Ðề: Mojin: The Lost Legend (2015) - Kẻ Trộm Mộ
Em định không nói, nhưng chờ mãi chẳng có ai vào trả lời các bác, nên em mạn phép lại nói thêm đôi câu bênh bộ phim và bộ truyện.
Em cũng xin chịu các bác bảo anh Nhất vs anh Tuyền là lính của Mao nên k có chuyện chửi chính quyền ạ. Thưa các bác, ngoài chửi nhau tay đôi, ném đá, nói xấu,... người ta còn có 1 thể loại chửi gọi là chửi đểu ạ. Các bác đọc truyện có thấy thằng chết đầu tiên tên là Ái Quốc không ạ? Các bác có để ý thấy, tên anh Nhất là Bát Nhất, nghĩa là 1 ngày kỷ niệm lớn của bên Tàu, nhưng Hồ Bát Nhất lại là tên 1 kiểu ù trên bàn mạt chược k ạ? Và vô số chuyện mấy ông tai to mặt lớn bị đánh trong đại cách mạng văn hóa, như bố Tuyền béo chết trong chuồng bò, hay anh trai giáo sư Tôn khổ đến nỗi phải nhờ con khỉ đi ăn cắp đồ ăn về mới đủ sống. Như thế mà các bác bảo nâng bi, thì em chịu.
Trong phim, các Hồng vệ binh hò hét hô hào, phải đả đảo mê tin dị đoan, đi theo đường lối của bác Mao theo 1 phong cách rất sửu nhi, đòi phá hủy di tích mộ cổ trong phong trào lật đổ tứ cựu , để rồi, thằng nào to mồm nhất là thằng chết đầu tiên. Rồi cái lá cờ của hồng vệ binh bị quật cho rơi xuống đất, bị chôn vùi mấy chục năm liền. Bác tác giả chửi thâm thật, nếu đường lối mà chuẩn thật, nếu mà nâng bi chính quyền, thì Hồng vệ binh có bị đánh cho chỉ còn 2 người còn sống không?
Phim khắc họa 1 cách chân thực sự lố lăng khoa trương nông cạn, trẻ trâu k biết sợ hãi đề phòng, cứ nghĩ ta đây là số 1 của Hồng vệ binh, chứ khen hồi nào ạ?