The Conjuring 2

ngophuocthinh

Active Member
Kể từ khi Insidious 2011 phần đầu ra mắt, fan của dòng phim kinh dị như được sống lại bởi một trải nghiệm tuyệt vời - cái cảm giác rùng mình và sợ hãi khi xem một bộ phim, đặc biệt với khán giả châu Á thì còn gì bằng đến rạp với gấu thưởng thức một bộ phim kinh dị đúng nghĩa. Phần 2 Conjuring ra mắt ngay dịp hè 2016, thời điểm trước nay không dành cho dòng phim kinh dị, nhưng có lẽ tự tin về sức hút và phá cách đã khiến hãng phim quyết định táo bạo này.

maxresdefault.jpg


Bối cảnh phim diễn ra ở Enfield, London 1977. Nếu bạn có xem Iron Lady - Người Đàn Bà Thép của Meryl Streep, phim giúp bà đoạn giải nữ chính xuất sắc Oscar 2012 sẽ thấy nhân vật bà thể hiện được nhắc đến trong phim này. Lúc này bên Mỹ là năm mất của danh ca Elvis Presley và một ca khúc làm nên tên tuổi của anh cũng được sử dụng trong phim như sự tưởng nhớ.

Chuyện bắt đầu khi bé Janet tự chế bàn cầu cơ mong tìm hiểu sự thật thì bỗng dưng lôi kéo những thế lực ma quỷ từ thế giới bên kia
Đoạn đầu xem mình cứ ngỡ đang xem phim Ouija. Cầu cơ trong phim này có vẻ dễ nhỉ, Janet chỉ cần 1 mảnh giấy và vài cây bút chì là có ngay bàn cầu cơ để gọi hồn. Có vẻ còn dễ dãi hơn cả phim Ouija.
Thực ra thuật cầu cơ để gọi hồn không hề đơn giản vì miếng cơ theo truyền thuyêt sẽ lấy vật lieu từ gỗ của quan tài người quá cố. Nhưng thôi kệ ma quỷ trong phim có vẻ lộng hành nên chỉ cần 1 vài chat xúc tác nhỏ có vẻ là đủ...

Thuật lên đồng nhà Warren có vẻ ko thể đơn giản hơn ngay từ phút ban đầu: đóng cửa sổ lại, nhắm mắt và nhìn về phía có ánh sáng hào quang trong bóng tối. Ok thôi tạm chấp nhận tại người xem đang cần kết quả chứ ko quan trọng quá trình mà :v
Tiếc thay ngay mùa giáng sinh quỷ dữ vẫn không tha một gia đình nghèo khó ở Enfield. Một bà mẹ nuôi bốn người con túng thiếu đến múc không đủ tiền để mua bánh quy. Người bố thì theo vợ bé, lúc đi đem theo hết đĩa nhạc Elvis. Có cần phũ vậy không? :)) Bối cảnh mình thấy James Wan làm có vẻ hơi quá :v. Mặc dù không biết gia đình Hodgson bên Anh có thực sự như những lời đạo diễn diễn đạt trên màn ảnh hay không nhưng chí ít một bộ phim khi dán mác ''based on a true story'' vấn khiến bạn hiếu kì khi đến rạp.

20160602094605_the_conjuring_2_vu_an_ky_bi_nhat.jpg


Nối tiếp phần một của The Conjuring và Insidious, James Wan đã khai thác tối đa câu chuyện tâm linh con người sau khi chết đi mang theo nỗi oan ức sẽ không thể siêu thoát. Cảm giác mất đi người thân và sức mạnh tâm hồn của bản thân con người, quan trọng chính là ở mỗi người, vì ma quỷ trong phim dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể ám....những linh hồn yếu đuối mà thôi :) Đặc biệt phim kèm theo những câu nói ngôn tình rất dễ khiến người xem cảm động. Như đoạn Vera bảo với bé Janet hay đoạn tâm sự vào phút cuối của phim.

Mạch phim dài khoảng 2 tiếng nhưng bạn sẽ không hế buồn ngủ khi xem, tình tiết phim được đẩy lên cao độ dồn dập, mặc dù 30 phút đầu diễn giải nhiều chỗ hơi lố và đôi chỗ kịch bản lê thê lủng củng xoay quanh việc chứng minh sự việc xảy ra ở Enfield là có thật với những kẻ phá bĩnh không tin vào chuyện đó. Nhưng nhìn chung CJ2 giữ nhiệt được 2 tiếng vậy là ổn.
Đặc biệt tạo hình của Bill và con quỷ trong phim. Đoạn nhà Waren bị ám ai xem cũng sởn gai ốc! Và đó là một trong những chi tiết hù "đắt giá" nhất của phim :)
636009976717541263_CON2_FP_045.jpg


Âm thanh và hình ảnh của phim phối hợp khá tốt, bầu không khí u ám khi chuyển mưa, màn sương mù, cái xích đu, ghế sofa, tiếng đồng hồ tích tắc, cái bóng người tự di chuyển, cửa tự mở, bài hát ông già lưng khòm đi trong đêm khuya...Có những thứ đang đứng yên cũng sẽ khiến bạn sởn tóc gáy hơn là những cái hù bất chợt từ phía sau.
Nhưng cái đáng nói chính là những màn hù dọa và ám ảnh mà phim mang lại: đó là cái cảm giác giật mình chỉ đủ hù lũ trẻ con chứ không phải thoi thóp ám ảnh quá dai dẳng.

Có 1 đạo diễn từng nói, chết không đáng sợ mà là cảm giác day dứt trước khi chết, và việc kéo dài cái cảm giác đó mới thực sự đem lại 1 bộ phim kinh dị đúng nghĩa. Nhưng ở Conjuring 2 công thức đó có vẻ không được áp dung nhiều, mà chỉ là sự giật bắn người đến tức thời

Tất nhiên có 1 số đoạn mang tính chất day dẳng ám ảnh, nhưng đó là sự chấp ghép mà nếu ai sành coi phim kinh dị sẽ thấy nó khá thô:
- Đoạn Janet xem TV và ko điều khiển được các kênh tự chuyển không khác gì The Ring 2002
- Đoạn ông chồng Ed Warren khúc cuối mò mầm trong tối khúc đang mượn ý tưởng từ Silence of The Lambs 1991. Trong SOTL, đoạn cuối nữ thanh tra do Jodie Foster thủ vai phải mò mẫm trong tối dù rằng không hề hay biết tên hung thủ biến thái chỉ cách mình...1 gang tay!
- Ông già khòm lưng trong bài hát được chấp ghép từ The Mask 1994 của JIm Carrey và The Babadock.
- Và nhiều nhiều....
---> Tuy nhiên Jame Wan rất khuôn khéo khi lấy mỗi phim 1 ít và từ các tác phẩm rất lâu và không quá tên tuổi
---> Đây là một điểm sáng trong sự góp nhặt có chọn lọc của ông hay nói hoa mỹ chút là "SỰ KẾ THỪA"
Và thành công trong phim này không phải chỉ là những màn hù, mà đó chính là những đoạn đối thoại giữa người thuộc 2 thế giới. Chính vì lẽ đó mình nghĩ phim thành công không phải vì mấy màn tra tấn thị giác mà là diễn xuất của nhân vật để cho thấy có một thế lực siêu nhiên nào đó từng tồn tại. Vera Farmiga cho khán giả thấy được 1 người phụ nữ kiên cường, điềm đạm trước sự việc trước mắt nhưng vẫn thao thức ám ảnh lo sợ về điềm báo phía trước. Madison Wolfe thể hiện cái giận dữ, cáu gắt và điên loạn khi bị chi phối bởi một người quá cố, và có lẽ Madison cũng thừa hưởng được khả năng diễn xuất của đàn chị Linda Blair trong The Exorcist (1973). Cuối cùng là diễn xuất Bob Adrian dưới vai Bill Wilkins thể hiện một linh hồn đầy u uất và thù hận một cách tài tình.

the-conjuring-2-image1.jpg


Ma quỷ trong phim này lộng hành kinh khủng, nhập vô Janet xong nói chuyện với Maurice Grosse xong nói chuyện với nhà Warren vui vẻ! Để ghi âm tè le. Con người ta ngủ cũng giật chăn ra khỏi người, đồ đạc thì bay tứ lung tung giữa thanh thiên bạch nhật! UHm thôi kệ dù sao cũng ko biết chinh xác gốc câu chuyện thật như thế nào, cứ cho tính cách ma quỷ trong phim manh động xíu.

Nhưng lại lộ ra lỗ hổng trong kịch bản:
- Janet bảo là con ma sai khiến phải làm chứng cứ giả để đuổi mọi người đi vào phút cuối! Thực ra ko cần phí thời gian vậy đâu, vì lúc phỏng vấn với Maurice và nhà Warren chỉ cần nó ko trả lời là xong!....

Nhưng sau đó cách giải quyết quan hệ giữa Valak và Bill Wikins lại khá tốt, 1 màn đứng tim cho khan giả.
Hài trong phim vừa phải, nhưng mình cảm thấy khá nhạt và không cần thiết sau khi đã xem các tác phẩm trước đó của JW và bạn anh như Insidious, Annabelle đến Conjuring 1, chung quy không có gì mới mẻ.

Kết của phim có vẻ nhanh và dễ dãi. Nhưng là một cái kết viên mãn, có hậu và vẫn đủ lý lẽ thể hiện chân lý cần thiết trong cuộc sống con người về sức mạnh ý chí. Không quá xởi lởi và vô lý như đa số phim kinh dị mì ăn liền khác theo công thức hù - sợ - chết. Do đó nếu đã là fan của dòng phim kinh dị thì không có lý do gì không ra rạp xem The Conjuring 2 và đó là một điều tuyệt vời để đổi gió giữa rừng phim bom tấn kĩ xảo khác trong dịp hè và chí ít chờ đến khi The Ring được làm lại sẽ được ra mắt vài tháng 10 năm nay.
Xếp hang trong dòng phim của James Wan
Insidious 1> Insidious 2> The Conjuring > The Conjuring 2 > Annabelle > Insidious 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MinhMan1992

New Member
Ðề: The Conjuring 2

Mới xem về, không đáng sợ bằng phần một, có mấy đoạn làm hơi quá trớn tý, kết thúc phim quá nhanh chưa đủ đô.
Chung quy khá hơn cái Insidious chapter 3 năm rồi
 

HoangNguyenDHN

New Member
Ðề: The Conjuring 2

Dàn diễn viên quy tụ khá nhiều, đăc biệt là bốn mẹ con để tăng mức độ la ó cho bộ phim thêm hoành tráng. Bắt đầu chán với mấy cái máy dò sóng nhiễu phát hiện ra ma, kiểu như bị nhiễm quá nặng Ghosbuster.
Sức mạnh cuả thiên chúa giáo trong phim này ghê gớm thật.
Không hay bằng phần đầu, nhiều chi tiết hơi vô lý nhưng đáng xem hơn nhiều so với mớ kinh dị của VN
 

duykhanh1810

Active Member
hôm qua công chiếu cả 3 phim là Now you see me 2, Warcraft and The Conjuring 2. Sáng dậy sớm qua CGV chiến ngay War cho thỏa mong ước, phải nói là phần đầu này mình đánh giá được, rất đáng xem. CGI đẹp mắt, trau chuốt, đại cảnh thiên nhiên hoành tráng. Tạo hình khác hẳn Chúa nhẫn cũng như các thể loại quái vật khác, nhìn khác lạ, từ bộ giáp cho đến cây gươm, cây kiếm... ( mỗi tội dàn cảnh chiến đấu không bài bản như Chúa nhẫn ) :D

Chiều nghỉ ngơi ở nhà cho đỡ nắng, tối lại lóc cóc ra CGV xem nốt The Conjuring 2. Xem xong về đến nhà gần 12h đêm, mở fb thấy một loạt các review bình phẩm nào là sợ lắm, hãi lắm của cư dân mạng. Thực sự mà nói thấy phần 2 này bình thường, không sợ hay giật mình, nổi hết gai ốc, da gà da vịt như phần 1 ( chắc tại lần đầu xem phim kinh dị ở rạp, đông người nên không có cảm giác chăng ) :p

tối nay chắc đi xem nốt Now you see me cho đủ bộ, phần 1 mình thích dã man chưa thấy thể loại ảo thuật nào hay thế này :D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: The Conjuring 2

thực sự thì sau 3 cái Insidious dở dần đều, rồi đến Conjuring thì mình hầu như không còn hứng thú hay bất ngờ gì với James Wan nữa
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

thực sự thì sau 3 cái Insidious dở dần đều, rồi đến Conjuring thì mình hầu như không còn hứng thú hay bất ngờ gì với James Wan nữa

Chiều nghỉ ngơi ở nhà cho đỡ nắng, tối lại lóc cóc ra CGV xem nốt The Conjuring 2. Xem xong về đến nhà gần 12h đêm, mở fb thấy một loạt các review bình phẩm nào là sợ lắm, hãi lắm của cư dân mạng. Thực sự mà nói thấy phần 2 này bình thường, không sợ hay giật mình, nổi hết gai ốc, da gà da vịt như phần 1 ( chắc tại lần đầu xem phim kinh dị ở rạp, đông người nên không có cảm giác chăng ) :p
:D

James Wan cạn ý tưởng luôn rồi mấy bác, chung quy phần đầu Insidious là hay nhất, mấy phần sau công thức cũ:

Gia đình nghèo --> Phụ nữ chiếm đa số --> 1 em trong nhà bị ám --> Sau bao đêm lăn lộn --> Cả nhà đều biết --> Chứng minh với nhiều người, ko ai tin, toàn kẻ phá bĩnh --> Sau đó may mắn có ông hay bà đồng đến giúp, giờ chơi 1 team luôn chứ ko 1 hay 2 người nữa, kèm theo mấy đoạn hài --> Sử dụng thánh giá với nói vài câu --> Đuổi quỷ đi --> Hết --> Sẽ có 1 đoạn giật mình mặc dù khán giả nghĩ là mọi chuyện đã hết vào cuối phim.
 

huy solo

New Member
Ðề: The Conjuring 2

P1 mình không ấn tượng lắm. Đa phần chỉ là jumpscare nên lúc đầu còn giật mình, về sau thấy cũng bình thường. So với The Witch thì phim kém về cách tạo không khí, diễn xuất lẫn cốt truyện. Không biết phần 2 có khá khẩm hơn không
 

datsatthune

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

Cảm thấy khó hiểu là dân Mẽo lại xem phim này đông hơn Warcraft @@
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

P1 mình không ấn tượng lắm. Đa phần chỉ là jumpscare nên lúc đầu còn giật mình, về sau thấy cũng bình thường. So với The Witch thì phim kém về cách tạo không khí, diễn xuất lẫn cốt truyện. Không biết phần 2 có khá khẩm hơn không
Phần 2 không bằng phần 1 nhé bạn

Cảm thấy khó hiểu là dân Mẽo lại xem phim này đông hơn Warcraft @@
Chắc tại nhờ hiệu ứng từ phần 1 của phim này thành công. Kinh dị trong năm rất ít bộ ra mắt mà ra dịp hè dân chúng cũng hiếu kì. Warcraft mới chiếu phần đầu nên cần thời gian chinh phục khán giả nhiều hơn. Mình chưa xem WC nên cũng không biết sao
 

thanhhao652

New Member
Ðề: The Conjuring 2

bộ phim kinh dị nhất mùa hè này, chưa coi phần 1 nên cũng hiếu kì
 

dia

Well-Known Member
Ðề: The Conjuring 2

"Mạch phim dài khoảng 2 tiếng nhưng bạn sẽ không hế buồn ngủ khi xem". Xem phim kinh dị mà cũng ngủ dc nữa hả Bác Chủ. Em nể Bác quá
 

culacvang

Well-Known Member
cá nhân mình thấy Conjuring1 > Insidious1> Insidious2 :)
còn cái Annabella thì miễn so sánh đi, quá nhảm nhí
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Re: The Conjuring 2

"Mạch phim dài khoảng 2 tiếng nhưng bạn sẽ không hế buồn ngủ khi xem". Xem phim kinh dị mà cũng ngủ dc nữa hả Bác Chủ. Em nể Bác quá
Hồi trước đi xem cái The Babadook mình ngủ ak bác. :))

cá nhân mình thấy Conjuring1 > Insidious1> Insidious2 :)
còn cái Annabella thì miễn so sánh đi, quá nhảm nhí
Annabelle mình thấy kết thúc hơi vô nhân đạo tý :v
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: The Conjuring 2

Galaxy đang tung tiền PR và cả trò viral lố bịch là chế ảnh trang Zing. Nhằm cạnh tranh với Warcraft và Now you see me 2, tuần sau thì có Finding Dory nữa
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

Trích trong cuốn Tâm Lý Học Đám Đông nổi tiếng, Gustave Le Bon:
Theo Le Bon, những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thuỷ, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng; họ không kiên định, thất thường, và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Vả lại, do thể tạng của mình, những đám đông ấy cần có một thủ lĩnh, một người cầm đầu, kẻ có thể dẫn dắt họ và cho bản năng của họ một ý nghĩa.
 

cherrymyy

Member
Ðề: The Conjuring 2

Coi phim này xong có 1 thắc mắc là con quỷ valax nó muốn hại ai
(janet hay nhà warden) vì nó đang ám ảnh nhà warden khi ở bên Mỹ nhưng sau lại xuất hiện ở nước Anh để thao túng Bill để hại nhà janet
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Orez

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

Cá nhân mình ko thik film kinh dị vì thấy đa số toàn nhảm nhí, quanh đi quẩn lại cũng mấy trò hù đó. Gấu rủ quá nên cũng xem cả 2 phần film này, và thấy phần 2 ko bằng phần 1. Ko hiểu sao IMDB những 8.2. Phim này PR tạo hiệu ứng đám đông khủng khiếp thật, cả làng ùn ùn đi xem, mấy suất 23h 0h cũng kín rạp. Vẫn đang là hot trending trên FB, 1 bài review tưng tửng của ku Thạch đc tận 132k like, chưa từng thấy post cá nhân nào đc khủng vậy. Dân tình quan tâm mấy thể loại này hơn vấn đề quốc gia nhỉ.
 

camapdien

Member
Ðề: The Conjuring 2

Insidious 3 đâu phải của James Wan đâu @@
mà phim này không hiểu cho lắm
Con Valak này ở đâu ra ?? mục đích của nó là gì ?
Mục đích của ông Bill là gì ? nếu chỉ đơn thuần là về lại nhà thăm gia đình thì đâu cần phải hù con nhỏ ? rồi con Valak mới đầu ở chung nhà với nhà Warren sao cuối cùng lại ám ông Bill ở Anh, rồi lúc còn ở Mỹ con Valak có show cho bà Warren thấy ông chồng bị cọc nhọn đâm y chang khúc cuối, mà lúc này nhà Warren còn chưa dính dáng gì tới nhà Hodgson nữa @@
rồi còn cái con gì trong cái đồ chơi nữa @@ mục đích của nó là gì ??
 
Bên trên