Captain America: Civil War (2016)

dukas

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Xem fim xong cảm giác rất khó tả, hay về hành động, hài hước, khởi đầu ấn tượng nhưng kết thúc cảm giác hụt hẫng.
1. Cap nhiều người chê nhạt chỉ đạt nhưng nhìn vào nhân vật này mình thấy anh ta rất rõ ràng, nhất quán với điều anh ta tin và cho là đúng, để nói vì sao anh nhất định không chịu kí vào cái hiệp định đấy thì đã có cả Cap2 lí giải cho rồi, và đến cuối fim càng tin rằng anh chọn đúng khi thấy đồng đội bị nhốt vào cũi rất sâu dưới đáy biển cho dù việc họ làm chỉ là choảng nhau và không chịu kí vào cái hiệp định
đầy hoài nghi kia.

2. Iron man tính cách vốn bất cần tự nhiên quay ngoắt ra chấp nhận việc kí hiệp định chịu sự thúc quản của một tổ chức mặc dù cả A1 A2 lẫn Iron Man 3 đều hoạt động độc lập và luôn mang nặng tính nghi ngờ. Và nếu đúng là IM ở 3 cái IM 1,2,3 cùng A1,2 sẽ ko bao giờ đồng ý cho cp việc bắt giữ đồng đội mình như thế.

3. Zemo đáng ra rất ổn, đến cuối tự nhiên ủy mị định tử tự có vẻ khiêng cưỡng. Đáng ra nhân vật này với mưu mô và kế hoạch hoàn hảo như thế + lòng hận thù sâu sắc với đám Avenger thì phải tìm cách tiêu diện đến cùng chứ!? Thực sự không hiểu sao đạo diễn lại làm nhân vật này đầu voi đuôi chuột vậy trong khi xây dựng đầu phim tốt thế thì việc phát triển anh ta lên rất dễ, một kẻ vì thù hận không ngại đánh bom UN, giết người gán tội khắp nơi rồi tự nhiên giết luôn 5 đứa siêu chiến binh kia để chờ mấy anh Avengers đánh nhau chưa xong đã vội tự tử. Phí phạm nhân vật phản diện quá, thực sự cái hụt hẫng và tiếc nuối chình tại nv này, bản thân mình lâu rồi ko thấy nv phản diện nào trong fim SAH có mưu mô và tổ chức lẫn động lực từ lòng hận thủ ổn như Zemo, chỉ cần thêm chút thôi thì phim vừa ăn về hành động và ăn về nội dung.

4. Mặc dù nv Cap khá ổn trong fim nhưng ko nên gọi fim này là Cap 3 mà phải gọi là Avengers 2.9 thì đúng hơn, việc Thor với Hulk không tham gia có thể sử dụng lí do gì đó. Để so sánh thì mình đánh giá Cap2 hay, đầy đủ và tròn trịa hơn từ nội dung hành động đến âm thanh. Âm thanh phần này ko ấn tượng lắm, thực sự về phần nhạc nền có Cap 2 hay nhất trong vụ trụ MC.

5. Cái này mình tự nghĩ: cuối fim cho 4 thằng chiến binh nhảy ra đánh 3 anh, anh Đông vẫn bị cụt tay và có thể hi sinh hoặc gần hi sinh rồi xin anh IM tha thứ vì tội lỗi mình gây ra, anh Cap và anh IM bị bọn kia đập tơi bời may nhờ anh Báo ra hỗ trợ thế là lật kèo tuy nhiên vẫn đường ai nấy đi vì anh Cap quyết ko chịu kí. Zemo bị bắt và ko có vụ tự tử ủy mị kia để có thể trở lại tiếp, hay sợ mọi người lại nói đây ko phải fim Cap 3 mà là Avenger 2.9?

Từ sau anh Joker điên loạn trong TDK mình chưa thực sự thỏa mãn với các Super Villain nào sau đó nữa cho dù là DC hay Marvel, Loki tạm ổn và Zemo thì chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể so sánh với anh Hề. Dù vậy thì so ra Avenger 2.9 này vẫn ổn hơn cái BvS mặc dù mình là fan của Batman.

Ngoài lề: Trong khi xem đến đoạn các yêng hùng bem nhau thoạt thoáng qua ý nghĩ là anh Bat đúng nham hiểm, kiểu gì cũng có phương án B để khắc chế toàn đội, và Avenger cũng có một anh như thế thì vụ nội chiến này sẽ xảy ra như thế nào, JL với Avenger tóm lại là một tổ chức tự trong bản thân nên tự quyết với nhau hơn là đặt dưới một hội đồng giám sát nào đó. Các anh sẽ còn phải bem từ vũ trụ này sang vũ trụ kia, thế giới này sang thế giới song song khác, quá khư tương lại loạn cả lên mà còn để ý đến UN nữa sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

khanhro

Member
Re: Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Xem fim xong cảm giác rất khó tả, hay về hành động, hài hước, khởi đầu ấn tượng nhưng kết thúc cảm giác hụt hẫng.
1. Cap nhiều người chê nhạt chỉ đạt nhưng nhìn vào nhân vật này mình thấy anh ta rất rõ ràng, nhất quán với điều anh ta tin và cho là đúng, để nói vì sao anh nhất định không chịu kí vào cái hiệp định đấy thì đã có cả Cap2 lí giải cho rồi, và đến cuối fim càng tin rằng anh chọn đúng khi thấy đồng đội bị nhốt vào cũi rất sâu dưới đáy biển cho dù việc họ làm chỉ là choảng nhau và không chịu kí vào cái hiệp định
đầy hoài nghi kia.

2. Iron man tính cách vốn bất cần tự nhiên quay ngoắt ra chấp nhận việc kí hiệp định chịu sự thúc quản của một tổ chức mặc dù cả A1 A2 lẫn Iron Man 3 đều hoạt động độc lập và luôn mang nặng tính nghi ngờ. Và nếu đúng là IM ở 3 cái IM 1,2,3 cùng A1,2 sẽ ko bao giờ đồng ý cho cp việc bắt giữ đồng đội mình như thế.

3. Zemo đáng ra rất ổn, đến cuối tự nhiên ủy mị định tử tự có vẻ khiêng cưỡng. Đáng ra nhân vật này với mưu mô và kế hoạch hoàn hảo như thế + lòng hận thù sâu sắc với đám Avenger thì phải tìm cách tiêu diện đến cùng chứ!? Thực sự không hiểu sao đạo diễn lại làm nhân vật này đầu voi đuôi chuột vậy trong khi xây dựng đầu phim tốt thế thì việc phát triển anh ta lên rất dễ, một kẻ vì thù hận không ngại đánh bom UN, giết người gán tội khắp nơi rồi tự nhiên giết luôn 5 đứa siêu chiến binh kia để chờ mấy anh Avengers đánh nhau chưa xong đã vội tự tử. Phí phạm nhân vật phản diện quá, thực sự cái hụt hẫng và tiếc nuối chình tại nv này, bản thân mình lâu rồi ko thấy nv phản diện nào trong fim SAH có mưu mô và tổ chức lẫn động lực từ lòng hận thủ ổn như Zemo, chỉ cần thêm chút thôi thì phim vừa ăn về hành động và ăn về nội dung.

4. Mặc dù nv Cap khá ổn trong fim nhưng ko nên gọi fim này là Cap 3 mà phải gọi là Avengers 2.9 thì đúng hơn, việc Thor với Hulk không tham gia có thể sử dụng lí do gì đó. Và so sánh thì mình đánh giá Cap2 hay, đầy đủ và tròn trịa hơn từ nội dung hành động đến âm thanh.

5. Cái này mình tự nghĩ: cuối fim cho 5 thằng chiến binh nhảy ra đánh 3 anh, anh Đông vẫn bị cụt tay và có thể hi sinh hoặc gần hi sinh rồi xin anh IM tha thứ vì tội lỗi mình gây ra, anh Cap và anh IM bị bọn kia đập tơi bời may nhờ anh Báo ra hỗ trợ thế là lật kèo tuy nhiên vẫn đường ai nấy đi vì anh Cap quyết ko chịu kí. Zemo bị bắt và ko có vụ tự tử ủy mị kia để có thể trở lại tiếp, hay sợ mọi người lại nói đây ko phải fim Cap 3 mà là Avenger 2.9?

Từ sau anh Joker điên loạn trong TDK mình chưa thực sự thỏa mãn với các Super Villain nào sau đó nữa cho dù là DC hay Marvel, Loki và Zemo tạm ổn nhưng chưa chạm đến mức như hồi xem anh Joker. Mặc dù vậy thì so Avenger 2.9 này vẫn ổn hơn cái BvS mặc dù mình là fan của Batman.

Yes, Phim này đối với vợ chồng mình là 1 phim hay.Phim hay là người không đọc truyện xem cũng thấy hay, người đọc truyện coi cũng thấy hay. Chứ như BVS phải gọi là đạo diễn éo tôn trọng khán giả 1 tí nào, ai chưa coi truyện thì vừa coi vừa ngủ chán bỏ mẹ, ai đọc truyện rồi thì cũng chán bỏ mẹ lồng ghép đủ thứ quá tham lam, xong rồi cắt xén ra 1 phim éo hoàn chỉnh tí nào, sắp có bản uncut 4 tiếng, nói chung đi rạp coi tốn tiền coi 1 cái mớ tạp nham không hoàn chỉnh thử hỏi phim 4 tiếng cắt xén còn 2h30 phút thì nó ra cái gì nữa. Nói chung phim hay phim dỡ gì cũng do thằng đạo diễn, còn bạn nào nói coi truyện đi coi phim thì xin thưa comic với điện ảnh là 2 phạm trù khác nhau. Và những họa sĩ DC comic vẽ được những truyện hay như thế này thì cái đầu ăn đứt mấy cha đạo diễn này.
Dc comic không thiếu truyện hay không thiếu siêu anh hùng mà phim điện ảnh chỉ đúng 3 phần của Batman do Nolan làm là đi vào lòng khán giả, con lại toàn là bom xịt. Phim batman&robin còn đoạt giải mâm xôi vàng nữa mà =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

saronhero

Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Xem fim xong cảm giác rất khó tả, hay về hành động, hài hước, khởi đầu ấn tượng nhưng kết thúc cảm giác hụt hẫng.
1. Cap nhiều người chê nhạt chỉ đạt nhưng nhìn vào nhân vật này mình thấy anh ta rất rõ ràng, nhất quán với điều anh ta tin và cho là đúng, để nói vì sao anh nhất định không chịu kí vào cái hiệp định đấy thì đã có cả Cap2 lí giải cho rồi, và đến cuối fim càng tin rằng anh chọn đúng khi thấy đồng đội bị nhốt vào cũi rất sâu dưới đáy biển cho dù việc họ làm chỉ là choảng nhau và không chịu kí vào cái hiệp định
đầy hoài nghi kia.

2. Iron man tính cách vốn bất cần tự nhiên quay ngoắt ra chấp nhận việc kí hiệp định chịu sự thúc quản của một tổ chức mặc dù cả A1 A2 lẫn Iron Man 3 đều hoạt động độc lập và luôn mang nặng tính nghi ngờ. Và nếu đúng là IM ở 3 cái IM 1,2,3 cùng A1,2 sẽ ko bao giờ đồng ý cho cp việc bắt giữ đồng đội mình như thế.

3. Zemo đáng ra rất ổn, đến cuối tự nhiên ủy mị định tử tự có vẻ khiêng cưỡng. Đáng ra nhân vật này với mưu mô và kế hoạch hoàn hảo như thế + lòng hận thù sâu sắc với đám Avenger thì phải tìm cách tiêu diện đến cùng chứ!? Thực sự không hiểu sao đạo diễn lại làm nhân vật này đầu voi đuôi chuột vậy trong khi xây dựng đầu phim tốt thế thì việc phát triển anh ta lên rất dễ, một kẻ vì thù hận không ngại đánh bom UN, giết người gán tội khắp nơi rồi tự nhiên giết luôn 5 đứa siêu chiến binh kia để chờ mấy anh Avengers đánh nhau chưa xong đã vội tự tử. Phí phạm nhân vật phản diện quá, thực sự cái hụt hẫng và tiếc nuối chình tại nv này, bản thân mình lâu rồi ko thấy nv phản diện nào trong fim SAH có mưu mô và tổ chức lẫn động lực từ lòng hận thủ ổn như Zemo, chỉ cần thêm chút thôi thì phim vừa ăn về hành động và ăn về nội dung.

4. Mặc dù nv Cap khá ổn trong fim nhưng ko nên gọi fim này là Cap 3 mà phải gọi là Avengers 2.9 thì đúng hơn, việc Thor với Hulk không tham gia có thể sử dụng lí do gì đó. Để so sánh thì mình đánh giá Cap2 hay, đầy đủ và tròn trịa hơn từ nội dung hành động đến âm thanh. Âm thanh phần này ko ấn tượng lắm, thực sự về phần nhạc nền có Cap 2 hay nhất trong vụ trụ MC.

5. Cái này mình tự nghĩ: cuối fim cho 5 thằng chiến binh nhảy ra đánh 3 anh, anh Đông vẫn bị cụt tay và có thể hi sinh hoặc gần hi sinh rồi xin anh IM tha thứ vì tội lỗi mình gây ra, anh Cap và anh IM bị bọn kia đập tơi bời may nhờ anh Báo ra hỗ trợ thế là lật kèo tuy nhiên vẫn đường ai nấy đi vì anh Cap quyết ko chịu kí. Zemo bị bắt và ko có vụ tự tử ủy mị kia để có thể trở lại tiếp, hay sợ mọi người lại nói đây ko phải fim Cap 3 mà là Avenger 2.9?

Từ sau anh Joker điên loạn trong TDK mình chưa thực sự thỏa mãn với các Super Villain nào sau đó nữa cho dù là DC hay Marvel, Loki tạm ổn và Zemo thì chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể so sánh với anh Hề. Dù vậy thì so ra Avenger 2.9 này vẫn ổn hơn cái BvS mặc dù mình là fan của Batman.

Ngoài lề: Trong khi xem đến đoạn các yêng hùng bem nhau thoạt thoáng qua ý nghĩ là anh Bat đúng nham hiểm, kiểu gì cũng có phương án B để khắc chế toàn đội, và Avenger cũng có một anh như thế thì vụ nội chiến này sẽ xảy ra như thế nào, JL với Avenger tóm lại là một tổ chức tự trong bản thân nên tự quyết với nhau hơn là đặt dưới một hội đồng giám sát nào đó. Các anh sẽ còn phải bem từ vũ trụ này sang vũ trụ kia, thế giới này sang thế giới song song khác, quá khư tương lại loạn cả lên mà còn để ý đến UN nữa sao?

Nếu Zemo ko giết 5 thằng kìa mà thả ra đánh thì phim sẽ lặp lại mô típ của các phần trước, đánh boss xong ai về nhà nấy, chẳng có gì mới mẻ.
Thậm chí còn thành bắt chước y hệt BvS với kiểu : hiểu lầm >>> đánh nhau >>> hóa giải >>> hợp tác đánh boss, hết vị
 

ngocdichcongtu

New Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Xem fim xong cảm giác rất khó tả, hay về hành động, hài hước, khởi đầu ấn tượng nhưng kết thúc cảm giác hụt hẫng.
1. Cap nhiều người chê nhạt chỉ đạt nhưng nhìn vào nhân vật này mình thấy anh ta rất rõ ràng, nhất quán với điều anh ta tin và cho là đúng, để nói vì sao anh nhất định không chịu kí vào cái hiệp định đấy thì đã có cả Cap2 lí giải cho rồi, và đến cuối fim càng tin rằng anh chọn đúng khi thấy đồng đội bị nhốt vào cũi rất sâu dưới đáy biển cho dù việc họ làm chỉ là choảng nhau và không chịu kí vào cái hiệp định
đầy hoài nghi kia.

2. Iron man tính cách vốn bất cần tự nhiên quay ngoắt ra chấp nhận việc kí hiệp định chịu sự thúc quản của một tổ chức mặc dù cả A1 A2 lẫn Iron Man 3 đều hoạt động độc lập và luôn mang nặng tính nghi ngờ. Và nếu đúng là IM ở 3 cái IM 1,2,3 cùng A1,2 sẽ ko bao giờ đồng ý cho cp việc bắt giữ đồng đội mình như thế.

3. Zemo đáng ra rất ổn, đến cuối tự nhiên ủy mị định tử tự có vẻ khiêng cưỡng. Đáng ra nhân vật này với mưu mô và kế hoạch hoàn hảo như thế + lòng hận thù sâu sắc với đám Avenger thì phải tìm cách tiêu diện đến cùng chứ!? Thực sự không hiểu sao đạo diễn lại làm nhân vật này đầu voi đuôi chuột vậy trong khi xây dựng đầu phim tốt thế thì việc phát triển anh ta lên rất dễ, một kẻ vì thù hận không ngại đánh bom UN, giết người gán tội khắp nơi rồi tự nhiên giết luôn 5 đứa siêu chiến binh kia để chờ mấy anh Avengers đánh nhau chưa xong đã vội tự tử. Phí phạm nhân vật phản diện quá, thực sự cái hụt hẫng và tiếc nuối chình tại nv này, bản thân mình lâu rồi ko thấy nv phản diện nào trong fim SAH có mưu mô và tổ chức lẫn động lực từ lòng hận thủ ổn như Zemo, chỉ cần thêm chút thôi thì phim vừa ăn về hành động và ăn về nội dung.

4. Mặc dù nv Cap khá ổn trong fim nhưng ko nên gọi fim này là Cap 3 mà phải gọi là Avengers 2.9 thì đúng hơn, việc Thor với Hulk không tham gia có thể sử dụng lí do gì đó. Để so sánh thì mình đánh giá Cap2 hay, đầy đủ và tròn trịa hơn từ nội dung hành động đến âm thanh. Âm thanh phần này ko ấn tượng lắm, thực sự về phần nhạc nền có Cap 2 hay nhất trong vụ trụ MC.

5. Cái này mình tự nghĩ: cuối fim cho 5 thằng chiến binh nhảy ra đánh 3 anh, anh Đông vẫn bị cụt tay và có thể hi sinh hoặc gần hi sinh rồi xin anh IM tha thứ vì tội lỗi mình gây ra, anh Cap và anh IM bị bọn kia đập tơi bời may nhờ anh Báo ra hỗ trợ thế là lật kèo tuy nhiên vẫn đường ai nấy đi vì anh Cap quyết ko chịu kí. Zemo bị bắt và ko có vụ tự tử ủy mị kia để có thể trở lại tiếp, hay sợ mọi người lại nói đây ko phải fim Cap 3 mà là Avenger 2.9?

Từ sau anh Joker điên loạn trong TDK mình chưa thực sự thỏa mãn với các Super Villain nào sau đó nữa cho dù là DC hay Marvel, Loki tạm ổn và Zemo thì chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể so sánh với anh Hề. Dù vậy thì so ra Avenger 2.9 này vẫn ổn hơn cái BvS mặc dù mình là fan của Batman.

Ngoài lề: Trong khi xem đến đoạn các yêng hùng bem nhau thoạt thoáng qua ý nghĩ là anh Bat đúng nham hiểm, kiểu gì cũng có phương án B để khắc chế toàn đội, và Avenger cũng có một anh như thế thì vụ nội chiến này sẽ xảy ra như thế nào, JL với Avenger tóm lại là một tổ chức tự trong bản thân nên tự quyết với nhau hơn là đặt dưới một hội đồng giám sát nào đó. Các anh sẽ còn phải bem từ vũ trụ này sang vũ trụ kia, thế giới này sang thế giới song song khác, quá khư tương lại loạn cả lên mà còn để ý đến UN nữa sao?


Để mình có ý kiến thế này . Xem như phản biện lại ý kiến của bạn nhé! Thứ nhất phần này Cap đã thể hiện quan điểm đúng rõ ràng vì anh đã có kinh nghiệm từ phần 2 . Chưa chắc các tổ chức chính phủ là chính diện nên phần này anh không kí vào hiệp định là quá chuẩn rồi . Chưa kể là cái đoạn em bồ 100 năm chết đi còn để lại lời nhắn quá chuẩn với suy nghĩ của anh Cap thì cứ theo lời gái mà làm thôi . He he . Còn phần các siêu anh hùng bị giam giữ thì rõ ràng thôi . Bạn đừng nói chỉ vì lí do là không kí vào hiệp định mà bị bắt mà họ bị giữ vì 2 lí do . Thứ nhất lúc đó CP vẫn nghĩ rằng họ giúp đỡ tội phạm là anh Đông Đông chống lại chính phủ --> bắt giam . Thứ 2 , rõ ràng với hiệp định đó thì chính phủ thể hiện rõ ràng muốn kiểm soát các sức mạnh quá lớn có thể phát sinh thảm họa như phương trình anh xe tay ga Vision đã phân tích . Giống như ở VN mình thôi . Không kiểm soát được thì cấm , ở đây thì giam giữ thôi . Lí do quá rõ ràng , phút cuối càng chứng minh chính phủ phải làm vậy thôi . Nhà tù kiên cố thế mà mình anh Mỹ Mỹ đã đủ sức giải thoát được rồi . Nếu người bắt giam là các villain thì sao nhỉ . Tai họa .Mình cũng không phải là đồng ý với hiệp định mà nói vậy nhưng dù sao mình lại thích cái quan điểm của chị Góa phụ . Bạn lái xe nếu có 1 tay cầm lái thì vẫn có thể bẻ lái lúc nào cũng được và chị cũng đã bẻ lái 1 lần .
Phần anh IM thì cũng đúng với tính cách anh ấy mà . Tuy là người bất cần nhưng nếu bạn xem xét những phần trước anh vẫn là người vô cùng tình cảm . Giả sử như anh ấy không được gặp cái bà gì ở bộ ngoại giao thì làm sao mà ảnh chịu kí vào cái hiệp định ấy được . tuy nhiên sau đó anh ấy cũng biết sai nên dù đã kí hợp đồng thì anh IM vẫn qua mặt anh bộ trưởng đến giúp đỡ anh Cap thôi . Tới đây mình còn khâm phục anh đạo diễn hơn nữa là tuy để anh IM tới giúp nhưng trận chiến cuối cùng của anh IM vs cặp đôi Mỹ Mỹ Đông Đông vẫn xảy ra . Mình thấy thương cho anh IM với câu nói : Tôi cũng đã từng là bạn với cậu . Rất tiếc anh đã thua trong cuộc tình tay 3 này .
Bạn nói anh IM bất cần nhưng bạn chưa thấy rõ con người tình cảm của anh mà . Vì vậy anh mới bỏ ra một số tiền lớn để chế tạo ra chương trình sửa sai lỗi chứ . Và dù anh ấy biết anh Đông không hoàn toàn có lỗi trong việc cha me anh chết nhưng nếu bạn thì sao . Tận mắt thấy cảnh cha mẹ mình bị người giết chết đứng bên cạnh . Phải làm vậy mới là đúng chứ .Ah mà không phải anh IM đồng ý với chuyện CP bắt giữ mấy anh hùng kia nhé . Phút cuối khi nhà tù bị tấn công thì CP đã gọi nhờ anh giúp và anh đơn giản là cười rồi bơ luôn . Quá hay đó chứ .Đúng bản chất của anh luôn . Mình coi mà cười lăn cười bò .

Zemo quá chuẩn từ đầu đến cuối hành động với slogan chuẩn . Anh vừa giỏi lại vừa kiên nhẫn . Nếu bạn nói để 4 anh mùa đông kia ra đánh nhau mới đáng thì mình lại thấy nếu 4 anh kia ra thì đã sai với quy tắc anh Zemo đã đề ra từ đầu . Đó là quốc gia nếu suy yếu do nguyên nhân bên ngoài nó sẽ sửa sai và phát triển lại . Còn nếu quốc gia nào bị tàn phá từ bên trong thì nó lụi tàn . Rõ ràng từ đầu anh Zemo cũng đã đề ra thế nên nếu thả 4 anh mùa đông kia ra chắc chắn anh Cap anh Đông và anh bàn ủi sẽ hợp tác đánh 4 anh kia thôi . Vậy mới là sai đó bạn à . Còn ủy mị hả . Đơn giản thôi vì ban đầu cũng vì ủy mị gia đình mà phá tổ chức Avengers mà . Phút cuối anh cũng biết anh Báo đến tìm rồi . Anh cũng đã đạt được mục đích của mình . Tự tử đi gặp gia đình là đúng thôi . Nếu đúng theo lòng thù hận của anh chẳng phải anh không tự tử thì anh Báo cũng kill anh thôi . Thôi để anh tự tử cho lành . Chẳng qua anh Báo anh cũng có lòng vị tha và cũng làm cho đúng với cương vị 1 vị vua nên anh để cho pháp luật trừng trị nên không cho anh Zemo tự tử thôi. Mình nghĩ đó là suy nghĩ hợp lí của đạo diễn . Còn nếu bạn nghĩ anh Zemo thất bại thảm hại thì :"chắc không?"
Theo mình nghĩ phim Cap 3 đã tương đối thành công trong việc xây dựng nhân vật và thời lượng dành cho nhân vật hoặc lí do cho việc kí hay không kí là hợp lý . Nếu bạn có ý kiến ji khác xin chỉ bảo mình nhé !
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

shin91

Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

mình mới đi xem hôm kia mà con gấu nó buồn ngủ cứ gục lên gục xuống làm mình ko tập trung xem đc.
nhưng xem xong vãn có cái gì đó ko ổn trong phần nội dung. đọc các cm của các bác thấy bác nào cũng đúng, có lẽ do góc nhìn của mỗi ng.
để mai đi xem lại rồi lên đàm đạo với các bác.
 

dukas

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Còn rất nhiều người chưa xem các bạn bàn luận nên để trong thẻ Spoil nhé:

....

Zemo quá chuẩn từ đầu đến cuối hành động với slogan chuẩn ...
Theo mình nghĩ phim Cap 3 đã tương đối thành công trong việc xây dựng nhân vật và thời lượng dành cho nhân vật hoặc lí do cho việc kí hay không kí là hợp lý . Nếu bạn có ý kiến ji khác xin chỉ bảo mình nhé !

Cap với IM thì mình ko bàn nhiều vì hai nhân vật này còn xuất hiện. Riêng Zemo mình thấy rất ân tượng với nv này, thâm sâu mưu mẹo đầy tính toán và hận thù ngút ngàn cơ mà vì sao cuối lại định tử tự nhỉ:
1. Một người chứng kiến người thân của mình chết uất hận đến tận cùng mà chỉ cho anh Là xem video xong thế là xong, chả cần biết chúng nó tàn phá nhau như nào, đánh nhau chí chết ra sao, và có phải toàn bộ toi hết ko thì vô lý quá, nửa vời quá với cái nỗi đau đớn uất ức của mình. Tàn phá bên trong thì sao, cuối cùng có ai chết đâu rồi lại hợp sức đi đánh thằng khác khi cần thôi. Nếu ném đá thì nên ném nốt, kiểu như tách anh Cap ra cho anh Là tiêu diệt hẳn anh Đông, xong lại cho anh Cap xem thế mới đào sâu cái hố nữa.
2. Một người đau lòng yêu thương gia đình đến độ muốn tự tử vì họ thì là một người tràn đầy tình cảm hơi xung đột với kẻ đầy mưu mô, toan tính và ko kém phần độ ác giết người ko gớm tay như Zemo đầu fim. Vậy nên với mình zemo tràn đầy tình cảm chỉ nên tiêu diệt sạch sẽ đám Avenger kia đã rồi hẵng tử tử thì hợp lý hơn là Zemo đầy mưu mô chưa biết kết cục ra sao đã vội dí súng vào họng mình.
3. Việc thả 4 anh bạn kia ra ko nhất thiết như ý mình có thể thả ra đánh các anh A, có thể đem dấu đi cho mục đích khác hoặc dùng các bạn ấy để nghiên cứu thêm huyết thanh ti tỉ các cách cơ mà. Chỉ là phí phạm một lực lượng ngon lành để dành cho các phần sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tieuvoton

Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Mới xem , phim rất hay đánh đấm xuyên chiều dài phim . Bom tấn ...
 

culacvang

Well-Known Member
sắp tới là Xmen Apoca, năm nay đúng là bội thực bom tấn nhỉ :)
 

vietdung_790

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

So với Cap 2 thì không bằng nhưng mà hay hơn hẳn so với Avengers 2, phim vẫn giữ phong cách vui nhộn và hài hước (tuy nhiên có 1 số đoạn hài hơi nhảm), nội dung cũng không có gì quá khó hiểu nên dễ tiếp cận hơn với khán giả đại chúng. Kể cả những người chưa từng xem phim nào của MCU vẫn sẽ thấy hay và thỏa mãn khi xem CW, về khoản này CW làm tốt hơn nhiều so với BVS.
Hành động và kỹ xảo trong phim rất nhiều trải đều suốt từ đầu tới cuối phim, các màn cận chiến đánh nhau tay đôi rất là phê, nhất là đoạn đánh nhau ở sân bay và đoạn cuối.
 

haipqhn

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Nên xem phim này ở định dạng 3D. 3D của phim này theo mình là khá tốt. Có lẽ vì hình ảnh trong phim này khá sáng và tươi, không tối tăm như phim Người dơi đại chiến Siêu nhân (Phim này mình xem 3D có rất nhiều cảnh tối bị bóng ma).
Tất nhiên, cũng không nên bỏ lỡ hai đoạn phim (after credit) nằm ở phần chạy chữ cuối phim nữa.
Theo đánh giá trên các trang Facebook và bạn bè mình kể thì các rạp của Lotte và Trung tâm chiếu phim Quốc gia có tình trạng cắt chạy chữ cuối phim. Rạp CGV và Platinum luôn chiếu đầy đủ phim từ đầu đến cuối. Không biết bây giờ có còn không, ít nhất là đối với các phim của Marvel. Mọi người lưu ý nhé.
 

Oriental_Noodle

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Vãi các anh. Review xong còn đòi viết lại kịch bản luôn nữa chứ.
 
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Review của mình: Civil War - Cuộc chiến vội vã
https://moveek.com/bai-viet/captain-america
Ngày 28/10/2014, fan hâm mộ comic (truyện tranh Phương Tây) vỡ òa lên sung sướng khi Marvel thông báo cái tên Captain America: Civil War trong danh sách dài hơi những bộ phim siêu anh hùng sẽ lên màn ảnh rộng của họ. Với tất cả háo hức, các fan hâm mộ đã chờ gần 1 năm rưỡi để chứng kiến một trong những biến cố lịch sử như đạo diễn Russo khẳng định đã biến đổi vũ trụ Marvel mãi mãi. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn mang trong lòng sự hoang mang lo lắng khi cho rằng Marvel đã quá sớm khi mang một sự kiện có tầm vóc quá lớn lên màn ảnh rộng trong khi cái nền cho sự kiền này chưa thực sự đầy đủ. Người viết cũng vậy và đành tự trấn an mình phim là phim mà truyện là truyện, đạo diễn sẽ tìm cách làm hài hòa các yếu tố và nội dung truyện một cách tốt nhất. Niềm tin này càng được củng cố khi Marvel mang đến bộ phim Captain America: Winter Soldier với nội dung khá tốt và những cảnh hành động mạnh mẽ, mặc dù vẫn mắc lỗi thường thấy trong việc xử lý phe phản diện. Nhưng…

Civil War là gì?

Trước khi đi vào bộ phim, ta hãy tìm hiểu sơ qua Civil War phiên bản comic. Truyện khởi đầu bằng việc các siêu anh hùng New Warriors, cũng là những ngôi sao truyền hình thực tế, đi lùng bắt bốn tên tội phạm tại Stampford Connecticut đã trốn thoát từ nhà tù đảo Ryker. Trong lúc truy đuổi, tên siêu tội phạm Nitro đã dùng năng lực phát nổ của mình để giết gần hết nhóm New Warriors và toàn bộ trẻ em trong một ngôi trường tiểu học gần đó. Cả nước Mỹ sục sôi vì sự kiện kinh hoàng này và chính phủ buộc phải ban hành đạo luật Đăng ký Siêu nhân đối với các siêu anh hùng. Trong khi Ironman và S.H.I.E.L.D cùng nhiều người khác ủng hộ đạo luật này, Captain America cùng chiến hữu của mình phản đối vì ảnh hưởng của đạo luật đến nhân dạng của các siêu anh hùng. Xung đột được đẩy lên cao và trở thành cuộc chiến đẫm máu khi chính các siêu anh hùng lao vào đánh giết chính bằng hữu của mình.


Như có thể thấy, cốt truyện của Civil War xoay quanh đạo luật Đăng ký Siêu nhân (gồm cả sự kiện vụ nổ gây thiệt hại nhân mạng là nguyên nhân của đạo luật), mâu thuẫn giữa 2 phe Ironman và Captain America về đạo luật này. Kịch bản của Civil War cũng được xây dựng dựa trên những mốc này tuy diễn biến được đẩy đi theo một hướng khác so với kịch bản gốc của comic và được thiết kế gia giảm gọn nhẹ đi nhiều cho phù hợp với thời lượng 2 tiếng 27 phút của bộ phim. Điều này chẳng có gì đáng phàn nàn vì hướng đi của MCU (thế giới điện ảnh Marvel) cũng như tính cách các nhân vật trong phim đã có những khác biệt căn bản với hình mẫu trong comic. Hơn nữa việc làm khác đi cũng giúp Marvel tiếp cận người xem mới tốt hơn trong khi khiến người hâm mộ sẵn có được tận hưởng Civil War dưới góc độ khác với những khác biệt sáng tạo cần thiết. Vấn đề là anh em nhà Russo sẽ xử lý nội dung phim thế nào cho xứng với tiêu đề “Civil War”? Có thể nói họ đã thành công nhưng khó có thể nói họ đã làm tốt.

Bộ phim tốt một cách an toàn

Như đã nói ở trên, bộ phim Civil War xoay quanh những vấn đề tương tự trong truyện gốc: vụ nổ gây thiệt mạng người vô tội, đạo luật Đăng ký Siêu nhân, sự mâu thuẫn giữa 2 phe Ironman và Captain America. Mâu thuẫn giữa Ironman và Captain America đã tồn tại từ những ngày đầu thành lập Avengers và đã được thể hiện khá rõ ràng trong bộ phim Age of Ultron qua cuộc đối thoại tại nhà Hawkeye. Đạo luật Đăng ký rõ ràng chỉ là giọt nước làm tràn ly về mâu thuẫn giữa 2 người có thể coi là đứng đầu Avengers này. Tuy nhiên, Civil War có phần hơi quá sớm khi vẫn chưa đào “đủ” sâu nỗi sợ hãi của người thường và thậm chí cả chính phủ đối với các siêu anh hùng. Biết rõ điều đó anh em nhà Russo đã thêm vào một món gia vị khá đặc sắc: “Chiến binh mùa Đông” Bucky – bạn thân của Steve Rogers hay còn gọi là Captain America.


Bucky vả Steve đều là những bóng ma của quá khứ hiện hữu tại thế giới hiện tại và những gì họ đã làm đều bám theo họ một cách oan nghiệt. Những gì HYDRA cài vào đầu Bucky biến anh thành “Chiến binh mùa Đông” giờ đã biến anh thành viên đạn bạc để kẻ thủ ác bắn thẳng vào nỗi đau thù hận của những siêu anh hùng trong phim. Để bảo vệ bạn mình, Steve Rogers bước qua làn ranh chiến tuyến để đối đầu với Ironman trong thế nước với lửa, cá với thép, mặc cho 117 quốc gia đang quan sát mình. Nội dung của bộ phim có ẩn ý vừa đủ, có yếu tố bất ngờ (twists) được cài cắm tốt cùng cách thể hiện dễ hiểu và phân cảnh hành động dàn trải giúp bộ phim “có vẻ” rất mượt và dễ tiếp nhận đối với phần đông khán giả. Đây là những điểm mạnh không thể chối cãi được của Marvel trừ những khán giả nào có bệnh đau đầu khi xem những cảnh cháy nổ.

Nhiều nhân vật trong phim được thể hiện tốt. Clint Barton có vẻ mờ nhạt khi phải miễn cưỡng đối đầu với các chiến hữu nhưng lại bừng sáng trở lại khi đấu khẩu với Tony Stark. Phải nói là Jeremy Renner lúc đó không còn là Hawkeye nữa mà trở lại là Brian Gamble (S.W.A.T 2003) mất rồi. Các diễn viên đóng vai War Machine, Black Widow, Falcon, Ant Mant, Sharon Carter .v.v.. thể hiện tròn vai. Trong số đó có lẽ Black Panther thể hiện khá nhất khi phải đóng một vai bị lửa thù hận nuốt trọn. Scarlet Jonshon có phần sa sút trong vai Black Widow khi nhân vật này trở nên đầm hơn, mang tính thiếu phụ hơn và không còn nhiều chất gián điệp nữa.

Bên cạnh đó cặp “trẻ con” Wanda và Vision cũng gây ấn tượng vô cùng thú vị. Mặc dù có Mind Gem viên đá trí tuệ quyền năng giúp người nắm giữ gần như trở nên toàn trí, Vision vẫn có cái gì đó rất “trẻ con” khi đối mặt với Wanda. Thể hiện sự quan tâm thẳng thừng, cố gắng bảo vệ khuyên can nhưng lại ngại ngùng khi có sự xuất hiện của người thứ ba bất kỳ, còn gì thể hiện rõ một cậu trai đang yêu hơn thế? Vision biết rõ cảm xúc chỉ đơn giản là phản ứng của hệ thần kinh nhưng chẳng thể lý giải nổi tình cảm của mình với Wanda – thứ tình cảm cũng huyền bí và quyền năng như chính cục Mind Gem trên trán mình.

Wanda thì ngược lại, là đứa trẻ lớn lên trong ác mộng (Age of Ultron) đang cố tìm cho mình một cõi bình yên trong tâm hồn. Và Scarlet Witch có lẽ đã tìm được phần nào đó trong sự rung động với Vision. Nhưng Wanda cũng thể hiện là đứa trẻ đang dần trưởng thành và vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Đáng tiếc nhiều người lại coi cô là mối nguy đáng sợ trong khi chỉ có số ít quan tâm đến việc giúp cô vượt qua nỗi sợ để trưởng thành. Giúp làm sao được khi họ mãi coi cô chỉ là đứa trẻ có siêu năng lực?


Nhiều người cho rằng Spiderman đã cướp màn diễn của Captain America trong bộ phim của chính mình. Tuy Marvel đã để khá nhiều thời lượng cho thanh niên mới lớn này, nhưng sự hài hước của bộ đồ bó màu đỏ ấy chỉ khiến người ta thích thú chứ chưa đủ để làm lu mờ các diễn viên khác. Robert Downey Jr. mới là người làm điều đó – cướp màn diễn của các thành viên khác trong phim. Với tài năng diễn xuất của mình, Robert đã thể hiện một Tony Stark khá sâu sắc: sự trầm ngâm khi chịu nhiều sự đả kích trong tình cảm và sự nghiệp (Ironman 3) , cảm giác hối hận và bất lực trước sự ra đi của những nạn nhân vô tội cùng sự giận dữ điên cuồng khi hận thù bị khơi gợi. Thậm chí có thể nói diễn xuất của Robert Downey vào cuối phim đã giúp bộ phim phần nào phá vỡ sự an toàn của chính mình gia tăng sắc tố đen tối và bi kịch cho kịch bản. Phân đoạn hành động cuối cũng có thể coi là phân đoạn hành động hay nhất và ý nghĩa nhất của tập phim “Civil War” này.

Có xứng với Civil War?

Đạo diễn Russo đã phải thừa nhận nguyên nhân chính khiến mình thực hiện bộ phim “Captain America: Civil War” là do chính bị ảnh hưởng bởi bộ phim “Batman versus Superman: Dawn of Justice” của DC. Cả 2 bộ phim đều nói về cuộc “nội chiến” giữa của siêu anh hùng và đều ra mắt vào năm 2016. Quả là một cuộc “nội chiến” giữa 2 hãng truyện tranh nổi tiếng cũng như những fan hâm mộ. Đạo diễn Russo cũng không che dấu tham vọng muốn bộ phim đưa MCU lên một tầm vóc mới thay đổi vĩnh viễn so với trước đó. Liệu bộ phim có xứng với cái tên “Civil War” và gánh nổi tầm vóc lớn lao đó?


Khó có thể nói là nó có thể mặc dù nó thực sự thành công về mặt thương mại. Sự thiết lập vội vàng đã để lại nhiều lỗ hổng thiếu thuyết phục trong bộ phim. Điểm đầu tiên có thể thấy chính là sự hình thành của Đạo luật Đăng ký Siêu nhân. Vốn đạo luật này được thiết lập do chính phủ các nước nhận thấy sự thiệt hại do các siêu anh hùng gây ra trong các trận chiến sống mái của mình, đặc biệt là sau vụ nổ bom – chốt chính khởi đầu của Civil War. Bỏ qua cảnh lỗi của vụ nổ bom đầy sự khiên cưỡng, các yếu tố góp phần xây dựng đạo luật này – sự mâu thuẫn giữa giới chính trị và ác siêu anh hùng - đã không được xây dựng đầy đủ. Trong các tập phim trước không hiểu Marvel có cố tình quên hay không, nhưng không hề sự diễn tả hay liên hệ đến mâu thuẫn trên. Cái cách lồng ghép các sự kiện trong những tập phim trước đó để “đổ tội” cho Avengers khiên cưỡng không khác gì Biofeld “nhận vơ” các âm mưu ám hại James Bond trước đó vào Spectre trong bộ phim cùng tên. Đạo luật chỉ phần nào bớt khiên cưởng khi Vision phát biểu, không khác gì Songoku, nhiều quyền năng dẫn đến nhiều thảm họa. Tuy câu nói này hơi mang màu sắc tự ti vì gốc gác của Vision dính liền đến Ultron và Loki, nhưng điểm lại phần nhiều cuộc chiến trong MCU là do các siêu anh hùng khơi gợi. Nhưng liệu nếu không có những siêu anh hùng, liệu Trái Đất có thật sự yên bình hay không? Khi HYDRA sẽ tiếp tục phát triển vươn vòi ra khắp thế giới và Thanos vẫn nhăm nhe trên bầu trời giữa các vì sao.

Ngoài lời phát biểu của Vision, có thể khiên cưỡng giải thích theo cách khác là sự thiếu căn cứ của đạo luật thật ra là để cho Captain America khai thác chống lại đạo luật này. Nếu chính là như thế thì không biết là do Marvel quá nuông chiều Steve Rogers hay lười biếng đào sâu thêm chính kịch bản của họ? Điều này chỉ có họ mới có thể trả lời. Khởi đầu thiếu vững chắc đã khiến mâu thuẫn giứa 2 phe Captain America và Inron man chưa đủ độ chín muồi để chia ra 2 chiến tuyến một cách thuyết phục. Điều này khiến cho bộ phim mất hẳn chất “Civil War” bởi những trận đánh trong phim, dù chia phe đàng hoàng, chỉ mang tính chất lục đục nội bộ chứ chưa lên đến mức “nội chiến” giữa những tư tưởng đối lập. Nhìn thấy điều đó anh em đạo diễn Russo cho thêm gia vị “Bucky Banners” để đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các thành viên khi chiến binh mùa Đông là bạn của người này nhưng lại là kẻ thù của người kia. Tiếc thay điều này chẳng khác gì đem sâm chữa đau bụng khi càng khiến Civil War chẳng còn là nội chiến mà chỉ còn là cuộc trả thù giữa những cá nhân trong Avengers.

Những vấn đề nội tại

Một điểm trừ lớn nữa của Marvel chính là sự phung phí các nhân vật phản diện. Marvel có rất nhiều nhân vật phản diện có tiềm năng và thú vị nhưng chính hãng này lại chẳng khai thác được như trong chính comic của mình. Trước tiên, trừ những nhân vật có sức thu hút lớn ra như Loki, truyền thống của Marvel luôn là cho nhân vật phản diện ra đi sau 1 tập phim (Ronan, Ultron .v.v..). Nguyên nhân là do cách xử lý “mỗi phim một câu truyện” khiến cho Marvel không thể để các nhân vật dây dưa từ phần này sang phần khác được sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Marvel nên cắt xoẹt “sinh mạng” của các nhân vật phản diện một cách lạnh lùng như thế. Bên cạnh đó, cách xây dựng nhân vật phẩn diện của Marvel càng lúc càng có vấn đề. Một nửa các nhân vật phản diện được xây dựng từ nguyên gốc comic có những điểm rất thú vị như nội tâm, nguồn gốc, tư tưởng .v.v.. Một nửa khác lại bị ảnh hưởng cách xây dựng nhân vật phản diện truyền thống của Disney khi đóng các nhân vật phản diện vào một cái khung xưa như Diễm. Điều này khiến cho nhân vật phản diện của Marvel có hình thức hay kế hoạch tỏ ra nguy hiểm nhưng lại được khai thác và xây dựng một cách hời hợt.


Các nhân vật chính của bộ phim, mặc dù được xây dưng khá tốt, cũng gặp một cơ số vấn đề. Thứ nhất chính là tâm lý của các nhân vật bị thay đổi hay đúng hơn là bị “hy sinh” cho nội dung của truyện. Đầu tiên là Tony Stark từ một kẻ bất cần đời và không thèm coi chính phủ ra gì (Ironman 2) thì nay bỗng dưng đổi tính trầm ngầm và chấp nhận đạo luật đăng ký của Liên Hợp Quốc như một phương án an toàn. Mặc dù có thể đổ nguyên do trầm ngâm của Tony là vì những đả kích trước đó trong sự nghiệp tình cảm và ám ảnh của những cái chết vô tội, thì thái độ hạ mình trước đạo luật mới cũng không phù hợp với diễn biến tính cách của Tony. Bên cạnh đó cái máu dân chơi playboy điểm cuốn hút fan của Ironman trong phần này cũng đã biến mất. Phải chăng tuổi già đã khiến Tony nhu nhược đi ít nhiều?

Ở chiều ngược lại, Captain America cũng có sự thay đổi tâm lý kỳ lạ. Steve Rogers từ một con người chính trực, đầy trách nhiệm của thanh niên nghiêm túc mẫu mực thập niên 40s bổng chốc đã trở thành kẻ bốc đồng thiếu tính toán. Phải chăng đả kích từ sự ra đi của Peggy hay tình bạn thắm thiết với Bucky Banners đã khiến Steve Rogers quên đi ai là người hướng dẫn người dân trú ẩn an toàn trong “Assemble of Avengers” hay quên đi ai đã nói “Someone tries to win a war before it starts, innocent people die” trong “Age of Ultron”?! Tuy vậy, cũng phải để Steve Rogers thể hiện khả năng tính toán của con người đã được nâng cấp này chứ?! Đáng tiếc là không. Thậm chí phân cảnh hành động giữa phim còn thể hiệu sự thiếu tính toán của Captain America và những người bạn. Bên cạnh đó, sự phát triển tình cảm của Captain America cũng được xây dựng rất hời hợt. Điều này khiến cho nụ hôn của Captain America vốn có thể trở thành điểm nhân của phim trở nên nhạt toẹt.


Phân cảnh đem lại cảm giác bộ phim đã được “hiệu chỉnh” tốt khi câu chuyện được thể hiện khá mượt mà. Tuy nhiên, nếu xem kỹ lại thì có thể phát hiện “Civil War” không hoàn toàn mượt. Với yếu điểm cố hữu của các bộ phim có nhiều tuyến nhân vật, các phân cảnh của Civil War thật sự khá là rời rạc và có nhiều chuyển cảnh đứt đoạn. Tuy nhiên, những phân cảnh của Civil War không mang nhiều giá trị nặng đầu giúp cho khán giá không bị vướng vào những câu hỏi khó do phim dấy lên, làm quên theo dõi những phân đoạn tiếp theo. Cách này tuy khiến khán giả không bị mất mạch xem phim nhưng điểm hạn chế là phim thiếu đi nhiều điểm nhấn cần thiết. Thủ pháp quay phim và tiết tấu bộ phim cũng quá bình thường khiến bộ phim nhiều lúc không thể tạo ra những cảnh quay đắt giá gây xúc động người xem.

Hành động cũng là một điểm trừ to lớn đối với bộ phim. Thừa hưởng sự thành các cảnh hành động của Captain America: Winter Soldier, bộ phim lần này dự kiến sẽ còn gây ấn tượng nhiều hơn. Đáng tiếc, thực tế chất lượng hành động trong bộ phim lại đi xuống hẳn so với hồi phần 2. Cách đánh không có gì thay đổi, góc quay rung lắc nhàm chán, những pha cắt cúp tạo hiệu ứng hành động chỉ ở mức trung bình khiến cảnh hành động trong bộ phim trở nên đơn điệu. Hơn nữa, phim đã thất bại một phần trong việc thể hiện siêu anh hùng khi các anh hùng đánh nhau một cách cục súc và có phần chậm chạp. Có lẽ chỉ có Black Panther được thể hiện khá sát với khả năng của siêu anh hùng nhất khi thực hiện các pha hành động nhanh và đầy kỹ thuật. Spiderman cũng không gây được nhiều cảm giác mới lạ trong những pha hành động “đu dây” của mình mặc dù được thể hiện rất nhiều. Có thể Sony đã làm quá tốt trong 2 series phim Người Nhện trước đó khiến Marvel buộc phải giữ mánh cho phần “Homecoming” của mình?

Bên cạnh đó, việc giảm khả năng của các nhân vật trong phim cũng có phần nào đó khiến cho fan hâm mộ cảm thấy khó chịu, nhất là khi việc giảm khả năng của các nhân vật thường không đều với nhau. Đơn cử như Spiderman mạnh hơn kha khá các siêu anh hùng nhưng lại bị đánh tơi bời hoa lá. Hay Ironman có thể tiêu diệt đối phương bằng tia beam nhưng tình nguyện chịu đòn tay bo trong bộ giáp kín cổng cao tường ấy. Ngoài ra, hài quá nhiều cũng là một điều phá hỏng bộ phim. Dẫu biết rằng hài sẽ giúp bộ phim nhẹ nhàng hơn đối với người xem phổ thông nhưng có cần nhét vào quá nhiều đến mức nát cả phân cảnh hành động trong phim? Hay anh em nhà Russo cho rằng nhiều hài mới chứng minh được họ có “sỏi” trong đầu như thế nào. Điều đó không rõ, chỉ rõ bộ phim còn thiếu một chút nữa là đạt đến độ nhảm của hài trong phim Transformers: Dark of the Moon.

Âm thanh cũng là một phần rất quan trọng, và đáng tiếc là “Civil War” đã không làm được. Bộ phim có rất nhiều tiếng ồn nhưng không có một âm thanh nào khác người xem phải nảy lên nổi da gà trước các sự kiện trong phim. Những phân cảnh và nhân vật đều có nhạc nền riêng nhưng đáng tiếc bài nào nghe cũng đều đều như bài nào. Nói chung, Marvel đã thất bại trong việc sử dụng âm nhạc để kích thích tâm trạng người nghe phù hợp với bộ phim “Civil War”. Thật sự Marvel có thể sử dụng âm thanh trần (chỉ có tiếng đánh nhau, đổ vỡ, không có âm nhạc) của cuộc chiến để đẩy mạnh sự quyết liệt trận chiến trong bộ phim. Tuy nhiên vì để đảm bảo an toàn nên sự quyết liệt đành nhường lại cho sự bình bình ổn ổn trong mọi mặt của bộ phim.

Dù nói gì đi nữa, với tư cách là một bộ phim thuần giải trí, Captain America: Civil War xứng đáng để bạn bỏ tiền ra mua vé đến rạp xem những nhân vật siêu anh hùng ưa thích của mình chiến đấu với nhau như thế nào. Cũng chẳng phải khó đoán bộ phim này sẽ gây sốt trên thị trường điện ảnh như thế nào và đạt lãi khủng doanh thu ra sao. Tuy nhiên, dẫu đã bỏ qua việc bộ phim chưa xứng với cái tên “Civil War” cả về tầm vóc và ý nghĩa, bộ phim vẫn còn nhiều điểm đáng phàn nàn do sự xây dựng vội vã và phương cách xây dựng an toàn của mình. Anh em nhà Russo có lẽ đã rất cố gắng để đẩy mạnh nội dung của MCU một cách quyết liệt hơn, nhưng đáng tiếc họ vẫn chưa vượt qua thủ pháp của chính mình. Góp ý một chút về phần nội dung có lẽ “Civil War” sẽ hay hơn rất nhiều nếu đưa xung đột cuối phim lên làm xung đột đầu phim và làm thành điểm khai mở cho toàn bộ sự kiện “nội chiến” tiếp theo. Tuy nhiên, làm thế bộ phim sẽ trở nên tăm tối hơn và khó tiếp cận với khán giả đại chúng hơn.
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Hóng hớt quá. Phải ra rạp xem mới được
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Captain America – Civil War

Nói chung thì fan của bên nào cũng được, cứ bình luận thoải mái, có lý là được
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Cuộc "nội chiến" hoành tráng cuối cùng đã xuất hiện, Đội trưởng Mỹ vẫn là linh hồn của trận đấu nhưng phần này giống như là sự chuyển giao khi tập trung xây dựng nhân vật Bucky Chiến Binh Mùa Đông và khai thác mâu thuẫn của bộ ba Iron Man, Captain và Winter Soldier.

Đầy đủ hành động cháy nổ hoành tráng, đầy đủ đánh đấm cận chiến các thể loại võ thuật, đầy đủ những kỹ xảo đã mắt, tất cả gói trong một câu chuyện đơn giản nhưng lại có bất ngờ thú vị. Captian America 3 Civil xứng đáng là bữa tiệc thịnh soạn, một bộ phim giải trí đáng xem mùa hè này.

attachment.php


Siêu anh hùng có cần kiểm soát?

“Con người ta thường sợ những gì họ không hiểu”, câu này đương nhiên trong BvS mới đây, nhưng một lần nữa tư tưởng ấy nó lại tiếp tục xuất hiện trong Cap 3, mặc dù ở một khía cạnh khác, nhẹ nhàng hơn. Đám Avenger loi choi gây ra hậu quả về cả người và vật chất, nhưng không ai (hoặc là ai dám) nói đến chuyện trách nhiệm của đội này, cũng như làm thế nào để kiểm soát sức mạnh của nhóm.

Bản chất của nhân loại này vốn cao ngạo, chuyện có một đám người đứng trên pháp luật, muốn làm gì thì làm dường như là không thể chấp nhận được. Cả thế giới bắt nhóm phải ký cái hiệp ước (con khỉ khô gì đó) để chịu kiểm soát. Nghe đến đây thì chúng ta sẽ phì cười, bởi đơn giản, với những kẻ mang trong mình sức mạnh khủng khiếp sẽ chỉ bị kiểm soát bởi kẻ có sức mạnh khủng khiếp hơn, còn thế giới 8 tỷ người này mong áp chế họ bằng đống giấy lộn thì đúng là hoang đường.

attachment.php

Mâu thuần đầu nhẹ nhàng này là tiền đề để “chia phe” giữa các siêu anh hùng, một bên đồng ý (nhưng âm mưu thâm sâu) và một bên khảng khái dẹp đi, bố đếch ai quản lý bố cả, thích là chiều yêu là cưới. Như ở trên đã nói, UN (Liên hợp quốc) mong muốn áp chế Avenger là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng có lẽ họ chỉ có một ước ao, một khát khao nhỏ nhoi thôi, chúng mày làm gì thì báo cáo cho anh với, anh nghe cho biết thôi, chứ gái lớn rồi ai dám cản, đừng có thai lung tung là được.

Túm cái quần lại là muốn kiểm soát siêu anh hùng tốt nhất hãy đợi siêu nhân biến thái, chúa tể vũ trụ, ác ma liên hành tinh gì đó kéo xuống, chứ UN năn nỉ họ ký vào đống giấy kia thì chỉ giống như lớp áo hình thức mỏng manh làm bằng giấy gió, mưa là ướt, xé là rách.


Những trận đánh lớn
Nếu như BvS ôm một đống triết lý, rồi hình ảnh biểu tượng, thông điệp ẩn dụ, liên kết ám chỉ … mà cả buổi chả làm gì nhiều, ai xem cũng thấy buồn ngủ vì thiếu “chất xúc tác” thì vỗ tay đi, Cap 3 đánh đấm đã đời xuyên suốt cả phim và rất đã. Hành động ở phần này mình đánh giá cao vì ngoài kỹ xảo cháy nổ như thường lệ thì việc sử dụng nhiều thể loại võ thuật, cũng như tạo đất thi thố cho cả 12 siêu anh hùng được làm rất tốt, ngon lành.

attachment.php

Có 2 trận đánh lớn trong phim, bên cạnh những trận nhỏ lẻ xen kẻ khác, là trận chiến chia nửa xanh đỏ (nghe như MU với Man City, AC với Inter …) ở một sân bay của Đức. Trận này đương nhiên được mong chờ nhất, ai cũng hóng Iron và Cap đập nhau mãn nhãn, nhưng thực tế sân khấu lại dành cho Spider-boy và Người Kiến to vãi linh hồn.

Trận loạn đấu ở sân bay dù là trận quy mô tham chiến đông, đánh đấm ngon lành, xem sướng, dù hai đứa mạnh nhất là Vision và Witch do bận iu nhau nên toàn đưa mắt tình tứ đứng huơ tay huơ chân vu vơ chờ game over, chứ trình tụi nó dư sức cân cả 2 team. Tóm lại trận này đánh thì hay nhưng lý do thì lại nhạt, chỉ là chuyện ngăn cản anh đội trưởng đi với Bucky, chỉ là thằng người yêu từ 100 năm trước thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không? Đoạn này lúc ngồi xem mình cứ tưởng tượng đây là phim Siêu nhân Gao phiên bản dành cho người lớn. Nhưng bù lại trận sau thì đúng là trở lại phim siêu anh hùng.

attachment.php

Trận cuối là một sự bất ngờ hơn thường lệ, không phải kiểu “nào chúng ta cùng nhau đi diệt boss” mà là trận đơn đả độc đấu của anh Sắt và đôi tình nhân bạc tình kia. Trận này đánh cận chiến nhiều, đánh một mất một còn, hận thù cao ngút. Kết quả trận này là ai cũng là người thua cuộc, mỗi thằng ông nội ngồi trên miệng hố là thắng.


Chuyện tình Mỹ Mỹ, Đông Đông và Sắt
Câu chuyện chính ở chỗ Mỹ Mỹ khẳng định “Cậu ấy là bạn của tôi” và anh Sắt trả lời “chúng ta cũng vậy”. Chuyện 3 người này khá phức tạp, mối hận thù ngày càng tăng cao chứ không phải chỉ bởi lý do vớ vẩn là Sắt (Iron Man) thì chịu ký vào giấy đăng ký kết hôn còn Mỹ Mỹ (America) thì nhất định không.

Kể ra thì thành spoil nhưng nôm na thì Sắt có mối thù sâu nặng phải giải quyết với Đông Đông (Winter Soldier), còn Mỹ Mỹ lại đứng giữa hai người. Hỡi ôi, còn cuộc tình tay ba nào oan nghiệt hơn thế, bi sầu lệ thảm hơn cả truyện Quỳnh Giao, truyện ngôn tình, truyện kiếm hiệp và … truyện đam mỹ.

attachment.php

Vấn đề chính yếu ở đây là Mỹ Mỹ đã lừa dối Sắt suốt một thời gian dài và lấp liếm theo kiểu “anh không muốn làm em bị tổn thương”, nghe như phim bộ Hàn Quốc. Còn Đông Đông thì lại bố láo ngạo mạn, “tao nhớ tất cả những gì tao làm”, chả có chút gì hối hận hoặc dằn vặt lương tâm gì cả, dù lỗi không hoàn toàn thuộc về Đông Đông, lỗi thuộc về những vì sao, nhưng ít ra anh cũng nên có thái độ đúng mực thành khẩn hơn, dễ được khoan hồng. Sắt đập Đông trong cơn cuồng nộ là đúng, còn Mỹ Mỹ vào hùa vời Đông thì hơi sai sai.

Nhìn cảnh Mỹ Mỹ cầm cái khiên (đẹp vãi) của cha Sắt đập vào mặt anh mà mình cảm thấy giống như 8 chục con người yêu trước đây thường lấy iPhone và túi LV mình tặng để đập vào mặt mình vậy, đao lòng lắm. Không lạ khi kết thúc cuộc tình, có kẻ đòi lại quà. Và ngạc nhiên khi có kẻ lại bỏ luôn biểu tượng của mình không chút hối tiếc, anh thay đổi quá rồi Mỹ Mỹ ơi.

Vậy là cuộc tình trong cơn mơ, “Nếu như em là Sắt, Thì anh là Car(p)bon, Dẫu dài ngắn vuông tròn, Vẫn sắt son trong một” đã tan tành như sương khói mờ ảo lãng đãng trôi. “Anh (Cap) đi bỏ lại lá vàng, Đông đi bỏ lại hai hàng lệ rơi, Lặng thầm ngồi đọc thư côi, Vẫn còn đâu đó một trời thương yêu”.


Những kẻ hóng chuyện
Thật ra thì chúng ta mới là những kẻ hóng chuyện, mà hóng nhất thì vẫn là Spider-boy và Ant Man. Với tâm trí in đậm hình ảnh của Spider Man mấy phần trước của Sony làm thì hình ảnh Người Nhện lần này xuất hiện khá ổn, mới hơn, nói nhiều hơn, nhảm xít hơn, nhìn chung thì màn ra mắt này khá ấn tượng cho phần riêng HomeComing sắp tới.

attachment.php

Ant Man tưởng rằng chỉ để đủ đội hình thì hóa ra lại rất khủng, nhân vật này có nét hài hước những không phải trẻ trâu như bạn đu dây kia. Hai anh gì có cánh bay bay là nhạt nhòa nhất, trừ màn rớt đất banh càng ra thì không có gì nhiều để nói.

Góa Phụ vẫn chứng tỏ mình là một cô gái thông minh, trong khi bạn trai da xanh đang chu du phương trời nào thì đứng giữa hai lựa chọn, cô đã có quyết định chính xác. Khi bối rối, hãy chọn về bên giàu, khi phân vân, hãy chọn về với đại gia, rồi sau đó rảnh rỗi quay lại với kẻ nghèo mà đẹp trai khoai to lực lưỡng cũng được. Đừng làm ngược lại, vì về với kẻ nghèo thời gian đâu mà đi chơi với đại gia, nếu có đi thì cũng thành “đi làm”, thôi lan man tào lao vãi.

attachment.php

Một nhân vật vãi lồng nhất là anh bắn cung, anh ở đâu đâu ấy, oành phát anh nhảy ra nói như đúng rồi và dẫn gái nhà lành (Scarlet Witch) chạy vào tham chiến với phe Cap, dù rằng có vẻ ẻm thích ngồi xem các anh vật nhau hơn. Vision thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện mình dù anh có sức mạnh thật kinh hoàng, bay như chim, đi xuyên tường, mắt bắn laser, tàng hình cục bộ nữa chớ, haiz, anh quả là siêu nhân biến thái. Một nhân vật khác là anh Báo bá vương cũng được xây dựng hình ảnh ổn thỏa, nhân vật này khi cần vẫn có thể ra một phim riêng được.


Nhân quả nhãn tiền
Người Mỹ có cái thuyết gọi là “hiệu ứng cánh bướm”, một cái đập cánh của con bướm ở Nhà Trắng có thể gây ra một cơn lốc ở Trung Nam Hải, nôm na vậy. Hay như thuyết nhân quả của Phật giáo cho dễ hiểu hơn, những gì chúng ta nhận hôm nay chính là kết quả của những gì chúng ta làm trước đó, “gieo gió gặt bão” chẳng hạn.

attachment.php

Cũng giống như BvS, cũng dựa vào những sự kiện trước đó để làm tiền đề, làm mối hận thù để tiếp nối cho câu chuyện hôm nay. Dựa vào câu chuyện ở Sokovia trong phần “Age of Ultron” để tạo nên nhân vật phản diện với đầy đủ những lý do chính đáng cho công cuộc báo thù của mình. (mà cái màn nổ bom quen vãi, chắc hai bên DC và Marvel đọc kịch bản cho nhau nghe)

Xây dựng nhân vật phản diện trong phần này tạm ổn, tuy nhiên, nó không mang đến sự đáng sợ cho người xem. Ngay cả những “triết lý” kiểu như “Một đế chế bị kéo đổ là 1 đế chế có thể vùng lên trở lại, nhưng một đế chế vụn vỡ từ bên trong là 1 đế chết sẽ chết mãi mãi” thì cũng rất nhàm, ai cũng biết, cũng hiểu chuyện vụn vỡ từ bên trong nó như thế nào. Cả phim anh rất cool, đến cuối bỗng dưng yếu đuối, hơi nhanh trong chuyển biến tâm lý, nhưng thôi, như vậy cũng tốt.


Mùa Đông không lạnh
Phim này toàn những người đáng thương, anh Sắt, anh Mỹ, anh Đông đều đáng thương cả. Riêng Đông thì nên thông cảm nhất, sinh ra đã là một định mệnh, bị bắt, bị lắp tay, trở thành công cụ, rồi vô resort bật máy lạnh âm độ ngủ mấy chục năm tỉnh dậy cũng không yên thân. Dù vậy, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện mà mình đã làm, “lỡ làm có thai trong khi say rượu thì phải cưới”.

attachment.php

Bucky vốn là kẻ lạnh lùng nhưng thực ra anh vẫn còn những tình cảm cơ bản, xuất phát điểm là anh sai nhưng anh có quyền chọn sửa sai. Hành động rút về miền giá lạnh (trong after credit) cũng là một trong những biểu hiện hối lỗi.

Ở phần này, diễn biến tâm lý của nhân vật Bucky khá là bình bình và chưa tạo được sự đột biến, mặt anh hơi đơ và nhất là ở cuối phim, khi đối diện với Stark thì phản ứng không phù hợp. Vấn đề có lẽ ở kịch bản khi chưa xây dựng được những tình huống tình tiết cho Bucky thể hiện.


“Thép đã tôi thế đấy”
Đương nhiên, đây là phần của Cap, nhưng đến cuối phim thì người ta đường như nghĩ đây là câu chuyện của Iron Man. Nếu hình tượng ngạo mạn bất cần của Iron Man được xây dựng ở 3 phần phim Người Sắt trước đây thì ở phần này Iron Man lại thể hiện một góc cạnh khác. Iron Man trong phần này nhún nhường hơn (chịu ký), thâm sâu hơn (dù ký nhưng vẫn âm mưu lách luật), đau thương hơn, tình cảm hơn nhưng vẫn còn giữ được cái chất của riêng mình, không lẫn vào đâu được.

attachment.php

Có thể nói, trong cả dàn siêu anh hùng, Iron Man với diễn xuất của Robert Downey Jr luôn luôn giữ vai trò “gánh team” và nâng team lên với những hành động dứt khoát, những biến đổi, những biến chuyển tâm lý khác nhau. Iron Man càng ngày càng giống với vai trò thủ lĩnh (kiểu ích kỷ cá nhân độc đoán cũng tốt), dù thực tế xây dựng nhân vật là cho Cap làm chuyện này.


Đội trưởng Mỹ, giấc mơ Mỹ
Ở một khía cạnh nào đó, Đội trưởng Mỹ chính là thể hiện mong muốn, ý chí của người Mỹ, một người cương trực, kiên định, luôn làm theo những điều anh cho là đúng (là đúng theo ý anh, kệ ý người khác).

attachment.php

Trong thực tế ở phim này, Captain lại khiến người xem thất vọng, cũng giống như nhiều người thất vọng với giấc mơ Mỹ. Cap không hoàn toàn tỉnh táo và công bình như thường thấy, anh để tình cảm của mình dành cho Bucky lấn át những quyết định. Chính những bước đi sai lầm và bị tình cảm dẫn sắt khiến cho hình ảnh Đội trưởng Mỹ trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.


Kết
Về cơ bản, phim của Mavel luôn mang tính giải trí cao và hướng tới đại đa số khán giả. Vậy nên cũng không lạ khi xem phim xong là mọi thứ trơn tuột dù rằng câu chuyện trong phần này cũng khá gai góc và ẩn chứa bất ngờ. Nói gì nói, DC Comic có con đường của DC Comic, Marvel có phong cách của Marvel. Captain Amerca 3 (hay là gọi là Avenger 2.5 cũng được) vẫn là một phim siêu anh hùng hay, đáng xem và thỏa mãn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo35

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Thank bác BUI@N !Nghe hấp dẫn quá muốn đi xem lắm , mà thấy "con gà vàng " dán nhản PG13 chắc phải cùng sấp nhóc phải đợi webrip rùi!!!!
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Mình fan phong trào của dòng phim siêu anh hùng :)

Mình thì phim hay thì xem, nói chứ quan trọng cũng do đạo diễn thổi hồn vô như thế nào. Nhưng có lẽ thuộc fan bên Marvel nhiều hơn vì số bộ của DC khiến mình hài lòng đếm trên đầu ngón tay thôi bác.

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mình ko có ý gì đâu bác, ngày trước cãi nhau với bác NgDinhluat gì đó xong mình bi ban cảnh cáo luôn mà, với lại ngày trước trẻ trâu, giờ nghĩ phim hay xem giải trí, ko đặt nặng vấn đề phân tích sâu xa kiểu như 1 bài luận để tìm sạn hay nâng tầm nó lên, và khi bạn càng phân tích nó quá sâu để bắt bẻ hay bất đồng với người khác, dù cách nói đó đúng, nhưng thực sự vẫn gây thiện cảm không tốt trong tâm người nghe là vậy.

Nhưng có mấy cái mình góp ý bài của bạn như vầy:
- ''Civil War" sẽ hay hơn rất nhiều nếu đưa xung đột cuối phim lên làm xung đột đầu phim và làm thành điểm khai mở cho toàn bộ sự kiện “nội chiến” tiếp theo --> Theo mình nghĩ xung đôt cuối phim là xung đột cá nhân nhiều hơn và thiếu kiểm soát của Tony, nếu có thời gian suy nghĩ Tony cũng ko chọn cách đánh nhau. Nếu đưa nó lên đầu phim làm điểm khai mở khó lôi kéo được đám theo phe Iron man, đồng thời Bucky bị kiểm soát bởi Hydra và sau sự kiện Hydra trà trộn vào Shield chứng tỏ ko có lý do gì để tin tưởng chính phủ có thể kiêm soát được siêu anh hùng mà sẽ có nhiều chương trình ngầm lợi dụng mác chính phủ để tạo ra Winter Soldier thứ 5,6....và lúc đó Captain lại có ưu thế hơn...

"Spiderman mạnh hơn kha khá các siêu anh hùng nhưng lại bị đánh tơi bời hoa lá. Hay Ironman có thể tiêu diệt đối phương bằng tia beam nhưng tình nguyện chịu đòn tay bo trong bộ giáp kín cổng cao tường ấy. Ngoài ra, hài quá nhiều cũng là một điều phá hỏng bộ phim. Điều đó không rõ, chỉ rõ bộ phim còn thiếu một chút nữa là đạt đến độ nhảm của hài trong phim Transformers: Dark of the Moon"
--> Đơn gian thôi bác, 1 trận chiến sẽ không cho ai quá mạnh hay quá yếu để tạo nên thế cân bằng hứng thú cho người xem, và đám Avenger này lúc đánh nhau vẫn coi đối thủ của mình là bạn nên sẽ ko tung ra hết tuyệt chiêu, Spider Man có lẽ đã được quá cường điệu hóa từ thời Sony làm phim khi có thể dùng chân không để chặn được cả toa xe lửa trong phần 2 trong khi phần 1 dễ dàng bị Green Goblin chém chảy máu cả tay lộ thân phận? Iron man dùng tia beam vậy khúc cuối 1 nhát chém 2 anh em Đông Đông với Mỹ Mỹ ra thành 2 mảnh mình nghĩ cũng chả vui vẻ gì? :v. Còn cái hài nhảm đến mức gần ngang ngửa với Transformers 3 thì tùy cảm nhận mỗi người vậy :)
(ý kiến cá nhân)

P/s: giờ mình chỉ ước 1 bộ đấm đá rỗng tuếch cháy nổ ỳ xèo như Transformers 1 với 3 để xem thôi bác :)
 

phanthinh92

Active Member
Không thể phủ nhận CW là một bộ phim hay nhất của Marvel tính đến thời điểm này, một bộ phim tròn trịa có thể thõa mãn bất kỳ khán giả nào. Cả phim mình kết nhất anh Zemo, cứ nghĩ chỉ cần anh này hành động gai góc thêm chút nữa, mang tính biểu tượng thêm chút nữa là có thể ngang ngửa với Joker của Heath Ledge rồi. Dĩ nhiên mình theo phe Iron man (thích nhà giàu thôi chứ mình chả quan tâm mấy cái hiệp định làm gì), nên cảm thấy Cap phần này có phần cố chấp, không cương trực như xưa nữa. Tóm lại là, giá như chưa có BvS thì CW có lẽ là phim SAH hoàn hảo trong trái tim em, nhưng không hiểu sao mọi cảm xúc nó cứ trôi tuột khi ra khỏi rạp, nhưng dù gì thì CW nếu có là phim SAH thành công nhất năm nay thì nó hoàn toàn xứng đáng.
 
Bên trên