Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

acquycodon

Active Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Chê đầu tiên nha, 30 phút đầu phim khá chán khi tình tiết cứ rề rề chậm chậm, thấy khó chịu sao á. Nói thiệt anh đạo diễn đừng giận, 30 phút đầu phim cảm giác như đang xem phim truyền hình (-_-!)......
Bác viết dài mà ko xuống dòng, đọc muốn xỉu.
Mà cái diễn đàn cùi bắp này khi trích nó ko biết thu gọn trang lại cứ phải xóa bớt. Cũng ko thông báo có người trích. Chả hiểu do yếu kém hay bảo thủ nữa.
riêng cảm nhận của mình thì phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay hơn Em Là Bà Nội Của Anh về nội dung
đấy là ý kiến riêng mình thôi đừng gạch đá nha
Cả 2 phim đều lấy từ kịch bản gốc có tiếng và truyện nên độ hay đc bảo đảm. Nói về độ khó thì mình nghĩ Tôi thấy... khó hơn nhiều lần. Vì từ truyện thành phim cực khó, đặc biệt truyện NNA lại vô cùng nhẹ nhàng đơn giản. Hay ở chi tiết và lối kể truyện bình dị trong sáng.
Mình đánh giá 2 phim này ngang cơ. Nhưng Tôi thấy... đc làm kỹ hơn, khó hơn và ấn tượng hơn.
 

gundamf91

Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Bác viết dài mà ko xuống dòng, đọc muốn xỉu.
Mà cái diễn đàn cùi bắp này khi trích nó ko biết thu gọn trang lại cứ phải xóa bớt. Cũng ko thông báo có người trích. Chả hiểu do yếu kém hay bảo thủ nữa.
Mỗi ý đều xuống dòng mà bác :|
 

babygoon

Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Làm lại 1 bộ phim thành công, kịch bản y hệt, chi tiết chọc cười y hệt mà còn dở như mấy phim việt nhảm nhí nữa thì đừng đóng làm j cho phí công, cũng may là ổn, nhưng nếu xem bản Hàn rồi thì xem bản này ko có tí xíu hấp dẫn nào hết :v
 

sagitagi

Active Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

hôm qua mới đi xem suất chiếu tối ở CGV AEON MALL. Phải nói đây là phim Việt Nam hay nhất mà em đã từng xem, Năm 2015 mới xem dc duy nhất tôi thấy hoa vàng vì phần có ác cảm với phim Việt. Cá nhân em cho phim này 8/10 điểm, như hoa vàng em cũng chỉ chấm 6/10. chưa xem bản Hàn như sau khi xem bản việt chắc cũng phải xem lại bản Hàn :v
 

kisazi

Member
:) ít tiền nên mỗi lần bỏ mấy trăm ngàn ra rạp xem đều chọn fim bom tấn của nước ngoài. Fim Việt nếu thấy nhiều comment hay hoặc hót thì down về coi thôi (1 fần vì dễ tua nhanh :D ).
 

dangquocha

Active Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Phim mất dạy !!! Em là bà Nội vậy Má em là bà Cố của anh à !!!! Thằng nào đặt cái tên phim chắc là thằng trôi sông lạc chợ hay là thằng con hoang chắc luôn !!!!
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

1. Thành công nhất của phim này: bản địa hóa, Sài Gòn, Thanh Nga

2. Thất bại nhất của phim này: cái tựa phim

3. Tâm đắc nhất khi xem: đoạn chị Đại mắng thanh niên ở hồ bơi

4. Vai diễn bất ngờ thú vị nhất: cô gì đóng vai con gái của ông Bé.

5. Giọng nói truyền cảm nhất: bác gì đóng vai con trai của bà Đại.

6. Phân đoạn xuất sắc nhất: cảnh Miu Lê hát Còn tuổi nào cho em

7. Hình ảnh biểu tượng nhất: mấy anh áo xanh dẹp đuổi ban nhạc

8. Câu thoại hay nhất: mục đích của âm nhạc không phải làm rung màng nhĩ, mà làm lay động cảm xúc (con tim)
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

4. Vai diễn bất ngờ thú vị nhất: cô gì đóng vai con gái của ông Bé.

5. Giọng nói truyền cảm nhất: bác gì đóng vai con trai của bà Đại.

4. Thu Trang (diễn viên hài)

5. Đức Khuê, diễn viên miền Bắc
 
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

phải ráng coi luôn bản của tung của ra sao để lỡ mà dở thì cũng còn nghĩ lại là remake thì khó có thể hay như bản gốc dc chứ phải công nhận phim này ko thể nhá nổi.
miu lê diễn kiểu như gồng lên cho giống ngoại 72 chứ chẳng thể nào đạt đến đẳng cấp xuất thần nhập hóa như nữ chính bản hàn.
các bối cảnh từ đường phố, tiệm chụp ảnh, phòng trà... đều có gắng copy y nguyên bản hàn nên nhìn rất giả tạo, vì các địa điểm đó ở VN nhìn ko giống như vậy (buồn cười nhất là lục lại bản hàn xem thì cái tủ lạnh ở quán nhạc sống cũng ráng bắt chước đặt ở góc y chang, cảm giác như là mượn phim trường bên hàn quay luôn cho đỡ tốn =)))
các câu thoại suy nghĩ, hay thậm chí là nhiều câu thoại tiếng cũng rất giả ( nghĩ sao mà bắt chước cả câu "con gái giờ pttm giống nhau nhiều lắm" -> omoei ...
cảnh đứa cháu đích tôn đạp xe đạp để đến show cho kịp giờ cũng ko truyền tải dc cái ko khí căng thẳng, kích thích và làm người xem vỡ òa ra thất vọng như bản hàn, quá chóng vánh. nếu rảnh hơn thì lôi ra đời thật thì đứa cháu chắc đã thăng thiên và bà ngoại đã dc sống 1 cuộc đời mới hạnh phắc rồi, vì người dân sẽ bu xanh bu đỏ khiến cho chuyện cấp cứu bị delay :))
p/s: đúng là có những chi tiết thú vị để những người coi lần đầu có thể thấy hứng thú, nhưng với 1 người đã xem bản hàn thì bỏ ra hơn 2 tiếng để xem lại 1 phiên bản lỗi thì ko đáng, y như kiểu coi xong mậu gan đậu 1 mà phải bỏ ra thêm 2 tiếng rưỡi để suy nghĩ departed có gì hay ko vậy :))
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

phải ráng coi luôn bản của tung của ra sao để lỡ mà dở thì cũng còn nghĩ lại là remake thì khó có thể hay như bản gốc dc chứ phải công nhận phim này ko thể nhá nổi.
miu lê diễn kiểu như gồng lên cho giống ngoại 72 chứ chẳng thể nào đạt đến đẳng cấp xuất thần nhập hóa như nữ chính bản hàn.
các bối cảnh từ đường phố, tiệm chụp ảnh, phòng trà... đều có gắng copy y nguyên bản hàn nên nhìn rất giả tạo, vì các địa điểm đó ở VN nhìn ko giống như vậy (buồn cười nhất là lục lại bản hàn xem thì cái tủ lạnh ở quán nhạc sống cũng ráng bắt chước đặt ở góc y chang, cảm giác như là mượn phim trường bên hàn quay luôn cho đỡ tốn =)))
các câu thoại suy nghĩ, hay thậm chí là nhiều câu thoại tiếng cũng rất giả ( nghĩ sao mà bắt chước cả câu "con gái giờ pttm giống nhau nhiều lắm" -> omoei ...
cảnh đứa cháu đích tôn đạp xe đạp để đến show cho kịp giờ cũng ko truyền tải dc cái ko khí căng thẳng, kích thích và làm người xem vỡ òa ra thất vọng như bản hàn, quá chóng vánh. nếu rảnh hơn thì lôi ra đời thật thì đứa cháu chắc đã thăng thiên và bà ngoại đã dc sống 1 cuộc đời mới hạnh phắc rồi, vì người dân sẽ bu xanh bu đỏ khiến cho chuyện cấp cứu bị delay :))
p/s: đúng là có những chi tiết thú vị để những người coi lần đầu có thể thấy hứng thú, nhưng với 1 người đã xem bản hàn thì bỏ ra hơn 2 tiếng để xem lại 1 phiên bản lỗi thì ko đáng, y như kiểu coi xong mậu gan đậu 1 mà phải bỏ ra thêm 2 tiếng rưỡi để suy nghĩ departed có gì hay ko vậy :))
Vâng, đoạn giống thì bạn kêu copy, giả tạo, đoạn ko giống thì bạn nói chưa tới.
Mỗi việc đem văn hóa từ bên Hàn xì về áp cho văn hóa VN đã vô cùng khó khăn rồi chứ đừng nói đến cái thần thái của nó.
 

timbangai777

New Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

phim này có bản hd xem ở ngoài rồi. bạn nào chưa xem thì inbox mình gửi link.
 

minhngoc233

New Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

chuẩn em cũng trở thành người hơ mông khi xem phim việt
 

comi

New Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Bà nội của anh hay chí phèo của anh?

Cũng biết phim Việt chỉ đến thế này, nhưng quả thật mình phải cố xem đến cuối, vừa xem vừa hi vọng sẽ có gì đó hay.

Nổi bật nhất của phim là sự phi logic, đến từ các tình huống, cảnh quay, diễn xuất. Bà nội trở về tuổi 20 chứ không phải biến thành chí phèo mà vạch áo ăn vạ, ăn cơm nhổ phì phì, rồi cả một lô những hành động chẳng giống ai như thế, xem mà ôm bụng cười cái cách diễn của bạn Miu Lê.
 

batdongsansg

New Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

xem xong phim có 2 cái kết:
1. Thích MI DU luôn
2. Kết nhạc Trinh ... so much, hehe
 

vivithaithai

New Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Đọc cái này xong chắc em cũng kiếm bản Hàn xem lại chơi quá, chứ hôm nọ ra rạp xem bản Việt thôi. Nói chung kết nhất là khoản nhạc Trịnh cover lại hay phết :p
 

Greelux

New Member
Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem

Em từng rất ngại đi coi film Việt, nhưng lần này cũng thử một phen, và đã hài lòng.Các bạn không nên so sánh film Việt với film quốc tế. Nay làm được như vậy là tốt lắm rồi, đủ để kéo người xem ra rạp và tạo một chút lòng tin và hy vọng cho film Việt sắp tới.
Mình Cảm nhận nước film và âm thanh ra dáng điện ảnh vì có đầu tư kỹ lưỡng, ko tào lao giống clip hải mà các film khác vẫn làm do đầu tư không kỹ.Nói chung phim cũng rất đáng xem.
 
Các bác nào có phim Em là bà nội của anh với phim Để mai tính 2 cho em xin với ạ. Link die hểt rồi.
Cảm ơn các bác nhiều ạ
 
Bên trên