Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

luongtieunhu

New Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Saigon Movies làm cả đống phim nhảm chiếu rạp trước giờ mà :))

ps: nói nhiều quá sẽ lòi đuôi ra đấy

Hahaha saigon movie, coi bộ chủ thớt là người trong ngành này nhưng xin lỗi bạn, bạn tưởng bạn đoán đúng nhưng thông báo tin buồn tui chẳng biết saigon movie là ai cả, chỉ hay coi phim Việt và biết thui, thăm dò ý kiến cho vui để đi xem phim thui kaka, còn chủ thớt thì hình như hơi lòi rùi đó nha =)))
 

nam_bnn

Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Em thấy khâm phục mấy bác Review phim Việt Nam lắm. Các bác đúng là nghĩa hiệp. Chuyện các bác bỏ tiền ra xem em không tính vì bác mua bác xem, nếu khá giả thì nó cũng chẳng to tát lắm. Em khâm phục bác là ở chỗ phim nào cũng thấy các bác dở, phim nào cũng nhảm nhỉ, nội dung vớ vẩn, hài vô duyên... Ấy thế mà các bác vẫn hi sinh chịu đựng ngày này qua ngày khác để cho thần dân trong diễn đàn quyết định ở nhà. Tinh thần hi sinh vi cộng đồng của các bác có thể tôn làm thánh HDVN. Nếu có bầu chọn bác nào hi sinh nhiều thì có lẽ em bầu cho bác nào Review phim VN nhiều nhất!
 

protri

Well-Known Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Nhớ trước đây đi nhậu với mấy đồng nghiệp (có cả mấy người trẻ) vui vui tranh luận về đề tài phim ảnh ,ví dụ mình thì thấy phim "nghệ sỹ dương cầm" rất hay xứng đáng giải oscar vậy mà phần đông còn lại cho rằng phim chẳng ra gì,xem nửa chừng thì tắt,họ lại chỉ thích các phim "vui vẻ nhí nhố" cho nhẹ đầu hoặc các phim tình cảm sướt mướt...Vậy là "á khẩu luôn". Tự đặt câu hỏi là " liệu gu phim ảnh của mình có khó tính quá k".Không phải là mình không xem những phim hài "sàm" ví dụ như những phim của Châu Tinh Trì thì xem hay, nhưng nói thật phim VN thì mình không thể "luốt" được
Sau một thời gian để ý thì thấy phần đông lớp trẻ VN bây giờ có suy nghĩ giống với mấy đồng nghiệp của mình.Bởi vậy mấy phim "thị trường" VN mặc dù bị giới phê bình chê tơi tả vẫn cứ "cháy vé" và những phim "có giá trị nhân văn cũng như sự thâm thúy trong nội dung phim muốn gửi gắm đến người xem" chắc không có đất sống đâu

chắc bác cũng là trung niên rồi nhỉ? còn em thì mới 29t thôi (vẫn còn được xem là giới trẻ) nhưng em ko thể nào chấp nhận được những bộ phim đã và đang được công chiếu, thật sự mà nói phim chiếu rạp VN bây giờ sao mà "rẻ tiền" đến thế, có bao giờ các bác khi xem xong một phim của VN mà nghĩ sẽ muốn down về để lưu trữ ko? câu trả lời của mỗi người sẽ nói lên tất cả.
 
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Phê bình phim cũng là một nghề đó bạn ơi :D
 

lu05

Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Nhìn ảnh cuối hấp dẫn thật
 

Cara

Active Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

ui, nhìn cái poster em đã thấy sự hoang tưởng của đoàn phim lộ rõ dồi.
Đã năm bao nhiêu rồi mà poster còn thua vở cải lương 20 năm trước em thấy chứ. Trong phim có bao nhiêu diễn viên biết mặt đặt tên đã bắt đứng nghiêm chụp hình hết ráó rồi xếp hình từ trái sang phải.
Bữa em đi coi Martian và Hoa vàng mà cứ bị đi ngang cái poster này quài dưng không hiểu ý đạo diễn muốn nói cái gì qua poster. Cái là em lại suy nghĩ coi thằng cha làm poster hiểu cái gì về phim. Khó quá bỏ qua luôn sau khi coi hết 2 bộ phim lượn qua lượn lại mấy cái poster này chừng mười lăm lần.
 

vuvuhongson56

Active Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

chắc bác cũng là trung niên rồi nhỉ? còn em thì mới 29t thôi (vẫn còn được xem là giới trẻ) nhưng em ko thể nào chấp nhận được những bộ phim đã và đang được công chiếu, thật sự mà nói phim chiếu rạp VN bây giờ sao mà "rẻ tiền" đến thế, có bao giờ các bác khi xem xong một phim của VN mà nghĩ sẽ muốn down về để lưu trữ ko? câu trả lời của mỗi người sẽ nói lên tất cả.
Mình hệ 7X ,mới 39t thôi.Tất nhiên là không có ý "vơ đũa cả nắm" đâu
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Xem di xem lại chỉ thấy pic cuối là sướng nhất thôi...
 

vuvahho

New Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Coi trailer và đọc review là đã coi xong bộ phim rồi. Cảm ơn, cảm ơn :)
 

MBK

Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Thêm một bộ phim VN nữa kéo người xem chú ý bằng những hình ảnh rất gợi cảm :D
Hơi buồn cho phim VN mãi ko lớn đc.
 
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

mà cũng phải, nếu đức hải ko phải 3d thì liệu Km có chịu cho lột đồ...bay chung vô hồ bởi ko....:))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Đã xem, mình thấy Việt Trinh đóng đạt chứ nhỉ? Tuy nhiên phim này có mấy cảnh cởi đồ là tào lao đúng nghĩa đụng chút là cởi. Xem xong chốt lại 1 điều: Phim Việt giờ chỉ có vậy.
 

mountain90

New Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Nhìn mấy phim Việt dạng mì ăn liền là đã ko muốn xem rồi...
 

romano2000

Active Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

VN chỉ có cải lương là hay, chứ chẳng có phim điện ảnh nào ra hồn. Phim VN là sự lựa chọn cuối cùng nếu như hết phim nước ngoài để xem hehe
 

xxmanxx

New Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

Với fim này, chưa xem đã biết là ko hay. Nhưng thíc e Khánh My, e này quá xinh :)
Xin hỏi, các bạn ở rạp xem, cảnh nóng có j hơn trailer k? :)
 

nambbui22

New Member
Ðề: Trót yêu (2015) – Sự hoang tưởng của đàn bà

thế thì tránh :p khỏi phải xem thanks vì đã review :v
 
Bên trên