The Conjuring 2

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

Coi phim này xong có 1 thắc mắc là con quỷ valax nó muốn hại ai
(janet hay nhà warden) vì nó đang ám ảnh nhà warden khi ở bên Mỹ nhưng sau lại xuất hiện ở nước Anh để thao túng Bill để hại nhà janet
Có 3 khả năng:
Thứ 1: Vụ ở Amityville đầu phim nó đã cảnh cáo 1 lần rồi, lúc ở trong gương nhìn qua, nó bảo với Lorraine và nó muốn linh hồn của của ED, xong ám nhà Warren, cũng mục đích là cảnh cáo và đừng xía vô chuyện trừ tà để cho nó có quyền thao túng ở nhà Enfield bên Anh, con Valak này bay từ Mỹ qua Anh nhanh gớm...:v

Thứ 2: Mọi chuyện mà Lorraine nhìn thấy Valak lúc đầu và cả ở nhà mình đều là nằm mơ mà, nhưng mà là 1 dạng biết trước điềm báo tương lai chứ bản thân Valak nó ko làm mà là biết trước ý định nó sẽ làm, nó vẫn ở bên Anh và ko hay biết gì bên Mỹ hết... kiểu như mấy phần phim Destination nhân vât chính có thể thấy trước điềm báo có thể xảy ra. Và chúa đã thực hiện điềm báo đó cho Lorraine chứ ko phải Valak, do đó nên mới tiết lộ tên con Valak để Lorraine trừ tà.

Thứ 3: Nó ham cả 2, vừa bay nhảy bên Mỹ, vừa bên Anh, phút cuối định hốt dược canh bạc lớn là linh hồn của cả Ed và Janet nhưng rốt cục không được cái nào.

À, có 1 chi tiết mình không hiểu là đoạn sét đánh trúng cái cây để tạo ra ngọn giáo chỉa thẳng lên trời để giết Janet, khoảng cách của Lorraine đứng gần tia sét vậy mình nghĩ ngoài đời sống cũng không nổi đâu :)) Nhưng mà chắc là do chúa bảo hộ, tại ngay mùa giáng sinh...

PHim này nhiều lỗi lắm, kể hoài cũng chả hết.

Cá nhân mình ko thik film kinh dị vì thấy đa số toàn nhảm nhí, quanh đi quẩn lại cũng mấy trò hù đó. Gấu rủ quá nên cũng xem cả 2 phần film này, và thấy phần 2 ko bằng phần 1. Ko hiểu sao IMDB những 8.2. Phim này PR tạo hiệu ứng đám đông khủng khiếp thật, cả làng ùn ùn đi xem, mấy suất 23h 0h cũng kín rạp. Vẫn đang là hot trending trên FB, 1 bài review tưng tửng của ku Thạch đc tận 132k like, chưa từng thấy post cá nhân nào đc khủng vậy. Dân tình quan tâm mấy thể loại này hơn vấn đề quốc gia nhỉ.

Kinh dị giờ mất chất chứ từ năm 2002 trở về trước có mấy bộ kinh điển được đề cử Oscar luôn ak bác.
Mấy em teen Việt Nam thích xem kinh dị lắm, mấy nước phương tây người ta chán chê rồi, lợi dụng tâm lý này nên mấy rạp đưa tiền PR trên mấy mặt báo, nên đã đông càng đông hơn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

Insidious 3 đâu phải của James Wan đâu @@
mà phim này không hiểu cho lắm
Con Valak này ở đâu ra ?? mục đích của nó là gì ?
Mục đích của ông Bill là gì ? nếu chỉ đơn thuần là về lại nhà thăm gia đình thì đâu cần phải hù con nhỏ ? rồi con Valak mới đầu ở chung nhà với nhà Warren sao cuối cùng lại ám ông Bill ở Anh, rồi lúc còn ở Mỹ con Valak có show cho bà Warren thấy ông chồng bị cọc nhọn đâm y chang khúc cuối, mà lúc này nhà Warren còn chưa dính dáng gì tới nhà Hodgson nữa @@
rồi còn cái con gì trong cái đồ chơi nữa @@ mục đích của nó là gì ??

Mình nói trong dòng phim của James Wan ak bác chứ ko nói ổng làm đạo diễn, 2 cái Annabelle và Insidious 3 ổng vai trò làm nhà sản xuất nhưng cũng góp ý kiến nhiều trong xây dựng kịch bản, vì Annabelle và I3 cũng là sequel của Insidious 1 và Conjuring 1
Con Valak khúc cuối có được Lorraine nhắc đến, là huệ duệ của rắn và quỷ gì đó...chung quy là 1 thế lực tà độc muốn chiếm lấy linh hồn con người làm nô lệ
Bill là linh hồn người quá cố muốn trở về nhà tìm kiếm gia đình cũ, trong đoạn interview của Bill và nhà Warren có nói ak bác. Và Bill bị Valak khống chế không cho siêu thoát để thực hiện 3 bước ám 1 nạn nhân, bạn xem phần 1 lại sẽ rõ 3 bước ám của 1 con ma :))

"rồi con Valak mới đầu ở chung nhà với nhà Warren sao cuối cùng lại ám ông Bill ở Anh, rồi lúc còn ở Mỹ con Valak có show cho bà Warren thấy ông chồng bị cọc nhọn đâm y chang khúc cuối, mà lúc này nhà Warren còn chưa dính dáng gì tới nhà Hodgson nữa @@" --> mình có giải thích trong Spoiler của bình luận phía trên.

"rồi còn cái con gì trong cái đồ chơi nữa @@ mục đích của nó là gì ??" --> con này do ma quỷ thế giới bên kia được Valak bonus tặng kèm theo hoặc đi ké theo từ màn cầu cơ của con Janet đầu phim
 

LocPhatSG

Member
Ðề: The Conjuring 2

Với mình thì tuần này chỉ có Now you see me 2 và Warcraft là đáng ra rạp xem. Insidious và Conjuring chỉ xem được phần 1, các phần sau đều chờ bản blu-ray ra để tải về cho vợ xem =))
 

dvha

Member
Ðề: The Conjuring 2

Nhớ hồi năm 2013 dắt bx lúc đó mới bồ thôi đi xem phần 1. Mình thì thấy cũng hay nhưng ko sợ gì cả, tối về nhà ngủ 1 mình 1 phòng trên lầu 2 bình thường. Vậy mà 2, 3 giờ sáng có điện thoại của bx nói là sợ quá, ko ngủ được có cảm giác như bị ai đó kéo chân. Mất 1 tuần lễ mới yên. Bây giờ ra phần 2 cũng đòi đi xem, nói là giờ em có anh ngủ cạnh rồi ko còn sợ nữa. Nói chung là phim kinh dị sau này so với hồi trước ko còn nhiều hấp dẫn về đề tài và chiêu trò. Mình vẫn thích nhất là phim "Ghost ship" con tàu ma. Vừa kinh dị, rùng rợn lại ý nghĩa nữa.
 

vincent410

New Member
Ðề: The Conjuring 2

Coi phim này xong có 1 thắc mắc là con quỷ valax nó muốn hại ai
(janet hay nhà warden) vì nó đang ám ảnh nhà warden khi ở bên Mỹ nhưng sau lại xuất hiện ở nước Anh để thao túng Bill để hại nhà janet

giống mình, coi xong cũng không biết nó muốn hại ai, ngoài ra còn cái chi tiết:
nếu nó đã muốn hại người thì tại sao còn đưa tên của nó cho bà đồng để rồi bị bả kill luôn ??
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

giống mình, coi xong cũng không biết nó muốn hại ai, ngoài ra còn cái chi tiết:
nếu nó đã muốn hại người thì tại sao còn đưa tên của nó cho bà đồng để rồi bị bả kill luôn ??
Mình có giải thích ở lý do thứ 2 ở đầu trang 3 ak bạn :)

Nhớ hồi năm 2013 dắt bx lúc đó mới bồ thôi đi xem phần 1. Mình thì thấy cũng hay nhưng ko sợ gì cả, tối về nhà ngủ 1 mình 1 phòng trên lầu 2 bình thường. Vậy mà 2, 3 giờ sáng có điện thoại của bx nói là sợ quá, ko ngủ được có cảm giác như bị ai đó kéo chân. Mất 1 tuần lễ mới yên. Bây giờ ra phần 2 cũng đòi đi xem, nói là giờ em có anh ngủ cạnh rồi ko còn sợ nữa. Nói chung là phim kinh dị sau này so với hồi trước ko còn nhiều hấp dẫn về đề tài và chiêu trò. Mình vẫn thích nhất là phim "Ghost ship" con tàu ma. Vừa kinh dị, rùng rợn lại ý nghĩa nữa.

Ghost Ship hồi trước mình cũng xem VTV1 phim truyện cuối tuần, mở TV trễ coi ngay khúc cái thằng gì trên tàu ăn trái táo xong nhìn lại trái toàn mấy con dòi. Mà lâu quá không nhớ kết thúc phim sao nữa, hì

Thể loại phim kinh dị kiểu này xem ko đáng sợ bằng The Ring và The Grudge

Top phim kinh dị của mình gợi ý cho bác tham khảo thử xem có trùng không :D, top này là thể loại supernatural nha bác, không tính mấy cái kinh dị máu me như Saw hay kiểu hình sự tội phạm biến thái như Bone Collector hay Silence of the Lamb...
1. The Ring
2. The Ring 2
3. Insidious
4. Drag me to hell (Bộ này mình thấy ý tưởng khá mới lạ :)
5. Insidious 2
6. Mama
7. The Final Destination (Phần 1> phần 5 > Phần 4> phần 3> phần 2)
8. The Haunting in Connecticut (2009) (phần 2 phim này dở tệ chĩ ra được DVD nhưng phần 1 thì hay)
9. The Possession (2012)
10. The Woman in Black
....
15. The Grudge
 
Chỉnh sửa lần cuối:

saronhero

Member
Ðề: The Conjuring 2

Bổ sung thêm 1 phim nữa trong dòng kinh dị của Jame wan, đó là Dead silence.
Theo mình thì : Insidious 1 > Insidious 2 > Dead silence > Conjuring 1 >> đống còn lại
 

tremocoivo

Well-Known Member
Ðề: The Conjuring 2

Hôm kia mới đi xem warcraft ở CGV, vào cái phòng mà hình như xuất chiếu trước chiếu phim CJ2 hay sao mà ngay cái ghế em mùi Amoniac bốc lên nồng nặc :)) có lẽ nào có bé nào xem sợ quá mà vãi d*i luôn ko? Đúng là hôi k thể tả em phải cố bịt mũi xem cho xong 2 tiếng đồng hồ.
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: The Conjuring 2

Bổ sung thêm 1 phim nữa trong dòng kinh dị của Jame wan, đó là Dead silence.
Theo mình thì : Insidious 1 > Insidious 2 > Dead silence > Conjuring 1 >> đống còn lại

Mà phim này kết thúc ko có hậu gì cả :))
Mụ Mary Shaw là 1 dạng kiểu như Freddy trong Nightmare on Elm Street, còn sống hại người chết xong cũng hại người vô tư vui vẻ từ nhà này qua nhà khác
Thằng bố của thằng vai chính bị Mary Shaw giết xong dùng thuật nói bụng lừa mà nó cũng chả hay biết -_-
Con bồ cùa thằng vai chính thì đầu phim thấy con ma trong phòng thì chạy đi còn đứng đó liêm diêm đi lại lật lên xem có cái gì, nên chết cũng phải!
---> Chung quy bộ này mình thấy cách hành xử của nhân vật trong phim như 1 lũ thiếu suy nghĩ, sẵn sàng để sợ và bị giết, nhưng nhìn chung lúc đó cũng sáng tạo hơn so với mấy bộ bây giờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhtv_20690

Well-Known Member
Ðề: The Conjuring 2

Mấy phim này về VN chắc chắn nó bị cắt vài khúc thì phải? Coi hù ghê nhất là Ed nhìn trong lều, Janet xem Tv, hù sau lưng cô bé!
 

torune

Film critic
Ðề: The Conjuring 2

Coi phim này xong có 1 thắc mắc là con quỷ valax nó muốn hại ai
(janet hay nhà warden) vì nó đang ám ảnh nhà warden khi ở bên Mỹ nhưng sau lại xuất hiện ở nước Anh để thao túng Bill để hại nhà janet

james wan lên tiếng

http://io9.gizmodo.com/james-wan-ex...utm_source=io9_facebook&utm_medium=socialflow

"ma-sơ" không chạy từ mỹ sang anh. lúc bên mỹ là Lorraine thấy "ma-sơ" trong điềm báo. bị tấn công cũng trong điềm báo vì thực tế là Lorraine đang ghi tên "ma-sơ" lên quyển kinh thánh.
 

bobo19966

Member
Ðề: The Conjuring 2

Mới đi coi về, đúng là James chỉ có dòng Insidious là hay nhất. CJ2 ko hay là vì nhân vật hư cấu nhiều quá, thành ra dùng kĩ xảo rất nhiều, trông con ma rất giả tạo. Tụi bạn mình xem chả đứa nào sợ cả, chỉ hơi giật mình vì âm thanh hình ảnh thôi (tất nhiên vì đó là ý đồ của đạo diễn mà). Bởi vậy vì sao ai cũng đánh giá dở hơn p1 là thế, phim ma mà dùng kĩ xảo tạo nên con ma thì thua rồi :/
 

grantevil

Member
Ðề: The Conjuring 2

Mới đi coi về, đúng là James chỉ có dòng Insidious là hay nhất. CJ2 ko hay là vì nhân vật hư cấu nhiều quá, thành ra dùng kĩ xảo rất nhiều, trông con ma rất giả tạo. Tụi bạn mình xem chả đứa nào sợ cả, chỉ hơi giật mình vì âm thanh hình ảnh thôi (tất nhiên vì đó là ý đồ của đạo diễn mà). Bởi vậy vì sao ai cũng đánh giá dở hơn p1 là thế, phim ma mà dùng kĩ xảo tạo nên con ma thì thua rồi :/

Ủa phim dở thế ah bạn, mình xem reiview thì thấy bảo phim phần 2 này vẫn giữ nguyên tắc tiết kiệm kĩ xảo mà. Sẽ hạn chế tối đa dùng kĩ xảo. Nếu mà thế thì phần 2 chắc k sợ bằng phần 1 rồi
 

retry

New Member
Ðề: The Conjuring 2

phần này đúng là gây ám ảnh hơn hẳn phần 1. Tối hôm qua mới đi xem với con ghẹ nó không dám mở mắt lên xem :)))
 

torune

Film critic
Ðề: The Conjuring 2

Ủa phim dở thế ah bạn, mình xem reiview thì thấy bảo phim phần 2 này vẫn giữ nguyên tắc tiết kiệm kĩ xảo mà. Sẽ hạn chế tối đa dùng kĩ xảo. Nếu mà thế thì phần 2 chắc k sợ bằng phần 1 rồi

hạn chế kỹ xảo làm ma mà bạn. nữ diễn viên đóng "ma-sơ" nhìn ở ngoài đời là thấy hết hồn rồi.

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...ong-vai-ma-trong-the-conjuring-2-3418914.html

01-7569-1465786703.jpg
 

dvha

Member
Ðề: The Conjuring 2

Mình có giải thích ở lý do thứ 2 ở đầu trang 3 ak bạn :)



Ghost Ship hồi trước mình cũng xem VTV1 phim truyện cuối tuần, mở TV trễ coi ngay khúc cái thằng gì trên tàu ăn trái táo xong nhìn lại trái toàn mấy con dòi. Mà lâu quá không nhớ kết thúc phim sao nữa, hì



Top phim kinh dị của mình gợi ý cho bác tham khảo thử xem có trùng không :D, top này là thể loại supernatural nha bác, không tính mấy cái kinh dị máu me như Saw hay kiểu hình sự tội phạm biến thái như Bone Collector hay Silence of the Lamb...
1. The Ring
2. The Ring 2
3. Insidious
4. Drag me to hell (Bộ này mình thấy ý tưởng khá mới lạ :)
5. Insidious 2
6. Mama
7. The Final Destination (Phần 1> phần 5 > Phần 4> phần 3> phần 2)
8. The Haunting in Connecticut (2009) (phần 2 phim này dở tệ chĩ ra được DVD nhưng phần 1 thì hay)
9. The Possession (2012)
10. The Woman in Black
....
15. The Grudge

Ghost ship có kết thúc khá ấn tượng khi đoàn thám hiểm chỉ còn mỗi cô gái sống sót và được đưa lên xe cấp cứu. Khi ở trên xe cấp cứu nhìn ra ngoài cửa cổ thấy người ta khiêng cái rương châu báu và bên trên là tên quỷ. Theo mình hiểu bộ phim này có ý nghĩa là ma quỷ có thể hiện diện ở nhiều hình thức khác nhau trong đó tiền bạc, danh vọng và nhục dục cũng chính là nó. Nó cám dỗ chúng ta hàng ngày và không bao giờ mất đi, giống như đống của cải kia được vớt lên sẽ đem theo nhiều tai họa sắp tới.
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: The Conjuring 2

Em ít xem phim ma vì tình tiết nó rất vô lý. Tại sao ma cứ thích dọa người làm gì (sao ko xử luôn đi), tại sao chỉ hay xuất hiện ban đêm, tại sao chỉ xuất hiện trước mặt 1 người, khi có người khác thì lại biến mất (khiến người khác đó không tin), tại sao có thể hiện hình nhưng lúc đầu thì cứ dọa nạt vặt vãnh sau đến cuối mới hiện hình làm phát chốt...? Nói chung rất nhiều tình tiết vớ vẩn trong phim ma đưa vào mục đích để tạo ra tình huống dọa khán giả.

Nhưng phim ma này là phim đầu tiên mà em thấy khá logic về việc này (có thể do em ít xem nên có phim ma logic khác mà em ko biết).
Các tình tiết dọa vớ vẩn được cụ già giải thích luôn là "thích nghe tiếng la hét của chúng", ma này cũng không chỉ xuất hiện dọa 1 người đến khi có người khác thì biến mất mà show hàng cho phỏng vấn hẳn hoi, rất đàng hoàng, ngày cũng như đêm rảnh là hiện ra chơi luôn, thậm chí sang cả nhà người khác dọa. Cũng ko tỏ vẻ kỳ bí như ma khác, hỏi là nói luôn, đối thoại tử tế như người thường (đoạn phỏng vấn và đoạn nói chuyện với Ed). Ma này gặp ai cũng show chứ ko chỉ show cho một người, thậm chí người ta tụ tập lại gọi cụ là cụ ra luôn. Chuẩn ma là phải thế, mình là ma, mình có năng lực hơn người thường thì mình sợ gì ai mà phải dấm dúi chỉ dọa 1 người vào ban đêm, gặp người lạ lại trốn. Phim ma khác thường là người sống nghe tiếng động lạ thì lần mò trong bóng đêm để rồi bị dọa (sao ko bật đèn sáng lên mà nhìn đỡ phải lần mò?), nhưng phim ma này thì giải thích luôn bằng cảnh bật công tắc nhưng đèn không sáng. Tuy nhiên vẫn có vài đoạn lặp lại sự vô lý của phim ma nói chung (với mục đích cho vào dọa) đó là nghe tiếng động lạ thì đáng lẽ phải gọi chị, gọi mẹ dậy chứ ai lại 1 mình đi lần mò xem là cái gì. Hoặc đoạn cuối Lorraine nhìn thấy chị valak sao ko đọc tên em nó luôn lại còn phải trình bày là tao biết tên mày là gì rồi nọ kia (cho nó đỡ cụt). Nói chung tuy không có gì thật sự đặc sắc về mặt gây ám ảnh cho người xem nhưng được cái sự logic tăng cao, loại bỏ đi những chi tiết thiếu logic trong phim ma thông thường với mục đích cho vào để tạo tình huống dọa người xem.
 
Bên trên