Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Màn ảnh Việt đang nở rộ phim đồng tính, hết đồng tính nam lại đến đồng tính nữ. Phim White Valentine này có cả hai, và là phim thảm họa nhất trong nhiều năm gần đây. Một mớ hổ lốn nhét ào ạt những cảnh quay vào mà không cần biết logic hay tuyến tính câu chuyện.
Phim kể về cô nàng sắp lấy chồng, bỗng tự dưng có em kia dắt qua đường, thế là bỏ chồng yêu ẻm luôn. Móa, thời nay tán gái dễ quá bây, ra ngã tư nào đó đứng dắt qua đường là xong, ngon lành. Câu chuyện hư cấu hơn nữa khi đùng phát cô nàng vai chính thành les trong khi trước đó vẫn yêu trai như thường, hoang đường.
Có đầy đủ các thể loại trong bộ phim thập cẩm này, gay, les, ăn chơi, nhảy nhót, quất nhau, hình sự, cướp hiếp giết … Nhưng chỉ có một cái phim thiếu, thiếu thực tế và thiếu logic. Mấy cái twist nhạt nhẽo cuối phim được lồng vào để tỏ ra chút nguy hiểm. Nhồi nhét quá nhiều, chỗ cần thì thiếu, chỗ không cần thì tràn ngập.
Đảm bảo mấy trung tâm múa cột tài trợ cho phim này, đụng lát là múa cột, mà múa giống ôm cột hơn. Cô nữ chính yêu em DJ trong quán bar nên quyết tâm giấu chồng sắp cưới đi học múa cột để vào … quán bar làm, ý tưởng thật thông minh. Hay là như người ta nói, khi yêu chúng ta đều ngu nhỉ?
Trong phim có cặp đôi gay do Trương Nam Thành và Tim đóng. Đời mình xem nhiều phim gay rồi, nhưng chưa thấy cặp nào tởm lợm, buồn nôn như cặp này. Nói chung là cường điệu quá mức, thậm chí gay thật ngoài đời người ta cũng không lố như vậy. Tởm thứ nhì là cha quản lý quán bar, suốt ngày đọc mấy câu nhảm nhảm ba xu rẻ tiền vô thưởng vô phạt. Tởm cuối cùng là vai của Hàn Thái Tú, một vai dùng để sỉ nhục người khác thì đúng hơn, chả hiểu sao ảnh lại chịu đóng vai này.
Mạch phim được cái khá nhanh, nhưng quay đi quay lại cũng vô cái quán bar đó, chắc 50% thời lượng phim là ở trong quán bar. Các tình tiết được thể hiện lộn xộn, không đầu không cuối, giống như xấp kịch bản bị rớt, lụm lên ráp lại lộn tùng phèo lên.
Nam chính là anh diễn viên người Thái đẹp trai, thẳng nhất phim, anh đóng vai “chúa tể của những chiếc sừng”. Biên kịch xây dựng hình tượng anh thành thằng ngớ ngẫn, cố chấp, vu vơ và phút cuối thành kẻ tâm thần. Đạo diễn bộ có thù với trai đẹp hay sao mà cho ảnh làm mấy chuyện tào lao vậy. Gặp ngoài đời mà đẹp trai giàu có như thế, có đứa nào bỏ thì bố cần đếch, đời dài, gái nhiều, nhìn anh Cường $ đi.
Trong phim cũng có mấy cảnh hot, cảnh hai nữ chính cởi đồ nằm ôm nhau trên dòng sông vắng, quằn quại và tiếp theo là mọi thứ mờ dần, đếch thấy gì cả. Rồi có cảnh nam chính và nữ chính ngủ với nhau, xong ảnh bảo hóa ra là em “để dành cho anh”. Từ đây suy ra cảnh quằn quại trước đó là “chị để chị ngửi chứ chị không ăn”, làm cứ tưởng thật. Em nữ chính ca bài “yêu một người, ngủ bên một người” thật xuất sắc.
Thoại trong phim khiến cho ta liên tưởng đến những diễn viên đang tập đọc Tiếng Việt, dù rằng đây là phim lồng tiếng. Nhưng thôi cũng thông cảm, diễn viên toàn người mẫu thì bảo diễn cho hay, đài từ cho tốt làm sao được. Điểm sáng nhất phim là trang phục toàn thiếu vải, khoe chân dài, múa cột, uốn éo, xem cũng đỡ buồn ngủ.
Tóm lại, phim này làm để ca ngợi tình yêu đồng tính nhưng cách thể hiện thật khủng khiếp, thiếu thực tế, thậm chí làm xấu hình ảnh người đồng tính. Pê ét, phim này là do Lotte Cinema phát hành nha mấy chế, đương nhiên nó nằm trong định luật của Bùi An.
Phim kể về cô nàng sắp lấy chồng, bỗng tự dưng có em kia dắt qua đường, thế là bỏ chồng yêu ẻm luôn. Móa, thời nay tán gái dễ quá bây, ra ngã tư nào đó đứng dắt qua đường là xong, ngon lành. Câu chuyện hư cấu hơn nữa khi đùng phát cô nàng vai chính thành les trong khi trước đó vẫn yêu trai như thường, hoang đường.
Có đầy đủ các thể loại trong bộ phim thập cẩm này, gay, les, ăn chơi, nhảy nhót, quất nhau, hình sự, cướp hiếp giết … Nhưng chỉ có một cái phim thiếu, thiếu thực tế và thiếu logic. Mấy cái twist nhạt nhẽo cuối phim được lồng vào để tỏ ra chút nguy hiểm. Nhồi nhét quá nhiều, chỗ cần thì thiếu, chỗ không cần thì tràn ngập.
Đảm bảo mấy trung tâm múa cột tài trợ cho phim này, đụng lát là múa cột, mà múa giống ôm cột hơn. Cô nữ chính yêu em DJ trong quán bar nên quyết tâm giấu chồng sắp cưới đi học múa cột để vào … quán bar làm, ý tưởng thật thông minh. Hay là như người ta nói, khi yêu chúng ta đều ngu nhỉ?
Trong phim có cặp đôi gay do Trương Nam Thành và Tim đóng. Đời mình xem nhiều phim gay rồi, nhưng chưa thấy cặp nào tởm lợm, buồn nôn như cặp này. Nói chung là cường điệu quá mức, thậm chí gay thật ngoài đời người ta cũng không lố như vậy. Tởm thứ nhì là cha quản lý quán bar, suốt ngày đọc mấy câu nhảm nhảm ba xu rẻ tiền vô thưởng vô phạt. Tởm cuối cùng là vai của Hàn Thái Tú, một vai dùng để sỉ nhục người khác thì đúng hơn, chả hiểu sao ảnh lại chịu đóng vai này.
Mạch phim được cái khá nhanh, nhưng quay đi quay lại cũng vô cái quán bar đó, chắc 50% thời lượng phim là ở trong quán bar. Các tình tiết được thể hiện lộn xộn, không đầu không cuối, giống như xấp kịch bản bị rớt, lụm lên ráp lại lộn tùng phèo lên.
Nam chính là anh diễn viên người Thái đẹp trai, thẳng nhất phim, anh đóng vai “chúa tể của những chiếc sừng”. Biên kịch xây dựng hình tượng anh thành thằng ngớ ngẫn, cố chấp, vu vơ và phút cuối thành kẻ tâm thần. Đạo diễn bộ có thù với trai đẹp hay sao mà cho ảnh làm mấy chuyện tào lao vậy. Gặp ngoài đời mà đẹp trai giàu có như thế, có đứa nào bỏ thì bố cần đếch, đời dài, gái nhiều, nhìn anh Cường $ đi.
Trong phim cũng có mấy cảnh hot, cảnh hai nữ chính cởi đồ nằm ôm nhau trên dòng sông vắng, quằn quại và tiếp theo là mọi thứ mờ dần, đếch thấy gì cả. Rồi có cảnh nam chính và nữ chính ngủ với nhau, xong ảnh bảo hóa ra là em “để dành cho anh”. Từ đây suy ra cảnh quằn quại trước đó là “chị để chị ngửi chứ chị không ăn”, làm cứ tưởng thật. Em nữ chính ca bài “yêu một người, ngủ bên một người” thật xuất sắc.
Thoại trong phim khiến cho ta liên tưởng đến những diễn viên đang tập đọc Tiếng Việt, dù rằng đây là phim lồng tiếng. Nhưng thôi cũng thông cảm, diễn viên toàn người mẫu thì bảo diễn cho hay, đài từ cho tốt làm sao được. Điểm sáng nhất phim là trang phục toàn thiếu vải, khoe chân dài, múa cột, uốn éo, xem cũng đỡ buồn ngủ.
Tóm lại, phim này làm để ca ngợi tình yêu đồng tính nhưng cách thể hiện thật khủng khiếp, thiếu thực tế, thậm chí làm xấu hình ảnh người đồng tính. Pê ét, phim này là do Lotte Cinema phát hành nha mấy chế, đương nhiên nó nằm trong định luật của Bùi An.
Bùi An
[email protected]
[email protected]