ gà, thả diều, hình nhân quay, nhảy dây, câu cá, rước lồng đèn phá cỗ trung thu, tắm suối, bắt trùn… trong khung cảnh làng quê hương đồng cỏ nội gió thổi hiu hiu. Không được như lũ trẻ thành thị rất “giàu”: nào là iPad, game online, shopping mall... trong những hộp kính máy lạnh phà phà. “Giàu” tới mức mà ba mẹ chúng phải bỏ ra một đống tiền để cho chúng được trải nghiệm cái “nghèo” từ những nông trại được dựng lên mô phỏng cái “nghèo”.

“… Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. …”

(“Nhớ rừng” – Thế Lữ)

Bác ơi, theo em biết thì chắc phim này tái hiện VN khoảng thập niên 80, chứ bây giờ smarrphone rẻ như cho , mtb đủ các loại thì bây giờ mình về quê tụi nó cũng xài đầy ra thôi bác ạ, chắc luôn ấy,
Công nhận phim hay, xúc động, nhớ về tuổi thơ rất nhiều, bắn bi, thả diêu, tắm lu, ...
 

haipqhn

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Xem phim này xong mình cảm thấy như vừa được trở về tuổi thơ cũng như được du lịch qua màn ảnh lớn vậy. Có những khoảnh khắc, những trải nghiệm mà chỉ có cái lứa 9x trở về trước mới có như bắn bi, nhảy dây, viết thư tay ... chứ giờ trẻ con chúng nó suốt ngày chỉ cắm cúi vào điện thoại với máy tính bảng thôi, tán tỉnh thư tình gì thì cũng qua điện thoại, fb hết chứ làm gì còn cái trò viết thư tay như thế kia :))
Xuyên suốt bộ phim hầu như chỉ có một bài nhạc phim, nhưng rất hay, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy xúc động rồi. Vui buồn trong bộ phim đều có, xen kẽ nhau, có khi vừa cười vì những câu nói ngây ngô của những đứa trẻ nhưng mắt lại ướt từ lúc nào không hay vì xúc động khi nhân ra được mình trong bộ phim.
Tiếc nhất cái kết phim.
Nhưng dù sao vẫn rất đáng xem, nhất là nếu so với các bộ phim hài nhảm của Việt Nam thường thấy ở ngoài rạp bây giờ.
 

tieulong_001

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Từ Tân Bình qua Q7 xa quá, giờ chiếu lại ko thuận lợi, nhưng nghe bác nói em ham quá, ko biết tính sao đây :D
 

khanhro

Member
Re: Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Truyện của NNA bao giờ cũng kết thúc mở mà bác. VỚi lại tụi nó còn quá nhỏ đường đời còn lắm chông gai, đến cả mình còn ko biết cuộc đời về sau như thế nào mà
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Ngày vào lớp 1 em dùng cái bình mực tương tự như của thằng anh trong phim, cũng dùng ngòi bút chấm vào đó mà viết, được mấy chữ hết mực lại chấm nữa! Đi học ngoài cái cặp còn phải xách tòng teng bình mực, cứ vài hôm lại quên phải mua bình mới! Đến khổ! Áo trắng không bị chúng bạn rảy mực dây vào thì cũng chính mình làm cho lấm lem! Lên năm lớp 2 lớp 3 còn học đòi lấy hạt mồng tơi về dầm ra để lấy nước màu tím làm mực đỡ tốn kém, tất nhiên đời đâu có dễ thế :)
 

kohanvn

Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Ngày vào lớp 1 em dùng cái bình mực tương tự như của thằng anh trong phim, cũng dùng ngòi bút chấm vào đó mà viết, được mấy chữ hết mực lại chấm nữa! Đi học ngoài cái cặp còn phải xách tòng teng bình mực, cứ vài hôm lại quên phải mua bình mới! Đến khổ! Áo trắng không bị chúng bạn rảy mực dây vào thì cũng chính mình làm cho lấm lem! Lên năm lớp 2 lớp 3 còn học đòi lấy hạt mồng tơi về dầm ra để lấy nước màu tím làm mực đỡ tốn kém, tất nhiên đời đâu có dễ thế :)

Bác có được cái cặp là quí lắm rồi ạ, mình vào lớp 1 năm 1981, và mình còn nhớ rõ là không có được cặp, mấy cuốn tập và sách được cột bằng dây chuối, treo lủng lẳng ở vai, có khi lận ở lưng quần đi học, được vài ngày là mấy cuốn tập sách nó trương sình lên gấp đôi cuốn mới. 2 anh em mình đi học phải đi bộ mỗi ngày đi về là 8km. Nhưng được cái là đoạn đường đi học rất đẹp, đi ngang qua những cánh đồng rộng mênh mong như trong phim ấy, có hôm đi ngay qua những đoạn kênh có cá lia thia, cá bảy màu 2 anh em nhảy xuống bắt về nhà nuôi luôn, lại còn bắt cua đồng mang về nhà nữa hehe, ít khi nào đi học về mà quần áo còn được sạch sẽ lắm ạ hehe
 

nhannt

Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thật sự xúc động với những cảnh quay trong mùa mưa lũ, dường như chỉ người ở miền Trung, những ai đã trải qua mới cảm nhận được độ bi thương của những khung hình này.
 

Oriental_Noodle

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

phim này coi buồn ngủ, nội dung rời rạc, không biết nó muốn nói cái gì. Tự nhiên chơi thêm màn slow motion ôm con cóc chạy, chằng ăn nhập gì hết. Nhạc fim thì cứ có 1 bài quánh từ đầu đến đuôi, chắc nghĩ do bài hay nên áp dụng theo kiểu one size fits all.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thật sự xúc động với những cảnh quay trong mùa mưa lũ, dường như chỉ người ở miền Trung, những ai đã trải qua mới cảm nhận được độ bi thương của những khung hình này.

quê mình ngày bé cũng từng bị lũ như thế, nước trắng cánh đồng, may mà nhà ở khu đất cao nên vẫn an toàn, nhưng nhìn ra nước mênh mông cũng thấy sợ lắm, đúng là chỉ có miền trung bão lũ mới dễ đồng cảm được.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Vì sao Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa thỏa mãn một số khán giả?​

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ đang tạo nên một hiện tượng chưa từng có và càn quét tất cả các rạp chiếu, chinh phục mọi lứa tuổi từ thiếu niên, thanh niên đến trung niên, ai cũng muốn ra rạp để mua một tấm vé về với tuổi thơ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người nhận xét phim chưa được như mong đợi.

gaglrCD.jpg

Cần khẳng định lại một lần nữa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim hay, đàng hoàng, đáng xem, đầy tính nhân văn, giàu cảm xúc kết hợp với hình ảnh đẹp và âm nhạc tuyệt vời để lay động con tim người xem ở nhiều cung bậc khác nhau. Nhưng chắc chắn bao giờ cũng vậy, phim dù hay đến như thế nào cũng sẽ có những khen chê trái chiều. Cùng lý giải tại sao một số ít khán giả lại chưa thấy thỏa mãn với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Kỳ vọng quá nhiều

Do hiệu ứng truyền miệng, do những bài bình luận trên báo chí toàn dùng những lời có cánh, chỉ khen mà chưa nêu ra những hạn chế của phim, do quá kỳ vọng vào một bộ phim Việt Nam mà người xem ra rạp cảm thấy thất vọng, không hay như mình tưởng tượng ở nhà trước khi xem. Hãy nhớ rằng đây là một bộ phim Việt Nam, dù nó có hay đến mức nào thì cũng chỉ tiệm cận được với những bộ phim mức khá của Hollywood hay của Hàn Quốc. Bạn kỳ vọng quá nhiều, thành ra bạn bị hụt hẫng. Dù rằng phim hay hơn rất nhiều so với đống phim Việt hài nhảm nhí trước giờ.

Tuổi thơ không có vậy

UxaiUXx.jpg

Nhiều người xem xong bảo rằng phim kể về tuổi thơ buồn quá, tuổi thơ của mình không có vậy, tuổi thơ của mình vui hơn nhiều, chơi nhiều trò độc đáo hơn. Và với những bạn trẻ lớn lên ở thành phố thì lại càng có cớ để lên tiếng vì phim miêu tả tuổi thơ ở nông thôn. Nhưng thực tế, có những thứ không cần phải tự mình trải qua ngoài đời thực thì mới có thể cảm nhận được trên phim. Phim kể về một câu chuyện riêng biệt, về những đứa trẻ riêng biệt ở một vùng quê nào đó. Bạn chưa hòa mình được vào câu chuyện, chưa để cảm xúc mình thả trôi theo nhân vật mà bạn khăng khăng áp đặt tuổi thơ của mình vào trong đó thì đương nhiên bạn sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Mở lòng mình ra và đón nhận những ký ức đẹp đẽ, cùng vui cùng buồn với những câu chuyện, những tuổi thơ đã mất đi đầy hoài niệm, bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều.

Phim không giống truyện

Rất nhiều người là fan của Nguyễn Nhật Ánh, đã đọc cuốn truyện này rồi, sau khi xem phim thì một số cho rằng phim chưa được như truyện. Ngay cả với Hollywood, một nơi đầy rẫy những người tài năng xuất chúng thì chuyển thể một cuốn tiểu thuyết lên phim luôn là một vấn đề nan giải. Bởi truyện nó “thấm” vào bằng những câu chữ và trí tưởng tượng của người đọc và đương nhiên người đọc luôn tưởng tượng những thứ đẹp nhất, tốt nhất, phù hợp nhất cho riêng bản thân mình, và mỗi người tưởng tượng mỗi kiểu. Phim không bao giờ có thể thỏa mãn được trí tưởng tượng của tất cả mọi người.

4JKeAd0.jpg

Ngoài ra, phim và truyện là những tác phẩm độc lập, mỗi thứ có một cái hay riêng, có thế mạnh riêng. Có thể đọc truyện để hiểu thêm phim, nhưng nếu chưa đọc cũng không sao, phim có sức sống riêng và câu chuyện của riêng nó. Phim chuyển thể nếu truyền tải được 60 – 70% tinh thần của bộ truyện là đã rất thành công rồi, và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã làm được tốt dù lược bỏ đi nhiều tình tiết, nhiều chi tiết “đắt” trong truyện.

Phim đẹp quá

Có một điều khá kỳ lạ là nhiều người cho rằng phim đẹp quá, hình ảnh chăm chút quá, mang đến cảm giác hơi không thật. Phim ảnh về cơ bản là phản ánh lại đời thực nhưng nó lại được diễn đạt qua lăng kính và góc nhìn của đạo diễn, qua quan điểm và xu hướng nghệ thuật của đạo diễn. Victor Vũ muốn bộ phim của mình đẹp, muốn tuổi thơ trải trên màn ảnh tuy buồn mà vẫn đẹp, tuy đẹp mà vẫn buồn mênh mang.

T1aIoCv.jpg

Phim đẹp, hình ảnh đẹp, mọi thứ đều đẹp nhưng nó vẫn là phông nền, cái thông điệp, cái tình cảm, cái cảm xúc hướng tới người xem mới là thứ chính yếu. Phim đẹp không phải là cái tội, và ngược lại, nếu phim mà hình ảnh xấu quắc, ánh sáng lúc sáng lúc tối loạn lên, âm nhạc chán ngắt thì đó mới là thảm họa. Đẹp hơn một chút so với thực tế cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

zO2SNom.png

Tóm lại, một bộ phim dù hay nhất thế giới thì lúc xem xong vẫn có người chê và ngược lại. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa phải là một bộ phim hoàn hảo nhưng chắc chắn nó là một bộ phim hay, được làm đàng hoàng, chỉn chu, chạm đến cảm xúc của người xem. Hãy ngã người ra sau ghế và thưởng thức dòng chảy của ký ức tuổi thơ, đừng lên gân quá làm gì, ai lại lên gân với tuổi thơ bao giờ.

Bùi An
 

anh0424

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Chốt hay lắm BuiAn :) đơn giản thế thôi mà nhiều người có vẻ khó khăn nhỉ. Thong thả mà cảm nhận chứ việc gì phải gồng mình ép buộc cảm xúc!
 

noob

Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Phim làm chưa tới, phải đau khổ hơn nữa, bi kịch hơn nữa. Có những nhân vật chỉ xuất hiện rồi thôi, chẳng có vai trò gì như cặp đôi anh cụt tay, dẫn nhau ra cây rơm là biến mất luôn :))

Truyện nói về cảnh làng quê nghèo nhưng mình thấy chả nghèo mấy, ngày xưa mình còn phải ăn cơm với giun đất cơ, nhiều khi cũng chả có cơm :D Mùa đông mặc 3-4 lớp quần áo vẫn run cầm cập, có hôm lạnh quá không ngủ được, đâu có mền đâu mà đắp. Những hôm trời bão thì ba mẹ cứ cầu trời khấn phật, chỉ cần gió mạnh cây ngã vào là chết cả nhà. Có lúc chuối chín cả buồng nhưng trời lạnh quá không ăn được, phải bỏ vào nồi hấp lên, không hiểu tại sao ngày xưa trời lạnh thế nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

acquycodon

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Phim này mình lại nhớ đến Bphone. Ngày ra mắt, mình đã hơi shock vì những gì BKAV đã làm đc.
So với VN thì Bphone quá xịn rồi. Nhưng nó ko thực sự tốt như BKAV nói. Thứ nhất là phải đánh giá công lao và tài năng của BKAV. Thứ 2 chỉ ra những điều chưa tốt để BKAV làm tốt hơn.
Nếu bạn khen Bphone - khen thì đi mà mua.
Nếu bạn chê Bphone - Gato, dìm hàng.
Vừa khen- vừa chê : ba phải.
Nên khó lắm. Phim này m đánh giá rất tốt. Nhưng khen có chừng mực, bảo vệ nó vừa phải. Đọc qua nhiều bài báo, nhiều cmt. Cứ có ý kiến trái chiều là bạn sẽ ăn ngày hòn đá vào mặt. Đâm ra giờ sợ đưa ra ý kiến. "Ờ. thì thích hay ko thích tao biết vậy, kệ tụi mày nói sao !?"
 

huy solo

New Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi nhớ mấy bữa trước có ông gì đó trong cục điện ảnh chê phim này, thế là cả bọn trên mương hùa vào chửi ổng. đứa nói cmt đàng hoàng thì ít, công kích cá nhân, chửi ổng GATO thì nhiều. Mà điểm nực cười cái là bài ổng post chỉ nằm trên facebook cá nhân, chả phải công bố official hay đại diện cho bao cơ quan nào hết. :)) Nói ra quan điểm thôi mà trái ý với số đông xem ra giờ cũng là 1 cái tội :))
 

Nguyen Robin

Active Member
Re: Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi nhớ mấy bữa trước có ông gì đó trong cục điện ảnh chê phim này, thế là cả bọn trên mương hùa vào chửi ổng. đứa nói cmt đàng hoàng thì ít, công kích cá nhân, chửi ổng GATO thì nhiều. Mà điểm nực cười cái là bài ổng post chỉ nằm trên facebook cá nhân, chả phải công bố official hay đại diện cho bao cơ quan nào hết. :)) Nói ra quan điểm thôi mà trái ý với số đông xem ra giờ cũng là 1 cái tội :))

Thì bởi, có đợt mình lên web coi Fast 7 xong, cmt nói phim dở hơn phần trước, gây bùn ngủ vì nhiều cảnh hành động dài hơi, thế là 1 đám chửi mình ko não, ngu, rảnh l***. Chẵng lẽ ai thấy hay mình cũng phải thế ak :))
 

trunguyen

Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Nhà đâu có đk và gần rạp? hóng bác nào đó up rùi tải về xem vậy? không biết bao nhiêu năm nữa thì được xem
 

anh0424

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

^ lắp k+ nhé, 3 tháng nữa sẽ lên sóng. À mà khỏi, lên k+ thì sẽ có hdtv download thôi
Nói chung 3 tháng nữa :)
 

noob

Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Truyện nói về cảnh làng quê nghèo nhưng mình thấy chả nghèo mấy, ngày xưa mình còn phải ăn cơm với giun đất cơ :D Mùa đông mặc 3-4 lớp quần áo vẫn run cầm cập, có hôm lạnh quá không ngủ được, đâu có mền đâu mà đắp. Những hôm trời bão thì ba mẹ cứ cầu trời khấn phật, chỉ cần gió mạnh cây ngã vào là chết cả nhà.
 

antheni102

New Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Đồng ý với BuiAn, đây là một bộ phim được làm tốt, chạm đến cảm xúc của người xem. Ai chưa thỏa mãn vì lý do gì là tùy thuộc vào cách cảm nhận của người đó. Ai đã từng là trẻ con, theo cách nói của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, xem xong (dù đọc hay chưa đọc) tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ nhận ra tôi thấy mình của những ngày xưa.
 
Bên trên