Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

dayafterday

New Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Spectre - CÓ THỰC SỰ ĐÂY LÀ MỘT BÓNG MA?
Mình xin viết review của 1 mình, đa phần dưới góc độ 1 critic hơn là 1 fan của 007 nên có chê quá lố mọi người thông cảm nhé

Thời lượng phim là 2 tiếng 28 phút @@ Nhưng xem xong không hề hài lòng chút nào, đơn giản vì bố cục phim rời rạc, vô lý và không hề gay cấn.

Lý do mình xem Bond phần này vì hiệu ứng từ Skyfall phần trước, và cũng bất ngờ khi xem xong không tin được đó là phim do Sam Mendes làm đạo diễn. Có lẽ 1 series hành động khó có ai có thể làm tốt được 2 phần, và nhiều lý do mà Sam mới phải làm tiếp phần này.

Đồng ý phim quay ở nhiều chỗ, nhiều đại cảnh. Nhưng thực chất bồi thêm cho nhiều mà không xúc tác cho yếu tố hành động nổi bật và gay cấn thêm thì thưa quay bối cảnh 1 thành phố đổ nát như trong mấy phim siêu anh hùng cũng đỡ phải lăn tăn. Quảng cáo trong phim khá là nhiều nhưng cảm giác thoải mái, đơn giản vì toàn hàng tầm cỡ quốc tế chứ không phải kiểu phim VN quảng cáo cho hãng điện thoại tàu Oppo... :))). Nhạc phim hay, ấn tượng, đoạn mở đầu do Sam Smith thể hiện đúng chất nhạc phim 007. Mấy đoạn sau có đoạn không cần thiết cũng đưa bài này vào :))

Đoạn đầu phim xem khá là hồi hộp, lễ hội người chết gì đó ở Mexico, đoạn đu máy bay của Bond cũng hay, nhưng nhào 1 lần là được rồi, nhào lên nhào xuống 4,5 lần mà vẫn ko sao thì cần suy nghĩ lại...

Đoạn Bond lên giường vs bà góa phụ phải nói là BỰA, chả có ý nghĩa gì mà làm mất phẩm chất của một 007. Lúc đầu thì mẹ Luccia bảo "anh đừng nghĩ tôi sẽ ngả lòng vào anh" xong bị thằng Bond lột đồ khí thế xong cũng chịu bị quất :v. Quất xong thì bảo "Anh đừng đi, ở lại với em đi, nơi mà anh đến sẽ không có sự khoan dung đâu :(" Xong chàng Bond bảo "Không! anh phải đi" Và chàng 1 đi không quay lại @@ Đứng bựa @@. Mà Bond nhà ta trong tình huống này chả thể hiện được tí khôn ngoan gì trong khai thác thông tin mà là nhờ vào xác thịt. Mà gần như mấy đoạn sau cũng vậy, toàn nhờ may mắn hoặc chắc thằng trùm nó bị GAY nên nó cứ tạo chướng ngại vật thử thách anh, chứ không nở phải giết :(
Mấy đoạn sau thì Bond dẫn mọi người đi du lịch qua màn ảnh lớn
Đoạn đua xe với Mr.Hinx khoe mẽ chiếc xe là chính, khúc chạy băng lên tường thì hồi hộp xíu, nhưng cũng tích tắc, không có màn đọ súng cũng như va chạm nào ấn tượng trong rượt đuổi. Chán.
Đoạn máy bay đua với xe tại đồi núi nước Áo cũng vậy, không để lại ấn tượng gì, chỉ phí thêm chiếc máy bay.
Đoạn đánh nhau trên tàu hỏa xem chắc gay cấn nhất, Mr.Hinx do Batista đóng dùng võ đúng chất quyền anh, xem đã mắt, nhưng thực sự ghét cay thằng Bond này do Daniel Craig đóng chỉ mong sao anh ấy die cho lẹ, kì sau đổi người, ai ngờ nó cũng thoát được, tức vãi...

2 đoạn cuối là đoạn tới căn cứ chỗ thằng trùm với đoạn trên cầu LonDon thì phải càng làm mình hậm hực hơn vì cốt truyện đơn giản, vớ vẩn. Bắt con tin, để cho sổng, rồi lại bắt lại, kèm theo 1 mớ bồng bông vô lý càng làm 1 trời 1 vực với Skyfall trước đó. Từ đầu tới cuối cái tổ chức Spectre chả có gì cho mọi người thấy nó thực sự là 1 bóng ma, mà nó phơi bày 1 cách lộ liễu và Bond dễ dàng đánh sập nó.

Diễn xuất:
Daniel Craig diễn quá dở, đơ, mặt vô hồn, có lẽ vì kịch bản vậy nên có lẽ anh cũng không thế hiện được gì quá nhiều. Mình chưa bao giờ nghĩ anh thích hợp với vai 007 đào hoa, anh thích hợp với vai phản diện, sát thủ máu lạnh và gian thì Ok hơn. Mặt anh nhìn quá già so vs năm sinh 1968 cũng như so với các Bond trước, anh là 1 bước lùi so với các Bond đời trước. Nhưng Craig phần sau nghỉ đóng là hợp lý cho cả về mạch phim cũng như yếu tố thời gian thay người cho 1 series
Đơn giản vì anh đã bắt đầu với lũ tội phạm trong Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall đến Spectre là thằng trùm cuối, anh đã đi 1 chặng đường dài, trải qua nỗi đau về thể xác cũng như mất đi người yêu, sếp M..và đã hoàn thành tốt tiêu diệt 1 băng đảng nhây nhợ lia chia. Cuối phim anh cũng đã tay trong tay với người yêu. Nên anh nghỉ là hợp lý. Cố thêm phần sau lòi ra thêm 3 phần nữa chỉ làm khổ fan của 007.
Nhưng xem phim thì dường như hãng phim đang cố muốn níu kéo anh. Xem mình chỉ muốn chửi. Có 2 tình tiết cho thấy Sony sẽ cố níu kéo 1 "tài năng" như anh thông qua đối thoại. Đó là đoạn Naomie Harris trò chuyện với anh "Tôi nghe nói anh đã về vườn, nhưng tôi nghĩ anh chỉ mới bắt đầu" :v. Đoạn cuối thì thằng hậu cần Q bất ngờ thấy anh quay trở lại và phóng xe trên quãng đường dài phía trước. Cho em xin, anh biến đi luôn đi anh. @@
Đề nghị Bond mới thay anh: Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth hay Hugh Bonneville cũng được :))

Léa Seydoux diễn tạm, không ấn tượng, nhưng nghĩ vào vai Bond girl thì đề cao em nó quá, em này hồi Mission Impossible 4 vào vai con sát thủ gian xảo chỉ nhận thù lao bằng kim cương, xuất hiện khoảng 10 phút trong phim. Em này nhìn có nét gà công nghiệp, cũng không đẹp, chắc nhờ lạ. Thời nay lựa diễn viên đẹp lạ cũng là 1 yêu tố then chốt quyết định thành công. Nhưng với Bond vậy thì Bond girl vậy cũng được, không đòi hỏi quá cao
Christoph Waltz diễn ok, diễn viên đoạt 2 lần Oscar mà, nên không chê được, chỉ tiếc là kịch bản vậy nên anh cũng khó có thể thể hiện gì được như hồi Inglourious Basterds. Mà thằng trùm anh thể hiện trong phim phải nói là đúng tép rêu, 1 thằng trùm tầm cỡ, đi chiếc máy bay trực thăng bị thằng Bond bắn máy phát té nhào. Kèm theo chả có thằng tay chân nào hộ tống. Phút cuối chỉ mong thằng trùm là thằng nào đeo mặt nạ như trong MI. Nhưng rốt cục cũng dập tan hy vọng về 1 bộ phim ấn tượng.Thôi không kể được nữa. Kể nữa chỉ mắc công bực vì nó quá phi lý và ủy mị y như phim Hồng Kong

Kết: Nên đi xem, phim cũng khá là có tính giải trí cao, bom tấn được đầu tư, tiếc là cái bóng Skyfall quá lớn cũng lỗ hổng kịch bản rườm rà, thiếu logic , không ấn tượng với dàn diễn viên nên mình chỉ đánh giá phim khoảng 6.5.
Kì sau mà không đổi Bond thì mình thề không bao giờ xem series 007 nữa
 
Re: Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Đề nghị Bond mới thay anh: Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth hay Hugh Bonneville cũng được
Nhưng rất tiếc là cả 3 có điểm yếu chung là không có cơ ngực, không thể ở trần khoe ngực, nên không thể đóng 007 được.
Nói riêng thì Hugh Bonneville già quá (làm sao sex được), Colin Firth thì dịu dàng quá, chỉ có Jeffrey Dean Morgan diễn xuất hay (chỉ tiếc thiếu cơ Ngực và bụng 6 múi).
 

dayafterday

New Member
Ðề: Re: Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Nhưng rất tiếc là cả 3 có điểm yếu chung là không có cơ ngực, không thể ở trần khoe ngực, nên không thể đóng 007 được.
Nói riêng thì Hugh Bonneville già quá (làm sao sex được), Colin Firth thì dịu dàng quá, chỉ có Jeffrey Dean Morgan diễn xuất hay (chỉ tiếc thiếu cơ Ngực và bụng 6 múi).

Không sao bạn, không có có thể tập luyện mà
Quan trọng là cái hồn có đươc ở diễn viên và gương mặt ưa nhìn, còn cơ ngực và múi thì có thể tập, diễn xuất ủy mị có thể thay đổi phù hợp với vai diễn
Hugh coi vậy chứ ko quá chênh tuổi so vs Craig, nhưng bạn nói điểm chung là không có cơ ngực có vẻ nhầm lẫn
da5280715db05313643a5a8affad9fb1.jpg


Nhưng cá nhân vẫn nghĩ Jeffrey Dean Morgan hoàn toàn phù hợp cho Bond sắp tới
the+ike+evansnsns.jpg
 

accountga

New Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

1253e590-6640-0133-8ff6-0e17bac22e39_zpsqknxhacn.png

SPECTRE: Thoả mãn mà Không thoả mãn...

Nếu như bạn tìm kiếm sự sâu sắc của Skyfall thì quên Spectre đi, nó không dành cho bạn.Nhưng nếu bạn tìm kiếm một bom tấn hành động để giải trí sau MI:5 thì Spectre là dành cho bạn.Sau đây mình xin review qua một số điểm cơ bản của bộ phim này:

+) Craig thì có lẽ anh già rồi , nên diễn bằng đầu óc hơn là hành động, có lẽ Bond này là Bond yếu nhất trong 4 phần phim góp mặt của anh , có thể một phần là do kịch bản , tuy nhiên không thể phủ nhận nét hài hước và khuôn mặt đầy chất bụi bặm của anh .Cảm giác khi biết được Christopher Waltz vào vai phản diện trong phim làm mình cũng như nhiều bạn khác rất kì vọng vào một villain xuất sắc nhất trong lịch sử series dài hơi này. Thế nhưng mình thấy Waltz chỉ diễn tròn vai , chứ không đạt được kì vọng về một Villan bá đạo như Le Chiffe hay Silva.Vẫn là liểu tra tấn bằng lời nói, đánh vào tâm lý như Inglorious Bastard , mà bị bắt một cách hết sức lãng xẹt... Bond Girl của Lea Seydoux cũng tương tự : đẹp, không ăn hại , cơ mà không thể sâu sắc và bí ẩn được như Vesper Lynd của Eva Green (có lẽ là Bond Girl hoàn hảo nhất trong series theo ý kiến cá nhân)Về Monica Belluci thì chỉ có một từ : LỐ .Các tuyến khác không được khai thác nhiều , ở mức độ vừa phải , M mới thì cũng là entry của Ralph Fiennes , về mặt hành động thì có lẽ là tốt hơn M của Judi Dench vì theo cốt truyện ông xuất thân là quân nhân, từng hoạt động trong SAS, nhưng sự sâu sắc thì lại chưa thể bằng. $penny với Q ít đất diễn hơn trước , chủ yếu chạy loăng quăng , và làm nền cho Bond là chính.
FIRST-LOOK_rgb-2040.0_zpsevenx7aw.jpg

+)Plot phần này làm hơi cẩu thả , nhiều chi tiết hơi bị hư cấu quá mức như kiểu Mission Impossible và các Bond cũ, điển hình là của Pierce Brosnan. VD:

Ngay đoạn mở đầu ở Mexico , khi Bond bắn rụp cái toà nhà rơi nổ tưng bừng , mà thế không nào người dân vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra ? Cảnh sát các kiểu chắc phải đi du lịch hay làm cảnh hết rồi...

Còn về đoạn "đóng" Monica Belluci thì mình không còn gì để nói , quá "lố" , làm mất hết hình tượng về James Bond , chả nhẽ anh chàng lại trẩu tre đến mức đóng một em goá phụ U50, xong lời nói giữa hai bên thì sặc mùi sến , chi tiết thì nhường lại các bạn.

Do chia thành quá nhiều trường đoạn con nên cảm giác hơi rối, không để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Dẫu biết rằng Bond là một siêu điệp viên , nhưng khả năng bắn súng của anh chàng cứ như trong game , một viên một mạng . Được lấy làm tiêu đề phim nhưng mình thấy tổ chức SPECTRE đóng vai trò khá mờ nhạt, chỉ mạnh trên lý thuyết chứ hành động thì chưa thấy đâu, có thể ở các phần sau sẽ làm rõ hơn về tổ chức này. Bond của phần này thì hành động theo kiểu hơi trẻ trâu, phần nhiều là bạ đâu làm đấy , không sâu sắc như 3 phần trước . Cho nên plot của Spectre là một bước thụt lùi đáng kể so với danh tiếng của Skyfall mà Sam Mendes đã gây dựng.


+) Cháy nổ tưng bừng , cảm tưởng SPECTRE có phần chỉ đạo hành động của anh Mai Cồ Bẩy.Khung cảnh rộng lớn , đẹp mắt, xuyên suốt từ Mexico, Ý , Áo , Bắc Phi rồi về đến London. Các cảnh rượt đuổi , đánh nhau khá là gay cấn, nhưng đều có một điểm chung là phần chốt hơi nhạt. Tuy vậy với kinh phí 300 triệu đô thì SPECTRE xứng đáng là bom tấn chốt lại mùa phim 2015.

+) Nhạc nền thì chắc ai cũng nghe Writing's on the wall của Sam Smith ròi , một chín một mười so với Skyfall của Adele. Về hiệu ứng âm thanh và nhạc nền thì do mạch phim dồn dập quá nên mình cũng không chú ý nhiều , khá là ổn.
+) Về mặt đồ chơi thì do series của Craig hướng tới sự chân thực nên những đồ chơi của anh cũng rất thực tế , hầu hết chúng đều có những công dụng nhất định, chứ không quá sức ảo diệu. Còn về điểm nhấn thì có lẽ là chiếc DB10, khá đẹp , nhưng không khiến ta trầm trồ như chiếc DBS trong Casino Royale hay chiếc DB5 xuất hiện từ Golden Eye. Cùng với đó là những bộ suit có thể nói là đã được " đo ni đóng giày" dành cho Bond, đẹp và đắt khỏi chê.
blh_zpszltdruhg.jpg


Quảng cáo trong phim thì em không thấy lố như Avengers , thậm chí mình còn không biết là Bond dùng Xperia Z5, và mấy chai Vodka của Belvedere thì cũng không thấy tăm hơi .

Cũng review thêm một chút là mấy anh chị của hãng khá thân thiện, khi mình đi đổi vé thì được hướng dẫn tận tình , hi vọng các phần sau hãng sẽ tiếp tục hợp tác để anh em có nhiều event hơn.

Phần này cũng là phần cuối trong loạt Bond của Sony sản xuất , sắp tới sẽ có đấu thầu , khả năng anh Warner Bros ăn cái loạt này vì thấy anh này máu nhất , với cả mối quan hệ của MGM với Warner khá là tốt sau thương vụ The Hobbit cực kì thành công , Paramount thì chắc không dại gì đem về để cạnh tranh vơi gà nhà là MI. Có lẽ chúng ta sẽ có một ekip mới , có thể là Chrisopher Nolan , J.J Abrams , Michael Bay ? còn về việc thay thế Daniel Craig thì trong đầu mình hiện tại chỉ có mỗi Hugh Jackman....
crafted-for-new-heights-hugh-jackman-stars-in-new-montblanc-international-campaign_zpsiqekvt7d.jpg

Đẹp trai phết chứ bộ...

Đánh giá cá nhân thì 7/10 , xem giải trí thì nên đi , không tiếc tiền vé đâu, nhưng những ai là fanboy hay kĩ tính hơn thì sẽ có đôi chút thất vọng.
 

HDFF

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Mình và cậu bạn mình mua vé trước hơn 1 tháng để đi xem, IMAX 2D và thực sự là đang xem thì mình quay sang thấy cậu bạn mình đang ngáp, còn mình thì bảo film chậm chạp và rời rạc quá. Bạn mình còn bảo "so cheap", đặc biệt là 2 cảnh "lên giường" với một bà chồng mới chết và một cảnh trên tàu.

Mình vẫn không hiểu sao lại có 2 cái cảnh đó.

Thêm nữa là mình thích Skyfall, nhưng Spectre phải nói là quá dở!
 

vuvahho

New Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Phim dài lê thê, nhàm chán. Không thể tin nổi :p Đi xem với thằng bạn mà nó ngủ gần như hết nửa tập phim.
 

leutrunghieu1993

Well-Known Member
cái ấn tượng về Daniel trong 007 vẫn lấn át các diễn viên khác vs cá nhân em. thật sự thích bond của Daniel.
 
Ðề: Re: Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Nhưng cá nhân vẫn nghĩ Jeffrey Dean Morgan hoàn toàn phù hợp cho Bond sắp tới

the+ike+evansnsns.jpg

Jeffrey Dean Morgan cũng già rồi bác ợ, ông này người Mỹ nữa thì ko mơ làm Bond được đâu, mà em nhìn ông ấy bao nhiều lần vẫn thấy giống Javier Bardem, trông ảnh này lại càng giống Raoul Silva nữa
 

dayafterday

New Member
Ðề: Re: Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Jeffrey Dean Morgan cũng già rồi bác ợ, ông này người Mỹ nữa thì ko mơ làm Bond được đâu, mà em nhìn ông ấy bao nhiều lần vẫn thấy giống Javier Bardem, trông ảnh này lại càng giống Raoul Silva nữa

Có vẻ khó, bạn có thể đề nghị giúp mình người nào ko? Nhưng đừng là anh chàng cũ nữa :3
 

huuphuoclx

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

cứ nghĩ phần này đánh đấm bắn nhau hoành tráng như phần trước nào ngờ chán quá nói chuyện là nhiều có mấy cảnh đua xe bắn nhau theo mình thì làm chưa tới mức độ phê gì cả nếu phần sau mà đổi dv thì chỉ mong là có Hugh Jackman thì cũng ok
 

leoka

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Mới coi xong hồi chiều, không hay được như Skyfall và Casino. Không hiểu sao có nhiều người chê Daniel đóng không đạt nhỉ :) Phải coi đầy đủ cả series mới cảm giác được tại sao Bond của Daniel lại như vậy :) Điều mình thắc mắc sau khi coi xong film là Daniel còn đóng tiếp Bond 25 ko? Theo như đoạn kết của Bond 24 thì tốt hơn 25 nên chọn diễn viên khác và reboot :) Film này mình thích nhất là mấy bộ đồ các diễn viên mặc, bộ nào cũng đẹp và chất, ngay cả bộ đồ tang của Monica Bellucci cũng đẹp. Đoạn ân ái của Bond với bà quá U50 chắc do Bellucci yêu cầu quá :))

PS: Nàng Lea Seydoux trong film này mặc đồ đơn giản mà chất quá trời (Đặc biệt mấy bộ màu trắng), trước giờ không ấn tượng với cô này mấy nhưng sau film này mê luôn.
 

gik271

Well-Known Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Món ăn ngon/ dở tùy thuộc vào cảm giác, tiêu chí của mỗi người.

Nội dung chi tiết của phim thì đã rõ vì có quá nhiều bài viết phía trên, nhưng với điểm 7.3 trên IMDB cho đến thời điểm tôi viết bài này thì rõ ràng cũng không quá tệ cho một phim chiếu rạp. Trang Rotten Tomatoes với 231 bài nhận xét thì cũng có tới 64% cho phản hồi tích cực [5] nên dù Khen không nhiều bằng chê (đang bị chém tơi tả ở Hdvietnam nhà ta) thì Spectre sẽ là một lựa chọn tốt cho phim cuối tuần của bạn.
Đầu tiên ta đi xem những cái tích cực và đặc biệt mà Spectre đã đạt được:
- Tại Anh, Spectre đạt 63,8 triệu đô la [1,4] (vượt qua doanh thu của phần trước Skyfall?) → dù là ăn theo + lời chê đã có nhiều mà người ta vẫn đi xem nhiều thế thì→ mình cũng đi xem thôi;
- Kỉ lục mới Giuness thế giới: Với hơn 8000 lít xăng (kerosene) và 30 kg thuốc nổ TNT đoàn làm phim Spectre đã tạo lập một kỉ lục mới về cảnh cháy nổ.Vụ nổ đã kéo dài hơn 7,5 giây (15 giây?) [2] → mình đi xem thôi.

bond-explosion.jpg

Cảnh cháy, phá hủy cơ sở của Spectre ở Erfoud, Morocco

Xem cảnh hậu trường chuẩn bị cho vụ nổ ở đây: [video=youtube;AdtSdVop6V0]https://www.youtube.com/watch?v=AdtSdVop6V0[/video]

- Bond Girl già nhất [3]: chị Monica Bellucci đã dành được giải này ở độ tuổi 51, :D. Vị trí thứ 2 thuộc về Honor Blackman, chị này 38 xuân xanh khi đóng Goldfinger (1964). 1964 cũng là năm Bellucci sinh ra đời, :).
- Kỉ lục thứ 2 mà Spectre có được: bài hát "The Writing's On the Wall" của Sam Smith trong phim cũng đã chiếm được vị trí số một ở bảng xếp hạng của nước Anh. [4]

Nghe “Viết lên tường” :)), ở đây: [video=youtube;8jzDnsjYv9A]https://www.youtube.com/watch?v=8jzDnsjYv9A[/video]

Điểm nhanh một vài thứ về âm thanh, hình ảnh, girl, đồ chơi:
- Hình ảnh: lễ hội, núi tuyết, các cảnh đua xe và ô tô chạy dọc bờ sông hay xe Rolls Royce đón ở sa mạc đều được đầu tư góc quay công phu, … Xem cũng thích. Thêm nữa cảnh bắt đầu bữa tiệc trên tàu cũng rất hay, lãng mạn;
- Âm thanh: những phim kiểu này âm thanh luôn ở mức vừa phải (ý mình là không có Atmost) đạt chuẩn Dolby Surround 7.1 nên có thể coi là đủ dùng. Cảnh đáng lưu ý: đoạn đầu oánh nhau ở máy bay trực thăng, hay tí tẹo là tiếng tàu xình xịch lúc oánh nhau, :(.
- Girl: 3 cô. 2 nhanh, 1 từ từ. Nhìn chung là bình thường cả về cảnh và sắc (mình vẫn thích em Moneypenny (Naomie Harris) nhất, :D);
- Đồ chơi: ô tô và đồng hồ đều theo mô tuýp cũ, ko thực sự hấp dẫn, ko có ý tưởng mới mẻ gì → ko muốn nói là tầm thường. Cái ô tô không độ (Jaguar C-X75) của chú Mr. Hinx nghe chừng ít tốn kém mà hiệu quả hơn, :D.
Dàn xe trong Spectre 2015 [7]
diem-danh-dan-xe-trong-diep-vien-007-spectre.jpeg

Ba "ngôi sao" lớn trong phim là Range Rover Sport SVR, Jaguar C-X75 và Land Rover Defender Bigfoot
diem-danh-dan-xe-trong-diep-vien-007-spectre.jpg

Cá nhân mình thì thích con Defender Bigfoot nhất vì nó là nhiều chỗ, và đi dã ngoại tốt, :).


Đoạn kết thì có vẻ đuối. Bắn máy bay trực thăng bằng 2 khẩu súng lục + 2 băng đạn → IS chỉ cần tập cho lính màn này tha hồ mà bắn Apache trên giời...
→ tự vẽ phần 25 tiếp theo: chú Hinx (Dave Bautista) vẫn sống nguyên (die hard) và xuất hiện giải kứu sếp (Ernst Stavro Blofeld) ngay trên cầu ở đoạn kết → phần tiếp theo… Thế là thỏa mãn bà con vụ Daniel Craig vẫn tiếp tục phần 5...

Cinema = Big Screen and Good Audio: Nếu ai theo tiêu chí này khi đi xem phim thì có thể ra rạp được rồi. Mình thấy xem ở rạp chỉ hơn ở nhà mỗi khoản: Màn hình to → nhìn rất đã. Loa mèng cũng được 7.1 có nghĩa là súng bắn tứ tung, xe chạy từ đầu phòng tới đít phòng…, :D. Hơn hẳn ở nhà, vừa mở to vừa lo hàng xóm chửi, :D.


Tại sao lại là “mình cũng đi xem thôi”. Mình và một nhóm bạn ở cơ quan thường rủ nhau đi xem phim. Do đợt này một số người phải đi công tác nên đến chiều nay mới đi xem được, :). Một tuần nghe bà con chê là chính cũng nao núng. Nhưng cuối cùng đội nhà mình vẫn tụ được 14 đồng chí lên đường. :D. Không nhiều, không ít so với những lần khác.

Bullet is out.
Gik271.

1. http://www.007.com/spectre-breaks-box-office-records/
2. http://www.thewrap.com/spectre-sets-guinness-record-for-blowing-stuff-up-real-good/
http://www.cinemablend.com/new/Spectre-Actually-Broke-An-Impressive-Guinness-World-Record-93537.html
3. http://www.imdb.com/title/tt2379713/trivia?item=tr2307973
4. http://www.movies.com/movie-news/39...s-world-records/19522?wssac=164&wssaffid=news
5. http://www.rottentomatoes.com/m/spectre_2015/
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Spectre_(2015_film)
7. http://dantri.com.vn/o-to-xe-may/diem-danh-dan-xe-trong-diep-vien-007-spectre-20151116095551749.htm

Khen nhiều nhiều:
http://www.cinemablend.com/reviews/Spectre-67967.html
http://www.theguardian.com/film/201...d-is-back-stylish-camp-and-sexily-pro-snowden
http://variety.com/2015/film/reviews/spectre-review-1201622685/a
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leoka

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Mấy diễn viên nam mà các bác đưa ra làm ứng cử viên toàn mấy thằng rẻ tiền và hết date mà cũng đòi làm 007. Hài vãi.

Đề nghị Daniel đóng thêm 2 phần nữa rồi giải nghệ cũng ko muộn. Tôi chưa chán Daniel thậm chí càng xem càng mê mà nếu đây là bộ phim cuối của anh thì tôi rất tiếc nuối.

Còn nếu Daniel ko đóng nữa thì tôi đề cử Tom Hardy. Đừng giữ định kiến là phải đẹp trai nhé.

Còn mình nghĩ nên để Tom Hiddleston, trẻ đẹp, diễn cool, mắt xanh, có nét riêng, hơi thiếu cơ bắp tí nhưng diễn viên pro thì train cơ bắp chuyện nhỏ :D
59b87213ebbf1cf9ca3462d95e938125.jpg
 

trinhsong

New Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Xem rồi nhưng văn không hay nên hóng
 

hemilo

Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Spectre, 007 có còn hợp thời

Sau 3 năm từ Skyfall, 007 lại tái xuất trên màn ảnh rộng với những pha hành động, rượt đuổi mãn nhãn, những mối tình chớp nhoáng. Tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa xứng với những gì đã làm nên thương hiệu 007.

Viết tới đây mình chợt nhớ câu nói mở đầu phim Jurassic world "khán giả không còn choáng ngợp trước loài khủng long nữa". Có lẽ câu nói này đúng với những gì đa phần người xem trong đó có mình cảm nhận khi xem Spectre. Có lẽ khán giả đã không còn choáng ngợp trước điệp viên 007 nữa. Không còn sự hỗ trợ của các thiết bị tối tân, chỉ còn một 007 liều lĩnh, quyết đoán, lạnh lùng vượt qua mọi thử thách, luôn làm chủ tình hình. Một 007 đời nhất từ trước đến nay, phá vỡ hình tượng điệp viên 007 được xây dựng từ trước đến nay. Sự thay đổi này dường như không đủ để chinh phục khán giả.

Với lối làm phim kết hợp giữa công thức làm nên dòng phim điệp viên 007 với xu hướng làm phim của Hollywood, dường như đạo diễn Sam Mendes muốn Spectre thể hiện một cách nhìn mới hơn những gì đã thể hiện trước đây, gần gũi hơn, hợp thời hơn tuy nhiên vẫn còn chưa thoát được cái bóng của quá khứ. Vẫn còn nhiều tình tiết quen thuộc, vẫn là mô típ cũ nhưng với cách thể hiện mới hơn, kỹ xảo hình ảnh, âm thanh đỉnh cao, bối cảnh hoành tráng. Chính điều này làm cho bộ phim trở nên quá quen thuộc, có nhiều trường đoạn làm cho khán giả cảm thấy như đã được xem ở đâu rồi và điều đó đã làm mất đi sức hút của bộ phim.

Quay lại vấn đề 007 có còn hợp thời, với những vấn đề mình đã đề cập và đánh giá có lẽ mỗi người đã có câu trả lời của riêng mình.

Mặc dù nãy giờ chê khá nhiều nhưng dù sao Spectre cũng là một bộ phim đáng xem khi ra rạp vào thời điểm này. Điều này cũng thể hiện sự nhạy bén của nhà sản xuất khi công chiếu bộ phim vào thời điểm này, nếu được công chiếu sớm hơn vài tháng trùng với thời điểm MI5 ra mắt thì có lẽ Spectre chưa chắc có được sự thành công về mặt doanh thu như thời điểm này.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của mình.
 
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Chả nhẽ báo tây lại dốt đến thế, khả năng chú Tom Hardy được chọn thôi, đến chú Craig còn làm BOnd được thì Tom Hardy là chuyện nhỏ

công nhận bài báo buồn cười thật :D nhưng hình như Bond ko cứ nhất thiết phải là người Anh đâu bác, vd Sean Connery là người Scotland (hình như ông này cũng ko thích hoàng gia Anh và muốn Scotland độc lập), George Lazenby người Úc, Hugh Jackman người Úc cũng từng được mời đóng mà, em thích Michael Fassbender đóng (anh này có gốc Ireland là được), Tom Hardy quá hay nhưng trong hơi cục, lại còn thấp hơn cả Daniel Craig, mà em nghĩ là nhà sx vẫn sẽ kiếm 1 anh diễn viên mới ít tên tuổi, tầm dưới 40 để làm mới series này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

SPECTRE 007 - KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI
wpid-spectre-poster-fb.jpg

NỘI DUNG:
James Bond theo lời nhắn của bà M, đến Mexico thực hiện một nhiệm vụ bí mật, nó đã thành công nhưng lại mở ra một cuộc điều tra về một tổ chức bí mật lớn, gây ảnh hưởng đến nhiều tập đoàn tội phạm, Bond cũng vướng vào nổi ám ảnh, một bí mật từ quá khứ, vừa truy tìm tổ chức bí mật, vừa khám phá những điều còn xót lại trong cuộc sống quá khứ của chính mình, liệu chàng điệp viên 007 có thành công như bao nhiệm vụ trước đây? câu trả lời giành cho các bạn...
SPECTRE_PC_0161.jpg

Dàn diễn viên chính

ĐIỂM CỘNG:
- Nội dung tương đối hấp dẫn, vừa đủ lôi cuốn nhưng chưa thật hoàng tráng, là một cái kết nhỏ cho 4 tập phim của diễn viên Daniel Craig, những gì được bắt đầu sẽ được kết thúc, nguồn gốc những nổi đau khổ của Bond cũng được tận diệt vào phút cuối cùng, nhiều cảnh hành động dữ dội, khốc liệt, pha thêm yếu tố tình cảm, tâm lý, vài đoạn đối đáp hài hước, trả lời cho những câu hỏi còn xót lại,khi mọi thứ đã chấm hết, James Bond bước đi trong tư thế hài lòng, thanh thãn.
20150927083353-ava-clip.jpg

Những pha hành động dữ dội, gây cấn

- Kỹ xảo trong phần này thật sự gây ấn tượng mạnh cho khán giả, những màn bắn phá, đuổi bắt, phá hủy đều tuyệt vời, ngay từ đầu phim người xem đã được thưởng thức màn dạo đầu hấp dẫn, đầy thú vị, góc máy quay, khung cảnh trực thăng bay lượn nguy hiểm chết người, sự thăng hoa đến cùng niềm phấn kích dữ dội, kế đến màn rượt đuổi trên chiếc xe mới nhất (Aston Martin DB10), đẹp nhất của Q giành cho 009 ( bị 007 mượn ngay và luôn )...giới thiệu nhiều địa điểm với các khung cảnh đẹp, lãnh mạn, thơ mộng.
1_2.jpg

Những địa danh nổi tiếng, khung cảnh đẹp

- Thông điệp phim vẫn nói về lòng dũng cảm, sự hy sinh trung thành của Bond giành cho tổ chức MI6, dù bị điều tra, bị theo dõi, không có sự hỗ trợ nhiều, không được tin tưởng, không có đủ trang thiết bị để chiến đấu, nhưng 007 vẫn hy sinh quên mình, luôn hoàn thành mục tiêu, là cách anh chọn cho mình cuộc sống ấy!
Bên cạnh đó, dàn diễn viên đã đóng góp khá nhiều thành công:
+ Monica Bellucci: vai Lucia, vợ của Marco vừa bị Bond giết ở Mexico, tuy xuất hiện khá ngắn nhưng vẫn để lại ấn tượng đẹp, cô là Bond Girl già nhất từ trước đến nay 51 tuổi, đáng tiếc thiếu mất màn khoe thân hình bốc lửa...

+ Ralph Fiennes: vai M, có lẻ trong tất cả các phần phim về 007, lanh đạo M ở tập này có nhiều đất diễn nhất, đóng vai trò cũng quan trọng, để hoàn thành nhiệm vụ, so với người tiền nhiệm vị trí M của nữ diễn viên Judi Dench không nổi trội bằng.

+ Ben Whishaw: vai Q, mang đến hình ảnh trẻ trung, không điềm đạm, già cả như các phần trước, song Q mới vẫn chỉ dừng lại mức độ vừa đủ, tròn vai, chưa thể hiện hết được tầm quan trọng của nhân vật, gây ấn tượng với vài đoạn thoại hài hước.

+ Andrew Scott: vai Max, được gọi là C, người sẽ thay thế M, nắm quyền toàn bộ cơ sở tình báo MI6 ở trụ sở mới, điều mình thích thú ở Andrew Scott ( anh đóng vai Moriarty trong loạt phim Sherlock Holmes hiện đại của BBC sản xuất )nằm ở diễn xuất, thể hiện được cái hồn của nhân vật, vẫn vẻ mặt ấy, nụ cười đáng sợ, làm tay trong cho tổ chức SPECTRE.

ĐIỂM TRỪ:
- Nội dung chưa thể hiện được hết sự hấp dẫn tuyệt đối, nối tiếp và cố gắng làm cho trọn vẹn, nhiều điểm nổi bật chủ yếu ở các pha hành động, phần còn lại có vẻ dài dòng và không đi hết được cao trào mong muốn, một tổ chức khủng bố lớn, là nơi đầu tư tài chính cho các tập đoàn tội phạm, cung cấp thông tin tuyệt mật và chính xác, gây ảnh hưởng lớn đến bất kỳ nền kinh tế, các loại hình kinh doanh nhưng không thể tiêu diệt được 1 điệp viên ( có lẻ 007 là siêu đẳng, hơn cả siêu nhân chăng? ), đưa 1 tên to con, đầu to não như trái nhỏ đi làm nhiệm vụ tiêu diệt 007 có vẻ bất hợp lý, rồi đến tên trùm cuối cùng, người mà ai cũng nể sợ, có thể bị uy hiếp khủng khiếp đến tinh thần lại bị bắt một cách đơn giãn chưa từng thấy...
- Kỹ xảo của bộ phim thuộc dạng đỉnh, không bàn cãi nhưng vẫn mang âm hưởng của thể loại anh hùng, nhân vật chính thì không bao giờ chết, nếu màn giới thiệu quá " phê " khi tòa nhà sụp đỗ, 007 lại may mắn còn đứng vững, thậm chí chiến đấu dữ dội trên trực thăng là người xem nín thở, phấn kích vô cùng thì càng về sau nó lại nhạt nhẽo, buồn thê lương bấy nhiêu, phần còn lại thật sự chỉ diễn ra theo mô tít cũ, một mình chống mafia vậy, cả đám lính đánh thuê, được tuyển chọn vào một tổ chức lớn, vây quanh 1 người thế mà không thể bắn trúng dù chỉ 1 viên đạn.
6.jpg

Về sau các đoạn hành động hay nhưng nội dung đi theo lối mòn cũ
- Cái kết giành cho cả 4 tập phim 007 của diễn viên Daniel Craig, trong Casino Royale: 007 bị đập tả tơi, kẻ thù Le Chiffre bị tổ chức bí mật tiêu diệt, đau khổ vì bị người yêu phản bội, Quantum of Solace: 007 truy tìm tổ chức bí mật đó và tiêu diệt được Dominic Greene, Skyfall: 007 đối đầu với đối thủ nguy hiểm nhất từ trước đến nay - Raoul Silva...nhưng tất cả đều chỉ là thuộc hạ, phụ thuộc vào 1 tổ chức lớn hơn - SPECTRE, song nó chỉ để hoàn thành một câu chuyện nhỏ, tạo tiền đề mở ra một sự khởi đầu mới tốt hơn...và bí mật quá khứ của 007 vô cùng đơn giãn nhưng được khắc họa dữ dội, bí ẩn, để rồi chỉ kết thúc với vài câu thoại chán như gián, đoạn cao trào nhất lại kết thúc muốn té nhào vì sock!

CẢM NHẬN:
Trước hết mình thật sự không ấn tượng với khuôn mặt của Daniel Craig, với mình chỉ có 1 James Bond hào hoa, lịch lãm, may mắn và lạnh lùng, đó chính là Pierce Brosnan, mình sẽ chờ đợi diễn viên tiếp theo là ai? một cuộc phiêu lưu cuối cùng, những pha hành động tuyệt vời, nội dung vừa đủ để đổi mới cho nhiệm vụ tiếp theo, mình cho bộ phim 6.9/10 điểm.
Link đánh giá của IMDB:http://www.imdb.com/title/tt2379713/
 

iMovies

Active Member
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Công bố kết quả chưa vậy?
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

Kết quả cuộc thi viết review phim 007 Spectre

Vậy là cuộc thi đã kết thúc với rất nhiều bạn ủng hộ, rất nhiều bài review hay và chân thật đã xuất hiện. Dưới đây là danh sách những bạn được tặng quà.

frankie2211 - USB phiên bản 007
dayafterday - USB phiên bản 007

BuiAn - áo thun 007
accountga - áo thun 007
pandavn - áo thun 007

gik271 - nón len + ví đựng card 007
duykhanhv2006 - nón len + ví đựng card 007
echdien87 - nón len + ví đựng card 007

ngophuocthinh - ví đựng card 007
hemilo - ví đựng card 007

Chúc mừng các bạn, hãy inbox tên, số đt, và địa chỉ cho mình để mình gửi quà cho các bạn!
 
Ðề: Cuộc thi "Viết review phim 007- SPECTRE" nhận quà tặng

bài review lần đầu mình viết ko ngờ cũng có giải :)
chắc là nhờ anh BuiAn châm chước cho
em đã nhắn tin hỏi cách nhận giải cho anh rùi hi vọng sẽ sớm có hồi âm
 
Bên trên