Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Bộ phim 007 -SPECTRE đã bắt đầu công chiếu trên toàn quốc, cuộc phiêu lưu mới nhất của Bond với những pha hành động mãn nhãn, những cảnh đẹp nao lòng người chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhân dịp này HDVN tổ chức cuộc thi viết review phim nhận quà tặng lưu niệm.

attachment.php

Thời gian: 7/11/2015 – 14/11/2015

Quà tặng: 5 ví đựng card + 3 nón len + 2 USB 8G + 3 T-shirt

Đối tượng: tất cả thành viên HDVN (bao gồm cả người lập topic này)

Điều kiện: Bài review ít nhất 400 chữ

Ai copy bài ở nơi khác để tham dự sẽ ban nick vĩnh viễn

Các bạn hãy nhanh tay viết review (post bài ngay trong topic này) để nhận được quà tặng, chúc các bạn may mắn!

Hình ảnh quà tặng

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Mới đi xem phim về :3
Thực sự lúc đầu khi xem trailer MI5 và Bond 24 sẽ nghĩ MI5 nhẹ ký hơn nhiều, nhưng sự thật là ngược lại...
Bối cảnh phim rải dài khắp nơi, từ Mexico đến Rome, Áo...Nhiều hình ảnh đẹp...Đặc biệt là chiếc xe Aston Martin và đồng hồ Omega cũng đẹp...Phim dài 2 tiếng mấy nên xem cũng đỡ xót
Phim cháy nổ nhiều là chính, nhìn cũng ảo, kinh phí 300 thì nghe có vẻ lừa tình, Sony trước nay cũng ưa có trò tung tin đôn kinh phí của phim lên là chính. Phim quay ở nhiều góc máy khác nhau, còn âm thanh được đưa vào nhất là khúc cuối 1 cách tràn lan làm cho khán giả chã biết đoạn nào mới là thực sự gay cấn đây? :v
Phim replay 1 cách nhàm chán tình tiết của nhiều phim khác (hoặc cũng có thể là do trùng hợp chăng :v) nên xem cũng nản. Bối cảnh thường thấy bắt đầu ở một lễ hội, rượt đuổi trà trộn lẫn nhau..đoạn đấm đá trên tàu hỏa của Dave Batista vs Bond thì có kết gần như Tony Jaa vs Walker trong FF7, đoạn cuối Bond bắn mấy phát vô thằng trùm thì té ra nó đứng sau tấm kính (kiểu bị lừa tình như MI5), rồi Bond đón xe lửa vs con Swann xuống dẫn xác tới chỗ thằng trùm ko khác gì đoạn trong Skyfall tại đảo. Nội gián trong phim cũng hời hợt và không nguy hiểm. Cho thêm vai câu giờ là chính. Cái mối nguy giải thể đội ngũ 00 trong phim cũng ko có gì mới. Chung qui là KHÔNG CÓ GÌ MỚI MẺ...mà lại sạn nhiều
Bond vs Madeleine chắc ăn chai trường, nên bị thằng trùm bắt mấy lần cũng ko nỡ giết mà lại tạo đường thoát dễ nữa :(, khổ nỗi mình ghét cái kiểu bắt thì giết cho rồi làm zậy chi cho phí thời gian của nhau -_-
Thằng trùm do Christopher Waltz đóng xem trailer tưởng nhiều đất diễn nhưng thực ra bộc lộ chả có gì nguy hiểm, ý là thằng cầm đầu của lũ Silva, Quantum đến Casino royal... nhưng nguy hiểm chắc chỉ = 1/3 tụi kia @@
Diễn viên nữ trong phim phải nói là không được xinh, khổ nỗi nhìn cũng chả có duyên.(ý kiến cá nhân :)) Mà hồi trước giờ mấy em của Bond do Craig đóng có em nào xinh tươi thực sự đâu, ngoại trừ Olga Kurylenko trong Quantum. Dave Batista dự định sau phim này sự nghiệp sẽ phất lên được như The Rock :)
Phần sau đổi James Bond là được rồi, mình nghĩ là cần thiết, nên lựa người nào đẹp giai, chín chắn và toát lên vẻ sexy 1 chút như Pierce Brosnan hồi đó, còn đạo diễn thì để bác Quentin Tarantino cho phim nó lắt léo hồi hộp chút đồng đạo diễn vs 2 anh em nhà Russo bên mảng hành động để cứu 1 dòng phim huyền thoại :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

-Mình xem phim cách đây 2 hôm. Chia sẽ vài cảm nhận.
-Daniel Craig đảm nhiệm vai diễn điệp viên mang viên bí danh 007 lần thứ 4 trong phần thứ 24 của seri phim James Bond: Spectre. Về mặt nội dung phần này mình nghĩ nó không được thú vị như trong Casino Royale hay Skyfall, nhưng nó vẫn là một phần phim tốt về chàng điệp viên James Bond, vẫn gái đẹp, vẫn những khung cảnh tuyệt vời trên khắp thế giới, vẫn sự lịch lãm cùng những pha hành động cháy nổ hoành tráng mang phong cách 007.
-Ngôi sao của bộ phim, vâng, là Bond, Daniel Craig, nhưng người đứng sau tất cả màn diễn này là đạo diễn Sam Mendes, người đã đạo diễn phần phim trước Skyfall và là đạo diễn của American Beauty. Về phong cách hình ảnh của phim, là một phim hành động nhưng sau 2 giờ 30 phút phim, mình có cảm giác những khung hình trong phần phim này khá là Art…
-Phần phim là một màn trình diễn, có sự đóng góp tốt của hầu như mọi vai diễn trong phim. Daniel Craig vẫn luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, đặc biệt trong phần này người xem có thể cảm nhận rõ ràng một James Bond đầy lịch lãm, và thông minh. Christoph Waltz vào vai phản diện, và mặc dầu không thực sự xuất hiện quá nhiều trong toàn bộ phim, nhưng mỗi khi ông ta xuất hiện ta có rõ ràng một cảm nhận đang xem một vai phản diện điển hình. Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomi Harris, và Andrew Scott tất cả đều làm tốt trong vai diễn của mình cùng với Dave Bautista vào vai tay sai của Christoph Waltz với cái tên Mr. Hinx. Câu chuyện lần này xoay quanh việc Bond nhận được một tin nhắn dẫn đến việc anh ta kết nối những sự kiện trong quá khứ và nhận ra rằng tất cả đều gắn kết với một tổ chức bí mật được biết với cái tên Spectre, nó phụ thuộc vào Bond để tìm ra và đánh bại tổ chức này, giải cứu thế giới…mang lại hòa bình cho nhân loại…:)…Nghe có vẻ như nội dung điển hình của dòng phim điệp viên anh hùng, nhưng sự sắp xếp dẫn dắt của câu chuyện làm nó có phần mới mẻ. Tổ chức Spectre, có vẽ như chúng ta nghe nói đến nó nhiều hơn là thấy những gì nó làm, tuy nhiên nếu nhìn kỹ một chút bạn sẽ thấy bóng đen của nó bao trùm trên cả bộ phim và nó là đầu dây mối nhợ cho tất cả những sự kiện trong phim.
-Có một số vấn đề về bộ phim mà có lẽ ta không thể làm ngơ…Cơ bản là nội dung phim khá dễ đoán, gần như không có điều gì khiến người xem phải bất ngờ. Có cảm giác nhiều phân đoạn đã làm cho mạch phim bị chậm lại. Bond girl lần này diễn xuất tốt bởi Lea Seydoux, nhưng có cảm giác câu chuyện đã sử dụng nhân vật này như là một sự tiện lợi hơn là việc cô ấy đóng một vai trò then chốt trong câu chuyện. Có một điều nữa là, trong phim ta thấy có nhiều hình ảnh-phân đoạn tạo sự kết nối với các phần phim trước, cơ bản yếu tố này khá thú vị nhưng có cảm giác “yếu tố thú vị” này lặp lại khá nhiều lần…
-Với tất cả những điều trên…Vui nhộn, Những khung hình rất đẹp có phần art, những màn trình diễn ấn tượng cùng với sự sắp xếp, dẫn dắt của câu chuyện đã lấn át những vấn đề của bộ phim. Phần phim này có đạt đến sự thú vị như Skyfall? hẳn là không, nhưng điều đó không có nghĩa đây là một bộ phim dỡ. Spectre khá hài hước và nó gợi nhắc bạn tại sao người ta lại yêu thích nhân vật James Bond nhiều như vậy. Mặc dù nó không là một phần xuất sắc trong chuỗi phim, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều phần phim Bond trước đây. Đặc biệt trong phần phim này ta cảm nhận được rõ ràng một ý tưởng “có lẽ một gã điệp viên với cái quyền được giết chạy loanh quanh không còn thực sự có giá trị trong thời đại này”...Cùng với phân đoạn cuối phim Bond đã chọn không kết liễu Oberhauser, rút đạn, vứt súng, đến với Madeleine…Sự thay đổi?...Có thể sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ-bước ngoặc trong tạo hình nhân vật Bond mà chúng ta từng được biết trong những phần phim kế tiếp chăng?
-Vote 7/10.
 

frankie2211

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Mình xem đúng hôm công chiếu thứ 6 (06/11/2015) tại CGV Mipec Hà Nội, buổi 14h15. Ấn tượng ban đầu là khi xem danh sách phim chiếu thì thấy mọi phim khác được sắp xếp để nhường suất chiếu cho phim được gọi là bom tấn này, tất nhiên giá vé cũng khác (110k/vé dành cho phim bom tấn). Tuy nhiên do buổi chiếu không vào đúng thời điểm thích hợp đến rạp của khán giả cho nên lượng khách vào rạp tương đối vắng cho nên mình sẽ không có ý kiến qua lượng khách để đánh giá phim (tuy nhiên, cần lưu ý là cũng ở một thời điểm tương tự như thế này, thì hè năm ngoái phim X-Men : Day Of Future Past vẫn kín phòng).

Về Serries 007 thì từ sau khi diễn viên Pierce Brosnan nghỉ đóng, phim đã giảm đi hẳn một số lượng lớn sự quan tâm, bởi lẽ hình tượng một điệp viên hào hoa, lãng tử đúng chất quý ông của Pierce Brosnan đã tạo ra ấn tượng quá mạnh cho khán giả, và ngược lại khi Daniel Craig thay thế thì lại tạo nên một hình tượng James Bond lạnh lùng và có chút gì đó thiếu cảm xúc trên khuôn mặt. Vô hình chung kéo tuột sự quan tâm và hứng khởi của người xem đối với phim.

Về nội dung thì thực sự phim không quá nổi bật, trong cái giai đoạn bão hòa về kỹ xảo thì khán giả sẽ không trầm trồ với những cảnh hoành tráng nữa, họ cần một nội dung lôi cuốn và sâu sắc, nhưng điều này dường như không được thể hiện nhiều trong phim. Có thể thấy càng ngày, phim càng yếu về chiều sâu và cố vớt vát qua bề nổi (kỹ xảo, diên viên, quảng cáo ..v.v), trước đây ta thấy một James Bond đôi khi phá cách nhưng vẫn tạo được cảm xúc dâng trào, thì giờ đây ta thấy một James Bond tùy hứng, mọi hành động toát lên vẻ cứng đầu không cần thiết..v.v

Về diễn xuất thì thực sự phải nói rằng Daniel Craig không phù hợp cho nhân vật James Bond, khuôn mặt anh quá khô cứng, thiếu sự uyển chuyển cần thiết, bằng chứng cho thấy rằng qua 4 tập phim mới nhất có sự xuất hiện của anh thì cái tên 007 đã dường như chìm hẳn.

Bộ phim cố gắng kéo dài đến 2 tiếng rưỡi để xứng tầm với một phim "Bom tấn" nhưng vô hình chung lại khiến cho bộ phim bị hiệu quả ngược, nội dung phim không mang tính bao quát vốn có của Serries mà lại quá cá nhân nhân vật. Mình xem khoảng hơn 1 tiếng đầu là bắt đầu thấy buồn ngủ, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào và không tập trung xem nữa.
Kết thúc phim khán giả lục tục ra về mà không mảy may bàn tán gì nhiều, chưa kịp lên credit, chưa kịp sáng đèn thì đã kéo nhau ra cửa rồi.

Kết luận: 007 là một thương hiệu lớn nhưng các nhà làm phim đang tự đánh đồng nó với cái gọi là "Phim bom tấn", phim dần dần mất đi cái thương hiệu " điệp viên cứu thế giới " vốn có, chuyển sang đi quá sâu vào cá nhân của nhân vật.

* Nói chung vì trong thời điểm này ngoài rạp chưa có phim nào hay, ngoại trừ các phim Kinh dị còn tồn từ Haloween thì phim này được đẩy lên dành xuất chiếu, khiến khán giả gần như tặc lưỡi chọn xem chứ không phải do độ HOT của phim.

Chấm điểm : 4.5/10
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

leech bài qua đây tham dự :D

attachment.php

Chuyến phiêu lưu hành động tiếp theo của điệp viên hào hoa 007 quả xứng đáng là bom tấn cuối năm nay. Một bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động, những pha hành động nghẹt thở đủ để thỏa mãn những người đam mê series này. Nhưng nội dung phim lại thiếu đi chiều sâu khi khá dàn trải và rất nhạt nhòa.

Review ngắn

Phim xứng đáng là bom tấn với mức đầu tư hơn 300 triệu USD. Cũng vì có nhiều tiền nên làm phim dài ghê, tuy dài nhưng lại chẳng khiến ai nhớ nội dung nó là gì, tạm gọi là dài dòng.

Phim có nhiều cảnh quay cực kỳ đẹp, hình ảnh thể hiện tuyệt vời, nhiều bối cảnh ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều pha hành động cháy nổ hoành tráng, nhạc phim hay. Những ai đam mê hành động với cảnh đẹp thì không thể bỏ qua. Bù lại đoạn hành động cuối nhạt như nước ốc, chưa xứng với một bom tấn cỡ vậy.

attachment.php

007 phần này vẫn thể hiện anh rất hào hoa, gái trẻ xinh anh cũng quất mà góa phụ anh cũng hốt. Người ta mới chết chồng cũng xông vô làm tí, mới bắn nhau ầm ầm xong hỏi "mình làm gì bây giờ?" lại lôi nhau lên giường. Hình như anh bảy nào cũng khỏe hay sao á, 007 hay CR7 gì cũng khỏe, không biết anh Michael Bảy có khỏe không!

Phim có nhiều đoạn thoại khá hài hước, đủ để gây cười cho khán giả. Cùng với đó là nhiều đoạn kể lê thê, SPECTRE không được "đầu voi đuôi chuột" mà đầu chuột đuôi cũng chuột nốt, toàn thấy nguy hiểm qua ... lời kể.

attachment.php

Daniel Craig sau phim này nghỉ là phải, mặt anh nhàm quá rồi, trong phim này lại khá đơ. Bù lại Christoph Waltz diễn tốt nhưng chưa đến mức khiến người xem kinh sợ. Léa Seydoux thì đẹp, diễn ổn.

Phim quảng cáo nhiều thứ như thường lệ, trong đó nổi bật vẫn là rượu vodka Belvedere. Trong phim không ít lần được Bond nhắc đến, có đoạn đập nguyên bức tường ra lấy ngồi uống và dài nhất là phân cảnh Bond và hot girl Swann ngồi ăn trên tàu. Ngoài ra còn có bia Heineken, xe Aston Martin, đồng hồ omega, giầy ... hông thấy hãng điện thoại trung quốc hay quảng cáo trong phim Việt xuất hiện.

attachment.php

Bond uống vodka Belvedere​

Nếu như Casino Royale hấp dẫn ở mưu mô lắt léo bất ngờ, còn Skyfall là ở chữ tình thì với Spectre không biết kể chuyện gì, chuyện nhi đồng chăng?

Tóm lại thì xem 007 của Sam Mendes chỉ khiến cho thằng mê xem phim hành động như mình nhung nhớ khôn nguôi Batman của Christopher Nolan. Hy vọng lần tới khi bản quyền 007 rời khỏi tầm tay của Sony và ở bến đỗ mới người ta sẽ mời Nolan về để tạo luồng sinh khí mới cho phim, còn không thì mời anh Michael Bay cũng được, đỡ phải lăn tăn.

Nói gì nói, đây vẫn là bom tấn hành động đáng xem. Để dễ hình dung thì mình chấm phim này 7.5, 3 năm trước mình chấm Skyfall 8.0

 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

bài của bạn echdien87

maxresdefault.jpg

Chờ đợi SPECTRE cũng khá lâu, vì vậy mà hôm nay mình đã có mặt tại rạp và xem bộ phim này :D Tuy cố nén lòng k đọc review sớm của bác Buian nhưng cũng có he hé mấy chữ nên lại càng hồi hộp... Tuy vậy mà sau khi xem phim cũng có chút rối loạn tiêu hóa. Và mong muốn ghi lại vài dòng review cho xôm xụ.

Cảnh bảo, review có spoil khá nhiều, và hoàn toàn mang tính cảm nhận công bằng chứ hem có thích Nolan hay ai khác :D

Ryx.jpg


Nội dung của phần Spectre có 1 chút của Mission Impossible 5 và cố gắng rối rắm hơn nhưng cũng dễ hiểu cực kì. Như 1 game nhập vai đi cảnh, JB cứ qua màn này đến màn khác mà k cần phải giải thích kĩ lưỡng cho khán giả biết rõ, và đôi lúc nó lại quá đơn giản. Cảm giác của nhân vật trùm như nắm JB trong lòng bàn tay nhưng lại k hề kiểm soát được ( dù có nhiều cách hay hơn để chấm dứt sớm câu chuyện )

Cũng là tổ chức bị cấm hoạt động, và như mọi tip điệp viên khác, bên cạnh Main chính luôn có 1 tay kĩ sư "biết tuốt" tính tình k giống ai. Và ở đây là Q

Có thể tóm gọn SPECTRE theo kiểu :

Untitled-2910e2.jpg

Hầu như những gì chờ đợi JB đều được sắp đặt sẵn và luôn được chuẩn bị kĩ càng, phù hợp và hỗ trợ cho việc tỏ ra liều lĩnh k tính toán trước của anh. Mọi thứ đều hoàn hảo và hợp lý "có phần gượng"

Tuy vậy, các vấn đề tồn đọng về nội dung cũng được miêu tả rõ ràng. ( chỉ hơi thiếu ăn nhập thôi )

Syx.jpg

Hình ảnh phim rất đẹp, nhiều cảnh quay rất nghệ thuật và có ý đồ.
Ví dụ như 1 số cảnh :

- Đua xe
- Cảnh boss trên trực thăng nhìn JB
- Cảnh boss nằm gục nhìn JB hạnh phúc trong tay Girl đi kèm ( nhấn vào cái nội dung Muốn làm bond đau đớn )
v..v.v.

Tyx.jpg

Hành động hay, nhanh nhẹn, mạnh mẽ. bắn nhau ra bắn nhau, đua xe ra đua xe, cháy nổ ầm ĩ, Nhạc phim xuyên suốt hợp lí. Hoàn toàn ổn!
Về mặt này mình chỉ cảm nhận theo trực giác khi theo dõi phim!

Theo mình, đây vẫn là 1 bộ phim hay, hành động và kịch tính :D dù k hoàn toàn xuất sắc


Review ngắn , cố k spoil để mọi ng còn xem :D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

-Phần phim là một màn trình diễn, có sự đóng góp tốt của hầu như mọi vai diễn trong phim. Daniel Craig vẫn luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, đặc biệt trong phần này người xem có thể cảm nhận rõ ràng một James Bond đầy lịch lãm, và thông minh. Christoph Waltz vào vai phản diện, và mặc dầu không thực sự xuất hiện quá nhiều trong toàn bộ phim, nhưng mỗi khi ông ta xuất hiện ta có rõ ràng một cảm nhận đang xem một vai phản diện điển hình. Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomi Harris, và Andrew Scott tất cả đều làm tốt trong vai diễn của mình cùng với Dave Bautista vào vai tay sai của Christoph Waltz với cái tên Mr. Hinx. Câu chuyện lần này xoay quanh việc Bond nhận được một tin nhắn dẫn đến việc anh ta kết nối những sự kiện trong quá khứ và nhận ra rằng tất cả đều gắn kết với một tổ chức bí mật được biết với cái tên Spectre, nó phụ thuộc vào Bond để tìm ra và đánh bại tổ chức này, giải cứu thế giới…mang lại hòa bình cho nhân loại…:)…Nghe có vẻ như nội dung điển hình của dòng phim điệp viên anh hùng, nhưng sự sắp xếp dẫn dắt của câu chuyện làm nó có phần mới mẻ. Tổ chức Spectre, có vẽ như chúng ta nghe nói đến nó nhiều hơn là thấy những gì nó làm, tuy nhiên nếu nhìn kỹ một chút bạn sẽ thấy bóng đen của nó bao trùm trên cả bộ phim và nó là đầu dây mối nhợ cho tất cả những sự kiện trong phim.
-Có một số vấn đề về bộ phim mà có lẽ ta không thể làm ngơ…Cơ bản là nội dung phim khá dễ đoán, gần như không có điều gì khiến người xem phải bất ngờ. Có cảm giác nhiều phân đoạn đã làm cho mạch phim bị chậm lại. Bond girl lần này diễn xuất tốt bởi Lea Seydoux, nhưng có cảm giác câu chuyện đã sử dụng nhân vật này như là một sự tiện lợi hơn là việc cô ấy đóng một vai trò then chốt trong câu chuyện. Có một điều nữa là, trong phim ta thấy có nhiều hình ảnh-phân đoạn tạo sự kết nối với các phần phim trước, cơ bản yếu tố này khá thú vị nhưng có cảm giác “yếu tố thú vị” này lặp lại khá nhiều lần…
-Với tất cả những điều trên…Vui nhộn, Những khung hình rất đẹp có phần art, những màn trình diễn ấn tượng cùng với sự sắp xếp, dẫn dắt của câu chuyện đã lấn át những vấn đề của bộ phim. Phần phim này có đạt đến sự thú vị như Skyfall? hẳn là không, nhưng điều đó không có nghĩa đây là một bộ phim dỡ. Spectre khá hài hước và nó gợi nhắc bạn tại sao người ta lại yêu thích nhân vật James Bond nhiều như vậy. Mặc dù nó không là một phần xuất sắc trong chuỗi phim, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều phần phim Bond trước đây. Đặc biệt trong phần phim này ta cảm nhận được rõ ràng một ý tưởng “có lẽ một gã điệp viên với cái quyền được giết chạy loanh quanh không còn thực sự có giá trị trong thời đại này”...Cùng với phân đoạn cuối phim Bond đã chọn không kết liễu Oberhauser, rút đạn, vứt súng, đến với Madeleine…Sự thay đổi?...Có thể sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ-bước ngoặc trong tạo hình nhân vật Bond mà chúng ta từng được biết trong những phần phim kế tiếp chăng?
-Vote 7/10.

cái này sao giống google translate vậy? bạn dịch lại từ bài viết của nước ngoài à?
 
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

cái này sao giống google translate vậy? bạn dịch lại từ bài viết của nước ngoài à?

Có vẻ lạ, nhưng ấy là cách dùng từ của mình. Như ai đó bảo "nói chuyện cứ như không rành tiếng Việt".
Trước khi viết đoạn Review trên mình có đọc qua một vài bài review trên mạng, nhưng đoạn Review trên là do mình viết, không phải dịch. Thật sự khi nảy ra ý tưởng viết đoạn Review mình cũng có một chút hy vọng nhận quà, he :)...vì nghĩ "trong những lần trước thì đa số cứ có bài review là có quà"...Nhưng giờ...Well, nó khá vui, dù sao đi nữa, trước giờ mình chưa từng viết review...về bất kỳ điều gì.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Có vẻ lạ, nhưng ấy là cách dùng từ của mình. Như ai đó bảo "nói chuyện cứ như không rành tiếng Việt".

ồ, vậy mà đoạn này của bạn lại nói theo văn phong của người Việt, bài review thì lại theo văn phong của nước ngoài :)
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Phim này làm 300 triệu thì chỉ riêng doanh thu quảng cáo đã đủ bù chi phí rồi... ;))
Chảnh đến mức từ chối QC cho ĐT Sony và Samsung mừ....
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

2. Anh này quá ư là lẳng lơ. Làm sao có thể giết chồng người ta, rồi đến ngay đám tang quyến rũ ngoá phụ để tối lẻn vào villa "xử" chuỵ luôn. Sau đó, giết tiếp cha già, rồi leo lên núi tìm con gái người ta "xử" đẹp. Già như chị Monica Bellucci ở tuổi 51 đến Léa Seydoux 30 tuổi đều hợp khẩu vị anh ấy cả.

3. Mình chờ đợi nhất là khúc trang bị vũ khí và thiết bị tối tân nhất cho 007 cùng một chiếc xe với các vũ khi được trang bị tối tân và thông minh nhất. Hoàn toàn không có luôn, mà độc chiếc Aston Martin DB10 chỉ biết địt ra lửa và đá đít tài xế ra ngoài.
Đọc bài bày phung cả cơm. Còn thiếu 1 cái nữa là ko nhớ anh í xài điện thoại gì ? ko thấy ai nhắc tới :))
 

coithienvn

New Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

SPECTRE - The most "xôi thịt" James Bond ever.

Đây là một tập phim đưa 007 lên đỉnh cao "xôi thịt" của phim hành động hollywood. Rất xứng đáng để ra rạp xem để thoả được các giác quan:

1. Nhạc phim siu hay. Bài hát "Writing's on the wall" với dọng ca mê mị của Sam Smith sẽ trở thành một trong những ca khúc kinh điển của 007. Ngoài ra, phần nhạc nền của các trường đoạn lễ hội đã khai thác hết công suất dàn loa của rạp với dàn nhạc giao hưởng cực hay.

2. Dựng phim thì không thể nào chê được. Các địa danh nổi tiếng trả dài từ đại bản doanh mới như một toà pha lê lộng lẫy trên sông Thames của Anh, sang căn nhà kính cheo leo trên đỉnh núi tuyết trắng ở Áo, rồi chặn đua nghẹt thở giữa Aston Martin DB10 với Jaguar C-X75 trên những con đường lát đá len lỏi giữa thủ đô Rome của Ý. Cũng không quên cái lễ hội ma đầy kịch tính ở Mexico đã làm không khí sôi sục ngay từ đầu phim.

3. Trang phục của Tom Ford thì đẹp mê ly. Tất cả đều simple elegant và có rất rất nhiều bộ đẹp ngất ngây.

Nhưng cũng có nhiều thứ làm một fan của 007 từ thuở anh Pierre Prosman, thì có nhiều bâng khuân lắm:

1. Anh này cơ bắp như Arnold, đánh võ hay như Jet Li và bất tử như Ironman. Điều này đã đẩy 007 từ một điệp viên lên sánh vai cùng cái Siêu Anh Hùng Marvel.

2. Anh này quá ư là lẳng lơ. Làm sao có thể giết chồng người ta, rồi đến ngay đám tang quyến rũ ngoá phụ để tối lẻn vào villa "xử" chuỵ luôn. Sau đó, giết tiếp cha già, rồi leo lên núi tìm con gái người ta "xử" đẹp. Già như chị Monica Bellucci ở tuổi 51 đến Léa Seydoux 30 tuổi đều hợp khẩu vị anh ấy cả.

3. Mình chờ đợi nhất là khúc trang bị vũ khí và thiết bị tối tân nhất cho 007 cùng một chiếc xe với các vũ khi được trang bị tối tân và thông minh nhất. Hoàn toàn không có luôn, mà độc chiếc Aston Martin DB10 chỉ biết địt ra lửa và đá đít tài xế ra ngoài.

4. Cốt truyện kỳ này thật sự là lỏng lẻo nhất. Không có gì bất ngờ hay kịch tính cả. Đúng chất phim hành động xôi thịt Hollywood.

Nói chung, phim rất đáng để xem ở rạp, vì nếu xem ở nhà thì hoàn toàn không thể cảm nhận hết được chất lượng của một bộ phim được đầu tư 300 triệu USD tỉ mỉ và hoành tráng như thế nào. Tuy nhiên, phải bỏ lại những ký ức cũ của 007 ở nhà để có thể chấp nhận một kỷ nguyên 007 mới sánh tầm cùng các Siêu Anh Hùng Thế Giới.

Bài này copy sao k ghi nguồn.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Từ giờ ai copy bài ở nơi khác post vào đây sẽ ban nick vĩnh viễn
 

kijinobita

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Bài nhạc lễ hội quá là hay , đáng để vô rạp nghe được sự hoành tráng của âm thanh .
 
Bên trên