Loa Dy, thú chơi mới của em

vanthuann

Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Hi,

Bia chơi với karaoke thì đc, còn nghe nhạc với bia thì không ổn tí nào, làm mấy chai "sần sần" còn nghe ngóng gì nữa đâu...
Ko thấy nhà bác JBN Úp bộ karaoke, đoán bác ấy ko chơi. Lên chuyển hệ mà bác.
E nhận tin bác rồi. Nhà e cũng có 2 đĩa của bên bác, cũng được. Có điều khả năng chọn bài khó cho e rồi. Lại phải tận nơi à.
 

ASAP

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Ko thấy nhà bác JBN Úp bộ karaoke, đoán bác ấy ko chơi. Lên chuyển hệ mà bác.
E nhận tin bác rồi. Nhà e cũng có 2 đĩa của bên bác, cũng được. Có điều khả năng chọn bài khó cho e rồi. Lại phải tận nơi à.

Hi,

Chỗ bán CD không phải là của em anh ơi...em chỉ "quảng cáo miễn phí" vậy thôi ah...
 

justbenice

Moderator
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Haha Bia e sẵn sàng vác lên bác 2 thùng để nghe nhạc với bác, tiện thể học cách chép CD luôn :-c

Khổ nỗi em lười, lười đến cả việc nhấc mông lên thay cái CD trong đầu CD nên nhà em chả có cái CD nào cũng bỏ chép CD cả bao năm nay rồi :)) .
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Cái sự mê âm thanh nó như biểu đồ hình sin vậy bác ạ. Lúc thì chán bỏ bê vài tháng nửa năm 1 năm, sau đó lại hừng hực máu lửa 1 thời gian, rồi lại chán bỏ bê. :D . Em chưa từng thấy ai cỡ tuổi bác tuổi em mà bỏ hẳn được cái sự cám dỗ này :!

Vâng, em cũng hy vọng như vậy. Em giờ vẫn nghe nhạc nhưng có thể nghe bằng bất cứ cái gì phát ra nhạc, điện thoại, receiver, ampli, ô tô,...
Lắm lúc ngẫm ra thấy đúng, em có khoảng 100 cái đĩa cd xịn, gấp 4 lần như thế với nhạc số, nhưng cũng chỉ nghe quanh quanh 1 số đĩa nhất định. Có lúc vợ em nói "anh có những cái đĩa từ năm 1995 cứ khoe chạy tốt nhưng em thấy anh đổi tiền dàn bằng tiền cái ô tô rồi, cuối cùng cũng chỉ để nghe mấy bài hát mà cả thế hệ tuổi anh ai cũng biết, ai cũng thuộc"
Hic, cũng đúng :)
 

justbenice

Moderator
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

vậy là bác chuyển sang hết lossless rồi à :-t

Vâng bác, có mỗi 1-2 cái đĩa CD chép nát bét để lâu lâu ai đến chơi mà đòi nghe thì cho vào oppo nghe thử thôi. Còn hàng ngày tôi chỉ nghe lossless cho tiện.
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Khổ nỗi em lười, lười đến cả việc nhấc mông lên thay cái CD trong đầu CD nên nhà em chả có cái CD nào cũng bỏ chép CD cả bao năm nay rồi :)) .

Sao lại có người lười vận động đến thế cơ chứ nhỉ?! :D, thế e nghĩ có khi bác cũng đang nghiên cứu về Robot rồi cũng nên.

E thì vẫn có thú sưu tầm CD mỗi khi đi công tác đâu đó, hoặc vào ngày cuối tuần lang thang rồi tạt qua hàng đĩa lựa chọn cho mình 1 vài cái. :)
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Vâng, em cũng hy vọng như vậy. Em giờ vẫn nghe nhạc nhưng có thể nghe bằng bất cứ cái gì phát ra nhạc, điện thoại, receiver, ampli, ô tô,...
Lắm lúc ngẫm ra thấy đúng, em có khoảng 100 cái đĩa cd xịn, gấp 4 lần như thế với nhạc số, nhưng cũng chỉ nghe quanh quanh 1 số đĩa nhất định. Có lúc vợ em nói "anh có những cái đĩa từ năm 1995 cứ khoe chạy tốt nhưng em thấy anh đổi tiền dàn bằng tiền cái ô tô rồi, cuối cùng cũng chỉ để nghe mấy bài hát mà cả thế hệ tuổi anh ai cũng biết, ai cũng thuộc"
Hic, cũng đúng :)

-Em cũng y chang như bác thực sự pc, cd nhạc rất rất nhiều mà em cũng chỉ nghe đi nghe lại những bài em hay nghe thôi....còn phim ảnh thì em xóa sạch dù là bom tấn cỡ nào vì em dường như không xem lại...nhà em cả 14hdd 3T nhưng chẳng thèm chép gì vào...đôi lúc em cũng nghe tạp nham với bất kỳ nguôn phát nào miễn có tiếng hát ra loa là được...
-Có lẽ còn nhiều bác cũng đang theo xu hướng này.
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

..... E thì vẫn có thú sưu tầm CD mỗi khi đi công tác đâu đó, hoặc vào ngày cuối tuần lang thang rồi tạt qua hàng đĩa lựa chọn cho mình 1 vài cái. :)
Em cuối tuần thường có 1 lộ trình khá là hay, nhà em ở Cầu giấy, em thường dùng xe máy chạy lên thăm mẹ, chạy xuyên phố cổ lên tới Đinh Lễ thì rẽ vào làm 1 tô mì vằn thắn hoặc chạy lên Hàng Muối làm 1 tô phở Cường, sau đó qua chơi thăm mẹ. Lúc về chạy qua Lò Sũ tới Hồ gươm audio hoặc qua 29 Hàng Bài chọn cho mình 1 - 2 cái CD rồi về. Buổi chiều ngủ dậy thảnh thơi lôi đĩa ra nghe. Vậy là 1 ngày cuối tuần đủ ý nghĩa.
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Em cuối tuần thường có 1 lộ trình khá là hay, nhà em ở Cầu giấy, em thường dùng xe máy chạy lên thăm mẹ, chạy xuyên phố cổ lên tới Đinh Lễ thì rẽ vào làm 1 tô mì vằn thắn hoặc chạy lên Hàng Muối làm 1 tô phở Cường, sau đó qua chơi thăm mẹ. Lúc về chạy qua Lò Sũ tới Hồ gươm audio hoặc qua 29 Hàng Bài chọn cho mình 1 - 2 cái CD rồi về. Buổi chiều ngủ dậy thảnh thơi lôi đĩa ra nghe. Vậy là 1 ngày cuối tuần đủ ý nghĩa.

Bác có lộ trình gần giống em, e thì trong lúc chờ cháu nhà e tan học thì lại lượn lên Hàng Bài. :).

Đọc lời bác viết, e thấy bác là người con rất có hiếu đấy ạ. Ngưỡng mộ và rất tôn trọng bác. E chưa làm được điều này thường xuyên như bác được. :(
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Ngoài lề tí, giờ phở Cường Muối em thấy chán lạ. Có lẽ mấy lần ăn gần đây vào buổi trưa là lúc hết nước ngon rồi.
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Chắc mai có. Nhưng h lại ko có amply hehe. Mà bác toàn chơi đồ gấu tư bổn, để ý con dac hàng xóm xhcn làm gì
 

JESSIEBO

Active Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Chơi lên tới Loa DIY do chính mình tự chế là chắc sắp thành "thánh" rồi các bác ạh
 

langthangvn33

Uploader
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Vâng, em cũng hy vọng như vậy. Em giờ vẫn nghe nhạc nhưng có thể nghe bằng bất cứ cái gì phát ra nhạc, điện thoại, receiver, ampli, ô tô,...
Lắm lúc ngẫm ra thấy đúng, em có khoảng 100 cái đĩa cd xịn, gấp 4 lần như thế với nhạc số, nhưng cũng chỉ nghe quanh quanh 1 số đĩa nhất định. Có lúc vợ em nói "anh có những cái đĩa từ năm 1995 cứ khoe chạy tốt nhưng em thấy anh đổi tiền dàn bằng tiền cái ô tô rồi, cuối cùng cũng chỉ để nghe mấy bài hát mà cả thế hệ tuổi anh ai cũng biết, ai cũng thuộc"
Hic, cũng đúng :)

Hôm nào bác rip vài cd hay up cho anh em nhỉ , cất thì phí lắm ạ
 

langthangvn33

Uploader
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Sao lại có người lười vận động đến thế cơ chứ nhỉ?! :D, thế e nghĩ có khi bác cũng đang nghiên cứu về Robot rồi cũng nên.

E thì vẫn có thú sưu tầm CD mỗi khi đi công tác đâu đó, hoặc vào ngày cuối tuần lang thang rồi tạt qua hàng đĩa lựa chọn cho mình 1 vài cái. :)

Bác rip cho em vài cái cd bác mua nhé ... Em dạo này hết tiền ko mua cd nào cả ....huhihihi

Cám ơn bác
 

vanthuann

Member
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Tình hình có đứa e cho mượn con CD wadia 22 kèm Dac wadia 12 về nghe thử thấy khác biệt quá. Cảm nhận rõ rệt âm bass tròn hơn, sâu hơn các bác à. Phần mid sân khấu rộng mở hơn. Những âm thanh từ loa tép trước kia nghe nhỏ hoặc ko cảm nhận được thì nay cảm nhận rõ ràng. Với cá nhan mình cảm thấy âm thanh sang một trang mới. Amly thì vẫn giữ nguyên.
20160602_210608_zpsu3gvkfgs.jpg

image_zpsbrfqkz6n.jpeg


con cd cũ bị hư, đang mang đi sửa lên chưa thử đấu từ cd sony sang dac wadia 12 nghe xem nó ntn, đang nghe bộ đôi đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Ðề: Loa Dy, thú chơi mới của em

Oh. bộ Wadia đó thì khủng rồi. Bác nghe phải khác thôi. hihi. Chúc mừng bác. Rước luôn anh em nó về luôn đi còn đợi gì nữa.
 
Bên trên